Hội thánh là “bánh
lái” của con tàu cộng đồng quốc gia, xã hội.
Một con tàu bị gãy, vỡ bánh lái thì nó sẽ trôi dạc vô định
và gặp nhiều tai vạ. (Công vụ 27: 40)
Biến cố 30/4 năm 1975, con tàu “miền Nam VN” bị trôi dạc,
tan tành vì “Bánh lái” của nó bị gãy vỡ trước đó.
“Vậy, họ dứt dây bỏ
neo xuống biển, tháo dây bánh lái; đoạn, xổ buồm sau lái
thuận theo gió, TÌM LỐI CHẠY vào bờ. Song
CHẠY NHẦM chỗ hai ngọn nước biển xáp nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó; đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu
lái bị sóng đánh dữ lắm nên NÁT HẾT.” (Công vụ 27: 40-41)

(Ảnh minh họa)
Hội thánh là “Bánh lái” của con tàu quốc gia, vậy ai điều
khiển Bánh lái?
Người ta sẽ nói rằng “Đức Thánh Linh”, (đúng, thuộc bài đấy)
vì Đức Thánh Linh là Đấng Khai sinh Hội thánh trong ngày lễ Ngũ tuần đầu tiên
trong Tân ước (Công vụ 2). Thế nhưng vấn đề hiện nay Đức Thánh Linh có còn là Đấng
Hoa Tiêu điều khiển con tàu Hội thánh (VN) nữa hay không? Câu trả lời là “không” (xét trên hiện trạng).
Vì nếu Đức Thánh Linh lãnh đạo Hội thánh thì Hội thánh (và Đất nước) không rơi
vào tình trạng như ngày nay: Hội thánh mất quyền năng, chia rẽ, tội lỗi, ô uế…
Đất nước bế tắt, rơi vào khủng hoảng toàn diện… (Giáo hội nào cũng nói mình “bước
đi theo Thánh Linh” nhưng Hội thánh thì chia rẽ, vậy Đức Thánh Linh làm cho Hội
thánh chia rẽ sao? Đức Thánh Linh xúi “Hiệp Hội thông công Tin lành - VEF” làm
điều vô đạo, phi luân bại lý thế sao?)
Tình hình Đất nước như hiện nay, VEF và Tổng Liên Hội (CMA)
hội họp hằng tháng đã cầu nguyện những gì và tại sao Chúa không nghe?
“Nầy, tay Đức
Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà
không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian
ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi
Ngài không nghe
các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu,
ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác; môi
các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lằm bằm sự xấu xa. Trong các ngươi chẳng
có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu; chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 1-4)
Cậy điều HƯ KHÔNG:
Giáo hội AG "CẬY AI"?
Giáo hội AG "CẬY AI"?
Nếu nói về Đức Thánh Linh thì phải nói tới giáo hội Ngũ tuần
(Phúc âm Ngũ Tuần – AG) vì giáo hội này “chuyên về Đức Thánh Linh”. Thế nhưng
giáo hội Ngũ tuần AG hiện nay “cậy ai”? Giáo hội AG cậy “Ngũ tuần Mỹ” và cậy “Ban
TGCP”! (Tư liệu để chứng minh điều này không thiếu. Đức Thánh Linh nào bảo giáo
hội AG bỏ bài Cầu nguyện Chúa dạy?) Giáo hội AG chịu sự điều khiển sai bảo của
ai? Đức Thánh Linh hay là “Ngũ tuần Mỹ” và “Ban TGCP”? Chúa phán “Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu;
chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại.
Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cưu mang
điều ác và đẻ ra tội trọng.”
(Ê-sai 59: 4)
Giáo hội AG nói mình “đầy
dẫy và đang bước đi theo Thánh Linh”
nhưng ai là người điều khiển giáo hội AG? Nếu một giáo hội bị điều khiển, sai
khiến bởi những “thế lực trần gian” thì làm sao giáo hội đó làm “Bánh lái” của
Chúa được? Và làm sao Đức Chúa Trời có thể điều khiển quốc gia dân tộc đó đi
theo “ý muốn tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn”
của Ngài được? Chúa phán “Hết thảy đều cậy sự hư
không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 4)
AG cậy “Ban TGCP” để có giấy phép pháp nhân (cái này để dễ
chuyển tiền hợp pháp về nước) và cậy “Ngũ tuần Mỹ” để có tiền xài. Cả hai sự nhờ
cậy này chỉ có một mục đích là “có tiền xài”, còn Đức Thánh Linh thì có lẻ “mời
Ngài đi chỗ khác chơi, để cho giáo hội AG chúng con làm ăn thời gian đã”! Chúa
phán “Hết thảy
đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ,
cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng.”
(Ê-sai 59: 4)
Hiệp Hội thông Công
VEF CẬY AI?
Hiệp Hội Thông công Tin
lành – VEF là nơi tập trung những mục sư lãnh đạo các Hội thánh Tư gia, một thời
là những người “đầy dẫy Thánh Linh”, được ân tứ “nói tiếng lạ”… VEF hợp lại với
sứ mệnh “vì Tin lành, vì Hội thánh, vì quốc gia và dân tộc”… Thế nhưng VEF nhờ
cậy ai? Nếu VEF nhờ cậy Chúa và bước đi theo Thánh Linh thì VEF sẽ trở thành “Bánh
lái tuyệt vời” cho con tàu Hội thánh, quốc gia dân tộc được điều khiển bởi Đức
Chúa Trời. Nhưng VEF nhờ cậy ai? Trong vụ việc xảy ra tại khách sạn New World tháng
3 năm 2010 khi những người đại diện cho giáo hội Mennonite của Ms NHQ bị đuổi
ra khỏi khách sạn, Ms PĐN và Hồ TK nói rằng “chúng tôi làm theo lệnh của CA”. Một
số sự việc diễn biến liên quan vụ việc “đổ vỡ giáo hội IEM”, Đức Thánh Linh nào
bảo ông PĐN làm những việc “vô đạo, vô luân, bại lý” khi lăng-xê LMĐ lên trong
VEF, để “triệt hạ cho bằng được giáo hội IEM” của Ms TM? Đức Thánh Linh nào bảo
các mục sư VEF phải làm những chuyện gây chia rẽ, tổn thương cho Thân thể Chúa
là Hội thánh trong việc “cố tình thừa nhận LMĐ trong tập đoàn, tập thể VEF để “loại
trừ cho bằng được giáo hội IEM" mà Ms TM là người đã sáng lập? Đức Thánh Linh
hay CA đã chỉ thị cho VEF làm điều này? Đang khi VEF “làm theo chỉ thị của CA”
thì VEF cũng to miệng nói rằng “chúng tôi là những mục sư đầy dẫy và bước đi
theo Thánh Linh”, “chúng tôi là những mục sư mang trong mình sứ mạng của Chúa vì
Tin lành, vì Hội thánh, vì quốc gia, dân tộc”! (Cách này hay cách khác, lãnh đạo VEF thường nói như vậy) Chúa phán “Hết thảy đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ, CƯU MANG ĐIỀU ÁC và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 4)
VEF “cưu mang Lê Minh Đức” là cưu mang điều gì? Điều ÁC hay
điều Thiện? Ai nói việc làm của nhóm LMĐ là “việc Thiện” khi nhóm này “cạn tàu
ráo máng” với thầy mình, một cách không còn chút lương tâm con người? Tội trọng
của VEF là gì nếu không phải là “CƯU MANG ĐIỀU ÁC”.
Tất cả những mục sư có liên quan tới tổ chức VEF có thấy mình hổ thẹn khi đứng
chung trong một tổ chức “CƯU MANG ĐIỀU ÁC”
và đẻ ra không biết bao nhiêu là “TỘI TRỌNG” không?
Kiểu ăn nói lật lọng của
PĐN và cố tình tráo trở, bao che cho LMĐ mặc dù sự thật đã quá rõ ràng, như vậy
có phải là một mục sư lại là mục sư lãnh đạo VEF chuyên “nói lời DỐI TRÁ”
không? Tất cả những gì VEF và Ms PĐN đã làm, đối với VEF có phải như Chúa phán “Hết thảy đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ, CƯU MANG ĐIỀU
ÁC và đẻ ra tội trọng” không? (Ê-sai
59: 4)
Tổng Liên Hội
HTTLVN.MN hiện nay CẬY AI?
Tổng Liên Hội HTTLVN.MN hiện nay CẬY vào “quyền lực tổ chức giáo
hội”, cậy vào “Ban TGCP”, cậy vào những “mưu mô xảo quyệt” mà các ông tích lũy
được từ nhiều năm nhưng miệng thì vẫn luôn là “nhờ cậy Chúa”, “cậy ơn Chúa”…! Nếu
các ông thật sự “cậy ơn Chúa” thì Hội thánh (CMA) ngày nay không tan nát và hư
hoại cùng cực như vậy. Các ông cậy ai? Đối với Tổng liên hội HTTLVN.MN hiện nay, Chúa phán “Hết thảy đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ, CƯU MANG ĐIỀU ÁC và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 4)
Tóm lại:
Tóm lại:
Khi nhìn vào tình trạng các “Bánh lái” (Hội thánh) của con
tàu quốc gia VN hoặc bể nát hoặc bị điều khiển từ xa (và từ phía sau không bởi
Chúa) như vậy, không biết rồi đây con tàu Đất nước VN sẽ “trôi về đâu”?
“Hỡi xứ, khốn thay cho
mầy…” (Truyền đạo 10: 16)
“Nếu trong nước có vua
vị thành niên, có cấp lãnh đạo sớm hôm chỉ lo chè chén, thì số phận quốc gia ấy thật là khốn đốn. Nhưng
nếu một quốc gia có vua dòng cao quý, cấp lãnh đạo chỉ ăn uống để bổ sức chứ
không phải để say sưa, thì dân nước ấy dĩ nhiên hưởng hạnh phúc” (Bản dịch
Mới)
Trước năm 1975 trong hoàn cảnh chiến tranh, đất nước điêu
linh… cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết một câu trong một bài hát của ông: “thịt da này dành cho thù hận, cho bạo tàn,
cho tham vọng… của một LŨ ĐIÊN”. (“Hãy nói dùm tôi” – Trịnh Công Sơn)
Đất nước điêu linh mà những người lãnh đạo cả tôn giáo lẫn
chính trị đều làm ngơ, chỉ lo thu vén quyền lợi cho cá nhân, bè phái của riêng
mình… thì không biết có phải là một “LŨ ĐIÊN” không?
“Hết thảy đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ, CƯU MANG ĐIỀU ÁC và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 4)
“Hết thảy đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ, CƯU MANG ĐIỀU ÁC và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 4)
Những thế lực trần gian “len lõi vào trong Hội thánh” đục
phá, thao túng “Bánh lái” của con thuyền quốc gia, làm cho nó “trôi dạc vô định”…
để rồi chính mình cũng không thoát khỏi “gặp nạn” khi con tàu bị sóng đánh vỡ. –
Không biết việc làm này có phải là việc làm của một “LŨ ĐIÊN”không?
Các nhà lãnh đạo Hội thánh khi đứng trước tình trạng “con
tàu vỡ Bánh lái” không lo hạ mình ăn năn, xin Chúa “chữa lành Bánh lái”, “cứu
con tàu” quốc gia… ai nấy cũng chỉ lo thâu tóm, cũng cố quyền lợi cá nhân, phe
phái của mình... để rồi cũng sẽ có lúc mình phải đối diện với sự phán xét của Chúa! Có phải là một “LŨ ĐIÊN” không?
“Hết thảy đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ, CƯU MANG ĐIỀU ÁC và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 4)
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống 24/8/2013
“Hết thảy đều cậy sự HƯ KHÔNG, nói lời DỐI TRÁ, CƯU MANG ĐIỀU ÁC và đẻ ra tội trọng.” (Ê-sai 59: 4)
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống 24/8/2013
4 nhận xét:
Tổng hội Hội thánh Tin lành Miền Bắc.
Chào buổi sáng ngày cuối tuần.
Thế là thuyền hội thánh (giáo hội CMA) tại miền Bắc VN đã định hướng cho 'VIỆC MỚI CHÚA LÀM' (Êsai 43:19) là chủ đề và câu gốc cho hội đồng 34 riêng tại miền Bắc vietnaese vào hai ngày (2-3/10/2013.
Không lẽ bầy cò TLH.TPT.45-VN.MN vẫn tiếp tục mò cá cạn, không biết chán?
TTV blog LHS ngày nghỉ đưa tin.
Việc Mới Chúa Làm.
Cảm tạ Chúa soi sáng cho Tổng hội Hội thánh Tin lành miền Bắc.
Được Chúa Thánh linh soi sáng con mắt lòng, để không đi chung con đường 'coi dường chánh đáng' mà Thái phước Trường đã dụ 'gạt con trẻ' chỉ uống sữa mà thôi.
Việc mới Chúa làm, thay thế việc con người làm là sai ý Chúa hoàn toàn.
Một lần nữa chủ đề việc mới Chúa làm không biết Tháh phước Trường có thôi đi 'DẠY VIỆC' cho người anh em C&MA miền Bắc, thấy vậy chớ hỏng phải vậy.
Ván bài thống nhất của Thái phước Trường chính thức bị TH.HTTL.MB 'LẬT NGỬA'.
Haleluja! Cảm tạ Chúa.
Thập Tự Sinh Tồn.
Câu chuyện tối Thứ Bảy.
Chào cộng đồng buổi tối.
Thử đặt câu hỏi cho câu chuyện tối nay: Bánh lái tàu giáo hội C&MA vietnamese là ai?
Nếu phải nói thì: "Tôi là Thái phước Trường là 'bánh lái' tàu giáo hội vietnamese. Chỉ có tôi mới xứng đáng lái tàu đi đúng hướng của tôi, không là ai khác đủ 'tài, trí, đức tâm' như Thái phước Trường nầy!?".
Nói vậy, nghe vậy., nhưng không phải vậy. Vì Đức Chúa Trời đã đánh hạ kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
Có ai hai lòng lại được Chúa đẹp lòng 'Ta mọi đàng'?
Nếu cộng đồng PÂLH (C&MA). Tìm cho ra chỉ 'MỘT ĐÚNG' của bản thân ông Trường (không nói ms hay hội trưởng gì ráo). Thì Đức Chúa Trời có tìm cho ra 'MỘT ĐÚNG' của bản thân ông Trường xứng đáng giao 'VIỆC MỚI CHÚA LÀM' không?
Câu trả lời là 'never' không bao giờ, mãi mãi không bao giờ. Việc sáng tối tội phước đã rõ.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trung tâm nghiên cứu PÂLH - CMA.SVN Dủ Thiên Thanh.
Xin Quý dọc giả có xem loihangsong . Tôi xin quí vị nhất là các MS thì càng nên dọc mỗi ngày nếu có diều gì liên quan dến diều sai trái ma chính bản thân mình chưa thấy thì chỉnh dốn ngay
và cũng nên suy xét xem diều người ta nói có dúng ko????,dúng chổ nào va sai chổ nào?????.theo tôi nghĩ khi người ta nói cách nặc danh có ý muốn giữ ý tứ cho ngươi liên quan dỡ ngượng và tự sữa chữa.Nếu xem thường ko cần biết cái kiểu (chó sủa mặc chó) thì người ta sẽ chỉ DÍCH DANH.ko sửa thì người ta sẽ chửi thẳng vào mặt.........!!!!!!! va thời dại enternet thi khắp năm châu dều biết!!!!!!! hi hi.......Nhưng nhếu cố tình CHÂY Lỳ THÌ DI TỚI CON DƯỜNG HƯ MẤT DỜI DỜI .......???? có phải vậy ko quí vị????NẾU KO DÙNG DƯỢC NỮA THÌ DỔ RA DƯỜNG CHO NGƯờI TA GIẦY DẠP DƯỚI CHÂN........!!!!!!
Đăng nhận xét