Ý Nghĩa CON THỎ Và QUẢ TRỨNG Trong Lễ Phục Sinh Ở Các Nước Cơ-Đốc Giáo
Phương Tây…!
“Đức Chúa Jêsus phán rằng:
Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào
tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết…”
(Giăng 11: 25-26)
***
Vào dịp lễ Phục sinh ở các nước phương Tây ngày nay, đặc biệt
là các quốc gia Cơ-đốc giáo, người ta thường thấy những hình ảnh rất quen thuộc
đó là quả trứng và con thỏ. Những hình ảnh này được thương mại hóa rất phong
phú và đa dạng. Giống như Giáng sinh, lễ Phục sinh ngày nay cũng bị thương mại
hóa không kém ở các quốc gia Cơ-đốc giáo phương Tây.
Quả trứng và con thỏ
có ý nghĩa gì?
Quả trứng và con thỏ có ý nghĩa gì, trong khi Kinh thánh có
vẻ như không hề nói đến hoặc không đề cập nhiều, nhưng các nước phương Tây lại
đầy dẫy hình ảnh này trong ngày lễ Phục sinh?
(Những quả trứng Phục sinh ở Âu châu...) |
a/ Quả trứng: Theo
giải thích của một mục sư ở nước ngoài, quả trứng tượng trưng cho “Ba ngôi Đức
Chúa Trời”. Vì quả trứng có ba thành phần: Vỏ trứng, lòng trắng, lòng đỏ… cả ba
này hiệp lại trong một quả trứng, cho nên quả trứng trước hết tượng trưng cho “Ba
Ngôi Đức Chúa Trời” hoặc là “Đức Chúa Trời Ba Ngôi”. Quả trứng cũng là một biểu
tượng “chứa đựng sự sống” mang ý nghĩa “Phục sinh”. Từ trong quả trứng, một thời
gian sau sẽ nở ra một con gà (hoặc chim, vịt…) Đó là ý nghĩa của phục sinh. - Quả trứng vừa tượng trưng cho Ba ngôi Đức
Chúa Trời vừa mang ý nghĩa phục sinh…!
Có lẽ ở những quốc gia này, thời gian đầu họ rất yêu mến
Chúa và trong ngày lễ Phục sinh người ta đã tìm cách để “xã hội hóa” ý nghĩa lễ
Phục sinh, bằng cách tặng cho nhau những món quà chứa đựng ý nghĩa ấy, để nhắc
nhở cho nhau… lâu dần nó biến thành hình thức lễ hội như ngày nay.
b/ Con thỏ: Ở các
quốc gia phương Tây, con thỏ là giống phát triển rất nhanh… (Đặc biệt như ở nước
Úc, người ta sợ sự phát triển của thỏ như người Việt Nam sợ sự phát triển của
chuột. Thỏ cắn phá mùa màng của nông dân,
nhưng rất khó tiêu diệt chúng vì khả năng đào hang và sinh sản…) Thỏ là giống yếu
đuối, nhưng sự phát triển của chúng đối với con người là “rất đáng sợ”…! Con thỏ
được dùng làm biểu tượng cho Cơ-đốc-nhân. - Hội thánh đầu tiên giống như “những
con thỏ”: yếu đuối, nhát sợ, chạy trốn (trong hầm mộ)… nhưng sự phát triển của
Hội thánh là “đáng sợ”! (hầu như không ai diệt được, mặc dù nó yếu đuối)
Sách Châm ngôn cũng nói về con thỏ, tuy là loài không có sức
lực nhưng biết “đóng cư sở mình nơi hòn đá”:
“Con thỏ rừng dầu là loại không sức lực,
Đóng cơ sở mình trong hòn đá…” (Châm ngôn 30: 26)
Đóng cơ sở mình trong hòn đá…” (Châm ngôn 30: 26)
(Thỏ rừng) |
Đức Chúa Trời là Vầng đá, và Hội thánh giống như những “con
thỏ chạy núp mình trong Vầng đá của các thời đại”…! (Hội thánh đầu tiên cũng
thường chạy trốn nhà cầm quyền và thờ phượng Chúa trong những hang hố, hầm mộ…)
Hội thánh tiên khởi ở các nước phương Tây ngày nay cũng chọn
hình ảnh “con thỏ” để làm “biểu tượng cho Cơ-đốc-nhân”… Cơ-đốc-nhân trong mọi
thời đại có vẻ như yếu đuối bề ngoài (chỉ biết chạy trốn), nhưng các thế lực đời
này không sao có thể tiêu diệt được và sự phát triển của “những Con Thỏ Cơ-đốc-nhân”
(Hội thánh thật) là đáng sợ đối với nhà cầm quyền đời này và các thế lực của sự
tối tăm! Cơ-đốc-nhân (Hội thánh) có vẻ như yếu đuối, nhưng “biết đóng cư sở
mình nơi Vầng đá muôn đời” là Đức Chúa Trời, cho nên các thế lực đời này không
thể tiêu diệt được!
“… Vì Đức Giê-hô-va,
chính Đức Giê-hô-va, là VẦNG
ĐÁ của các thời đại!”
(Ê-sai 26: 4)
Ngày nay khi nhìn vào hình ảnh “con thỏ” và “quả trứng”
trong lễ Phục sinh ở các nước phương Tây, có lẽ không mấy ai còn nghĩ đến ý
nghĩa của nó… Nhưng, quả thật rằng những Cơ-đốc-nhân, Hội thánh của thời kỳ
tiên khởi tại đây đã nghĩ ra chúng với những ý nghĩa không phải là… vô nghĩa!
Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta giống như những “con thỏ”, yếu đuối
và không có vũ khí (nanh vuốt) như các loại khác… nhưng chúng ta có “cư sở mình
là Đức Chúa Trời - Vầng đá của mọi thời đại”! Đức Chúa Trời là Đấng sẽ che chở
và bảo vệ chúng ta! A-men, ha-lê-lu-gia! (Hội thánh Tư gia VN trước đây là “những
con thỏ tự đào hang để sinh sản”…)
(Tổng thống Obama và "Thỏ Phục sinh"...) |
Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta cũng có hy vọng Phục sinh nơi Ba
Ngôi Đức Chúa Trời Hằng sống:
“Đức Chúa Jêsus phán rằng:
Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào
tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết…”
(Giăng 11: 25-26)
“Đây là ý muốn của Cha
ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.” (Giăng 6: 40)
“Vì ai muốn cứu sự sống
mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại.”
(Ma-thi-ơ 16: 25)
Nếu ai muốn nắm giữ sự sống mình trong đời này (sống cho
mình, không tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa…) thì họ chỉ có “Ba vạn sáu ngàn ngày” để sống… một đời sống tạm bợ, ngắn ngủi, buồn
rầu và vô nghĩa… Nhưng nếu ai “dâng hiến đời sống mình cho Chúa và sống cho
Ngài” thì họ được lại sự sống đời đời và ý nghĩa vô vàn trong cuộc sống đời
này!
Ước mong hình ảnh “con thỏ” và “quả trứng” sẽ cho chúng ta -
những Cơ-đốc-nhân thật - ý nghĩa nào đó trong mùa lễ Phục sinh này. A-men!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Phục sinh 2016
2 nhận xét:
Những Mục Sư Trá Hình Ẩn Núp Để Thụ Hưởng
Tình trạng ngày nay mục sư trá hình đang ẩn núp những nơi có nguồn tài trợ cho giáo hội để truyền bá tin lành cứu rỗi cho đồng bào.
Khi xây dựng cư xá trong cái viện thần học từ nguồn tiền của tôn thât bình thông tin nầy khá chính xác từ tín đồ phạm trọng hut tô hiến thành.
Trở lại, chuyện trâu cột ghét trâu ăn trong cái giáo hội tin lành nhà thờ hay tin lành tư gia đổ bể tùm lum là chuyện thế thái nhân tình giấu cái gì mà giấu lấy thúng úp được voi à. Úp kín voi bằng cái thúng nhỏ téo tèo teo mới biết sợ.
* người viết ngắn có trau đổi với các ủy viên Cờ MA hai nhiệm kỳ.
Có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc đâu?
Đăng nhận xét