Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Cuộc Gọi Lúc 21 Giờ… BÍ ẨN!


Cuộc Gọi Lúc 21 Giờ… BÍ ẨN!

Ms Lê Quý Hữu…

Kính gởi quí mục sư.
Cuộc Gọi Lúc 21giờ 15 phút, ngày 2/9/2016
Qúi mục sư nghiên cứu thử cuộc gọi đến cho tôi như sau:

Kết quả hình ảnh cho cuộc gọi
Số điện thoại đầu dây bên kia (+841693537991)

-Người kia gọi: (nhắn tin)
Nếu ông đi truyền đạo trên vùng cao nguyên dân tộc ít người tại đây thì ông giảng dạy như ông nói thì chúng tôi đã vác chổi đuổi ông ra khỏi làng ngay
-Tôi đáp lời:
Xin lỗi tôi đã nói gì xúc phạm đến quí vị vậy. Xin vui lòng cho biết điều sai đó. Thứ nhất tôi xin lỗi. Thứ hai để lần sau tôi không xúc phạm nữa. Lê Qúi Hữu.
-Người kia:
Chúng tôi hẹn sẽ có một ngày chúng tôi sẽ đến tận nhà ông để thăm ông. Chào ông
-Tôi đáp lời:
Ai vậy sao không nói rõ để tôi sửa sai.
-Người kia:
Tôi viết thư nầy đến ông mục sư tiên tri khai chứ k phải cho người khác
-Tôi đáp lời:
Mặc dầu tôi chưa biết chuyện gì. Nhưng tôi vẫn xin lỗi bạn. Tôi là mục sư Lê Qúi Hữu
-Người kia:
Cái việc ong mục sư khải nói mấy người stieng chung toi la ngu si thiếu hiểu biết.
-Tôi đáp lời:
Số điện thoại nầy là của Lê Qúi Hữu không phải của ông khải nào đó
-Người kia:
Ông khải tuổi nhỏ hơn tôi, tuổi đạo nhỏ hơn tôi, vậy mà ăn nói khinh bỉ dân tộc stieng chung tôi. Như thế là không phải con cái Chúa gì cả
-Tôi đáp lời:
Bạn lộn số dt rồi
-Người kia:
Nhờ ms cho tôi số của huynh thuc khai. Cảm ơn
-Tôi đáp lời:
Anh là ai vậy? Tự nhiên nặng lời với tôi?
-Người kia:
Tui là mục su người stieng
-Tôi đáp lời:
Anh đã lộn số không biết có lời xin lỗi?
-Người kia:
xin lỗi ong
-Tôi đáp lời:
Anh là con cái Chúa thật sao? Tạ ơn Chúa. Tôi có thêm một người anh em trong Chúa. Nguyện Chúa phán xét giữa hai chúng ta.
Tôi vẫn còn lưu và gởi về Nước ĐỨC CHÚA TRỜI để làm bằng chứng. Khi về nơi ấy tôi sẽ hỏi Chúa ai vậy? Nếu là con cái Chúa thì chắc chắn không dám.
Thân ái
Lê Qúi Hữu.
____________

Lời bình:
Sáng nay tôi, Huỳnh Thúc Khải có nhận một Email như trên từ Ms Lê Quý Hữu (Ms LQH). Vì trong Email có đề cập đến tên tôi nên tôi cũng xin được có ý kiến.
1. Lúc 20: 49 cùng ngày, tôi cũng có nhận một tin nhắn từ số điện thoại (+841693537991) cùng số đã gửi cho Ms LQH và nội dung cũng giống nhau:
Nếu ông đi truyền đạo trên vùng cao nguyên dân tộc ít người tại đây thì ông giảng dạy như ông nói thì chúng tôi đã vác chổi đuổi ông ra khỏi làng ngay

Tôi không trả lời.
Sau đó, lúc 20: 57 tin nhắn thứ 2:
Chúng tôi hẹn sẽ có một ngày chúng tôi sẽ đến tận nhà ông để thăm ông. Chào ông

Tôi không trả lời.
Đến 21: 18 tin nhắn thứ 3:
                   Ông đã được tái sanh chưa? Ông đã tự xét mình chưa mà ông đi xét xử người khác?
- Lưu ý: Tin nhắn và số điện thoại (cùng một nội dung) này đã gửi cho tôi trước khi gửi cho Ms LQH.
2. Chiều qua (2/9) lúc khoảng 15 giờ. Ms Bùi Bảy có gọi cho tôi và cho biết ông có nhận tin nhắn từ một số điện thoại lạ (+841653561229) nội dung: “tiên tri mục sư Huỳnh Thúc Khải nay đã TÁI SANH… nên mới xin lỗi người khác…”
- Lưu ý: Nội dung có đề cập đến chữ “Tái sanh” như trong tin nhắn gửi cho tôi. (cùng tác giả)
3. Trước khi Ms Bùi Bảy gọi cho tôi thì Ms Nguyễn Tấn Bình trước đó khoảng 15 phút, cũng có gọi cho tôi (trước Ms B. Bảy). Ms NTB có nói với tôi về nội dung tin nhắn từ số lạ. Nội dung này y hệt như nội dung đã gửi cho Ms Bùi B.
- Tôi có nói với hai mục sư Bùi B. và Ms Nguyễn Tấn Bình: Chủ nhân của số điện thoại và tin nhắn này, theo tôi, không ai khác là ông “mục nát sư họ Trần… ở Hồ Tùng Mậu”.
- Tối qua Ms Lê Quý Hữu có gọi cho tôi để “báo tin sắp có người Stieng thăm viếng” và nói về nội dung tin nhắn ông có nhận được. Tôi có nói với Ms LQH “Theo tôi, chủ nhân của số điện thoại và tin nhắn này không ai khác là ông “mục nát sư họ Trần… ở Hồ Tùng Mậu”. Vì chủ nhân số điện thoại có nói ông là “mục sư người Stieng”. Tôi có hỏi Ms LQH “Có mục sư người Stieng nào mà viết lách, chữ nghĩa, văn phạm hoàn chỉnh như thế không”? (ngoài trừ ông “mục nát sư có bằng tiến sĩ, lãnh đạo người siêng” ở 28 Hồ Tùng Mậu)
- Có mục sư Stieng nào khi đã nhắn tin, người ta gọi lại không dám bắt máy không? (ngoài trừ ông “mục nát sư có bằng tiến sĩ, lãnh đạo người Siêng” ở 28 Hồ Tùng Mậu) Ms LQH nói có gọi điện cho người nhắn tin, máy đổ chuông nhưng người kia không bắt máy! – Xưng mình là “mục sư người Stieng” sao không dám bắt máy?
- Ai đã tuyên bố với các mục sư lãnh đạo VEF rằng “sẽ kéo các mục sư, tín hữu người Stieng xuống trước nhà mục sư Hồ Tấn Khoa và các mục sư lãnh đạo VEF để BIỂU TÌNH”? Có phải mục sư Trần Mai, lãnh đạo nhóm Tin lành người Stieng ở Bình phước, mới đây đã tuyên bố trong bản THÔNG CÁO mà ông nói sẽ gửi đi toàn cầu không? Và trong tin nhắn có nói “Chúng tôi hẹn sẽ có một ngày chúng tôi sẽ đến tận nhà ông để thăm ông”. Ai có tư tưởng và lý lẽ kiểu này? (Có mục sư Stieng nào mà khi người ta gọi điện không dám bắt máy?) Ngoài trừ ông “mục nát sư có bằng tiến sĩ, lãnh đạo người Siêng” ở 28 Hồ Tùng Mậu…?
Vì Ms LQH có đặt câu hỏi: “Xin quý mục sư nghiên cứu về nội dung tin nhắn”, nên LHS xin có lời nhận xét và ý kiến như trên.
Hiện nay trên Hội thánh tư gia VN có hai “Liên đoàn truyền giáo”. Một của Ms Lê Minh Đức là Tổng quản nhiệm. Một của ông “Trần… Tomorrow”!
Hôm qua và các ngày gần đây, trên FB thấy Ms Lê Minh Đ “trèo đèo, vượt núi ngoài Tây Bắc” để đi “Truyền giáo”… Thấy cũng thương!
Còn một người kia thì… quý vị thấy đó. Suốt ngày cứ “Bạch Thư”, “Hắc thư”… rồi bây giờ mua sim rác về ngồi nhà nhắn tin hăm dọa ngươi này, kích động người kia “khủng bố” người nọ… Không gọi là “mục nát sư” thì gọi là gì… cho phải!?

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/9/2016

11 nhận xét:

khách viếng - tang khách tại 28 hồ tùng mậu sg nói...

Sau Khi Đọc Bản Tin Cảm Nhận Một Điều ...
Trong Phúc Âm có câu chuyện người giàu và Lã Xa ...
Hãy để ý lời Đức Chúa Trời phán với kẻ giàu (không tên) :
- CHÍNH ĐÊM NAY LINH HỒN (Trần mai kẻ giàu ngày nay vì nhám nhúa tiền Chúa mà giàu) TRẦN MAI BỊ ĐÒI LẠI. VẬY CỦA CẢI NGƯƠI ĐỂ LẠI CHO AI ?.
Xin đặt một cái tựa: Cuộc gọi từ Thiên đàng cho trần truồng như mai Trần Mai.

Đoàn mục sư trí sự các tin lành tại TP. Hochiminh nói...

Mục Sư Trần Mai Mắc Những Cái Bẩy Do Mình !
Và cũng chính Trần mai té vào những cái hố do Ông ta (Trần Mai) đào mà thôi !
Sau khi tách riêng ra với tin lành nhà thờ Trương minh giảng. Nếu ông TM (xin lỗi giấu tên) làm một đầy tớ NGAY LÀNH và TRUNG TÍN thì ông chẳng những hưởng sự VUI MỪNG của Chúa ngay trong đời nầy chứ đâu cần phải đời sau mới có.
Đàng nầy Trần Mai nghĩ quẩn (muốn làm anh hùng nên khùng khùng điên điên) cho thiên hạ nể mặt nể mày (trần mai chẳng phải dạng vừa đâu).
Nhưng, Trần Mai chết ở chổ lợi dụng Danh Chúa vinh hiển làm những chuyện bậy bạ từ phòng tối ra tới (phòng khách)...
Thế là, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu... thì sao?
Chúa khiến Trần mai gài bẩy và đào hố cho chính mình rơi vào đó (như mọi người biết không cần nói lại).
Thật kinh khủng khi một mục sư đầy tớ Chúa sa ngã trược dài và cứng lòng không ăn năn. Chuốc lấy sự đoán phạt của Chúa ngay trong đời nầy.
Những gì nói về một đầy tớ gian ác nầy cũng đã nói rồi. Để chi vậy, có thể nói như Phao Lô: Tôi tinh sạch về huyết Trần mai. Để không nhận một lời rủa sả nào khi kẻ hư mất đáng hư mất đời đời.
* Đoàn mục sư trí sự tại Thành phố Hochiminh.

khách quen độc giả tại coffee Thềm xưa buổi chiều nói...

Giải mả Trần Mai .
Mang danh mục sư mượn đạo tạo đời giàu có vinh thân phì da no cơm rững mỡ .... và
Bị phát hiện vì Chúa cho phép nên ló đuôi chồn và nguyên hiện trạng con chồn hôi
Cái được vật chất thì nhiều vì biết kinh doanh trong tin lành (tổ chức)
Cái mất linh hồn như Chúa hỏi vậy thì Trần mai lấy chi mà đổi linh hồn lại
Trần mai ngày trước và bây giờ:
- có con đây ...
- kìa nó ẩn mình trong đám đồ đạc kia
Đồ đạc kia là 75% tài sản giáo hội đang chiếm giử....
Còn 25% tài sản muốn thu hồi không được chửi lộn thì huề. Cả thế giới biết mặt thật Trần mai vì chiếc mặt nạ rớt xuống ...!
Khách độc giả Lời hằng sống tại coffee Thềm xưa Không đường.

khách viếng nói...

Tại sao mục nát sư Trần mai mất ơn
Vào nghe trần mai giảng vài bài gần đây thấy mất ơn
Lý do tại sao? Câu trả lời Thần của Chúa đã lui xa thì ác thần sẽ chiến ngự như sau lơ đối với đa vít vậy mà thôi có gì lấy làm lạ.
Khách viếng buổi tối 3/9/2016 8H 31PM

Thiên Sứ ghi hình nói...

Tối Thì Ngủ Nghỉ Cho Khỏe
Riêng về mục nát sư Trần Mai
Thì mất ăn mất ngủ bấy lâu nay
Nên trằn trọc trăn trở chẳng biết làm gì
LÀM CHUYỆN BẬY BẠ !!!
. thiên sứ ghi hình.

Một Tín Đồ Lâu Năm Nhà Thờ Tin Lành Trương Minh Giảng nói...

Mục Sư Chức Vụ Thành Hay Bại.
Trích: Mục Sư Trần Mai Mắc Những Cái Bẩy Do Mình ! Và cũng chính Trần mai té vào những cái hố do Ông ta (Trần Mai) đào mà thôi ! (hết trích).
Trần Mai chức vụ thất bại để mọi người soi chung.
1. một là. lấy oán trả ân. Sự việc nhiều người góp ý kiến (chứ không riêng Tiên tri) muốn Trần mai quay đầu là bờ, nhưng mà con người nầy đã được chỉ định cho sự hư mất thà nó chẳng sanh ra thì hơn.
2. hai là. lấy trí khôn dẹp một bên mặc lấy quyền phép từ trên cao (Thánh Linh). sự việc xảy ra không dừng không ngưng nghỉ (Chúa nhật thì cứ giảng. Thánh lễ thì cứ phang tới) bất kể tội phước. Trước mặt Đức Chúa Trời Đấng thấy mọi việc Trần Mai coi Đức Chúa Trời như thần tượng loài người làm ra !?
3. Then chốt của vấn đề. Trần Mai một chức vụ sa bại là gương cho mọi đầy tớ muốn phục vụ Chúa xứng đáng là phải tránh xa nó đi nếu không muốn thất bại nầy đến thất bại khác và chắc chắn cuối cùng là con đường Giu Đa Ích Ca Ri Ốt.
Xin mượn lời kết nầy: Còn một người kia thì… quý vị thấy đó. Suốt ngày cứ “Bạch Thư”, “Hắc thư”… rồi bây giờ mua sim rác về ngồi nhà nhắn tin hăm dọa ngươi này, kích động người kia “khủng bố” người nọ… Không gọi là “mục nát sư” thì gọi là gì… cho phải!?
Xin trả lời hình ảnh Giu Đa bán Chúa ngày xưa.
Trưởng Lão nhà giảng Trương minh Giảng Sài Gòn.

Nặc danh nói...

Ai nói Trần Nai là đầy tớ Chúa là sỉ nhục Chúa...
Phải ăn năn ngay

Nặc danh nói...

những lũ ăn cháo đá bát, chà nát người ta...thằng khải là gì...cũng chỉ là mục xương thôi. lập lời hằng sống để làm gì, chỉ là lời chết thôi sống gì đâu..quí vị cũng chỉ là thân xác thôi mà.

Người hóng chuyện... nói...

Gửi comment “lũ ăn cháo đá bát”
“những lũ ăn cháo đá bát, chà nát người ta... thằng khải là gì... cũng chỉ là mục xương thôi. lập lời hằng sống để làm gì, chỉ là lời chết thôi sống gì đâu..quí vị cũng chỉ là thân xác thôi mà.”
Xin hỏi:
- Ai gửi comment này? Trần M ? Nguyễn Hồng Q…?
- Ai ăn cháo? Đá bát của ai?
Năm 2013 Nguyễn Hồng Q nói có nhiều người nghe: Ông Mai phải trả cho ông Khải cở 300 triệu cũng chưa đủ… cái công ông Khải đưa ông Mai lên khỏi vũng sình ô nhục…
Thực tế ông bà Mai chỉ gửi cho tiên tri huỳnh thúc khải vài chục tiền xăng hoặc vài trăm gọi là ủng hộ phí Internet lâu lâu một lần… Tết nhứt lì xì cho con tiên tri vài trăm ngàn… Cái đó gọi là “trả công” sao? Ngoài đời nhà báo viết một bài “lăng xê”, hay bênh vực phải trả cho họ là bao nhiêu?
Những đồng tiền lẻ của ông bà Mai gửi cho tiên tri gọi là “trả công” đó sao?
Ai ăn cháo của ai? Ai trở mặt đá bát của ai?

Cơ sở giáo hội Mennonite của Ms Nguyễn Hồng Q năm 2010-2014… bị đập phá tan hoang… Tất cả mục sư đều xa lánh… chỉ một mình tiên tri huỳnh thúc khải đương đầu, viết bài lên tiếng, gửi ra các trang báo mạng xã hội bên ngoài để bênh vực Ms NHQ và giáo hội Mennonite … Việc làm này của tiên tri htk là rất nguy hiểm đối với NN… Thế Ms NHQ và giáo hội Mennonite đã trả công cho tiên tri là bao nhiêu nói luôn đi, để mọi người biết… hay chỉ vài đồng tiền lẻ cho tiên tri đổ xăng chạy tới để chứng kiến hiện trường và an ủi Ms NHQ… ?
Nếu là Ms Trần M và NHQ nói trong comment “ăn cháo đá bát” thì mong hai vị hãy suy nghĩ trước khi nói!
Quý vị thử thuê một người ngoài đời viết một bài báo bênh vực, lên tiếng cho quý vị trong những trường hợp “nguy hiểm” (NHQ) và “ô nhục” (Trần M)… họ sẽ ăn tiền của quý vị là bao nhiêu?
Những gì quý vị gửi cho tiên tri đã đủ tiền công, tiền xăng của tiên tri chưa, mà quý vị mở miệng nói tiên tri là “ăn cháo đá bát”…?

Người hóng chuyện.

Nặc danh nói...

Tại quá phở - bún của thầy Cư...
Bà Trương thị Liễu (vợ Ms Trần M) sau chuyến đi Mỹ về, mời Ms Nguyễn Hồng Q qua ăn phở...
Bà Liễu vợ ông Mai nói với ms NHQ: "Cái thằng đó (tiên tri HTK) ai cho tiền thì nó im miệng, ai không cho thì nó chửi..."
Thưa bà Liễu: Đầu năm 2010 (mồng 5 tết) vợ chồng tiên tri HTK đến thăm gia đình bà, lúc tiễn đưa về bà có nói trước mặt vợ chồng tiên tri HTK: "Vợ chồng chúng tôi sẽ hổ trợ chức vụ của thầy cô"... Tiên tri cứ tưởng ông bà sẽ ủng hộ ít nhất là tiền phí Internet hằng tháng... sự thực ra ông bà chỉ nhỏ giọt chút chút mỗi khi tiên tri túng kẹt... chưa đủ gọi là "TRẢ CÔNG" cho tiên tri... (về những bài viết cứu vớt danh dự chồng bà) Xin hỏi bà: Bà đã hổ trợ chức vụ của tiên tri như bà hứa như thế nào?
Trước khi gọi ai đó là "thằng này con kia" thì bà nên coi lại chức vụ của chính bà và chồng bà... có xứng đáng là "tôi tớ Chúa" không??
Có khi nào bà suy nghĩ: Vì sao cả nhân sự nòng cốt của Liên đoàn Truyền giáo đều đồng tình tẩy chay vợ chồng bà không?
Bà đi LÀM CHỨNG DỐI khắp thế giới ai cũng biết điều đó... riêng bà, bà có biết không?
Xin hỏi bà vài câu khi ngồi ăn phở trong quán có nghe bà nói với Ms NHQ "thằng đó ..."?

Người ăn phở quán thầy Cư!

Nặc danh nói...

Bà Liễu thường gọi là cô Mai nổi danh nói dối như cuội.