Phản biện "Giao điểm"!
"Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta..." (Giăng 16: 3)
"Vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt
chúng nó; ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như
ánh sáng." (Ô-sê 6: 5)
"Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình." (Ô-sê 8: 12)
***
Gần đây có
một số ý kiến đề nghị rằng những vấn đề của Hội thánh từ
bấy lâu nay LHS nói như thế là đủ, có nói thêm cũng chừng đó
mà thôi! (Họ đã "bảo hòa", "chai lì"...) Đề nghị LHS nếu có
thể được thì "đập" "Giao điểm.com", hoặc "Sách hiếm.nét"... (Hai trang web chống đối Cơ-đốc-giáo hiện nay)
I. Quan điểm của LHS:
Từ
thời của các giáo phụ, Hội thánh cũng đã có những nhà Biện
giáo được Chúa dấy lên để phản biện một số quan điểm, học
thuyết đương thời xuyên tạc, bôi nhọ giáo lý Cơ-đốc-giáo...
Việc "biện giáo" với "Giao điểm.com", hoặc "Sách hiếm.net"... đối với LHS không phải là không đủ khả năng... Tuy nhiên,
1. Có những kẻ được định cho sự hư mất: Có những kẻ được định cho sự hư mất, những "chiếc bình đã được
định cho cơn thạnh nộ" của Đức Chúa Trời, nên việc "phản
biện" hay biện giáo với họ có khi chỉ là việc "đánh gió,
chạy bá vơ". (Những người đó được "sinh ra để nói tầm bậy", cho dù được chỉnh sửa cho đúng, phản biện thuyết phục thì họ cũng lái sang chuyện khác để nói, chứ không vì vậy mà họ "ăn năn và nghe theo lẽ thật".)
2. Đức Chúa Trời có phương cách và chương trình: Đức Chúa Trời có phương cách và chương trình để cứu những kẻ
mà Ngài đã "biết trước và định trước". Trên một bình diện,
những kẻ bị định cho sự hư mất thì họ sẽ hư mất... Ai được
định cho sự cứu rỗi thì họ sẽ nhận sự cứu rỗi, cho dù họ
được "nhà nước đào tạo, trả lương để làm công việc chống lại
Tin lành".
3. Kinh thánh cũng chép: "Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết Ta..." (Giăng 16: 3)
- "Giao điểm.com", hoặc "Sách hiếm.net"... họ làm điều đó vì
"không biết Cha, cũng không biết ta" - tức không nhìn biết Chúa.
"Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Jesus-Christ là Đấng Cha đã sai đến". (Giăng 17: 3)
II. Trong khi đó những người "biết Chúa, biết Cha" thì sao?
"Vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt
chúng nó; ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như
ánh sáng." (Ô-sê 6: 5)
"Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình." (Ô-sê 8: 12)
Các "tôi tớ Chúa" trong thời Cựu ước, Chúa đã dùng các tiên tri sửa phạt họ bằng lời nói - sự quở trách tỏ tường... Thậm chí Chúa phán "ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta..." (Chúa giết cái "danh dự bố láo" của những "tôi tớ bố láo"... bằng sự phán xét, quở trách tỏ tường, phơi ra cho thiên hạ thấy). Dầu vậy, Chúa cũng phải "thất vọng" khi nói rằng "Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình"...
Thực
trạng Hội thánh VN ngày nay từ nhà thờ đến tư gia cũng giống y
như vậy. Trong bốn năm qua (từ 2010- 2013) LHS đã viết cho các
tôi tớ Chúa từ nhà thờ đến tư gia cả "vạn bài giảng", bình luận, phân
tích, đưa ra sự thật, dùng Kinh thánh, Lời Chúa chỉ ra mọi việc sai, đúng... nhưng câu nói cửa miệng của các "tôi tớ Chúa" hiện nay là "tôi không đọc, không quan tâm LHS"... Thật đúng như Lời Chúa phán với các "tôi tớ Ngài" ngày xưa: "Ta đã chép... cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình"... (Tiếng gà gáy đánh thức Phi-e-rơ, nhưng với Giu-đa thì...) Các "tôi tớ thánh" của Chúa ngày nay từ nhà thờ lẫn tư gia, cũng coi như những gì LHS nói "KHÔNG CAN GÌ TỚI MÌNH".
Giới Cơ-đốc ngày nay rất "bực"... "Giao điểm.com" hoặc "Sách hiếm.nét"... Dường như tên "Gô-li-át - Trần Chung Ngọc" (tác giả của những bài viết chống lại Cơ-đốc-giáo)
đang thách thức cả đạo binh Y-sơ-ra-ên là những thành phần trí thức
trong Hội thánh VN ngày nay, mà chưa thấy có một "Đa-vít nào xuất hiện
để cho nó một viên kẹo đá"... Vấn đề không phải là trong Hội thánh - dân
sự Chúa "không có Đa-vít"... mà phải chăng Chúa đang muốn dạy cho "đạo
binh xác thịt của Sau-lơ" - Hội thánh đang ngủ mê, hoặc u mê trong sự lãnh đạo của những "mục sư xôi thịt" - một bài học?
Đang
khi Chúa dùng LHS để "viết cho các tôi tớ Chúa một VẠN điều" thì họ vẫn
xem như "không liên quan tới mình"... (mặt họ chai, lòng họ cứng hơn
đá...) thì việc đánh đổ một "Gô-li-át Trần Chung Ngọc" liệu có ích gì
cho Hội thánh? Nếu các tôi tớ Chúa hạ mình ăn năn, Hội thánh được thăm
viếng, phục hưng... thì có "hàng trăm Giao điểm" cũng chẳng ăn thua gì?
Phản
biện "Giao điểm" làm gì khi mà các "tôi tớ Chúa" vẫn tiếp tục "trung
thành với lối sống buôn thần bán thánh, thù nghịch thập tự giá", không
chịu từ bỏ "con đường tà"...?
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ tiên tri- Lời Hằng Sống 4/12/2013
2 nhận xét:
hoan nghinh bài viết nầy!
XIn Chúa xưc dầu cho Msu Khải nhé !
amen
Đăng nhận xét