Bút Sắt...
"Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ các ngươi." (Giê-rê-mi 17: 1)
"Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ các ngươi." (Giê-rê-mi 17: 1)
***
Bài "Hội Đồng 46: Một Kịch Bản "Khá Hoàn Hão"!" Có người viết comment:
"Thật khiếp sợ!
Không biết nên sợ ai đây Chúa?
Sợ đối tượng viết hay sợ người viết?
Xin Chúa cho con một tấm lòng yêu thương, cảm thông, trưởng thành thuộc linh và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời." (Comment: 11:27 Ngày 16 tháng 11 năm 2013)
***
Nếu nói sợ "đối tượng viết" thì điều đáng sợ là "quyền lực" (đã khiến họ) chứ bản thân những người được đề cập không có gì đáng sợ (họ cũng là con người). Bất cứ ai khi có "quyền lực" cũng dễ trở thành con người đáng sợ! (Một người như Đa-vít còn đẩy U-ri vào chỗ chết để "khỏa lấp tội lỗi"...)Nếu nói "người viết" đáng sợ, có lẽ vì người đó đang cầm cầm... "Bút sắt"...!
1. "Quyền lực":
Quyền lực là thứ có thể khiến cho con giết cha (Áp-sa-lôm cướp ngôi Đa-vít, sẵn sàng giết chết cha khi có thể...) - Anh em giết nhau (Sa-lô-môn ra lệnh cho Bê-na-gia giết A-đô-ni-gia ngay tại bàn thờ)...
Quyền lực là thứ có thể khiến cho vua Hê-rốt ra lệnh cho binh lính giết chết những trẻ em vô tội từ hai tuổi sấp xuống, thể theo lời làm chứng của các bác sĩ ở đông phương, nhằm tiêu diệt "vua dân Giu-đa" mới sanh. (Ma-thi-ơ 2)
Quyền lực là thứ có thể khiến cho người ta giết "người ơn của mình" (tướng Dương Văn Minh tham gia trong vụ giết tổng thống Ngô Đình Diệm).
Quyền lực là thứ có thể khiến các "đồng chí trong bộ Chính trị", cơ quan quyền lực cao nhất, có lúc sẽ giết nhau bằng cái "khăn tẩm thuốc độc", hoặc bằng một "mũi thuốc bổ" rồi sau đó sẽ cử hành tang lễ rất long trọng...
Cố Ms Hội trưởng Phạm Xuân Thiều được "tiễn về với Chúa sớm" bằng một "ly nước lọc".
Chúa phán "Ai tiếp các ngươi dù bằng một ly nước lạnh cũng không mất phần thưởng". (Ma-thi-ơ 10: 42)
Ms Thái Phước Trường chắc cũng không mất "phần thưởng" trong ngày phán xét trước tòa án Lớn và Trắng. Vì ông là người đã mời Ms PXT một "ly nước lã" trước khi ông ra đi chưa kịp nói lời gì.
Có lẽ đây chính là điều khiến hầu hết các mục sư trong hàng ngũ "Hội đồng giáo phẩm" HTTLVN.MN ai nấy cũng phải khiếp sợ mỗi khi quyết định "nói hoặc không nói", "làm hoặc không làm" một điều gì.
2. "Bút Sắt":
Người ta nêu ý kiến "Thật khiếp sợ! Không biết nên sợ ai đây...
Sợ đối tượng viết hay sợ người viết?"
Người viết không làm gì khác ngoài trừ "viết". Chỉ viết thôi thì có gì đáng sợ?
Ngày xưa tiên tri Giê-rê-mi từng viết:
"Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ..." (Giê-rê-mi 17: 1)
Tội của các quan trưởng Giu-đa thì được chép bằng "bút sắt", tạc lên bảng đá... Tội của các thầy tế lễ trong nơi thánh thì được chép bằng "dùi kim cương" tạc lên "sừng của bàn thờ" để lưu lại cho muôn đời sau...!
3. "Bia miệng":
"Trăm năm bia đá thì mòn,
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ..." (ca dao VN)
Ông TPT sẽ còn sống và sống lâu... để "đọc" những gì người ta viết trên "bia miệng"! Và con cháu ông cũng sẽ còn đọc những điều mà người ta viết về ông bằng "bia miệng" hay "bia mạng" (Internet)... dài dài!
Lê Minh Đức,
Dương Thành Lâm,
Phạm Đình Nhẫn,
...
Và nhiều người khác nữa cũng sẽ được "bia miệng" thế gian ghi tạc công danh cho đến ngàn đời!
Người Cầm "Bút Sắt"
(Viết trên Bia Mạng)
Mv Lời Hằng Sống
Chúa nhật 17/11/2013
1 nhận xét:
TẬP ĐOÀN BỐN SÁU TINH TUYỂN ???
Hôm nay các Nhà thờ từ nông thôn đến thị thành đều 'làm chứng' ơn phước Chúa ban cho hội đồng TLH.46 vừa qua, nào là.
* Chúa xua tan cơn bão (không có bị quậy) theo NVB tri ân ngàn vạn lời trước khi chầu Chúa và hẹn tái ngộ ai!?
* Bầu chọn một BTS.TLH.46 thật là 'TINH TUYỂN'. Xin được xét cái nầy.
Trước hết thành phần Thường trực có tinh tuyển không? (không dính phân trâu).
Cự, Trường, Bình, Thiệu, Thuận, Cử và Ngọc, vậy họ là ai?
(PVC là tân Tổng thủ quỷ cho mượn sách coi xong diếm mẹ luôn đòi không chịu trả). Tàn quân trộm nghi án 45 bây giờ tập trung lại thành bọn lãnh đạo thường trực 46 ăn cướp có tổ chức, có hệ thống và có trình độ 'cử nhân, cao học hay tiến sỉ' đó mới tiếp tục chết cha nhà thờ PÂLH Cờ MA.
* Thành phần tay sai 'thiên lôi quỷ vương' thì sao? Vẫn còn đó tàn quân 45 thành hình 46. Có mấy tên mới gia nhập đơn cử như Khỉ Cao lảnh thanh Dủng nhướng Long an.
Vì nử thiếu nên có nử nguyên Tiên vào tiếp nữ Núi sạn!?
Túm lại. Tinh tuyển là bằng không vì là 45 làm mới ra 46. Thằng nào thằng nấy cũng dính phâm ráo trọi.
TAM DỦ Thiên Thanh Thành Trường Sinh.
Đăng nhận xét