Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Tổng Liên Hội: Những Con Sâu Trên Ngọn



Tổng Liên Hội: Những Con Sâu Trên Ngọn

 
 
Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo.” (Giô-na 4: 7)
“Phương chi loài người vốn giống như con sâu,
Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!”
(Gióp 25: 6)

***
Có một con sâu, nó nở ra từ trứng sâu. Từ lúc còn thơ bé nó sống quanh quẩn ở gốc của một cây táo. Xung quanh nó chẳng có gì ngoài vỏ cây sần sì, khô khan của thân cây táo già nua, nơi mà nó sinh ra. Cho đến một ngày nó bò dần lên ngọn cây thì nó khám phá ra rằng “thế giới của mình là một nơi trù phú” chứ không cằn cổi như mình nghĩ. Trên ngọn cây tha hồ có thức ăn: nào là lá, hoa và những trái non… Lại được “ở chốn cao hơn” những con sâu “cù lần” chỉ biết lò mò quanh quẩn ở dưới gốc cây khô cằn như bản thân nó… “hồi đó”. (Khi mà nó mới tốt nghiệp Ngũ niên Thần học viện Nha trang ngày ấy). Đặc biệt là trên ngọn cây, những trái táo sắp chín, khi đục một lỗ chui vào trong thì ở đó tha hồ mà hưởng thụ: vừa mát, vừa kín (không ái thấy) vừa ngon ngọt bổ dưỡng tha hồ ăn ngon, ngủ sướng… chứ không như “hồi ở dưới gốc cây”.
HTTLVN.MN là “gốc cây táo có tuổi thọ 102 năm”. Các ông bà ở Tổng hành dinh – Tổng liên hội là những con sâu “sống lâu trên ngọn”. Những con sâu “sống lâu đặng lão làng”. Đã là sâu thì sâu nào chả là sâu? Sâu dưới gốc hay sâu trên ngọn cũng là “họ sâu” nở từ trứng sâu mà ra cả, nhưng tại sao phải làm sâu sống dưới gốc mà “ngu gì không chịu làm sâu trên ngọn”? Đã từng bò lên tới ngọn, sống làm con sâu trên ngọn, con sâu “cõi trên”, con sâu của “chốn cao hơn”… sao bây giờ lại bò xuống làm con sâu dưới gốc chớ? Ăn gì dưới đó mà bò xuống? Bầu cử ư? Hội đồng ư? Đó chẳng qua là cái trò “mị dân, hợp pháp hóa” những con sâu trên ngọn cây để cho nó “danh chánh ngôn thuận” mà làm “sâu trên ngọn”, con sâu “cõi trên” thôi, chứ “sâu nào mà chẳng là sâu”? Bọn sâu con, tre trẻ sống dưới gốc đang cố bò lên đây, có “ăn ngay ở lành hay tu nhân tích đức” thì cũng ban đầu thôi, sau đó rồi thì cũng sống như “sâu trên ngọn” như bọn mình thôi, chứ sâu nào mà chẳng là sâu? Có con sâu nào “trong giòng họ nhà sâu CMA của mình” (con nòi cháu giống gia đình mục sư Tin lành) chỉ thích “ăn vỏ cây khô mà chê trái táo chín” bao giờ?
Nguyễn Ngọc Hiền nhảy ra tư gia cũng làm “con sâu trên ngọn”…
Phạm Đình Nhẫn cũng làm “con sâu chúa đàn” phá hoại Hội thánh tư gia…
“Phương chi loài người vốn giống như con sâu,
Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!”
(Gióp 25: 6)
Sâu nào mà chẳng là sâu?
Khốn thay cho người chưa bị hại mà hại người, chưa bị dối mà dối người! Khi ngươi hại người vừa rồi, chính ngươi sẽ bị hại; khi ngươi dối người vừa rồi, đến phiên ngươi sẽ bị dối… Của cải các ngươi sẽ bị thâu lại như con sâu thâu lại; người ta sấn đến trên nó như cào cào nhảy tới.” (Ê-sai 33: 1; 4)

Người ghét sâu
Lời Hằng Sống 26/11/2013

16 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chừng nào chịu bỏ kiếp sâu ?

Gióp nói :" Phương chi lòai người vốn giống như con sâu !.." ( Gióp 25:6), nhưng sâu nào lại chẳng là sâu ? Mà là sâu thì " XẤU "chẳng hhững làm hại hoa màu, mùa màng và hại con người nữa ! Ngày nay sâu biến thể, sanh sản rất nhanh , sâu tàn phá cả đồng ruộng , khu rừng mà ta đã thấy ! Bỡi đó mà người ta mài mò nghiên cứu chế ra đủ mọi thứ thuốc để diệt trừ. Nhưng khi sâu hóa kiếp, tu thân ( vào kén ) thành ra con bướm thì ai cũng thích vì ve đẹp tuyệt hảo của nó . SÂU HÓA THÀNH BƯỚM CHỨ CÓ BAO GIỜ BƯỚM TRỠ THÀNH SÂU !

Các ông Sư có tóc của Tổng Liên Hội, các vị cũng là con người mà là con người giữ nguyên bản chất AĐam ( Sâu ), con người đó có bộ áo thế nào ( bộ lông con sâu ) thì bên trong nó vẫn là sâu ghê tởm ! Chỉ làm hại người mà thôi ! Khi nào con sâu chịu bỏ kiếp sâu - Con người chịu đóng đinh bản ngã, tư dục vào thập tự để có đời sống trọn lành ( con bướm ) thì sẽ trỡ thành con người tuyệt hảo, thánh thiện có ích cho cộng đồng dân Chúa .
Tổng Liên Hội 46, nếu qúy vị muốn giữ kiếp sâu ĂN TẠP, DƠ BẪN thì sớm muộn gì quý vị cũng sẽ bị NGƯỜI GIÀY ĐẠP DƯỚI CHÂN, khi quý vị biết ( vào kén ) ăn năn tội lỗi mình rồi thì qúy vị mới mong được LÊN CHỐN CAO HƠN như con bướm bay lượn trên không và hưởng mất ngọt của các lòai hoa đẹp đẽ. Chốn cao hơn ở đây không phải GHẾ TLH để cai trị, bóc lột dân Chúa hưởng thụ đời nầy mà là Thiên đàng vinh hiển Chúa sẽ dành cho qúy vị.

Sao qúy vị cứ bám mãi KIẾP SÂU ? xấu xa ô uế để làm gì, qúy vị muốn lên chốn cao hơn ( Thiên thượng ) thì hãy mau mau từ bỏ những DANH, LỢI, QUYỀN dơ bẫn thế tục đễ tân trung với Chúa Thên Đàng .

UVTLH đã thóat lốt con sâu !

Dủ Trường Sinh NGUYỄN TRI PHƯƠNG nói...

Cái Bọn Mụt Sư Mụt Sình Nầy ....
Cho bọn tổng liên hội (HTTLVN.MN) là trâu ăn là 'sâu mọt' nói miết mãn đời cũng vậy thôi.
.... Con sâu làm rầu nồi canh.
Huống gì cả bọn tổng liên hội làm nhơ nhớp tin lành PÂLH Cờ MA Việt nam miền nam.
Hết TLH.45 Thái phước Trường, lùa qua lùa lại ... rồi sút thành TLH.46 Phan vãnh Cự thì cũng là củ thành mới thế thôi có khác chi đâu. Thằng no xuống thay thằng đói lên vậy thôi!
Cả cái bọn 'mụt sư mụt sình' nầy nói miết mãn đời chúng cũng vậy mà thôi.
¤ Dủ Trường Sinh Nguyễn tri Phương HCM city.

Phan văn Xuân Lynwood USA hoa kỳ nói...

Từ Ủy Ban Ma Đòi Con Bốn Lăm ...
Chào buổi sáng.,
Ủy ban ma đòi con là Thu hồi tài sản Phan vĩnh Cự bị chiếm giữ trái phép (THTSCGTP).
Nếu bốn lăm là Ngô văn Bửu và Phan vĩnh Cự thì,
Bốn sáu sẽ là Thái phước trần Truồng (TPT) và Nguyễn hửu Bình lợi (NHB).
Máu của Phan vĩnh Cự thì TPT biết nói tiếng ĐM 'chửi thề' tại công lộ ST có ghi âm có người làm chứng nếu truy tố Phan vĩnh Cự ra tòa án loài người. Nay,
Từ Ủy Ban Ma Đòi Con Bốn Lăm sẽ ra ủy ban ma đòi con bốn sáu TPT-NHB sẽ khởi động nay mai.
Ngồi buồn nghĩ chuyện 'con trâu' Trường - Bình tức cười.
¤ Phan văn Xuân Lynwood USA hoa kỳ.

Nặc danh nói...

Bài giảng Thầy PX Trí thật ư là hay, cây Oliu,,,,,,,, Cây Vả,,,,,,,,, và cay nho,,,,,,,,,, chẳng có cây nào hết trọi,,,,,,,,,, chỉ toàn gai với gốc, ôi sao gai ở NTP nhiều quá vậy có đến 25 gai đó nha.
Tín đồ dự thinh.

Một MS từ Newzeland nói...

Công Cuộc Cách Mạng Tin Lành Là Định Hướng Của Lời Hằng Sống ....
Thưa MS Huỳnh thúc Khải.,
Có phải định hướng của Lời hằng sống là Công Cuộc Cách Mạng Tin Lành (các hệ phái tin lành) Phước âm liên hiệp, Cơ đốc liên hửu, Báp tít. VEF. VEM và v..v..
Nếu không làm công cuộc cách mạng tôn giáo trở về đúng với Kinh thánh thì MS Huỳnh thúc Khải chủ trương gì khác?
Biển thì lớn quá, thuyền thì bé nhỏ mong manh. Biết bao giờ công cuộc ĐẠI SỰ của MS Huỳnh thúc Khải mới hoàn thành.
Trọng kính.
Một mục sư rất nể trọng sứ mạng cao quý của MS Huỳnh thúc Khải.

Thái Hải Đăng - Thái Bạch Đăng Tỉnh SÓC TRĂNG nói...

Lê Quan Tài Phúc Long Hồ Học Sách Thái phước Trường ....
Chào buổi tối.,
Về việc phân bổ UV. Mv thì Lê Quan Tài Phúc Long Hồ Học Sách Thái phước Trường là bất phục tùng khi được phân công tỉnh Sóc Trăng.
Tại sao loạn thế?
Do gặp phải khắc tinh Ms Lê văn Hòa Sóc trăng vụ án 'gian lận' bầu 'bán độ' bất thành đổ bể tùm lum tà la từa lưa hột dưa.
Thế mới biết Lê Quan Tài Phúc Long Hồ Học Sách Thái phước Trường vậy ai dạy ai đây?
Thôi kể như, như Khỉ có bị rung cây hay Dũng hí phải nhận Sóc trăng thôi, không lẻ nhà không chủ.
Hãy, ĐỢI ĐẤY ông Quỷ dương 6666 (bốn sáu) yêu quái.
¤ Thái Hải Đăng - Thái Bạch Đằng tỉnh Sóc Trăng.

Unknown nói...

"Con gà ... đánh thức Phi-e-rơ".

"Nếu không làm công cuộc cách mạng tôn giáo trở về đúng với Kinh thánh thì MS Huỳnh thúc Khải chủ trương gì khác?" (trích comment)

***

Cái gì nó sai thì cứ nói là nó sai, còn sửa hay không là người làm sai. Trải qua thời gian và lịch sử thế gian có nhiều học thuyết, quan niệm, quan điểm... nhưng Lời Chúa khuyên Hội thánh và các tôi tớ của Chúa "hãy GIẢNG ĐẠO cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời"... Chữ "ĐẠO" cũng có nghĩa là "đường công chính". Hội thánh và tôi tớ thật của Chúa thì cứ giảng "ĐẠO công chính", còn làm theo hay không, không vì vậy mà các tôi tớ Chúa hay Hội thánh phải "điều chỉnh ĐẠO" cho phù hợp thời đại. Điều gì sai thì mình cứ nói "cái đó sai rồi"! Và một ngàn năm sau thì cũng chỉ có một "sứ điệp" hay "ĐẠO" đó mà thôi. Nếu Hội thánh và các tôi tớ Chúa hôm nay tiếp tục đi trên con đường sai, rồi mình "điều chỉnh Đạo cho phù hợp" thì người ta còn biết đâu là đúng? Đúng là đúng mà sai là sai. Đem cái đúng hòa hợp với cái sai thì nó là "sai" chứ có đúng gì?

Chúa phán với Phi-e-rơ "Trước khi GÀ GÁY ngươi sẽ CHỐI ta..."!
Con gà được sinh ra để "cất tiếng gáy" báo thức cho người nông dân dậy sớm để đi làm... Con gà chỉ cất tiếng gáy... còn Phi-e-rơ có ăn năn không làm sao con gà biết được? Con gà thường gáy trước lúc bình minh, nó không gáy một lần hay ba lần mà nhiều lần. Ngày xưa con gà gáy ba lần và Phi-e-rơ ăn năn khóc lóc thảm thiết để rồi sau đó ông trở thành con người mới, thành đại sứ đồ để làm cho Chúa những công việc lớn. Ngày nay, trước BÌNH MINH của NGÀY LỚN... (Ngày Chúa quang lâm) Chúa cũng cho có những "con gà" CẤT TIẾNG GÁY... để đánh thức các tôi tớ Ngài, nhưng tiếc thay... con gà không có khả năng làm cho họ "tỉnh thức"! Con gà chỉ "báo thức" chứ nó không có khả năng làm cho người khác "tỉnh thức"! Một trong những con gà làm nhiệm vụ báo thức cho các tô tớ Chúa trong thời đại hôm nay đó là "mục vụ tiên tri - Lời hằng sống".

Tt Huỳnh Thúc Khải

Nặc danh nói...

Chưa đúng !

Ông Qủy viên dụ dổ Lê Quàn Phúc không nhận trách nhiệm tỉnh Sóc Trăng không phải sợ ông Lê văn Hòa mà là sợ LỢN CẮN, năm ni ông LỢn mãn phần rồi, ông Phúc lơ tơ mơ đến thì đám con ông Lợn sẽ đập cho tan xương luôn ! Còn Lợn thì TA ĐÂY LÀ QỦY THẬT, 25 năm làm qủy đã nhận HUÂN CHƯƠNG chống Chúa hạng BA, cách nay 10 năm rồi. Qủy vương Lê Quàn Phúc làm sao hơn qủy XÊ BUN, tốt nhất là chạy trước cho yên thân !

TTV/TLH Tỉnh Sóc Trăng.

THẬP TỰ SINH TỒN tam dủ nói...

Cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi Đồng Công Đồng Hành Để MS Huỳnh Thúc Khải Châu Toàn Trách Nhiệm Cha Giao.
Trân trọng.
¤ vuongtanduc1951@gmail.com.

Nặc danh nói...

Tra loi cho comment 10:55 26/11/13sao ko noi cho het ý ma chỉ noi mot nủa???SÕ DĨ CÓ 25 GAI DUOC BAU LEN VÌ( ngu ko chiu di theo duong loi Chúa,ko chiu dẻ Chúa cai tri.Chỉ muốn VÙA TIỀN OF CHÚA Nen bay gio BI RỦA XẢ NEN CHÚA CHO GAI CAI TRI,DỄ NHU VAY MÀ CÒN HỎI ?,? THAT LA NGU MUOI!!!!!!....

Nặc danh nói...

Theo toi nghĩ nguoi viet comment 10:55 cung chinh laMOT CAY GAI VÀ CÒN NẰM Ỡ DƯ

Nặc danh nói...

Naằm ở Dưới bui gai và còn duoc bui GAI TO CHE BÓNG MÁT NUA NEN CAY GAI KO THAY TROI BAO LA VA THAY GA QUA CUOC!!!!@??????

Nặc danh nói...

Ms ơi! lâu rồi không thấy tin tức của HT PÂTV, nghe nói bên Ms Hòa cũng đã hội đồng xong, có ban điều hành mới làm vệc theo hiến chương điều lệ mới...Vậy là chính xác có 2 HTPATVVN phải không Ms? Tui thì tui rất tin tưởng thông tin của LHS. Mong được biết thực hư như thế nào.

Nặc danh nói...

Lại them một cây gai nữa. vì Sao Cs Đỗ Thu Thảo bị mời làm việc, dụ dì dây??????????????
lại có chuyện trù dập phụ nữ nữa sao???????????????

Unknown nói...

Tin tức Phúc Âm toàn vẹn.
Không thấy tin tức của HT PÂTV, nhưng chắc là cũng phải vậy thôi. Cũng tổ chức hội đồng "trọng thể", cũng làm ra vẻ thuộc linh, phải phép... ta đây cũng "Đàng hoàng hợp lý, hợp pháp, hợp hiến", hợp, hợp... Chứ không lẽ ngồi đó "ăn không tài sản của PÂTV" coi sao được? Cũng như nhóm của Lê Minh Đ , sau khi "ăn cướp được tài sản" của LĐTG rồi thì cũng "tổ chức hội đồng cho nó hợp lý, hợp hiến, hợp pháp", hợp... hợp...! Cha nội nào bây giờ đụng tới thì cũng "xổ ra toàn thuộc linh" nhưng "linh tinh" thì nhiều mà "Thần Linh của Chúa" thì các ông bây giờ... "kiếm đâu ra"?
Nếu ông Hòa và ông Ánh còn nghĩ mình là "tôi tớ Chúa" thì tốt hơn nên giao tài sản, con dấu lại cho bên "mục sư đoàn" của PATV thì người ta sẽ nể trọng mấy ông hơn. Bằng không thì các ông cũng là "băng cướp cạn", "đạp nước đái Lê Minh Đ"... mà thôi.

Huỳnh Thúc Khải

Nặc danh nói...

Hay hoc loi Chua là phải tạ ơn Chúa vì Chúa báo trả tùy theo viec minh đã làm.Chứ tai sao lai cho la TRÙ DẬP?????mình ko trù dập ai thì ai trù dập mình???? hãy hoc lai thần hoc di Cô Cử ơi!!!!!nhât là Đạo đức Cơ Đốc và sách Gia cơ về cái luỗi......!!!!!!