Sự Nổi Lên Của Hồi Giáo IS: Thế Giới
Đang Bước Vào Những Ngày Cuối Cùng?
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24.
Câu gốc: “Các ngươi sẽ nghe
nói về giặc và tiếng đồn về giặc:
Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu”
(Ma-thi-ơ 24: 6)
(Hồi giáo IS: Kinh hoàng và dã man)
***
Tình hình thế giới hiện nay, những diễn biến về “Hồi giáo
IS”, bệnh E-bo-la, kinh tế thế giới suy giảm, chiến tranh thế giới thứ III…
đáng để chúng ta suy gẫm lại Ma-thi-ơ 24.
1. Giặc và tiếng đồn
về giặc:
“Các ngươi sẽ nghe nói
về giặc và
tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những
sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu” (Ma-thi-ơ 24: 6)
- Chữ “giặc” đầu tiên trong Tân ước được
tìm thấy trong câu trên: Ma-thi-ơ 24: 6. Nó như khởi đầu cho một chuỗi điềm báo
về ngày Tận thế.
Lịch sử con người là lịch sử của chiến tranh, chuyện giặc dã
xảy ra nơi này nơi khác là chuyện bình thường, chưa phải là “điềm báo tận thế”…
Thế chiến I và II có lẽ cũng chưa phải là “giặc” theo như Kinh thánh nói. Khi
đánh nhau ai cũng cho mình là chính nghĩa thì ai thực sự là “giặc”!
Sự nổi lên của “Nhà nước Hồi giáo” – (“Islamic State” viết
tắc là IS) hiện nay phải chăng nó mới thật sự là “giặc” theo như Kinh thánh
nói?
- Cả thế giới hiện nay đều xem nhóm Hồi giáo quá khích IS là
“giặc”, bởi Tổng thống Mỹ và Tổng Thư ký LHQ đã ra lời kêu gọi cần phải thành
lập một liên minh quốc tế để chống lại IS, tức cả thế giới đã xem IS là “giặc”
thật sự. Hành động của IS đối với những nơi mà chúng chiếm được là hành động
của một lũ “giặc”. Những tuyên bố của IS đối với thế giới là tuyên bố của một lũ
“giặc”. IS hiện nay là một đám giặc gieo rắc nổi kinh hoàng cho thê giới – nó
là đám giặc mang tầm quốc tế: “Giặc Quốc Tế”!
Phải chăng đây mới chỉ là khởi đầu của mọi tai nạn khủng
khiếp sắp đổ xuống thế giới mà Kinh thánh đã nói tiên tri? (Ma-thi-ơ 24: 8)
“Các ngươi sẽ nghe nói
về giặc và tiếng đồn về giặc:
Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu” (Ma-thi-ơ 24: 6)
("Giặc" Quốc tế - IS)
2. Cơ-đốc-nhân sẽ bị
nộp và bị giết:
“Bấy giờ, người ta sẽ
nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi…” (Ma-thi-ơ 24: 9)
Kể từ hôm 29/6 đến nay, những nơi mà nhóm Hồi giáo IS chiếm
giữ được thì Cơ-đốc-nhân là đối tượng chúng tìm và giết không kể là trẻ em hay
phụ nữ, người già…
Giả sử một ngày nào đó nước Mỹ và cả thế giới thất bại trước
“sức mạnh tàn bạo của đội quân thánh chiến Hồi giáo - IS” thì tất cả mọi
Cơ-đốc-nhân trên thế giới này sẽ ra sao?
Hiện nay Mỹ và các quốc gia phương Tây (Cơ-đốc-giáo) vẫn còn
kiểm soát trật tự thế giới… nhưng giả sử một ngày nào đó Mỹ và các quốc gia
phương Tây thất bại trước sức mạnh “thánh chiến của Hồi giáo cực đoan” thì thế
giới này và đặc biệt là các Cơ-đốc-nhân sẽ ra sao? Sự xuất hiện của nhân vật
An-ti Christ cầm quyền cai trị trên cả thế giới là điều mà Kinh thánh đã nói!
(II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3-7)
“Bấy giờ, người ta sẽ
nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi…” (Ma-thi-ơ 24: 9)
(Hồi giáo IS giết Cơ-đốc-nhân tại...)
3. Tội ác gia tăng-
lòng người “vô cảm”:
“Lại vì cớ tội ác sẽ
thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.” (Ma-thi-ơ
24: 12)
Kinh thánh đã nói tiên tri “tội ác sẽ càng ngày càng gia
tăng” trên thế giới này, chứ không hề giảm. Từ thời của Nô-ê đến thời của Lót
thì mức độ gia tăng của tội ác đã khác nhau rất nhiều… Cho đến ngày hôm nay và
càng về sau thì… tội lỗi, tội ác sẽ càng gia tăng. Bệnh “vô cảm” là một “triệu
chứng di căn- biến chứng” phát sinh từ một xã hội đầy dẫy bất công và tội ác…
Ngày ngày người ta chứng kiến quá nhiều tội ác và bất công trong xã hội và ngay
cả trên tin tức của thế giới mạng… Vì chứng kiến quá nhiều tội ác nên người ta “không
vô cảm cũng thành vô cảm”… Vì không còn hơi sức đâu nữa mà “cảm”, trước quá
nhiều tội ác diễn ra mỗi ngày, mà ngay cả nhà cầm quyền, các lực lượng chức
năng của xã hội như công an, cảnh sát là “chúa vô cảm”, vô trách nhiệm nếu
không muốn nói là chính họ- chính quyền đã tạo ra tội ác… (chính quyền của Hồi
giáo IS, chính quyền các nước Cộng sản Liên xô, Đông âu… trước đây, họ tàn ác
với dân chứ đừng nói là vô cảm…) Một khi chính quyền đã tạo ra tội ác thì người
dân còn hơi sức đâu nữa mà “cảm”… để không mắc bệnh “vô cảm”! (Trần Đĩnh tác
giả của cuốn Đèn Cù mới xuất bản ở nước ngoài đã không dám “cảm”- không dám bỏ
chạy khi thấy hai anh du kích đứng đạp lên xác của bà Nguyễn Thị Năm, một địa
chủ bị đấu tố và giết chết… khi xác của bà không vừa với chiếc quan tài rẻ
tiền… Ông muốn bỏ chạy trước cảnh đó nhưng sợ bị kết tội là “thương địa chủ”…
Đây là bằng chứng người dân “không vô cảm cũng phải vô cảm” trước những việc
làm của chính quyền)
Sống trong một thế giới tội ác quá nhiều, lòng người ta
không vô cảm cùng thành ra vô cảm. Đó là điều mà Kinh thánh đã nói “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu
mến của phần nhiều người sẽ nguội lần” (vô cảm). (Ma-thi-ơ 24: 12) - Theo
một số thống kê trên thế giới thì người dân trong các nước cộng sản “mắc bệnh
vô cảm” nhiều hơn ở các nước không cộng sản. Cộng đồng dân Chúa – Hội thánh
trong các nước cộng sản cũng mắc bệnh vô cảm nhiều hơn các nước không cộng sản.
Điều này giải thích vì sao Hội thánh và các tôi tớ Chúa trong các nước cộng sản
có vẻ như “tệ hơn về nhân cách” so với Hội thánh và các tôi tớ Chúa trong các
nước không cộng sản. Trong các nước cộng sản Đông âu trước đây, nhiều tôi tớ
Chúa khai rằng họ bị bắt ép để “tố tội bạn đồng lao để lập công với đảng”!
(Vô cảm: Trẻ em cộng đồng Cơ-đốc-giáo bị IS chặt đầu)
4. Tin lành (chỉ để)
làm chứng:
“Tin lành nầy về nước
Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ
24: 14)
Điều chú ý ở đây là Tin lành được giảng ra khắp đất là để
“làm chứng” cho muôn dân chứ không phải để “cứu muôn dân”! (Chữ “làm chứng” ở
đây không có nghĩa là cứu hết thảy)
Tất nhiên trong việc làm chứng cũng sẽ cứu được một số người
trong những dân tộc… Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu, nhưng không phải
Tin lành đi đến đâu là cả cộng đồng đó đều nghe tin và được cứu hết thảy. Ê-sai
từng nói “ai tin điều rao truyền của
chúng ta và cánh tay của Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ai…?” (Ê-sai 53) – Một
mặt nào đó thì Tin lành được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho mọi dân tộc
rằng “Ngài đã đem Tin lành cứu chuộc đến cho họ rồi”, chứ không phải Tin lành
đến để cứu hết thảy một dân tộc đó. Lòng người ta vẫn đầy dẫy tội ác và thường
từ chối ân điển của Đức Chúa Trời. Trong thời của Nô-ê, “Tin lành” vẫn được
giảng ra nhưng cuối cùng cũng chỉ gia đình ông được cứu. Dầu vậy Nô-ê vẫn được
kể là “thầy giảng đạo công bình”. (I Phi-e-rơ 3: 20; II Phi-e-rơ 2: 5) Tin lành
được giảng ra, một mặt nào đó là để làm “bằng chứng trước tòa” trong ngày phát
xét cuối cùng của Đức Chúa Trời trước Tòa án lớn và trắng đối với mỗi quốc gia dân
tộc, chứ không phải để cứu tất cả mọi dân tộc.
Sau khi “sự công bố để làm bằng chứng” này đã xong thì sự
cuối cùng, tức ngày Tận thế sẽ đến. Chính vì điều này mà sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi
Hội thánh cần phải “nên thánh” thì mới được cứu, chứ không phải cứ “lạy Chúa,
lạy Chúa” thì được lên Thiên đàng! (I Phi-e-rơ 1: 16)
Vấn đề của Hội thánh VN ngày nay là “lo ăn năn để mình được
cứu” chứ không phải lo “giảng Tin lành để kéo tín đồ cho đông”! Sứ đồ Phao-lô
nói với người Cô-rinh-tô “song tôi đãi
thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng
dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (I Cô-rinh-tô 9: 27)
5. Sự hoạn nạn chưa
từng có và không hề có về sau:
“…vì lúc ấy sẽ có hoạn
nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau
nầy cũng không hề có nữa.” (Ma-thi-ơ 24: 21)
Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này không phải để con người
phải chịu đau khổ.
Tất cả những khổ đau trên thế giới này là do tội lỗi của con
người gây ra.
Thế giới trong những ngay cuối cùng này, tội ác cứ gia tăng
và “sự hoạn nạn chưa từng có” mà Kinh thánh nói đó, cũng là do tội ác quá mức
của con người gây ra. Thí dụ: Hồi giáo IS đã tuyển mộ và “huấn luyện trẻ em cầm
súng”, để đi chiến đấu “giải phóng thế giới văn minh”. Trong các cuộc “cách
mạng” trước đây, trong các lực lượng gọi là “quân giải phóng” đã có không ít
“trẻ em bị buộc cầm súng đi giải phóng các đô thị văn minh” cho những nhà “cách
mạng trốn trong rừng”… Và khi đi vào “giải phóng các thành phố văn minh” (lợi
dụng lúc người ta đang nghỉ lễ hoặc ăn Tết) thì các trẻ em đó chết, người dân
sống ở các đô thị văn minh chết… chứ các nhà “cách mạng trốn trong rừng” đâu có
chết! Và khi đã “giải phóng được các thành phố văn minh” rồi thì các em đó đứa
nào còn sống sẽ được đưa ra làm “lãnh đạo xã hội”. Dẫu mất căn bản học hành,
nhưng vì là người có công đi “giải phóng” cho nên lớp trẻ này được ra làm lãnh
đạo xã hội… Những ông bà “cán bộ cách mạng kiểu này” làm “điêu đứng xã hội-
những thế hệ được họ giải phóng”! Và ai muốn làm cho xã hội tốt hơn thì bị lớp
người này cho là “phản động”, phải bị tiêu diệt... Xã hội chẳng thấy được “giải
phóng” đâu, mà ai nấy chỉ toàn thấy mình bị “phỏng cả… người”! Tất cả là từ tội
ác con người mà ra…
(Thế giới những ngày cuối cùng: Tiếng kêu tuyệt vọng của Cơ-đốc-nhân tại Irak)
- “…Sau nầy cũng không hề có nữa”: Thế giới mà chúng ta đang sống là
thể giới hư hoại trong một “công trình sáng tạo chưa hoàn thành” của Đức Chúa
Trời. Về mặt vật chất thế giới này đã hoàn hão, nhưng về tâm linh, đạo đức và
nhất là “tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời” nơi con người đang ở mức độ “chưa
hoàn hão”… Đức Chúa Trời đã chuẫn bị một chương trình cứu chuộc cho con người
trước khi họ sa ngã. Thế giới hoàn hão tuyệt đối mà Đức Chúa Trời đang chuẫn bị
và là đích cuối cùng của công cuộc Tạo hóa, đó là Nước Thiên đàng vinh hiển,
nơi không còn tội lỗi nữa. Nơi đó sẽ không còn tội lỗi và đương nhiên cũng
không có hoạn nạn và không còn hoạn nạn cho con người nữa. Trước ngày Tận thế -
Chúa Tái lâm thì “hoạn nạn chưa từng có” đổ xuống trên nhân lại và cũng do nhân
loại và ma quỷ gây ra… nhưng sau ngày Chúa Tái lâm thì Nước Thiên đàng mở ra và
đương nhiên sẽ không bao giờ và không hề có hoạn nạn cho con người nữa. Nếu thế
giới này còn tiếp diễn (Chúa chưa tái lâm) thì thế giới này sẽ tiếp tục còn
hoạn nạn và hoạn nạn mỗi ngày sẽ khủng khiếp hơn, vì “tội ác càng gia tăng”!
Thế giới không bao giờ tốt hơn về mặt đạo đức, tâm linh… cho đến ngày Chúa trở
lại. Đó là ý nghĩa của câu Kinh thánh mà Chúa phán “…vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn,
đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau
nầy cũng không hề có nữa.” (Ma-thi-ơ 24: 21)
(Hồi giáo IS: Kinh hoàng và dã man)
6. Thế giới sắp bị
“đùa” vào lửa:
“Trong đời Nô-ê thể
nào, khi Con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người
ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi
nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy,
- khi Con người đến cũng như vậy.” (Ma-thi-ơ 24: 37-39)
Chữ “đùa đem đi” cho thấy thế giới con người “không còn một
chút giá trị” trước mặt Chúa. Nó giống như người ta dùng chổi để “đùa rác” vào
một nơi để đổ đi hoặc đốt…
Một mặt nào đó, nếu thế giới con người trong tình trạng tội
ác quá mức như vậy, nếu không “đùa nó vào lửa” thì thà nó không có còn hơn!
Hiện nay, hằng ngày chúng ta chứng kiến những cảnh “người
chà đạp người”, kẻ ăn đồng tiền thuế của dân thì lại coi dân như cỏ rác… Những
kẻ xưng mình là “Chính quyền” thì lại sống như mọt bọn gian tà, mafia thứ
thiệt… Xã hội không còn gì là công lý nữa cả, con người đối xử với nhau còn
thua cả cầm thú… không có nhân tình, không có lòng thương xót… Nhân danh giáo
dục để nhồi nhét vào đầu trẻ em, giới trẻ những thứ cực kỳ vô giáo dục (con
người có nguồn gốc từ khỉ chứ chẳng có Đức Chúa Trời nào cả). Nhân danh đạo đức
để tuyên truyền cho một hình tượng vô đạo đức, một gã “lưu manh chính trị”,
“tình báo- tay sai cho ngoại bang”… Tội ác đang ngồi trên ngôi và ai sống đàng
hoàng, có đạo đức, có nhân phẩm, có tình người tự nhiên thì bị cho là “lạc
hậu”, là “văn hóa cũ”… và những người như vậy cũng khó mà sống nổi trong một
thế giới- xã hội lấy “lưu manh, lừa đão” làm gốc, coi quyền lực là “sức mạnh để
sống còn”! Xã hội của những người sống với thế giới – nhân sinh quan “không có
Đức Chúa Trời” là vậy, còn xã hội của những người “có Chúa” – Cơ-đốc-giáo cũng
không hơn gì! (Thế giới Cơ-đốc-giáo có tiếng là sống, mà là chết…) Một thế giới
như vậy nếu không sớm “đùa vào lửa” thì để nó tồn tại với ý nghĩa gì?
“Trong đời Nô-ê thể
nào, khi Con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người
ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho
đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không
ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, - khi Con người đến cũng như vậy.”
(Ma-thi-ơ 24: 37-39)
7. Đầy tớ trung tín-
cho ăn đúng giờ:
“Vậy thì các ngươi cũng
hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là
đầy tớ trung tín và khôn ngoan, mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho
đồ ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ đó, khi chủ đến thấy làm như vậy!”
(Ma-thi-ơ 24: 44-46)
Giảng Tin lành để cứu được ai trong lúc này là việc cũng nên
làm, vì đó là sứ mạng của Hội thánh. Tuy nhiên, Hội thánh và các tôi tớ Chúa
lúc này cần phải nhìn lại: Nếu Chúa tái lâm trong lúc này thì “bao nhiêu người
trong chúng ta thật sự được cứu”?
Những gì Phao-lô giảng trong I Cô-rinh-tô 9: 27 “tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt
nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” – là điều mà
các tôi tớ Chúa ngày nay cần phải suy gẫm. Nếu các tôi tớ Chúa trong hoàn cảnh
xã hội và thế giới như hôm nay mà không tỉnh thức… thì ai sẽ thức tỉnh trong
giai đoạn này?
Lạy Chúa! Xin cứu lấy Hội thánh và các tôi tớ của Ngài tại
VN!
A-men.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/9/2014
3 nhận xét:
Mục sư Khải đã thấy được vấn về liên quan giữa khủng bố và Ngày Chúa Tái Lâm.
Vâng! những biến động hiện nay đang dần dần lộ rõ những điều Kinh Thánh đã tiên tri.
Mong tiên tri Khải tiếp tục đánh thức Hội thánh hơn là hướng về những điều mang tính Politic.
Vì nói đến Politic thì nghe sướng lổ tai nhưng không tỉnh thức tâm linh.Đôi khi còn khủng hoảng cái bộ não.
Nhưng khi nói lên những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã đang ứng nghiệm thì tôi và các mục sư, con cái Chúa khác đều được tỉnh thức linh hồn mình đón chờ ngày vinh hiển của Đấng Christ hồi lai.
Mục sư Trần Mai.0968099955
Ước gì họ thấy !
Ước gì Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự có tầm nhìn thuộc linh, có con mắt thiêng liêng nhìn thấy vấn đề như Tiên Tri Hùynh Thúc Khải thì phước cho Hội Thánh, cho Đầy tớ và con dân Chúa biết bao !
Mắt họ ĐUI MÙ nên họ đâu biết ngày Chúa tái lâm đã gần kề. Vì tưởng Chúa chậm Tái Lâm nên họ đánh giết người cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu !
Tất cả họ đã VÔ TÂM, VÔ CẢM, VÔ LƯƠNG, nên trở thành vô tín !
MS Trần văn Ba, Song Phú Vĩnh Long.
Chuyện Trưa Ngày Cuối Tuần....Nầy.
Thứ bảy cuối tháng chín, không biết thế nào mà ngày hội đồng giáo phản (TLH.46) kỳ 7 tại Dalat. Có một tiết mục ca không có nhảy múa, do các quý U.60 trình diển.
Xem cái tiết mục nầy, sao mà thấy đắng trong lòng quá, lý do ít quá "nấu nồi canh chua không ngọt"!!
Đi tìm câu trả lời, mới biết do Trường, Cự, Hi, Bửu. Nói chung TLH.43-45 "TRẢM, CHẶT, CHÉM" chết mẹ hết rồi.
Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Chuyện tày trời, mấy ông Tống liên hồi Cờ MA "tắm máu" chức vụ anh em mình (A BÊN) tất cả họ sẽ đòi nơi tập đoàn PÂLH Cờ MA.
Chắc chắn, không một thằng nào trốn thoát, vì có Ba Ngôi ĐCT Thánh đồ và Hội thánh chứng kiến. Đừng có lo.
Hảy đợi đấy ....
* Võ Trí Cong Thành phố Cần Thơ .-
Đăng nhận xét