Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Đòi Sự Công Bình Nơi Kẻ Cướp?

 Đòi Sự Công Bình Nơi Kẻ Cướp... Nhiệm Kỳ?

Án Oan 
"...Xã hội là vậy, Tổng liên Hội 46 sẽ làm gì với những ÁN OAN của các đầy tớ Chúa mà Thái Phước Trường và TLH 45 đã ép cung, móm cung, kết tội vô cớ, bỏ tù họ bằng những văn bản TRÁI LUẬT qua 8 năm cầm quyền trên Giáo hội ! Qúy vị là Mục Sư lãnh đạo Tôn Giáo qúy vị có dám giải oan cho các đầy tớ Chúa chịu án oan như những người không có Đạo đã làm không?" (Comment: "Án oan")
 ***
 ("Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song 
Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi..." - Lu-ca 16: 47)
_______

"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó, bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó." (Lu-ca 16: 10-16)
***
HTTLVN.MN - Sau Hội đồng 46, có người lên tiếng về "án oan" cho các đầy tớ Chúa. 
Thế gian, xã hội gần đây làm ra vẻ công bình khi đòi hỏi phải "xét lại các vụ án oan và xin lỗi người bị xử oan"... Tuy nhiên, các điều đó chỉ là "làm ra vẻ công bình của những kẻ vốn không công bình (kẻ cướp) chuyên dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật". (Rô-ma 1: 18)
Chúa phán: "Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng." (Ma-thi-ơ 5: 20)

...
Tuy nhiên, lịch sử giáo hội Do thái giáo đã có khi nào người ta công khai xin lỗi Chúa Jesus vì đã kết án oan và giết Chúa trên thập tự giá chưa?

Từ việc nhỏ đến việc lớn:
"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn." (Lu-ca 16: 10)
Người ta đòi hỏi các "tôi tớ Chúa trong nhiệm kỳ 46" của TLH-HTTLVN.MN hãy "công bình với những tôi tớ bị án oan sai" trong những nhiệm kỳ trước... Thế nhưng, những tôi tớ trong nhiệm kỳ 46 có "công bình không"? Họ có trung tín trong việc nhỏ không mà đòi hỏi họ phải "công bình trong việc lớn", khi phải đem ra xét lại và phục hồi danh dự cho những người bị án oan? Họ vốn là những người "bất nghĩa, bất tín" trong những việc nhỏ trước đây khi còn trong những chức vị nhỏ ở chi hội, bây giờ ngang nhiên "làm việc lớn", thì đừng đòi hỏi họ phải "trung tín, ngay lành" hay công bình, công nghĩa trong hiện tại. (Ủy viên, thành viên TLH - "sống lâu đặng lão làng")

Làm tôi hai chủ: 
"Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa." (c. 11)
Nếu có câu nào Chúa phán trong Kinh thánh mà ngày nay người ta phải xét lại thì chính là câu này. 
Chúa phán "các ngươi không được làm tôi hai chủ", nhưng các tôi tớ ở 155 THĐ thì lại có và được! Chúa phán "Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa", nhưng các "tôi tớ cao cấp của HTTLVN.MN" thì lại có. Họ vừa làm tôi tớ Đức Chúa Trời - được Hội thánh xưng gọi, lại vừa "chạy đua vào TLH để được hưởng trội" hơn người khác về quyền lợi. Họ làm tôi ma môn... (Nếu không vì tiền tài, danh lợi quyền trong TLH thì ai chạy đua, gian lận bầu cử, đấu đá nhau trong các kỳ bầu cử TLH làm gì?)
Chúa phán "các ngươi không được làm tôi hai chủ", nhưng các tôi tớ Chúa ở 155 THĐ thì lại được! Chúa phán "Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa", nhưng các "tôi tớ cao cấp của HTTLVN.MN" thì lại có thể. Họ vừa được xưng là "tôi tớ Đức Chúa Trời" vừa được "làm tôi cho ma môn" (do Hội thánh cống nạp và cung phụng). Cả tập thể Ban Trị sự TLH-HTTLVN.MN hiện nay chính là những "tôi tớ của hai chủ" (Chúa và Tiền). Họ vừa "làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa"... Hay là Chúa phải xét lại lời của Ngài? Hoặc là Chúa đúng, hoặc họ là những kẻ "đại giả hình" (mà Hội thánh thì cứ xưng họ là "tôi tớ Chúa").

Ai là người Pha-ri-si?
"Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó, bèn chê cười Ngài...."
- "Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài", hay "kẻ ham tiền tài là người Pha-ri-si"? 
Kinh thánh nói "Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền tài", nhưng có lẽ phải nói cách song hành "kẻ ham tiền tài trong tôn giáo (trong Hội thánh) cũng chính là người Pha-ri-si"? Vì một kẻ đóng vai "tôi tớ Chúa", một nhà "tu hành" nhưng mê tham tiền bạc, địa vị mà kẻ đó không "giả hình" mới là lạ! Người giả hình trong tôn giáo là gì nếu không phải là "Pha-ri-si"? (Trong Kinh thánh chữ "Pha-ri-si" tự nó đồng nghĩa với chữ "giả hình", cũng như từ "Sở Khanh" là tên một nhân vật trong Truyện Kiều, nhưng tự nó lại mang nghĩa là "một kẻ lừa gạt phụ nữ"...)
HTTLVN.MN hiện nay được lãnh đạo bởi một "đám cực kỳ giả hình - Pha-ri-si hiện đại".

Làm bộ công bình:
"Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời."
Hội đồng 46 vừa qua, theo dư luận chỉ là một hình thức "cho phù hợp Hiến chương" chứ nó hoàn toàn không có gì là "công bình" cả. Lực lượng sinh viên của 4 khóa Thần học vốn khá đông và đã được "làm công tác tư tưởng" trong nhiều tháng qua trước Hội đồng. Các mục sư lớn tuổi "bị hành ngủ ngồi từ sáng sớm đến 10 giờ đêm..." họ chỉ mong Hội đồng kết thúc sớm để về nhà nghỉ ngơi... (có người còn cầu xin Chúa cho mình đừng dính vào nhiệm kỳ này, vì TLH hiện nay đích thị là một "bầy rắn lục"...) Hai ngày bầu cử là chương trình chính của Hội đồng thì bên ngoài không biết gì cả... Có người cho rằng "Hồ Nguyên Kh là đứa chuyên nghề trộm cắp...", nay lại là "thành viên Ban Soát sổ TLH... thì..."... Tất cả những điều đó của Ban Trị Sự TLH-HTTLVN.MN là gì, nếu không là "làm bộ công bình qua mặt người ta"? Đã vậy, kết thúc hội đồng các ông còn bày ra "làm lễ Tiệc Thánh" trước mặt Chúa!
"Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời." (Lu-ca 16: 14)

 ("trộm sư Hồ Nguyên Kh..." Thành viên ban Soát Sổ TLH)

Dùng sức mạnh để "chen vào... Tổng liên hội":
"Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó, Tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó."
Khi một người được nghe Tin lành và lòng họ được Thánh Linh mở ra để nhận biết "ơn cứu rỗi lớn lao" thì họ đã phải "dùng sức mà chen vào nước Thiên đàng" (phải trả giá cho đức tin để được cứu).
Ngày nay các tôi tớ cao cấp của HTTLVN.MN họ không dùng sức để vào nước Thiên đàng, mà dùng sức để "chen chân vào Tổng liên hội". Trong khi đấu đá nhau, họ không dùng sức và dùng mưu trí thì làm sao thắng cuộc? 

Tóm lại: Ngày nay, sau khi kết thúc Hội đồng 46, có người đã nêu ý kiến, đòi hỏi TLH nhiệm kỳ 46 phải giải quyết những vụ ÁN OAN... dưới triều của "vua Thái". Thế nhưng, trước khi đòi hỏi ai thi hành công chính thì phải coi lại họ vốn có công chính không trước đã? Bằng không thì cũng cầm bằng "đi đòi sự công bình nơi kẻ cướp" mà thôi!

Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống - Mục vụ tiên tri.
20/11/2013

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Huỳnh Thiên Bữu kình báng với TPT bị hất văng ra khỏi CMA nay KÊU OAN?

Dủ Thiên Thành Gành hào Camau City nói...

Trăm Không Vạn Không Ms Bửu Huỳnh !
Hiện nay Ms HTB là tin lành Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc rồi, đồng thời đạo khác cũng có hiến chương riêng cho giáo hội mà Ms Huỳnh là Giáo chủ.
Cái 'KIÊU OAN' (kêu oan) này là của Ms Ngô Thái Bình nguyên phó chủ tịt hội đồng giáo phở tái điều tra trở lại vụ việc mà bốn lăm ép cung bức cung để dằng mặt giáo phẩm.
- Cở Ngô thái Bình, Lưu văn Giáo còn bị hành xử như thế đó thì các người, các ngươi trong tổ chức PÂLH C&MA phải coi chừng 'ăn phải biết chùi mép' đó nhé.
Mấy người có thấy không Thái phước Trường vụ án VP2 47tỉ / 50 năm cho tổ chức Phúc Lợi KOREA thuê. Qua ĐHĐ.46 êm ru bà rù.
Thay lời kết. Trăm không vạn không Ms Bửu Huỳnh nhà tiên tri quận 8. Cái 'KIÊU OAN' (kêu oan) này là của Ms Ngô Thái Bình nguyên phó chủ tịt HĐ Giáo phở xin tái điều tra lại vụ việc mà bốn lăm ép cung bức cung để giằn mặt giáo phẩm đó đa.
Dủ Thiên Thành Cà Mau city

_Thái Hải Đăng - Thái Bạch Đằng tỉnh Sóc trăng BA XUYÊN nói...

Mục Sư Huỳnh Thiên Bửu Khó Hiểu !?
Theo chổ mọi người biết trước ngày hội đồng 'bất thành' tiến đến hội đồng 'thống nhất' (tháng 5 và 9/2013) thì mục sư Huỳnh giáo chủ xin TLH.45 đại xá cho 9/10 vị giáo phẩm.
Kế đến ngài Huỳnh giáo chủ cũng một mình ên nhân danh liên đoàn giáo phẩm và đoàn MsTS thành phố Hochiminh báng sống báng chết Ms Thái phước Trường nguyên hội trưởng TLH.44-45.
Tại sao Mục Sư Huỳnh Thiên Bửu làm những việc khó hiểu thế. Té ra câu trả lời đó là..
Thái phước Trường ngày nào 'thân chưa bại danh chưa liệt' thì Ms Huỳnh giáo chủ nầy quyết không để cho Thái phước Trường ăn ngon ngủ yên.
Trân trọng cùng quý các Ngài mục sư và Ms Giáo chủ.
* Thái Hải Đăng & Thái Bạch Đằng tỉnh Sóc Trăng (Ba Xuyên).

Nặc danh nói...

Xét án oan ?

Xã hội họ không có Chúa, nhưng họ có LƯƠNG TÂM nên họ mới xét án oan ! Còn mấy ông TẾ SƯ của Giáo hội có sư nào CÓ CHÚA đâu, có LƯƠNG TÂM đâu, chỉ còn tính LƯƠNG THÁNG thì làm gì dám xét án oan. NGU SAO ĐỖ MÂM đầy cao lương mỹ vị ? Thử nhẫm tính thì sẽ biết tổ chức Giáo Hội Tin Lành Miền Nam là một Công Ty Kinh Doanh siêu lợi nhuận !
-1/10 tổng thu nhập của tín đồ phải đóng đủ cho chi hội.
-Chi hội phải đóng đủ 1/10 cho Tổng Liên Hội .
-VỀ PHÍA TỔNGLIÊN HỘI THÌ CÁI GÌ CŨNG BÁN CHO TÍN ĐỒ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Kinh Thánh bán - Thánh ca bán -Bài học TCN bán- Kinh thánh hằng ngày bán - Truyện tích Kinh Thánh bán - Truyền Đạo đơn bán -Sách giải kinh bán - thậm chí Bản tin MV cũng bán nốt- Rước các ngài tới chi hội thì phải trả đủ kinh phí kèm quà tăng ! Đây thật là làm TLH để tận thu những gì mà tín đồ phải biết tận hiến !!
Qua báo cáo tài chính nhiệm kỳ 48 tháng cộng với 8 tháng ngồi lì để ăn dơ bẩn TT 7 người, 14 UV ( Vì chết 1,nghĩ 1 ) ngốn hết 79.422.153.341 vnđ. Ôi kinh khiếp quá !
TLH chỉ thu của chi hội mà không có nguồn chi xuống, vậy BẢY MƯƠI CHÍN TỶ họ chi cái gì ? LƯƠNG - SINH HỌAT PHÍ - PHƯƠNG TIỆN, sang hơn một Chủ Tịch Nước hay Tổng Thống Mỹ !

Tín đồ dâng hiến nhưng TLH không ra biên nhận !!

Nặc danh nói...

Danh tiếng tốt hơn tiền của nhiều.

Salômôn đã dạy :" Danh tiếng tốt qúy hơn tiền của nhiều, ơn nghĩa qúy hơn bạc vàng " ( Châm.......).

Qua báo cáo của Ban Sóat sổ HĐ 46 thì Qũy của TLH còn tồn con số quá sá lớn , tính số tròn thôi thì 16 tỷ vnđ, 742.000 USD, còn lại Euro, AUD, Canada..... con số khổng lồ, cọng lại có hơn 50 tỷ + 47 tỷ cho thuê cơ sỡ 2 TLH . Con số quá lớn vậy mà lũ nó ôm tiền chịu nhục không trả nợ 2 tỷ cho MS Nguyễn Thanh Tùng thì mới rỏ TỤI NÓ LÀ BỌN THAM QUAN TÔN GIÁO ! Thà bán danh chứ không chịu mất tiền thì phần người chúng nó đã mất !!!
Thiếu nợ có cam kết trước Chính quyền mà không trả thì TLH hãy nhớ :" Còn thiếu một đồng cũng không thóat khỏi lửa địa ngục ". Hãy đợi đấy !

TTV An giang

Nặc danh nói...

Chân lý của kẻ cướp !

Đọc Comment của tín đồ dâng hiến mà TLH không ra Biên Nhận , cộng với báo cáo tài chánh HĐ 46 tôi mới thấy điều người xưa nói quả là thật !

-Chân lý của Chúa Giê xu thì BAN CHO mà không đòi nhận lảnh.
-Chânlý của thầy tu thì : Cái gì của ta là của ta, cài gì của người là của người. Không tham, lấy điều mình có làm đủ.
-Chân lý của KẺ CƯỚP thì CÁI GÌ CỦA NGƯỜI LÀ CỦA TA. Nếu chịu cống nạp thì sống, không thì chết, mà có lúc cống nạp xong rồi thì giết để diệt khẩu !!
-Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ( Miền Nam ) sống với chân lý đó THU BẤT TẬN ĐÓ, rỏ họ là gì rồi !
Bỡi đó nên khi ai đó đòi TLH 46 xét án oan, Mục vụ LHS nói là :" Đời công lý nơi kẻ cướp " là quá đúng.

Nguoitrongcuoc. ( nguyên UV TLH 44-45 )

Nặc danh nói...

Tổng liên Hội hãy học Hội Thánh tư gia để hầu việ Chúa !

Tổng Liên Hội là Công Ty Kinh Doanh nên cái gì cũng bán, bán lời Chúa đồng nghĩa với BÁN LINH HỒN người ta ( Cái nầy KT có nói ).
-Hội Thánh Tu gia cái gì cũng ban tặng, từ Kinh Thánh đến các tài liệu giải kinh, chứng đạo ..v..v , Hội Thánh nơi tôi chính Mục Sư Quản Nhiện cũng ngữa tay xin Kinh Thánh của Hội Thánh tư gia cho tín đồ và Truyền Đạo đơn để chứng đạo, tôi cảm thấy xấu hổ quá ! Ước mong sao Tổng Liên Hội 46 học Hội Thánh Tư Gia để hầu việc Chúa cho đúng nghĩa ! Các ông kêu gọi tín đồ hãy thắt lưng buộc bụng tậnhiến để hầu việc Chúa còn các ông thì cứ MÂM CAO CỔ ĐẦY thì coi sao được !! Đây là hành vi của sự BÓC LỘT con cái Chúa !!
Các ông hãy xét đường lối mình mà trỡ về cùng Đức Giê Hô va ( Ca thương,,,,) đừng để quá muộn.

Điểu Thấy, Bình phước.

Võ văn thanh Nhoàn Long Xuyên AN DOAN nói...

Quan Thề Không Để Cho Rơi Rớt ....
Cái nầy chỉ có trong giới tu hành Mục sư tin lành mà thôi. Họ chủ trương tận thu và tận hưởng hy sinh đời cha (TPT) no cơm rửng mở đời con (Phú Quý - Phú Lâm) nên thà chịu đấm ăn xôi gà còn hơn sau 8 năm làm hội trưởng phải biết ăn cướp nhiệm kỳ thứ hai thêm 8 tháng nữa.
Quan Thề Không Để Cho Rơi Rớt có trên sân khấu ngoài đời thì cũng có trong cái giáo hội Phước âm liên hiệp Cờ MA.
Vụ việc 2 tỉ của Ms Nguyễn thanh Tùng coi như Lê quan Tài Phúc mua ghế UV.TLH.46 với giá đó đi.
Còn Sư Cào mò Hoài chắc cũng có chút cháo gà ác ăn mỗi ngày coi như vừa trị bá bệnh vừa bổ dưởng gân cốt cơ bắp.
Về việc dâng tiền không có BN xin trả lời chung một lần đủ cả như thế nầy. Đã dâng cho Chúa thì Chúa biết là đủ rồi xá chi còn đòi cái BN thì đừng dâng, lấy tiền đó 'MUA GẠO' làm từ thiện có hơn không.
* Võ văn thanh Nhoàn Long xuyên An Doan.

Nặc danh nói...

Vụ việc 2 tỉ của Ms Nguyễn thanh Tùng coi như Lê quan Tài Phúc mua ghế UV.TLH.46 với giá đó...
Đề nghị Ms Tùng đến chùa Châu đốc dỡ tượng lên, bên dưới "đít phật" TLH có để sẵn 2 tỉ dưới đó. Vì sau khi chiếm lại được nhà thờ Núi sập thì TLH có gửi 2 tỉ cho Lê Hoàng Phúc đem về giao cho Ms Thanh Tùng, nhưng Ms Phúc vì ngại gặp 'đối thủ' nên có đem 2 tỉ xuống chùa Châu đốc gửi tạm dưới đít tượng phật... mà chưa kịp thông tin cho Ms Tùng đến lấy. Vừa rồi thông tin trên LHS có nói đến 2 tỉ vụ Núi sập, Tân BTS-TLH có hỏi Ms Lê H Phúc thì Ms Phúc cho biết như vậy.
Trước khi đến chùa Châu đốc để lấy tiền dưới đít tượng phật thì Ms Tùng nhớ xin giấy giới thiệu của Tân BTS-TLH nhé!

Nhân viên tạp vụ văn phòng TLH

Bùi Thanh Sơn Tân châu Châu đốc ANGIANG nói...

Lê hoàng Phúc và 2 tỉ nuốt không trôi đâu !
Nói đến Ủy viên tổng liên hội tốp 'thú cưng' của Thái phước Trường thì có 2 vị 'tín cẩn - kín miệng' là, là.
- Trần thị Liễu Núi sạn Nha trang. Và, và.
- Lê hoàng Phúc Long hồ Vĩnh long.
Không để lộ chuyện nội bộ ra bên ngoài.
Không bàn về nử TĐ Trần thị Liễu vì 46 đã tăng cường TĐ Tăng nguyên Tiên vào cho có đôi rồi 'chia khổ'.
Đáng nói đến là 'thú cưng' Lê hoàng Phúc được TPT-NVB tín cẩn vì dám đốt hình Chủ tịch Hồ chí Minh thì việc gì giao Phúc ắt sẽ hoàn tất nốt.
Về số tiền 2 tỉ Lê hoàng Phúc để ở đâu chỉ có trời và sư Cào mò Hoài (CVH) biết mà thôi vì tính thực tế hơn.
* Bùi Thanh Sơn Châu đốc An giang.