Nói Về Số
Vàng, Đô-La Mục Sư Đoàn Văn Miêng Cất Giữ Ở Đâu…?
Theo tài liệu của Mục sư Trần Thái Sơn: Đại hội đồng đầu
tiên sau biến cố 30/4/1975 được tổ chức tại Sài gòn ngày 15-17/6/1975, nghĩa là
chỉ 1 tháng 15 ngày sau biến cố 30/4/1975… Mục sư Đoàn Văn Miêng (Ms ĐVM) nguyên
hội trưởng HTTLVN đã trả lời chất vấn về câu hỏi của Hội đồng: Vàng và đô-la của
Hội truyền giáo (CMA) để lại, Ms Miêng cất giữ ở đâu? Thì Ms Miêng trả lời rằng:
số tiền (chỉ có) 1000 (một ngàn) đô-la… mà không thấy ông đề cập đến số vàng…
Thiết nghĩ rằng: Hội truyền giáo CMA là một tổ chức lớn với
công việc lớn tại VN, không để lại chỉ 1000usd, vì số tiền đó không phải là lớn
dù so với thời điểm 1975… (Tại sao Ms ĐVM không trả lời về số vàng ở đâu, còn
hay hết…?) Và thời điểm Hội đồng diễn ra chỉ 45 ngày sau biến cố 30/4 thì số tiền
1000usd mà Ms Miêng nói đã gửi ngân hàng, chắc chắn nếu có gửi thì ông đã gửi
trước 30/4 chứ không phải sau… Vì thời điểm đó ngân hàng của chính quyền mới
còn bận rộn, chưa có thế hoạt động trở lại. Nếu gửi trước 30/4 thì đồng nghĩa
là “khỏi bàn tới” vì hầu như đa số không rút lại được dù là tư nhân hay tập thể
tôn giáo… và với con số nhỏ bé “1000usd” thì đồng nghĩa… “quên nó đi là vừa”! Tiền
lớn của tư nhân còn không ai rút được đừng nói là “tiền tôn giáo chỉ 1000 đô-la”.
Nếu bảo tiền giáo hội (Hội truyền giáo) Ms Miêng đã gửi ngân hàng thì giấy chứng
nhận gửi tiền ở đâu, gửi bao nhiêu…? Tại sao Ms Miêng không trưng ra để cho Hội
đồng được rõ…? Và cũng để tránh “lời ra tiếng vào” trong giới mục sư, con cái
Chúa…? Với tiền đô-la còn mờ ám như thế và vàng- kim khí quý ông cũng không đề cập… là vì sao? Thời điểm
sau 30/4/1975 có lẽ hầu như không ai còn tâm dạ nào để quan tâm đến chuyện tiền
bạc… Do đó, có lẽ nhờ vậy mà… sau này mục sư Đoàn Trung Tín, con trai mục sư
Đoàn Văn Miêng tuy ra khỏi giáo hội CMA nhưng… giàu to! Hiện nay Ms Tín cũng rất
giàu! Vì mục sư ĐVM không rõ ràng nên người ta có quyền đặc nghi vấn: liệu có
phải số vàng và đô-la của Hội truyền giáo CMA kia Ms ĐVM đã giữ lại, không phải
để cho giáo hội CMA mà cho… con trai trưởng của ông!? Sự nghi vấn này không phải
là cường điệu hay quá đáng… Vì trước năm 1975, Ms Trần M cho biết: Giáo hội Ngũ
tuần có đến Vn dự định mở chi nhánh, công việc Chúa tại VN… Họ đã liên hệ với mục
sư Hội trưởng lúc bấy giơ là mục sư Đoàn Văn Miêng để nhớ cố vấn và giới thiệu
cho một người đứng ra làm Hội trưởng… Ms ĐVM đã giới thiệu… con trai ông là thầy
Đoàn Trung… Vấn đề đặt ra là tại sao Ms ĐVM ông là Hội trưởng CMA tại VN nhưng
ông lại để con trai ông đi làm Hội trưởng cho giáo phái Ngũ tuần? Có phải ông rất
hiểu “cái nghề lam hội trưởng” không? Chính ông đưa con trai ông ra làm Hội trưởng
Ngũ tuần bất thành, nhưng cũng chính miệng ông về sau 1975 đã lên án những người
có khuynh hướng ân tứ, hoặc Ngũ tuần là… “phản bội giáo hội”?
Mục sư Đoàn Trung Tín, con trai Ms ĐVM hiện nay cũng là một
tay “đại gia trong giới mục sư- hội trưởng Tin lành”.
Chúng ta nhắc lại những điều này để làm gì?
Trong giới mục sư Tin lành không ai lạ gì ông Ms ĐVM… nhưng
trong vòng tín đồ, con cái Chúa thì đa số xem ông như “vị thánh”…! Tội lỗi của
ông được giáo hội giấu như “mèo giấu phân”…! Có lẽ vì điều này mà đa số các mục
sư, truyền đạo khi ra khỏi nhà thờ, bước sang Tư gia cũng đều “ôm giấc mộng làm
hội trưởng”! Từ những người được đào tạo ở Thần học viện Nha trang như Trần Mai
(Liên đoàn TG- Phúc Âm), Đinh Thiên Tứ (Liên hữu Cơ-đốc), Võ Văn Lạc (Phúc Âm
Toàn Vẹn), Lâm Hữu Đức (Giám lý) … cho đến mấy tay “lôm côm” tư gia sau này như
Dương Thành Lâm (Phúc Âm Ngũ Tuần), Hồ Tấn Khoa (Trưởng Lão), Phạm Đình Nhẫn (Liên
Hiệp Truyền giáo) v.v… đều bước theo “gương sáng” của cố mục sư Hội trưởng Đoàn
Văn Miêng… còn Tin lành của Chúa cũng vì đó mà “èo uột” mặc dù Tin lành đã đến
VN hơn một thế kỷ!
Vì tội lỗi của cố mục sư Hội trưởng ĐVM được giáo hội và những
người đồng sự “giấu như mèo giấu phân”, mặc dù người ta biết rõ ông “chẳng sạch
sẻ gì”, thậm chí là biển thủ cả “kho vàng”… cho nên, chính vì vậy mà các thế hệ
kế tiếp dù là còn tiếp tục ở lại trong nhà thờ (giáo hội CMA) hay ra tư gia
(các giáo phái ngoài CMA tại VN) thì các ông “hội trưởng, tổng quản nhiệm, chủ
tịch hội thông công…” hầu như ông nào cũng “có phân để giấu”! Những “đống phân”
đó nó biến thành nhà lầu, xe hơi, biệt thự cùng các thứ khác của các ông!
Thiết tưởng, chúng ta không thể giảng Tin lành hiệu quả, khi
mà các “tôi tớ thánh của Chúa” lại là những A-can!
“Thật anh em chẳng có
cớ mà khoe mình đâu! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?” (I Cô-rinh-tô 5: 6)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/4/2016
1 nhận xét:
Đợi Đến Bao Giờ Thì Mục Sư
SỐNG MỚI TRÚNG ?
Không lẽ mục sư tin lành từ trên xuống dưới từ thế kỷ trước tới bây giờ.
Nói xa hơn và gần hơn là từ trường Kinh thánh Đà nẵng rồi Thần học viện Nha trang và bây giờ viện thần kinh bát nháo học ....
SẢN SINH TOẢN MỘT LỦ PHÁ HOẠI TIN LÀNH SAO ?
Vậy chờ đến bao giờ thì mục sư chấp sự tín đồ các tầng lớp trong tin lành từ Trung Ương xuống tận Địa phương họ mới sống TRÚNG LỜI CHÚA DẠY?
Nào xin mời các mục sư cấp cao có trách nhiệm cở thái phước trường phan vĩnh cự thuộc tin lành nhà thờ đại diện trả lời đi.
Có miệng không chỉ biết ăn - nhuung vì bkn63 phận các con nhận lãnh từ nơi Cha phải nói đi.
ĐỪNG GIẢNG SUÔN NỮA !!
* Dủ Thiên Thanh phúc âm đường nguyentrai saigon.
Đăng nhận xét