Thấy Gì Qua Những Bức Ảnh Của Những Vị "Đắc Cử" Hội Đồng 46?
(Mục sư Phan Vĩnh Cự - Hội trưởng HTTLVN-MN nhiệm kỳ 2013 - 2017)
***
Kết quả bầu cử Thường Trực Ban Trị sự Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) nhiệm kỳ 2013 - 2017, mặc dù đã được một
số anh chị em "Thông tín viên" đã thông tin cho LHS trước khi
HTTLVN.org đưa tin, tuy nhiên cũng cảm ơn các anh em "thông tín viên"
của LHS đang có mặt trong đại hội đồng 46, vì những thông tin anh em đưa
cũng khá chính xác. (LHS đã đăng tin kết quả "bầu cử" trước khi Web của
HTTLVN.org đưa tin)
I. Thấy gì qua những bức ảnh?
Thấy gì qua những bức ảnh của những vị "đắc cử" trong "Thường Trực Ban Trị sự Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) nhiệm kỳ 2013 - 2017"...?
Những
bức ảnh của 7 vị được đưa lên để gọi là "kết quả bầu cử", tuy những bức
ảnh này được chụp không hẳn là ngay thời điểm sau kết quả, tuy nhiên,
nó cũng "nói lên nhiều điều".
1.
Ông "phó hội trưởng 1" (Ms TPT) vui cười hớn hở như không có gì xảy ra.
(Từ đầu đến cuối Hội đồng nét mặt ông như không có gì "bối rối".) Điều
này cho thấy "ông yên tâm vì mọi việc đã 'an bài' cả rồi".
(Mục sư Thái Phước Trường - Phó Hội trưởng I)
Theo "nhân tướng học", khuôn mặt và "nụ cười" của ông cho thấy ông đã "biết trước kết quả bầu cử". "Bầu là bầu vậy thôi..."
2.
Ông Hội trưởng Phan Vĩnh Cự: Bức ảnh của ông như báo hiệu một "điềm
chẳng lành": "Cúi mặt ký như một cái máy - rô-bốt, mà không được quyền
nói 'no hay yes'..."
(Mục sư Phan Vĩnh Cự - Hội trưởng HTTLVN (MN) nhiệm kỳ 2013 - 2017)
Có thể ông biết ông là "con chốt thí" trong bàn cờ "tôn giáo làm tay sai cho chính trị" này. Nhưng dẫu
sao thì trong lịch sử giáo hội sẽ ghi ông là "Hội trưởng" (như Ms Phạm
Xuân Thiều cũng là Hội trưởng dù ngắn ngủi) hoặc như "tổng thống Dương Văn Minh dù chỉ vài tiếng đồng hồ cũng được lịch sử gọi là tổng thống". Ít ra dù không có "miếng" nhưng cũng có được chút... "tiếng". Trước khi lìa đời thì ít ra cũng có được chút... "danh gì với núi sông" (Hội trưởng HTTLVN.MN chứ phải chơi).
Như thế cũng là "mãn nguyện lắm rồi". Khuôn mặt "tối sầm ngồi ký" của
ông như báo hiệu một điềm chẳng lành cho ông trước khi "Đại hội hai miền
thống nhất xảy ra"!? Nụ "cười khẩy' của ông TPT như nói trước rằng "ông chỉ ngồi tạm chỗ tôi thời gian ngắn thôi". (Hình như đêm trước trong giấc chiêm bao, cố mục sư Hội trưởng Phạm Xuân Thiều có "hiện hồn" về báo cho ông Phan Vĩnh Cự điều gì...??? nên mặt mày ông không được "sáng sủa lắm")
II. Những khuôn mặt còn lại "nói gì"?
1. Ms Nguyễn Hữu Bình - Phó Hội trưởng II:
Khuôn mặt của Ms NHB
như nói rằng: "Không thể làm gì hơn khi trong một guồng máy giáo hội mà
phía sau được điều khiển bởi một 'quyền lực khác'..."!
(Mục sư Nguyễn Hữu Bình - Phó Hội trưởng II)
2. Ms Phan Quang Thiệu - Tổng thư ký:
Khuôn mặt của ông - Ms Phan Quang Thiệu - Tổng thư ký: Ánh mắt suy tư, nhìn xa, khuôn mặt trầm nhìn hơi ngước, ẩn một chút xót xa, u buồn... khuôn mặt này như nói rằng: "Có nhiều điều khó nói" mặc dù "Hội đồng bầu cử" là vậy...
(Mục sư Phan Quang Thiệu - Tổng Thư ký)
3.
Ms Nguyễn Ngọc Thuận: Khuôn mặt "cúi gằm, chỉ biết đọc và lo đọc những
con số báo cáo"... Điều này cho thấy "ông chỉ làm phận sự của một công
chức hành chánh làm công ăn lương". Dẫu sao "ông thì quản nhiệm một nhà
thờ lớn ở Quy nhơn, con trai ông Nguyễn Ngọc Bình cũng được Hội trưởng
TPT cơ cấu về làm quản nhiệm một nhà thờ nhỏ hơn cũng ở Quy nhơn (nhà
thờ Khu 6), phần ông còn kiêm thêm Tổng thư ký TLH, như vậy cũng 'ấm
túi, no bụng' trong cái thời buổi nhiểu nhương này"!
(Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận - Phó Tổng Thư ký)
4. Ms Phan Văn Cữ - Tổng thủ quỹ:
Khuôn mặt cũng chỉ "lo đọc báo cáo con số"... "Sống chết mặc ai tiền thầy... giữ túi" cho TLH.
(Mục sư Phan Văn Cử - Tổng Thủ quỹ)
5. Ms Nguyễn Văn Ngọc - phó tổng thủ quỹ:
"Con mắt không hồn, miệng đọc một đường mà đầu suy nghĩ một nẽo... chỉ là 'cái bóng' của ông Tổng... mà thôi. Mình chỉ là 'gối rơm' được người ta đặt để lên đây mà thôi..."!
(Mục sư Nguyễn Văn Ngọc - Phó Tổng Thủ quỹ)
Trong bảy bức ảnh của "7 vị đắc cử", khuôn mặt của mỗi người đều ẩn chứa
những điều "khó nói" hoặc "muốn nói nhưng không được nói, không dám
nói..." chỉ ngoài trừ khuôn mặt của ông "Phó hội trưởng I - TPT" thì
"tươi cười đắc ý" như không có gì xảy ra cả. Mọi việc ông đã biết trước
hết rồi, đã được sắp đặt đâu vào đó cả rồi. Hội đồng chỉ là "vở tuồng
được trình diễn" mà thôi.
...
"...họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư
xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam,
hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ;" (Rô-ma 1: 28-29)
"Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục
đến Đức Chúa Trời! Vì
bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép." (Rô-ma 2: 23-24)
LHS - 15/11/2013
7 nhận xét:
Nhìn mặt để bắt hình dong !
Trong bảy bức ảnh của qúy vị TT Tổng Liên Hội 2013-2017 cho thấy :" Ca in (PVC) giận lắm mà GẰM nét mặt ! Đức Giê Hô va phán hỏi Ca in rằng : Cớ sao ngươi giận , và cớ sao nét mặt ngươi gằm xuống ?? Nếu ngươi làm lànmh há chẳng ngước mặt lên sao ?...." ( Sáng 4: 6-7). Trong bảy ảnh có đến ba mặt GẰM xuống là : CỰ - CỮ -THUẬN !
Nét mặt nầy có phải các ông GIẬN vì Thái Phước Trường khinh khỉnh cái mặt lên không ? Hay là các ông GIẬN Chúa sao Ngài cứ để Thái Phước Trường ngồi hòai trên nầy làm sao tui làm việc được ! Hay qúy vị nghĩ nếu tiếp tục con đường Thái Phước Trường thì chết chắc, mà không theo cũng chết toi nên RẦU RẦU vậy thôi !
Thôi thì :" HỌA VÔ ĐƠN CHÍ MÀ PHƯỚC BẤT TRÙNG LAI !" hãy phó mặc cho TIỀN ĐỊNH MÀ THÁI PHƯỚC TRƯỜNG vừa giảng trước ngày Hội Đồng diễn ra là :" TIỀN ĐINH TUYỆT ĐỐI CỦA CALVIN " nay là Tiền định của Thái Phước Trường là y như vậy !
Nguyễn văn Ngọc vừa mừng, vừa lo ! Mừng vì được lên ghế nóng TT chớ bỡ sao ! Lo vì mất hết thu nhập do chạy chọt, mối mang của Sư Bà Bà tại Cà Mau !!!
Phan Quang Thiệu thì mừng vì Cu được cắt, sẽ là TTK chứ không còn QTTK nữa, nhẹ rồi, nhưng ta chẳng thèm lo thời thế ra sao mặc kệ . Nên thì Cự mà hư thì cũng Cự ta chẳng có trách nhiệm gì ngòai viết BB và TB .
Nguyễn Hữu Bình thì ngơ ngơ ngác ngác ! Úi chà cái TÚI tui mất rồi, bây giờ cần phải chờ Cữ cho mới được, khổ quá !!!
Khách Cà Phê Thạch Thảo.
Toi cam on MS KHAI ve bai viet này.toi thay sau sac va thâm thúy mong moi nguoi suy gam va cau xin CHÚA dẫn dắt moi hành động cua cta.Thank
Khai Trình sóat sỗ ?!
Theo truyền thống xưa nay Ban Sóat sỗ khai trình các Qũy Tổng Liên Hội trong thời gian thảo luận để còn góp ý . Còn chủ trương khai trình cuối giờ bế mạc Hội Đồng làm sao góp ý nữa ??? Còn đề nghị của Ban Sóat sổ chỉ để nghe chơi cho vui chứ có bao giờ TLH chịu nghe đâu mà đề nghị. Quản lý tài chính đúng , phải cập nhật rỏ ràng,cân đối thu chi, quản lý trên phần mềm thì làm sao tư tung tự tác,tự thu tự chi vô tội vạ cho được !!!!
Đối với tín hữu :" Hễ dâng hiến rồi là thuộc về Chúa, các ông TLH chịu trách nhiệm quản lý, sữ dụng cho nhà Chúa, nếu các ông làm sai thì các ông chịu trách nhiệm với Chúa, phần tụi tui đã xong ". Vậy cho phẻ ( khỏe ), quan tâm làm gì, Mackeno !
Tín đồ Dâng hiện, nhưng không được nhận BN của TLH !
Màn Chót Tập Đoàn Bốn Lăm ....
Chiều nay xem tập cuối trò hề Thái phước Trường và tập đoàn 45 thành hình BỐN SÁU (2013-2017). Thấy gì tập cuối (lễ bế mạc).
* Thay phiên nhau để làm cái việc mèo khen mèo dài đuôi. Bình khen Trường, Bửu khen Cự, họ thay phiên nhau tôn vinh cái tôi kẻ khác thật là tanh tưởi.
* Cứ cho rằng là công khó 8 năm (ăn gian 8 tháng) sao kể khổ. Tội nghiệp quá đổ nước mắt cá sấu trước mắt mọi người thật là tởm lợm và xấu hổ trước bàn dân thiên hạ. Thượng Đế che mặt chẵng thèm xem sự giả dối hết Cự tới Trường, hết Bửu già tới Bình 'hói'.
* Cảnh diển nầy được thực hiện trước giờ kỷ niệm Chúa chịu sự Thương khó mất ý nghĩa thiêng liêng !!!
Nếu ai có theo dỏi sự kiện nầy hẳn sẽ rõ.
Màn hạ xuống. Hết film. Khán giả ra về.
* phim TRƯỜNG tập cuối.
"Nhìn mặt mà bắt hình dong", "con mặt đặt tên".Đối với Hội Thánh Chúa thi: liệu điều đó có đúng không?
Trong khi Kinh Thánh đã phán tỏ: "loài người nhìn xem bề ngoài, nhưng Đức Jehova nhìn thấy trong lòng; Mắt ĐứcJê Hô Va soi xét khắp thế gian...?!
Biết đâu chúng ta đang lên án mt người được Chúa dấy lên chăm lo công việc nhà Chúa? Ms Lê Văn Thái, MsĐoàn Trung Tín, MsPhạm Xuân Thiều không phải là những người đã trồng và những Ms khác là kẻ tưới và Chúa làm cho HTVN lớn lên như ngày nay.
Tôi rất phục Msu HT Khải về những nhận định sâu sắc đối với HT Chúa tại VN. Nhưng có chắc là mọi nhận định của Ms Khải đều đúng? nếu không thì thật nguy hiểm cho những nhận định trái ý Chúa!
Thật rất nguy hiểm khi ta hoan nghinh người gian ác mà lên án kẻ công bình.
Lịch sử cũng đã từng y như vậy và quá nhiều người như vậy.
Nên tôi đề nghị mình nên xét lại toàn bộ những nhận định về những vấn đề mầu nhiệm vượt quá trí hiểu hữu hạn của con người mình.
Hãy cẩn thận để ta không phạm tội cùng Chúa.
Mục sư ngoài CMA
Sự Khải thị thiêng liêng...
“Tôi rất phục Mục sư HT Khải về những nhận định sâu sắc đối với HT Chúa tại VN. Nhưng CÓ CHẮC LÀ MỌI NHẬN ĐỊNH CỦA MS KHẢI ĐỀU ĐÚNG? nếu không thì thật nguy hiểm cho những nhận định trái ý Chúa!
Thật rất nguy hiểm khi ta hoan nghinh người gian ác mà lên án kẻ công bình.
Lịch sử cũng đã từng y như vậy và quá nhiều người như vậy.
Nên tôi đề nghị mình NÊN XÉT LẠI TOÀN BỘ NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ MẦU NHIỆM VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU HỮU HẠN của con người mình.”
***
Lẽ tất nhiên không ai hoàn hão và “vô ngộ”, hay là người đúng 100% mà không có những sai sót. Tuy nhiên, ý kiến trên đây chưa cụ thể và còn một số điều mơ hồ… Nếu có thể được hãy nêu một điều nào đó cụ thể mà Bạn chưa được thuyết phục.
Đa-ni-ên được biết đến là một người mà “linh của các thần thánh ở trong người”. Kinh thánh nói về Đa-ni-ên:
“…Đa-ni-ên, gọi là Bên-tơ-xát-sa… người được LINH CỦA CÁC THẦN THÁNH CẢM ĐỘNG…
…Hỡi Bên-tơ-xát-sa, người làm đầu các thuật sĩ, bởi ta biết rằng LINH CỦA CÁC THẦN THÁNH Ở TRONG NGƯƠI, và không có một điều kín nhiệm nào là khó cho ngươi…
…Vậy, hỡi Bên-tơ-xát-sa, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy bác sĩ trong nước ta không có thể giải nghĩa cho ta được; nhưng ngươi giải được, vì LINH CỦA CÁC THẦN THÁNH Ở TRONG NGƯƠI.
…Trong nước vua có một người, LINH CỦA CÁC THẦN THÁNH Ở TRONG nó. Về đời vua cha, NGƯỜI TA THẤY TRONG NÓ CÓ ÁNH SÁNG, SỰ THÔNG MINH, KHÔN NGOAN, như SỰ KHÔN NGOAN CỦA CÁC VỊ THẦN. Vậy nên vua Nê-bu-cát-nết-sa, cha vua, chính cha vua, đã lập người lên làm đầu các đồng bóng, thuật sĩ, người Canh-đê và thầy bói…” (Đa-ni-ên 4: 8-9 và 18; 5:11)
Đa-ni-ên là một tiên tri của Đức Chúa Trời.
Trong Tân ước, sứ đồ Phao-lô có nói:
“Vả, nếu không phải là THẦN LINH TRONG LÒNG NGƯỜI, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy THẦN THẾ GIAN, nhưng đã nhận lấy THÁNH LINH TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẾN, HẦU ĐƯỢC HIỂU BIẾT NHỮNG ƠN MÀ CHÚNG TA NHẬN LÃNH bởi Đức Chúa Trời…” (I Cô-rinh-tô 2: 11-12)
“…Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự KHÔN NGOAN MÀ ĐỨC THÁNH LINH đã dạy, dùng TIẾNG THIÊNG LIÊNG ĐỂ GIÃI BÀY SỰ THIÊNG LIÊNG. (Dùng ngôn ngữ mầu nhiệm giải nghĩa điều mầu nhiệm) Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì PHẢI XEM XÉT CÁCH THIÊNG LIÊNG.” (I Cô-rinh-tô 2: 13-14)
Tác giả comment trên nêu ý kiến “Nên tôi đề nghị mình NÊN XÉT LẠI TOÀN BỘ NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ MẦU NHIỆM VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU HỮU HẠN của con người mình.”
Có lẽ gần đây sự chia xẻ về “ý nghĩa 666” khi đề cập đến “các tôi tớ ở 155 THĐ” đã làm cho một số người “sốc đến trợn mắt”! Liệu có đúng như vậy không? Liệu có phải các “tôi tớ Chúa” trong TLH/HTTLVN.MN bị khống chế bởi “quyền lực 666”? Điều này có vẻ là một điều quá cao xa, mầu nhiệm chăng nên mới làm nảy sinh “nghi ngờ”: “NÊN XÉT LẠI TOÀN BỘ NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ MẦU NHIỆM VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU HỮU HẠN của con người mình”?
Kinh thánh nói rằng: Người có tánh xác thịt thì không hiểu và cũng không nhận được những điều thuộc linh (mầu nhiệm). Những điều mầu nhiệm, thuộc linh phải hiểu bởi một tâm trí thuộc linh và được soi sáng bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đối với người có tánh xác thịt, hoặc là người có “tâm trí xác thịt” thì những sự bày tỏ thuộc linh được xem là rồ dại.
Hội thánh tồn tại nhờ sự khải thị thuộc linh thông qua Lời Đức Chúa Trời chứ không phải bởi kiến thức, khôn ngoan của loài người.
HTK
Soat sổ???Anh noí wản lý phan mềm là tự tung tự tác??? Anh nói hoàn toàn sai.Ai SAI LÀ DO MUỐN LÀM SAI.MÀ MUỐN SAI LÀ CÓ GIAN LẬN.KO DO PHẦN MỀM MÀ DO CON NGUOI MUON LAM SAI ĐỂ THỦ LỢI HIỂU CHƯA????Anh dâng ko lấy biên nhận giúp vốn cho tham lam giong thu quy T thien M...inh !!!@@ !!@@ ba doi làm tư hóa ......eo ơi?????? Vay mà ko biet nhuc mói là.....Q Dử...
Đăng nhận xét