Là Tiên Tri… Sao Phải Xin Lỗi?
“Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi
phải chết… Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được
linh hồn mình.” (Lu-ca 21: 16-19)
***
Có người đặt vấn đề: Là tiên tri... sao phải xin lỗi?
Người thi hành chức vụ tiên tri có phải "xin lỗi" ai không?
Xin thưa: Tiên tri không phải là "toàn tri"... Tiên tri là người thi hành một chức vụ mà Chúa giao phó...
Tiên tri Ê-li "vốn cũng là người yếu đuối như chúng ta"! (Gia-cơ 5: 17)
1. “Cảm ơn” Cảnh sát giao thông:
Người thi hành chức vụ tiên tri có phải "xin lỗi" ai không?
Xin thưa: Tiên tri không phải là "toàn tri"... Tiên tri là người thi hành một chức vụ mà Chúa giao phó...
Tiên tri Ê-li "vốn cũng là người yếu đuối như chúng ta"! (Gia-cơ 5: 17)
1. “Cảm ơn” Cảnh sát giao thông:
Trước đây tình cờ người viết có đọc một bài báo, nói rằng: Nhiều
người phàn nàn việc đi đường bị CSGT chặn lại kiếm chuyện đòi tiền “mãi lộ”… Một
nhóm phóng viên đã tìm cách ghi hình… Sau khi tổng hợp nhiều đoạn phim ghi được,
cái mà phóng viên nhận thấy là: “Sau khi
đưa tiền… ai cũng cảm ơn rối rít…”. Người ta thắc mắc: Tại sao lúc đưa tiền
(dù là mãi lộ bất đắc dĩ) thì đa số ai cũng “cảm ơn”… nhưng sau đó thì phàn
nàn, hoặc “rủa thầm” CSGT…?
Thực trạng này là có thật trong xã hội chúng ta…!
2. Nhà văn Nguyên Kh... ‘sợ’:
Có lần bạn bè hỏi nhà văn Nguyên Kh (lúc ông còn sống dưới
xã hội miền Bắc trước năm 1975) đại ý rằng “Tại sao lúc đó anh… sợ”... (gì mà không viết)? – Ông đã
trả lời rằng: “Chính vì biết sợ mà ‘tao’
(tôi) mới tồn tại đến ngày hôm nay để… còn viết văn và nói chuyện với bạn bè”…!
Cái sợ của nhà văn Nguyên Kh. không hẳn là hèn…!
…
3. Luật sư Lê Công Đ “nhận
tội”:
Luật sư Lê Công Đ. đi tù trước đây vì tội… Trước khi ra tù
ông có viết một “bản nhận tội”… Đại ý rằng “Đối
với luật pháp nước Cộng hòa… thì tôi có tội”!
Nhiều người cho rằng luật sư LCĐ “nhận tội” là… “hèn”! (Ls
LCĐ là nhà đấu tranh dân chủ…)
Nhưng lưu ý rằng, trong nội dung bản “nhận tội”, Ls LCĐ đã
viết: “Đối với luật pháp hiện hành của nước…
thì tôi có tội”!
Với bản “nhận tội” này, (hoặc nhờ nó mà) Ls LCĐ đã ra tù và
tiếp tục con đường đấu tranh của ông…!
Với ba trường hợp trên:
- Công dân bị “kẹt thế” phải nộp tiền mãi lộ cho CSGT… nhưng
miệng vẫn phải “cảm ơn” (dù trong lòng nguyền rủa)…
- Nhà văn Nguyên Kh. “phải biết sợ để tồn tại mà… viết văn”!
(mặc dù trong lòng có thể ông kinh tởm…)
- Ls Lê Công Đ. phải “nhận tội” để ra tù (nên nhớ ông chỉ “có
tội” đối với “luật của nước…” còn trong tư cách công dân đấu tranh cho tổ quốc,
cho dân tộc… là chuyện khác…)
Lý giải cho những trường hợp trên, có lẽ phải “viết thành cả
một cuốn sách”… mới nói hết. Nhưng nếu chỉ nói một câu… thì câu nói mà có lẽ
nhiều người biết: “Cái đất nước mình… nó
thế” có lẽ là câu trả lời… ngắn nhất.
4. Là tiên tri… sao
phải xin lỗi?
Có người hỏi tôi: Là tiên tri… sao anh phải xin lỗi?
Tôi trả lời: Trong cuộc đời tôi có nhiều lần xin lỗi. Tôi
xin lỗi cha mẹ, anh em, bà con… gia đình… Thậm chí vài lần tôi còn xin lỗi cả…
con tôi nữa. - Tiên tri không phải là "toàn tri"... Tiên tri là người thi hành một chức vụ mà Chúa giao phó... - Tiên tri Ê-li "vốn cũng là người yếu đuối như chúng ta"! (Gia-cơ 5: 17)
Tôi đã kể ba trường hợp trên đây cho người anh em hỏi tôi “Là tiên tri… sao anh phải xin lỗi...?” và tôi hỏi
lại anh ấy: “Anh có bao giờ rơi vào trường hợp bị nộp tiền
mãi lộ (hối lộ) cho CSGT… chưa?” – Anh trả lời: Có. Tôi hỏi: “Vậy anh có cảm ơn họ không?”- Anh trả lời: Có. Tôi hỏi: “Vậy anh cảm ơn thật lòng chứ?” – Anh cười
và... không nói gì!
Đối
với CÔNG AN (hoặc cách làm việc của CÔNG AN trong xã hội chúng ta hiện
nay) khi đã được
mời “làm việc” thì bạn thường hoặc luôn luôn bị cho “là người có tội”…!
(cho dù
bạn là người thật sự không có tội- nhiều vụ án oan sai đã chứng minh) Đó
là thực tế của xã hội mà chúng ta đang sống. (Không có tội cũng viết
bản "nhận tội" như trường hợp Ls LCĐ)
Khi tôi thi hành chức vụ (tiên tri), với mục sư thật thì họ
hoặc biết ơn, hoặc ghét tôi… đó là việc của họ… Tôi không việc gì phải “Xin lỗi mục sư THẬT”…
Nhưng với “công an” thì tôi ít nhất một vài lần “xin lỗi” (năm
1990 ở Bình Đại- Bến Tre tôi đã ký giấy nhận
tội “Truyền đạo trái phép” với
công an Bình Đại…) Việc “xin lỗi” của tôi cũng giống như Ls LCĐ, “đối với luật
pháp, chính quyền đời này… thì tôi có tội” (hoặc có lỗi)…
Có người hỏi: Là tiên
tri… sao phải xin lỗi?
Xin thưa: Tôi phải “xin lỗi” vì họ là… CÔNG AN.
…
5. Chó sẽ liếm máu Giê-sa-bên:
“Giê-sa-bên sai một sứ-giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu
ngày mai trong giờ nầy, ta không xử
mạng-sống ngươi …” (I Các vua 19: 2)“Đức Giê-hô-va cũng phán về Giê-sa-bên, mà rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại thành-lũy Gít-rê-ên...” (I Các vua 21: 23)
“…Và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta,…” (II Các vua 9: 7)
“…Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó. Giê-hu bèn nói: Ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li … tôi tớ Ngài, mà phán rằng: Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên tại trong đồng ruộng Gít-rê-ên và thây nàng sẽ như phân trên mặt đất… đến đỗi người ta không thể nói rằng: Nầy là Giê-sa-bên…” (II Các vua 9: 36)
Giê-sa-bên là một hoàng hậu, là người có quyền lực chính trị cả trên vua A-háp… Bà ta kiểm soát và thao túng các tiên tri (tôi tớ thật của Chúa)… Bà đã đưa ra một lời đe dọa đối với mạng sống của tiên tri Ê-li… Đức Chúa Trời đã cho bà một CÁI KẾT thật bi thảm: Chó ăn thịt và gặm đầu của bà ngoài trủng Gít-rê-ên...
Giê-sa-bên từng dùng quyền lực chính trị của bà có để truy sát tiên tri Ê-li... nhưng Ê-li vẫn tiếp tục thi hành chức vụ... còn Giê-sa-bên sau đó bị "chết thảm"- bị ném xuống khỏi lầu, bị ngựa giày đạp và chó ăn thịt... đến nổi không còn ai nhận ra đây là Giê-sa-bên...
“Các ngươi cũng sẽ bị... anh, em ... bạn hữu mình nộp mình… Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.” (Lu-ca 21: 16-19)
Đức Chúa Trời là Đấng Báo Thù. Ngài luôn báo thù cho các tôi tớ Ngài… (Khải huyền 19: 2)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 21/9/2016
4 nhận xét:
Công an chìm trà trộn trong tôn giáo... nhà nước nào cũng phải có...
Nhưng kẻ nào truy sát tiên tri sẽ lãnh hậu quả của Giê-sa-bên...
Kính chúc tiên tri bình an...
Vương minh Đạo- Cần thơ
Nhân bài viết TIÊN TRI ĂN XÔI LỈN & LÔI XỈN ???
Tiên tri đã từng xin lỗi những người mà tiên tri thực sự xúc phạm họ bằng ngòi bút thiên vị của mình tại thời điểm đó chưa?
Ví dụ binh vực Trần Mai & Nguyễn Hồng Quang bức ép VEF, Ms Nhẫn, Ms Đức,
Binh vực ms Hòa bức ép ms Thông,
V.v...
Hay ai đó, ...
LỜI THẬT LÒNG GỬI LỜI HẰNG SỐNG
Trả lời: "...binh vực Trần Mai & Nguyễn Hồng Quang bức ép VEF, Ms Nhẫn, Ms Đức,
Binh vực ms Hòa bức ép ms Thông..."
- Binh vực Trần Mai & Nguyễn Hồng Quang... thì có... nhưng "bức ép VEF, Ms Nhẫn, Ms Đức..." thì... những người đó đều có cái để LHS phải lên tiếng... (Ms Đức có lấy của công xài riêng... không?)
- "Binh vực ms Hòa bức ép ms Thông": Lên tiếng Ms Thông là "điều có thật" (vụ bà Đồng) còn bênh Ms Hòa thì tôi nhớ là không...!
Thân mến!
HTK
Chúng ta không có thể hiểu biết hết về Tiên tri .
Vì Tiên tri chịu trách nhiệm về việc mà mình đã thi hành chức vụ trước Chúa.
Nhơn đây., Cũng bàn chút về một thực trạng trong tổ chức Tin lành nhà thờ là khó hiểu:
1. một là đem phòng vệ sinh công cộng vào trong nhà thờ. Dân ngoại họ phải lên tiếng nơi thờ tự sao làm như vậy? Việc nầy chẵng qua là ông phan quang thiệu (mắc giái) xuống sóc trăng thi hành án mục vụ cho giang hồ nguyên kha quản nhiệm số 62 Lê lợi từ đây. Bó tay chấm côm !
2. việc sóc trăng trước mắt kể như "xong rồi xong rồi. Vì nước Israel chia hai (nhà thờ) và tư thất !!! Lý do ơn điển cho Mục sư Lê văn Hòa có nhà để ở ???
3. tin nóng hổi. Tuần thứ hai tháng 10. sẽ tính sổ cơ sở Phạm Thế Hiển (Hội thánh Tin lành Độc lập) do Mục sư Huỳnh thiên Bửu trụ trì cũng tầm 6 năm chiếm giử trái phép tài sản của giáo hội do hội đồng quản trị làm nghiệp chủ là cố hội trưởng mục sư thái phát thường.
Theo tin hành lang. Hai nhà thờ trở về nghiệp chủ để làm món quà dâng lên đại hội 47 năm 2017.
Lay Chúa cho chúng con được bình yên. Ngày cuối cùng quỉ ma sa tan chúng quậy quá vậy mà cứ giảng ào ào hãy ham mến các sự ở dưới đất ĐỪNG HAM MẾN CÁC SỰ Ở TRÊN TRỜI.
Vào bài : Thôi thì miếng thịt giáo hội bầy thú cứ cấu xé với nhau mà thụ hưởng. Sóc trăng và Phạm thế Hiển chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi !!!
* BTV Giang Minh Hải Viết Riêng Cho blog Loihangsong .
Đăng nhận xét