Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Chúa Jesus Có Uống Rượu Không?


Chúa Jesus Có Uống Rượu Không?

“Vả, Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu; thì các ngươi nói rằng: Người mắc quỉ dữ. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội.” (Lu-ca 7: 33-34)

Kết quả hình ảnh cho Chúa Jesus Có Uống Rượu Không?
***
Một câu hỏi cần được trả lời nghiêm túc: Chúa Jesus có uống rượu không?
Câu trả lời là: CÓ.
Vì sao? (Hoặc Kinh thánh chứng minh)
Bánh và rượu là những món ăn, thức uống phổ thông trong các bữa ăn của người Do thái… (Sáng thế ký 14: 18; II Các vua 6: 22) Giăng Báp-tít là người không ăn uống bình thường như người Do thái. Sở dĩ như vậy vì ông sống và lớn lên trong sa mạc, nên thức ăn chính và tự nhiên của ông là “châu chấu và mật ong rừng”. Có lẽ do thành thói quen nên khi vào sống và thi hành chức vụ với dân chúng, ông không ăn bánh, uống rượu với mọi người được. Một phần cũng vì ông được biệt riêng cho Chúa từ trong lòng mẹ… (Ma-thi-ơ 3: 4; Lu-ca 1: 15)
Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu; thì các ngươi nói rằng: Người mắc quỉ dữ…” (Lu-ca 7: 33)
Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng: Ấy đó là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội.” (Lu-ca 7: 34)
Nếu Chúa Jesus chỉ ăn bánh và uống nước lã hoặc uống sữa… thì không ai bảo là “ham ăn mê uống”? Chữ “mê uống” thường dùng cho những người uống rượu… (Không ai chỉ uống nước lã mà bị người khác gọi là “mê uống”…)
Con người đến, ăn và uống…”: Chữ “ăn và uống” ở đây chỉ về sự ăn uống bình thường (ăn bánh, uống rượu trong bữa ăn của người Do thái: đàn ông uống rượu mạnh, phụ nữ dùng rượu nhẹ hơn…)
Người ta lên án Chúa Jesus là “ham ăn, mê uống” và “kết thân với phường nhậu nhẹt”… (“Người thâu thuế và kẻ có tội” thường ám chỉ thành phần “thích ăn nhậu” trong xã hội bấy giờ.)
Một số bản dịch thì nói rõ hơn:
Còn Con Người đến, ăn và uống, thì các ngươi lại bảo, 'Xem kìa, một người ăn nhậu say sưa, bạn bè với bọn thu thuế và phường tội lỗi.' (Bản dịch ĐNB)
Con Người đến, ăn và uống thì các ngươi phê bình, ‘Xem kìa! Ông ta ăn nhậu quá mức, lại còn kết bạn với bọn thu thuế và kẻ có tội!’ (Bản dịch PT)
“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ (Bản dịch GKPV)
Ăn và uống trong bữa ăn bình thường của người Do thái là “ăn bánh và uống rượu”. (Sáng thế ký 14: 18; II Các vua 6: 22) - Giăng Báp-tít “không ăn bánh, không uống rượu” là vì thói quen ăn uống trong sa mạc của ông… khiến ông không quen với cách ăn uống của người dân bình thường trong xã hội Do thái… (Hơn nữa ông cũng được biệt riêng: không uống rượu hoặc vật chi say…) Còn Chúa Jesus “cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, ...’ (Bản dịch GKPV)
Nếu Chúa chỉ uống nước lã (hoặc nước sôi để nguội trong khi dùng bữa) thì không cớ gì người ta lên án Chúa là “Tay ăn nhậu”? (Chúa ăn uống và dùng bữa như một người Do thái) 

Trích:
"Tiếng Hy Lạp dùng để chỉ người ăn nhậu là “oinopotes”, nghĩa là người uống nhiều rượu. Phần đầu của từ này là “oinos”, tiếng Hy Lạp có nghĩa là rượu nho, được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh.

Nhiều người nói rằng Chúa Giêsu chỉ uống nước nho ép hoặc phải là rượu nho chưa lên men. Nhưng nếu chỉ có thế thì tại sao Ngài bị buộc tội ăn nhậu? Các đoạn Kinh Thánh khác dùng từ “oinos” để chỉ rượu nho lên men chứ không phải nước nho ép..
.
" (
Chúa Giêsu có uống rượu không)

Chúa Jesus có uống rượu không?
Câu trả lời là: CÓ! - Ngài uống rượu và ăn bánh – một cách dùng bữa bình thường của người Do thái.
Trong bữa tiệc chia tay với các môn đồ, Chúa Jesus phán: “bánh này, chén này” là bánh và rượu trong bữa ăn bình thường của người Do thái. Sứ đồ Phao-lô khi thi hành “thánh lễ” ông cũng nói: “bánh này, chén này” là bánh và rượu của người Do thái… (I Cô-rinh-tô 11: 26)
Đến thời của Chúa Jesus thì Lễ Vượt qua của người Do thái cũng đã thay đổi nhiều. Cách ăn uống trong lễ này cũng đã được thay đổi, chỉ mang tính tượng trưng… (Giống như tiệc thánh ngày nay trong các nhà thờ)
Sứ đồ Phao-lô cũng nói “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14: 17)

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 20/9/2016

5 nhận xét:

Tín đồ công giáo về nguồn Hố nai nói...

2 chái cân

Ms giảng KHEN Giăng Bóp tít "không ún rịu" thì giảng rịu đó là rịu mạnh. Níu rịu nhẹ, nước nho ép, thì mắc chi Giăng bóp tít không ún.
Nhưng cũng trong cùng văn mạch đó, thì ms giảng loại nước Chúa Giê xu ún không phải rịu mà là nước nho ép.
Dám sửa kinh thánh như vậy, chỉ có ms tin lành thôi.
Người công giáo chúng tôi, uống rịu theo gương Chúa Giê xu và lời dạy Thánh kinh "không say xỉn". Nên những ai đô rịu íu hơn Chúa Giê xu thì đừng nhậu bạo như Chúa, nhậu mỏng mỏng thôi. Níu ai đô như Chúa hoặc đô xịn hơn, nhậu không say, thì nhậu xả láng, nhưng ko nhậu tới sáng. Vấp phạm.
Nhờ tiên chi vạch chần bộ mặt giả tạo của ms tin lành sống theo hai chái cân,giảng đạo dối.

Tín đồ công giáo về nguồn Hố Nai

Unknown nói...

Trả lời: "Ms giảng KHEN Giăng Báp tít "không ún rịu" thì giảng rịu đó là rịu mạnh. Níu rịu nhẹ, nước nho ép, thì mắc chi Giăng bóp tít không ún.
Nhưng cũng trong cùng văn mạch đó, thì ms giảng loại nước Chúa Giê xu ún không phải rịu mà là nước nho ép..." - Đây là cượng giải kinh thánh.

Không phủ nhận việc "Tin lành không uống rượu" từng có một ảnh hưởng tốt trong xã hội VN... Tuy nhiên, nổ lực giải kinh để phủ nhận hoặc lên án việc uống rượu là điều "không đúng với LẼ THẬT"!
Chúa dạy điều gì CÓ thì nói CÓ. Không thì nói KHÔNG! Điều gì "thêm vào" là đến từ ma quỷ! (Ma-thi-ơ 5: 37)
Chúa Jesus có uống rượu không? Câu trả lời là CÓ! (Theo lẽ thật Kinh thánh)

HTK

Vương Minh Đức Thành Phố Sóc Trăng nói...

Triết lý dân ngoại uống NHẬU ...
Uống rượu là để giải sầu
Không phải uống rượu đau đầu đâu nhen
Uống rượu sao để người khen
Đừng để uống rượu ma men dẫn đường

Uống rượu nho nhã người thương
Không phải uống rượu nằm đường thấy ghê
Uống rượu vui vẻ người mê
Đừng để uống rượu người chê, người cười

Uống rượu xã giao với đời
Bạn bè sum họp nói cười cùng nhau
Uống rượu đừng để bệnh đau
Gia đình xào xáo cùng nhau ra tòa

Uống rượu đừng có đào hoa
Một chồng, một vợ cho nhà yên vui
Nếu không uống rượu càng vui
Gia đình hạnh phúc không gì đẹp hơn!
Vương minh Đức Thành phố Sóc trăng

Nặc danh nói...

Rượu Được uống và uống không có TỘI.

Tuy nhiên.

Đã là CĐN( christian) thì phải KHÁC với thế gian. KHÁC chứ không LẬP DỊ.
Thế gian uống... thì cơ đốc nhân( christian) KHÔNG NÊN UỐNG LÀ TỐT NHẤT.

nhưng. nếu nghiền rượu, ham uống rượu..thì nên uống KHÔNG CHO NGƯỜI THẾ GIAN THẤY..NẾU HỌ THẤY SẼ GÂY CỚ VẤP PHẠM CHO NGƯỜI KHÁC.

không uống là TỐT NHẤT

Nathan Le nói...

Nếu bạn không thể tự chủ, không tiết độ được thì đừng uống rượu. Nếu tiểu đường nặng thì không ăn đường. Huyết Áp cao thì tránh muối, bao tử yếu đừng ăn đồ sống sít v.v... Chỉ có thế thôi!
Nhiều Mục Sư (nhất là Trần Mai) giảng về rượu như thứ đồ gớm ghiếc đáng rủa sả, là sai!
Nếu vậy, sao Đức Giê-Hô-Va phán với Môi-se dâng các của lể cho Chúa bao gồm rượu? (Dân số ký 15:3-7). Đức Giê-Hô-Va dặn bảo con dân Ngài dành ra 1/10 lợi tức của mình mỗi năm, để đổi thành rượu và 'đồ nhắm' mang đến địa điểm Chúa quy định sẳn rồi ăn "uống" phủ phê trước mặt Chúa, Ngài còn dặn đừng quên mời người Lê-vi.
(Phục-truyền Luật-lệ Ký 14: 22-27)