Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Xây Dựng Viện Thánh Kinh Thần Học: Danh Chúa Có Cả Sáng?


Xây Dựng Viện Thánh Kinh Thần Học: Danh Chúa Có Cả Sáng?

Nếu Ê-đôm nói rằng: Chúng ta đã bị hủy diệt, song chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng: Chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống, người ta sẽ gọi chúng nó là Cõi độc ác, và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời.” (Ma-la-chi 1: 4)

Chúng tôi xin đính kèm bảng liệt kê các hạng mục trên để quý Hội thánh và tôi con Chúa được biết, hầu khẩn thiết cầu nguyện và sẵn sàng góp phần dâng hiến vào công tác lớn lao này của nhà Chúa tại Việt nam để danh Chúa được cả sáng, công việc Đức Chúa Trời được gây dựng, nhiều người được biết đến ơn cứu rỗi của Chúa. …
TM. Viện trưởng và Ban điều hành Viện Thánh Kinh thần học.
Phó viện trưởng, kiêm Trưởng ban xây dựng
Mục sư: Phan Quang Thiệu


***
Nhân dịp “Ngày Viện Thánh Kinh Thần Học”, Tổng liên hội HTTLVN.MN có ra một Thông báo và kêu gọi đóng góp, dâng hiến cho công việc xây dựng cơ sở vật chất của trường, để “danh Chúa được vinh hiển”…
Trả lời cho câu hỏi: Xây dựng Viện Thánh kinh Thần học (VTKTH) hiện nay, danh Chúa có được cả sáng không? Câu trả lời trước hết là KHÔNG. Vì sao?

Chúa được vinh hiển qua cơ sở vật chất chăng?
Chúa được vinh hiển qua nếp sống đạo của con dân và tôi tớ Chúa, chứ Chúa không vinh hiển qua “công trình, kiến trúc xây dựng” của một tổ chức giáo hội… Vì nếu nói công trình kiến trúc thì thế gian cũng như một số tôn giáo trên thế giới họ có hàng ngàn công trình kiến trúc to lớn, đẹp đẻ gấp nhiều lần so với một số công trình của giáo hội hiện đang xây… Còn nếu nói “con cái Chúa còn nghèo mà góp phần xây nên một công trình to lớn, đẹp đẻ…” đó là vinh hiển Chúa thì phải… coi lại. Điều đó có phải là thước đo lòng yêu mến Chúa của con cái Chúa thật sự hay không? Chắc chắn là không. Bởi lẽ chính tLH đã ra thông báo và gần như là “bắt buộc” một số chi hội, hội nhánh, điểm nhóm… quy định mỗi đơn vị phải đóng góp bao nhiêu ghế, mỗi ghế giá là bao nhiêu… (Nếu không đóng thì các quản nhiệm, trưởng chi hội, hội nhánh… liệu có… “được yên”!?) Như vậy thì “yêu Chúa” hay bị “ép buộc” phải đóng góp một cách tinh vi…? (Trung ương ra lệnh cho tỉnh, tỉnh ra lệnh cho huyện… địa phương nào không thi hành thì “quan trưởng” của địa phương ấy liệu hồn “mất ghế”!)

Cần cơ sở vật chất hay cần con người- đội ngũ giáo sư?
Giáo hội tồn tại hơn 100 năm, chúng ta cần một Viện Thần học tầm cở là hoàn toàn xứng đáng… Nhưng cái tầm cở của một Viện thần học nó không phải nằm ở sự to lớn, vĩ đại của công trình kiến trúc… mà nó nằm ở “Đội ngũ giáo sư- mục sư- những đầy tớ thật sự có TÂM, và xứng TẦM” về đạo đức, kiến thức, bắt kiệp với thời đại… Nhìn vào ban giáo sư của VTKTH (HTTLVN.MN) ngay nay, chúng ta có thể nói hoặc thấy “nó hoàn toàn ngược lại so với công trình kiến trúc” của VTKTH hiện nay.  
Tình trạng học tập bê bết, thiếu kỷ luật của sinh viên, kiểu cách dạy dỗ “ầu ơ ví dầu” của ban giáo sư của trường (giáo sư đến lớp trể thường xuyên) … mà trong những năm qua, một số sinh viên của những khóa trước đã trình bày qua “Nhật ký sinh viên” mà nhiều người đã biết… Tình trạng kiến thức thần học “không đầy lá mít” (cả về Kinh thánh về căn bản cũng còn dốt) của những người được gọi là “giáo sư, mục sư, viện trưởng” ở đây… thì hầu như ai cũng biết… Tình trạng một số sinh viên ra trường “không biết giảng dạy” hoặc giảng dạy bá vơ, tào lao… (cở giáo sư còn giảng dạy tầm bậy thì làm sao sinh viên ra trường giảng đúng) Một số khác thì “cầm mãnh bằng ngồi đó… chờ”! (gọi là “Mục sư NẰM CHỜ” thay vì là “mục sư nhiệm chức”- MSNC) Mà chờ không biết đến chừng nào mình mới có nhiệm sở… (trong khi vào trường thì đã đóng tiền và năm năm ăn học thì tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức…) Tình trạng chạy chọt cửa sau bằng những phong bì “dày cộm” cho viện trưởng, hội trưởng để có “ghế quản nhiệm”… không phải là không có…!
Điều đáng nói nhất là tình trạng yếu kém về kiến thức, cả về xã hội đến kiến thức thần học đến mức đáng thương của những người được gọi là “giáo sư, mục sư, viện trưởng” trong một “cái Viện” nghe rất to lớn này.

Sự yếu kém trầm trọng về kiến thức thần học của “ban giáo sư”, Viện trưởng của trường…
Ông Thái Phước Trường, Viện trưởng của cái viện này, trong sự giảng dạy, rất nhiều lần đối với sinh viên cũng như trước Hội thánh, cả về kiến thức phổ thông ông cũng nói sai bét… (chuyện “con tắc kè”, “giao trứng cho ác”…) Có lần ông giảng dạy trước Hội thánh (ở Thủ đức): ông bài bác quan điểm thần học của Calvin (tiền định) nhưng khi kết luận thì ông khẳng định chính niềm tin (quan điểm) của Calvin… mà ông… không biết. (Ông tin điều mà trong bài giảng ông phủ nhận) Thật ra tín đồ ngồi dưới không biết ông nói gì đâu. Chỉ có những ai có học thì mới biết ông nói tầm bậy. 

Kết quả hình ảnh cho thần học viện nha trang
(Mục sư- giáo sư- Viện trưởng Thái Phước Trường)
 
Ông Nguyễn Hữu Bình (NHB - mục sư phó 2 hội trưởng) trong một khóa huấn luyện cho nhân sự tại Hội thánh Gia định mới đây… Mục sư NHB đã giảng dạy một giáo lý mà thật ra, xét cho cùng nó là giáo lý- thần học của “Chứng nhân Giê-hô-va” (tà giáo) mà ông không biết. Giáo lý của “Chứng nhân Giê-hô-va” ” – một giáo hội mà trong Cơ-đốc-giáo xem là tà giáo - dạy rằng “Chúa Jesus không phải là Đức Chúa Trời” hay là “Con Đức Chúa Trời”, mà chỉ là “một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời”. Cách giải thích và giảng dạy của Ms NHB là đã xem “Chúa Jesus như một con người”, mà BỎ QUA lẽ thật Ngài là Đức Chúa Trời. Ông giảng giải về “hình dung của Chúa Jesus” (mà có người cho là ông đã copy trên một trang web) là người “có gương mặt xấu xí”. Sự giảng giải này cũng hoàn toàn sai Kinh thánh (căn bản là ông đã lấy nghĩa bóng để giải thành nghĩa đen, khi nói về “dung mạo thật, khuôn mặt thật của Chúa Jesus”… Ông cũng giảng giải sai về “thành Na-xa-rét” là nơi dưỡng dục của Chúa khi còn trên đất… (ông nói rằng “Na-xa-rét là một thành xấu”… Thật ra Kinh thánh không nói vậy)
Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng dạy sai cũng không phải là vấn đề lớn (tất nhiên là có lớn). Vấn đề lớn hơn ở đây là… “Ủy Ban Cơ-đốc Giáo dục” (của HTTLVN.MN). Ai đã biên soạn tài liệu này cho Ms NHB giảng dạy, mà không biết rằng đó chính là “giáo lý- thần học của Chứng nhân Giê-hô-va”!?
Giáo lý- thần học của Chứng nhân Giê-hô-va “loại bỏ Thần tánh của Đấng Christ”… mà sự giảng dạy cũng như tài liệu mà Ms NHB cầm giảng, chính là “loại bỏ thần tánh của Đấng Christ”!? Đây có thể là sự nhần lẫn… nhưng nó nói lên sự yếu kém, mù mờ về thần học của không phải một người… nó là sự yếu kém của cả một “Ủy ban”. Đó là “Ủy ban Cơ-đốc giáo dục” của HTTLVN.MN, một Ủy ban mà có lẽ nó tập trung đa số những người trong “Ban Giáo sư của Viện thánh kinh thần học”! 
Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn hữu bình
(Mục sư Nguyễn Hữu Bình)
“Không thầy đố mầy làm nên”!
Lẽ ra, HTTLVN.MN từ lâu đã phải biết liên kết với các giáo sư thần học, hoặc chính các ông trong ban giáo sư phải đi tu nghiệp ở nước ngoài, học hành cho có căn bản để có thể trở về làm giáo sư đúng nghĩa cho trường… Điều đó mới là lo cho tiền đồ của giáo hội… là làm cho viện “xứng tầm”…! Đàng này các ông chỉ lo “xây dựng cơ sở cho to lớn, mà thực trạng bên trong từ đạo đức đến tâm linh thì tầy huầy, đầu óc của hàng ngũ giáo sư, viện trưởng thì… rổng tuếch…”

Xây lên Chúa sẽ đổ xuống?
Nếu Ê-đôm nói rằng: Chúng ta đã bị hủy diệt, song chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đức Giê-hô-va vạn quân cũng phán rằng: Chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống, người ta sẽ gọi chúng nó là Cõi độc ác, và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời.” (Ma-la-chi 1: 4)
Trong Kinh thánh (Ma-la-chi) dân Ê-đôm tượng trưng cho “xác thịt”… Những công trình tôn giáo rực rỡ, trở thành biểu tượng cho “lòng tự hào của xác thịt”… Chúa cho phép nó đổ nát… Đền thờ Giê-ru-sa-lem “không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.” (Ma-thi-ơ 24: 2) “Xác thịt” (Ê-đôm) có thể nói rằng “chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát”… Nhưng Chúa phán: “Chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống, người ta sẽ gọi chúng nó là Cõi độc ác, và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời.” (Ma-la-chi 1: 4)
Kết quả hình ảnh cho thần học viện nha trang
(Thần học viện Nha trang- Cũ)
Thần học viện Nha trang (của HTTLVN) từng là “niềm tự hào” của hàng ngũ chức sắc, giáo hội (HTTLVN).. nhưng vì sao Chúa khiến nó thành “nơi đổ nát”? (thậm chí còn bị phóng uế) Phải chăng nó là “niềm tự hào của xác thịt”…? Và phải chăng ngày nay HTTLVN.MN cũng muốn “dựng lại nơi đổ nát” (Thần học viện) như dân Ê-đôm ngày xưa đòi “dựng lại nơi đổ nát” của họ? 


22_610x452
(Bục giảng của nhà thờ Thần học viện Nha trang- Ảnh Hoithanh.com)

Xây dựng Viện Thánh kinh Thần học không có gì sai. Vấn đề không phải là “bề thế kiến trúc”… mà chính là “đội ngũ giáo sư”…! Chúng ta có thể yếu kém về kiến thức, nhưng chúng ta phải “có TÂM xứng với TẦM”… để lo cho tiền đồ của giáo hội. Lo cho tiền đồ của giáo hội cũng là lo cho đất nước, dân tộc…! Nếu thấy mình dạy không được (không đủ tầm) thì mời giáo sư đúng mức về dạy hoặc liên kết với các Viện thần học trên thế giới… để lo cho thế hệ tương lai… (đó là TÂM) Đó chính là “lo cho tiền đồ” của giáo hội…! Còn nổ lực xây dựng cơ sở vật chất cho to, trong khi mình yếu kém mà không quan tâm gì đến chất lượng đào tạo… là chỉ để kiếm… “tiền đô” (?) thay vì lo cho tiền đồ Hội thánh! (Kiến thức không lo mà lo… “kiến trúc”)

Lịch sử lập lại?
Xây dựng VTKTH như trong tình trạng hiện nay, liệu danh Chúa được cả sáng không? Nếu chúng ta xây dựng vì tiền đồ Hội thánh thì danh Chúa cả sáng… còn ngược lại đó là một cách để “nhóm lợi ích” “kiếm tiền đô”… thì Chúa phán: “Chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ đổ xuống, người ta sẽ gọi chúng nó là Cõi độc ác, và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời.” (Ma-la-chi 1: 4)
Viện Thánh kinh Thần học của HTTLVN.MN hiện nay, liệu sẽ là một “Thần học viện Nha trang” thứ hai của HTTLVN trước đây? 

Lịch sử không có gì mới, nó chỉ hiện lại ở một dạng thức khác!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 7/7/2016

10 nhận xét:

Cao Thần Minh f1 tống liên hồi Cờ MA nói...

Phan Quang Thiệu Là Ai ?
Con trai cố mục sư Phan duy Hinh. Bào đệ là phan quang trung đang ngồi ghế quản nhiệm tại phú lâm Q.6 hcm.
Câu nói để đời phan quang thiệu na ná là không mắc cở nhưng mà mắc đái giữ kỳ hội đồng thứ 4 mươi tư năm 2005. Khi bị truy vấn về
- sổ sách thu chi
- nguồn tiền gởi ngân hàng (kho bạc sâu mối ten rét) bỏ mục sư trí sự - quả phụ "CHẾT ĐÓI".
Biệt danh của ông sư nầy là
Vợ soạn bài. Sư sẽ đọc bài Vợ soạn. Còn gọi là bài giảng Kinh thánh .
Vào bài : có ít nhất hai ba dự án do phan quang thiệu "chạy"
- xây cơ sở văn phòng 2 tại 633 Q. 10
- xây cái viện thần kinh bát nháo học (NHƯ BÀI VIẾT).
Vào bài : Tiến sỉ Tôn thất Bình đang vận động nguồn tiền xây dựng các dự án do phan quang thiệu : CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC CHÚA.
* Cao Thần Minh phòng một Cờ MA

Độc giả Lời Hằng Sống tại Coffee Thềm Xưa saigon nói...

Hình như có ai đó có nói rằng
Ngày nay mục sư chỉ có chiếc áo lễ áo vét đen mặc bên ngoài che đậy bên trong như trần truồng không có ăn mặc gì ráo trụi.
Nếu vậy thì Lời Chúa nói quả chẵng sai :
Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau
Tánh tự cao đi trước sự sa ngã
Wow nếu như vậy sẽ có người "chất vấn" giới lãnh đạo tin lành nhà thờ
1.- Kiêu ngạo - tự cao yes or no Tin lành nhà thờ giới lãnh đạo CÓ KIÊU NGẠO và TỰ CAO loihangsong cũng đã kêu gọi họ ăn năn rồi ...
2.- vậy chắc chằn tin lành nhà thờ đang BẠI HOẠI và SA NGÃ .
sáng danh Chúa cái gì ... TỐI HÙ À ..!!!
* Khách coffee Thềm xưa và đọc LHS

Nặc danh nói...

Mục Sư CMA là Những tên Mafia có tổ chức!!!

Khi bọn chúng( Ms CMA) lên bục giảng thì nói cho tín đồ là: " đừng nói, đừng làm gì..cho danh Chúa bị sỉ nhục" . nhưng khi nhìn lại những lời nói chúng nó( Ms CMA) thì chúng làm cho danh Chúa càng sỉ nhục hơn??

- Cha( TLH) xây dựng cho cố, cho to..để chứng tỏ rằng tuổi đời và sự bành trướng của giáo hội.. nhưng nhìn vào bên trong thử xem..toàn là chuột cóng, mà con chuột cóng to nhất là thái lưu manh và đồng đảng của nó..XÂY RỒI NỢ, NỢ AI TRÃ...THÔI THÌ CHÚA TRÃ?? vì tín đồ có dâng là dâng cho Chúa, Chúa trã nợ, chứ có thằng tín đồ nào trã đâu??
- Con( HT địa phương) cũng bắt chước thằng Cha(TLH) xây nhà thờ cho to..rồi nợ..ai trã...Chúa trã chứ ai( nt)..hahaha.

KHI BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ, CHO LÀ MƯỢN DANH ĐẠO TẠO DANH LỢI THẬT RA NÓ RẤT NHẸ....THEO TÔI MỤC SƯ CMA LÀ NHỮNG TÊN MAFIA ĐỘI LỐT TIN LÀNH!!!!

** truyển giảng thì " dụ" ngta tin để được sự giúp đở( tiền, địa vị, du học)..rồi khi ngta tin không thấy gì???
** kết quả là 100-1000 năm sau..nó vẫn có nhiêu đó..

Chưa hết: còn nữa....

Cái thành phần ra lò từ VTK Bác nháu học( thái lưu manh) THẰNG NÀO CON ÔNG CHÁU CHA HAY CÓ MỘT " NGUỒN" THÌ LO CHẠY VÉ( DU HỌC TIN LÀNH) ĐỂ CHI:
- Cầm bằng tiến sỉ( dành giựt) để ngồi trên đầu Cha cái đám bác nháu, vì chúng mang tiếng là Du học..về cái nhìn của đời và đạo cũng sáng sũa hơn???
- Rồi đây thằng nào muốn là mục sư thì có tiền quăng ra là lấy chức( có chứt).


**** CÁI MIỆNG THẰNG NÀO CŨNG NÓI: ĐỪNG LÀM DANH CHÚA SỈ NHỤC...NHƯNG HÃY NHÌN NHỮNG VIỆC LÀM CỦA THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG BỌN TRONG MẮT,BAN TÔN GIÁO VÀ NGƯỜI ĐỜI......CHÚNG LÀM DANH CHÚA SĨ NHỤC TỪ LÂU...


ĐÚNG LÀ NHỮNG TÊN MAFIA( ms cma)

NGƯỜI TRONG CUỘC nói...

NGÀY NAY CHÚA ĐẾN THÌ SAO BIẾT CHẾT LIỀN
Đàng sau những dự án "làm sáng danh Chúa" là những "nhóm lợi ích"... bao gồm nhà thầu, công ty xây dựng, một số "tôi tớ Chúa ký dự án", kỷ sư thiết kế, nhà cung cấp vật liệu... v.v... Một khi lợi ích "trên 300%" thì dẫu có án "treo cổ" chúng vẫn làm...
Mục sư trí sự Lê cao Quí trong khi chư hư trí (hưu trí) mạnh mẽ - dõng dạt - khí thế phấn khởi hồ hởi TUYÊN BỐ .
MUỐN KIẾM ĂN PHẢI BIẾT TẠO CÁI MÂM MÀ THỤ HƯỞNG
Thành ra những gì bà con theo đạo tin lành biết được thì người trong cuộc (BTS TLH httlvn.org 43-46) cũng đã xác nhận rồi théc méc mần chi ... rứa ngứa lỗ tai !!!
người trong cuộc tlh thường ăn với uống tại Dìn Ký

người thich viết nhận xét ngăn ngắn nói...

Một Ít Suy Nghĩ Việc Con Người Làm ...
Khi được hỏi thăm sao xây chi cái viện ???
Tham khảo và nhận được câu trả lời VIỆC CHÚA LÀM ...
người viết ngắn ngủn

độc giả loihangsong tại coffee Thềm Xưa buổi sáng nói...

Về Một Phương Diện Xây Dựng Viện Thánh Kinh Thần Học: Danh Chúa Có Cả Sáng?
Có thể hiểu những năm đã qua 2013-2017 là nhiệm kỳ 46 của tống liên hồi Cờ MA
Họ phải chạy nước rút để báo cáo tài chính cho có trong kỳ hội đại 47 năm 2017 tới đây ...
Báo cáo thế nào cho con người biết thôi. Còn với Chúa thì chắc "CHÚA KHÔNG CẦN" nghe những bài báo cáo láo đâu. Tới chừng đó rồi mới thấy cảnh:
NHỮNG GÌ LỜI HẰNG SỐNG NÓI SAO NÓ Y CHANG LÀM VẬY... !
Nhiều độc giả sau khi xem loihangsong nói rồi suy xét xem các mục sư "biến chất - ức chế với thánh chức MS" sao chưa thấy họ (MS) tiến bộ . Chờ cho đến bao giờ ?
Thì câu trả lời: nếu đổi Thiên Đàng với mớ vật chất hiện tại thì : NHIỀU MS MÀ LOIHANGSONG CÓ DANH SÁCH HỌ CŨNG ĐÁNH ĐỔI TẤT CHỈ VÌ BẢ VINH HOA MÙI PHÚ QUÍ TẠM THỜI THAY CHO CÕI PHƯỚC HẠNH ĐỜI ĐỜI KHÔNG CÙNG VẬY.
Vào bài : Về Một Phương Diện Xây Dựng Viện Thánh Kinh Thần Học: Danh Chúa Có Cả Sáng? Treo đầu dê bán thịt chó thì làm sao CHÚA CẢ SÁNG hay công việc Đức Chúa Trời được gây dựng, nhiều người được biết đến ơn cứu rỗi của Chúa. …
TM. Viện trưởng và Ban điều hành Viện Thánh Kinh thần học.
Phó viện trưởng, kiêm Trưởng ban xây dựng
Mục sư: Phan Quang Thiệu”
(Trích: “V/v Ngày Viện Thánh Kinh Thần Học”)
Trong vòng chúng ta có người theo Chúa tuy tuổi đã già nhưng cũng ráng sống để coi tui mang danh mục sư biết làm ăn nầy "thế nào" mà tránh xa lối sống đạo của bọn chúng ...
Khách ciffee Thềm Xưa tại Saigon

Nặc danh nói...

Những Gương Mặt Tiểu Nhân, Bỉ Ổi chỉ có ở Ms CMA.

- Khi Xưa 2006 VTK TH (K1 K2) lúc bấy giờ cơ sở vật Chất là tạm.
+ 2-8 Sư vạn hạnh Q5( KTX)
+ 155 THĐ phòng học.
** lúc bấy giờ viện không ra viện, thầy không ra thầy, trò không ra trò. Nhưng được cái là BÁC NHÁU!!! mấy cha vừa dạy vừa chạy xô.. nếu ai chạy xô thì Viện tạm nghĩ, và thầy chạy xô xong..thì về học ban đêm..
* Bác nháu 1> vào đó 4 năm vừa học vừa chơi, đủ ngày đủ tháng..ra hành nghề>>>tín đồ thì biết cái quái gì???
* Bác nháu 2> số sv đóng tiền học thì 90% đã đóng hết còn một số ít đóng 1/2 trên năm. còn khoản 5 người đóng bằng( đức tin).. thế là tên Lê văn thiện( con lê văn từ) nói.." dấu hiệu của sự kêu gọi là phải có tiền, nếu không có tiền coi lại mình có được sự kêu gọi không)... tiếp theo Lê cao quí phụ họa.." các thầy vào đây đã hứa đóng tất cả học phí và phạn phí...ai không có tiền..cuốn gói mà về"..

ĐÚNG LÀ BÁC NHÁU HỌC( NHƯ LỜI MS KHẢI ĐÃ NÓI)!!!

Tiểu Nhân. Vô Liêm Sỉ.

EX: có 1 sv cá biệt vì hoàn cảnh nghèo( con cháu ms) nên lén lúc phải chạy xe ôm để kiếm tiền thêm đi học..sau khi BĐH Viện biết được ..kêu lên giải trình và cuối cùng ĐUỔI HỌC CHO RÃNH NỢ..

*** một giáo hội như vậy mà còn chừng 10 người không nuôi nỗi sao???
NHỚ ƠN TIỀN NHÂN..NGHE MÀ MUỐN TỨC ÓI MÁU.. ĐẠO ĐỨC GIẢ CHO CÁI BỌN TT TLH.


TIỂU NHÂN BỈ ỔI..VÔ LIÊM SĨ..TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG???

Unknown nói...

Nếu đây là sự thật:
"...có 1 sv cá biệt vì hoàn cảnh nghèo(con cháu ms) nên lén lúc phải chạy xe ôm để kiếm tiền thêm đi học... sau khi BĐH Viện biết được ..kêu lên giải trình và cuối cùng ĐUỔI HỌC CHO RÃNH NỢ..."

Nếu đây là sự thật thì... NGUYỆN ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG SỰ RỦA SẢ trên cái VIỆN KHỐN KIẾP ấy!
Nguyện NÓ THÀNH MỘT NƠI BỊ PHÓNG UẾ LẦN II như Thần học viện Nha trang, nơi đã sản sinh ra CÁI LŨ CHỈ BIẾT TIỀN... ở TT TLH...!

HTK

người thích viết ngăn ngắn nhưng chính chắn nói...

Thưa Tiên Tri
Sự Thật Vẫn Là Sự Thật
Cho Dù Cố Mà LẤY THÚNG ÚP VOI
người quen thích viết ngắn

Nặc danh nói...

Tiểu Nhân Bỉ ổi!!!

- thái lưu manh( thái phước trường)
- lên văn thiện( con lê văn từ)
- lê cao quí( tiền và tiền).
- phan quang thiệu( bù nhìn).

... những tên tiểu nhân này. thật ra nếu trường " chơi " cự, hoặc cự chơi trường..thì không đáng nói. còn đàng này ĐÁNG CON CHÁU MÌNH CŨNG ĐÌ, CŨNG GÀI BẪY CHO CHẾT..HAY NÓI LÀ'"TỰ CHẾT"

** ĐÌ/GÀI BẪY!!!

- cho thi lại khóa sau.
- Reset lại tất cả tín chỉ đã học.

> đã học rồi mà có luật nào KÊU THI LẠI. thật ra thi lại là cho TỰ CHẾT..khả năng chưa chắc nó ĐẬU mà nếu nó đậu..không tuyển đố ai biết..CHÚA BIẾT.
> Đì nó cho nó học lại khóa sau..cho nó biết thế nào là NHỤC..

TIỂU NHÂN BỈ ỔI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG???
khốn nạn cho những thằng này, đáng con cháu mà cũng không tha..
khốn nạn thật