Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Ông Bá Thanh Muốn Làm "Sao" Giữa "Bầy Chuột"!


Ông Bá Thanh Muốn Làm "Sao" Giữa "Bầy Chuột"!
"Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình?" (Truyền đạo 7: 16)


(Hình này được cho là "Ông Nguyễn Bá Thanh đang được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Washington chuẩn bị kỹ lưỡng thuốc thang và các phương tiện y tế cho chuyến bay dài" trở về VN) 
(Quan sát hai bức ảnh cùng chiều trên đây, độ "chính xác" là... 99,9% là... ông Thanh)
***
“Ở rạp xiếc, người ta cho mấy con thú ăn hột gì đó thì nó diễn. Một lúc sau lại ngồi lì ra, quất mấy roi cũng không đi, khi nào được ăn thứ hột đó nó mới diễn tiếp. Hãy cẩn thận kẻo mình lại giống như mấy con ở rạp xiếc, không cho ăn là không làm. Kể cả hố xí, mới ngồi thì thấy hôi, mà ngồi một hồi cũng quen. Tôi sợ nhất là thói quan liêu, hách dịch, vòi vĩnh... trở thành thói quen của cán bộ mình. Sợ kinh khủng!” – Ông Nguyễn Bá Thanh (Trích: Chuyện chấn động của ông Nguyễn Bá Thanh)
__________

Làm quan chức nhà nước trong hệ thống chính trị hiện nay mà nói được một câu như trên đây, ông Bá Thánh kể cũng là người có bản lãnh, có tâm "ngay thẳng", cương trực... Tuy nhiên, thật khó tin ông BT là người "hoàn toàn không tham nhủng"! 
Ở trong cái hệ thống chính trị nhà nước hiện nay, cở cán bộ phường, xã... là đã không khỏi "ăn mấy hột mới chịu làm, chịu diễn"... (giống như thú xiếc, cho "ăn" mới chịu làm) thì đừng nói là đã lên tới cấp tỉnh, bộ, trung ương... mà hoàn toàn không tham nhủng? Không tham nhủng sao có nhà lầu, xe hơi, con du học...?
Nói cách khác, đã là quan chức nhà nước hiện nay thì đừng “tỏ ra mình sạch hơn người khác”! Không nhiều thì ít anh cũng từng “ăn vài hột gì đó mới chịu làm, chịu diễn” như thú xiếc... (hột xoàn, hột kim cương… của doanh nghiệp) nên mới có được cơ nghiệp và có tiền “lót đường” mà trèo lên “chốn cao hơn”…!
Khi ông Bá Thanh phát biểu câu trên đây là ông đã có ý ví von hàng ngũ cán bộ hệ thống nhà nước hiện nay giống như “những con thú xiếc”… phải cho “ăn” cái gì đó vô miệng thì mới chịu làm, chịu “diễn”… “không cho ăn là không làm”… - ông Bá Thanh nói như vậy.
Thậm chí ông Bá Thanh còn ví việc tham nhủng trong cơ quan nhà nước như “ngồi trong hố xí”, ban đầu nghe hôi, ngồi lâu rồi cũng “quen mùi”… Ông nói: - “Kể cả hố xí, mới ngồi thì thấy hôi, mà ngồi một hồi cũng quen. Tôi sợ nhất là thói quan liêu, hách dịch, vòi vĩnh... trở thành thói quen của cán bộ mình. Sợ kinh khủng!” – Ông Nguyễn Bá Thanh (Trích: Chuyện chấn động của ông Nguyễn Bá Thanh)
Với câu nói của ông NBT, nếu là cán bộ thanh liêm, người ta chắc sẽ rất tự hào vì “đảng mình có một cán bộ xuất sắc” đã nói một câu chí lý và thâm thúy…! Nhưng với những cán bộ tham nhủng thì sao? Chắc là họ khó chịu với câu nói này lắm. Không ít cán bộ nhà nước ngồi dưới nghe ông BT phát biểu câu này, chắc họ cũng đang nói thầm trong bụng “ông đừng làm ra vẻ mình sạch”!
Nếu chỉ phát biểu như thế trong một buổi họp cán bộ cấp tỉnh, những người dưới quyền ông Thanh thì không sao, kể cũng là một lời phát biểu hay… thể hiện tính “nghiêm minh, trung thực, ngay thẳng, thanh liêm”… của cán bộ “đảng ta”! Nhưng nghe nói khi ông được rút về Trung ương để làm Trưởng ban Nội chính – chống tham nhủng gì đó… thì ông cũng lớn tiếng đòi “hốt, hốt liền, không nói nhiều!”… thì coi bộ không xong với mấy anh “chuột cống” cở bự… hơn ông Thanh nhiều!
Từ tháng 8/2014 đến nay có nhiều lời đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông NBT, phải đi trị bệnh ở tận ‘Hoa-Thịnh-Đốn’, mặc dù trước đó ông rất khỏe! Nguyên nhân như thế nào thì chắc phải chờ “Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương” đưa ra kết luận! Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết đó là hiện nay ông NBT không còn đủ sức khỏe để “hốt, hốt liền, không nói nhiều!” những kẻ mà ông muốn… hốt!
Trong một hệ thống chính trị- triều đình mà “chánh nhiều hơn tà” thì may ra một người phải thanh liêm thật sự mới có đủ tư cách và thẩm quyền để có thể “hốt, hốt liền, không nói nhiều!” những thành phần tham nhủng, biến chất… Nhưng nếu trong một hệ thống chính trị- triều đình mà “tà nhiều hơn chánh” (hoặc cả một đám tà, đóng vai đạo đức giả)- bản thân một người chẳng sạch gì cho mấy, mà đòi “hốt, hốt liền, không nói nhiều!” những người cùng phe, cùng đảng với mình thì người đó… chắc là muốn chơi trội! Nếu chỉ “nói” thôi thì có lẽ cũng chưa “xảy ra vấn đề gì”, nhưng đàng này ông NBT đã “làm”… (vụ Bầu Kiên) nên có lẽ vì vậy mà ông “tự nhiên đổ bệnh”, kiểu như trong năm nay ông tướng Phạm Quý Ngọ… “tự nhiên chết” sau khi vụ Dương Chí Dũng đổ bể tùm lum.
Kinh thánh có câu:
"Chớ công bình quá, cũng đừng làm ra mình khôn ngoan quá, cớ sao làm thiệt hại cho mình?" (Truyền đạo 7: 16)
Có lẽ ông NBT tỏ ra mình “công bình quá” nên “tự nhiên đổ bệnh” chăng?

LHS- 3/1/2015



0 nhận xét: