Đầu
Năm Lên Nhà Chúa Hái… LỘC!
Theo
phong tục tập quán cũng như văn hóa VN, trong ngày đầu năm người ta thường đi “lên
chùa hái lộc”…
Người
ta thường đi về chùa trong đêm Giao thừa hoặc một hướng nào đó “hợp tuổi”, tìm
hái một nhánh lá non gọi là “lộc”, đem về chưng trên bàn thờ hoặc để trong nhà
gọi là “lộc đầu năm”.
Lộc
là gì?
Lộc,
trước tiên nó là “chồi non” của một loại cây nào đó (mùa Xuân, cây thường có
nhiều lộc).
Chữ
“Lộc” còn có nghĩa là “Phúc lộc”, hoặc “Lợi lộc”… (hoặc “Bổng lộc”)
Người
ta thường quan niệm ngày đầu một năm đi hái lộc, là “rước Lộc vào nhà”… Nghĩa
là năm đó hy vọng sẽ có nhiều “tài lộc” hoặc “Phúc lộc”… vô nhà mình… - Người
ta cũng trưng bày trên bàn thờ ngày Tết
các loại trái cây “Cầu, Sung” hoặc “Cầu, Dừa (vừa), Đủ (đu đủ), Xoài (xài)”
nghĩa là ước mơ năm mới “sung túc” hoặc “đủ xài”…
Chữ
“Lộc” theo Kinh thánh (theo nghĩa là “được phước”):
“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
Đi trong đường lối Ngài!
Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình,
Được phước, may mắn.
Vợ ngươi ở trong nhà ngươi
Sẽ như cây nho thạnh mậu;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi
Khác nào những CHỒI ô-li-ve.
Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va
Sẽ được phước là như vậy.
Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!” (Thi thiên 128)
Đi trong đường lối Ngài!
Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình,
Được phước, may mắn.
Vợ ngươi ở trong nhà ngươi
Sẽ như cây nho thạnh mậu;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi
Khác nào những CHỒI ô-li-ve.
Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va
Sẽ được phước là như vậy.
Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!” (Thi thiên 128)
Thi
thiên 128 mô tả một người (gia đình) được phước trong đó “vợ như cây nho thạnh
mậu và con cái là CHỒI ô-li-ve”. (Chồi có nghĩa là “lộc”)
Kinh
thánh gọi con cái là “cơ nghiệp”, và con cái cũng là “Lộc”! Vì sao?
Trong
những dịp Tết, con cái thường mang quà hoặc tiền bạc về giúp hoặc còn gọi là “mừng
tuổi” cha mẹ… đó là “Lộc”. Phúc lộc tuổi già của cha mẹ là con cái…
“Nguyện Đức
Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên …!” (Thi thiên 128: 6)
Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên …!” (Thi thiên 128: 6)
…
Để
hưởng được “Phúc Lộc” thật sự…
Tuy
nhiên, để hưởng được “Phúc Lộc” thật sự, không phải là “giao thừa đi hái lộc”
mà là…
“Hái
lộc đầu Năm” chỉ là một niềm mơ ước, một nét văn hóa đôi khi trở thành “mê tín”…
Bản thân việc đi hái lộc không đem lại cho con người phước hay họa. (Có khi là “họa”
vì gần đây, người dân đi chùa tranh nhau “bẻ cả nhánh cây, hoa kiểng trong sân
chùa” đem về nhà, làm cho sân chùa xơ xác… mà báo chí có lên tiếng)
Để
được phước trong Năm Mới hoặc được phước cả đời, Kinh thánh không dạy chúng ta
đi “hái lộc”. Có ba chữ mà Kinh thánh dạy chúng ta làm theo nếu muốn mình được phước,
đó là “kính sợ Chúa”! Trong suốt Kinh thánh, Lời Chúa dạy chúng ta là bất cứ cá
nhân hay tập thể, dân tộc nào muốn được phước thì phải “kính sợ Chúa”. Người
nào (hoặc quốc gia, dân tộc nào) muốn được phước thì nguyên tắc là phải biết “kính sợ Chúa”! Vì Chúa là nguồn phước. Chính
Ngài là Đấng có quyền ban phước hoặc xuống họa…! (Nguyễn Du cũng có viết trong
Truyện Kiều “quyền họa phước Trời tranh tất
cả”…)
“Hái
lộc” đầu năm trong Chúa là gì?
Trước
hết chúng ta cần phải biết rằng “chính Lời Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta
Phước”… nếu chúng ta tin và làm theo.
“Nhưng kẻ nào xét
kĩ luật pháp trọn vẹn … lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi,
nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó,
thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”
(Gia cơ 1: 25)
“Vì tin lành nầy
đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình.”
(Hê-bơ-rơ 4: 2)
Nguyên
tắc của Kinh thánh là “kẻ nào tin thì Lời đó thuộc về họ”! - “Phước cho người
đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!”
(Lu-ca 1: 45)
Trong
những ngày đầu năm, chúng ta không cần phải đi “hái lộc” như người ngoại… Điều
mỗi chúng ta nên làm trong ngày đầu năm là dành thì giờ cầu nguyện, sau đó “mở
Kinh thánh ra và tìm kiếm Lời Chúa cho mình”! Hãy để Đức Thánh Linh soi dẫn cho
chúng ta mỗi người một câu Kinh thánh nào đó… thì Lời đó chính là “Lộc” (phước
thuộc linh) của chúng ta trong Năm Mới! Vì khi chúng ta “tin” Lời đó thì chúng
ta đã thấy phước ngay liền rồi. Và điều tiếp theo là điều chúng ta tin đó sẽ ứng
nghiệm trong một tương lai gần! - “Phước cho người đã tin, vì lời Chúa
truyền cho sẽ được ứng nghiệm!”
(Lu-ca 1: 45)
Năm
nay, sáng 29 Tết, tôi đi “hái lộc Thánh Kinh” cho mình và tôi đã “hái” được câu
Kinh thánh này:
“Ồ! Y-sơ-ra-ên,
ngươi có phước dường bao!
Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi,…
Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi,
Thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển…” (Phục truyền. 33: 29)
Hỡi dân được Đức Giê-hô-va cứu rỗi,…
Ngài là cái thuẫn giúp đỡ ngươi,
Thanh gươm khiến cho ngươi nên vinh hiển…” (Phục truyền. 33: 29)
Tôi
tin Chúa là “Cái Thuẫn” và cũng là “Thanh Gươm” cho mình! Chúa sẽ che chở và
Ngài sẽ chiến đấu thay cho chúng ta đối với kẻ thù là ma quỷ.
Ước
mong trong Năm Mới này, mỗi con cái, tôi tớ Chúa hãy đến với Kinh thánh, “hái”
một câu “lộc” cho mình trong năm mới… Hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn mình, hầu
cho câu Kinh thánh nào đó sẽ “ban phước” cho mình cả năm…
-
Kính chúc toàn thể quý con cái, tôi tớ Chúa một Năm mới tràn ngập ơn phước Chúa
và được Thánh Linh dẫn dắt trên linh trình thành công, phước hạnh! A-men.
Tt.
Huỳnh Thúc Khải
Mồng
Một Tết Ất Mùi
(19/2/2015)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét