Ms Lưu Văn Giáo: Phủ Phàng... Một Đời Tôi Tớ Chúa!
Đầy tớ Chúa- Ms Lưu Văn Giáo đã qua đời- về nước Chúa lúc 5 giờ ngày 14/9/2016...
Điều
đáng nói là một tôi tớ Chúa như Ms Lưu Văn Giáo đã hầu việc Chúa với
giáo hội (CMA) trải qua những chức vụ như vậy... Nhưng sự qua đời của
ông đối với giáo hội hầu như hoàn toàn "im hơi lặng tiếng"... Web của
TLH đưa tin "Phân ưu cùng tang quyến ông này... bà nọ..." (tín đồ có,
mục sư có) nhưng không thấy một dòng nào nói "thông báo sự qua đời của
một tôi tớ Chúa là Ms Lưu Văn Giáo!" Tại sao?
Chúng tôi lượm lặt thông tin trên FB và xin chia buồn cùng gia đình tôi tớ Chúa: Ms Lưu Văn Giáo.
"Ba về với Chúa thoát cái ông
Thế gian gian thế nó lòng vòng
Hỉ hả hay sầu đau... kệ hắn
Ông, thằng danh tiếng ấy... hư không"
Thế gian gian thế nó lòng vòng
Hỉ hả hay sầu đau... kệ hắn
Ông, thằng danh tiếng ấy... hư không"
(Trích thơ của Thành Lưu)
Ms Lưu Văn Giáo từng "chúc phước" cho Hội đồng giáo phẩm...
Nhưng đám tang của ông không được hàng giáo phẩm (CMA) chính thức TÔN TRỌNG!
Thật... PHỦ PHÀNG!
LHS- 19/9/2016
________
Đầy tớ Chúa - LƯU VĂN GIÁO đã xong việc trên đất mà Cha giao cho làm.
Đầy tớ Chúa - LƯU VĂN GIÁO đã được Chúa sử dụng qua các giai đoạn và chức vụ
- Hiệu trưởng trường Bết-lê-hem Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang
- Quản nhiệm các Hội Thánh Phước An, Diên Khánh, Nha Trang.
- Thư ký Ban Trị Sự Địa Hạt Nam Trung Bộ
- Trưởng ban đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên BTS Tổng Liên Hội
- Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
- Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
Đầy tớ Chúa - LƯU VĂN GIÁO đã được Chúa sử dụng qua các giai đoạn và chức vụ
- Hiệu trưởng trường Bết-lê-hem Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang
- Quản nhiệm các Hội Thánh Phước An, Diên Khánh, Nha Trang.
- Thư ký Ban Trị Sự Địa Hạt Nam Trung Bộ
- Trưởng ban đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên BTS Tổng Liên Hội
- Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
- Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
...
CÁO PHÓ
Gia đình chúng tôi thương tiếc báo tin
Mục sư Lưu Văn Giáo. Sinh 1941
Về nước Chúa lúc 5h ngày 14.9.2016
Lễ nhập quan lúc 19h30 ngày 15.9.2016
Lễ di quan lúc 7h ngày 17.9.2016
An táng tại nghĩa trang Ân Từ Viên. Lái Thiêu
Kính báo
______ Mục sư Lưu Văn Giáo. Sinh 1941
Về nước Chúa lúc 5h ngày 14.9.2016
Lễ nhập quan lúc 19h30 ngày 15.9.2016
Lễ di quan lúc 7h ngày 17.9.2016
An táng tại nghĩa trang Ân Từ Viên. Lái Thiêu
Kính báo
SƠ LƯỢC CUỘC ĐỜI
ĐẦY TỚ CHÚA - LƯU VĂN GIÁO
(1941 - 2016)
ĐẦY TỚ CHÚA - LƯU VĂN GIÁO
(1941 - 2016)
Đầy
tớ Chúa, cụ ông LƯU VĂN GIÁO sinh ngày 12/11/1941 tại Sơn Tây, Bắc
Phần. Là con trai út trong gia đình Cụ Cố Truyền Đạo LƯU VĂN KỴ.
Cuộc sống thời thơ ấu của đầy tớ Chúa đầy những khó khăn,
Cụ mồ côi cha khi còn bồng ngửa, các anh chị của Cụ là LƯU VĂN BAN, LƯU THỊ TUẦN, LƯU VĂN VIÊN lớn lên trong sự nuôi nấng yêu thương tảo tần của mẹ, Cụ Bà HUỲNH THỊ VỊNH một mình nuôi các con đến cuối cuộc đời.
1957, Cụ học và sinh sống tại trường Cô Nhi Viện Tin Lành, Hòn Chồng - Nha Trang.
1964, sau khi học xong Tú tài 2 tại trường Trần Quý Cáp, Hội An, Cụ dâng mình hầu việc Chúa, bước vào Thần Học Viện Nha Trang năm 1965.
1968-1969, Cụ hầu việc Chúa tại Phước An, Đắk Lắk.
Cụ tốt nghiệp Thần Học Viện năm 1970.
Giáo hội bổ nhiệm Cụ hầu việc Chúa tại HT Diên Khánh năm 1971-1972.
1973, Cụ về làm Hiệu trưởng trường Cô Nhi Viện Tin Lành, Hòn Chồng - Nha Trang đến năm 1975.
Đất nước thay đổi chế độ, Cụ và gia đình dời về 32 Lê Thành Phương, Nha Trang là cơ sở của Giáo hội sinh sống.
Cuộc sống mới có nhiều biến động, năm 1978 Cụ chia tay vợ, một mình nuôi 2 con trai LƯU THIÊN AN - sinh 1973, LƯU THIÊN THÀNH - sinh 1975 lúc đó còn quá nhỏ, 5 tuổi và 3 tuổi. Mẹ Cụ đang sống tại Đà Nẵng xót xa nên vào Nha Trang sống cùng Cụ để nâng đỡ và cùng chăm lo cho 2 cháu.
Vừa hầu việc Chúa với vai trò Thư ký Ban Trị Sự Địa Hạt Nam Trung Bộ vừa làm kem chuối để bán mưu sinh.
1990, Cụ MS Lê Đình Tố hưu hạ, Cụ được Chúa dùng hầu việc Chúa tại HT Tin Lành Nha Trang đến năm 2012.
Cuộc sống người hầu việc Chúa luôn luôn gặp nhiều sự thử thách, cám dỗ. Bản thân Cụ cũng có lúc mạnh lúc suy. Nhưng tình yêu Đấng Cụ hầu việc không thay đổi, Ngài đỡ nâng, chăm sóc, an ủi để Cụ có thể từng bước làm đẹp lòng Ngài, đi trọn đường theo Chúa.
2012, Cụ rời HT Nha Trang, gia đình, con cháu vào sống 1 mình trong sự yêu thương của tôi tớ, con cái Chúa tại HT Bình Dương. Với tâm trạng ước ao Chúa sử dụng mình trong những việc Ngài cần.
Cụ góp phần, hết sức đi thăm viếng, chứng đạo, cầu nguyện cùng quý tôi tớ, con cái Chúa tại nơi đây.
Sáng sớm ngày 14 tháng 9 năm 2016, Cụ từ giã cõi đời tạm nầy, lặng lẽ, nhẹ nhàng về với Chúa, Đấng Cụ yêu thương, thờ phượng, hầu việc.
Cụ đã yên nghĩ nơi nhà Chúa.
Để lại sự thảng thốt, nhớ thương cho 2 con trai, 2 dâu, 3 cháu nội gái cùng quý thân bằng quyến thuộc và Hội Thánh.
Đầy tớ Chúa - LƯU VĂN GIÁO đã xong việc trên đất mà Cha giao cho làm.
Đầy tớ Chúa - LƯU VĂN GIÁO đã được Chúa sử dụng qua các giai đoạn và chức vụ
- Hiệu trưởng trường Bết-lê-hem Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang
- Quản nhiệm các Hội Thánh Phước An, Diên Khánh, Nha Trang.
- Thư ký Ban Trị Sự Địa Hạt Nam Trung Bộ
- Trưởng ban đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên BTS Tổng Liên Hội
- Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
- Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó…
Tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ”.
Đầy tớ Chúa – LƯU VĂN GIÁO – đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.
Ba LƯU VĂN GIÁO hiền lành, nhân từ của chúng con, ông nội yêu thương của các cháu.
Tạm biệt. ĐẦY TỚ của CHÚA
Amen
Cuộc sống thời thơ ấu của đầy tớ Chúa đầy những khó khăn,
Cụ mồ côi cha khi còn bồng ngửa, các anh chị của Cụ là LƯU VĂN BAN, LƯU THỊ TUẦN, LƯU VĂN VIÊN lớn lên trong sự nuôi nấng yêu thương tảo tần của mẹ, Cụ Bà HUỲNH THỊ VỊNH một mình nuôi các con đến cuối cuộc đời.
1957, Cụ học và sinh sống tại trường Cô Nhi Viện Tin Lành, Hòn Chồng - Nha Trang.
1964, sau khi học xong Tú tài 2 tại trường Trần Quý Cáp, Hội An, Cụ dâng mình hầu việc Chúa, bước vào Thần Học Viện Nha Trang năm 1965.
1968-1969, Cụ hầu việc Chúa tại Phước An, Đắk Lắk.
Cụ tốt nghiệp Thần Học Viện năm 1970.
Giáo hội bổ nhiệm Cụ hầu việc Chúa tại HT Diên Khánh năm 1971-1972.
1973, Cụ về làm Hiệu trưởng trường Cô Nhi Viện Tin Lành, Hòn Chồng - Nha Trang đến năm 1975.
Đất nước thay đổi chế độ, Cụ và gia đình dời về 32 Lê Thành Phương, Nha Trang là cơ sở của Giáo hội sinh sống.
Cuộc sống mới có nhiều biến động, năm 1978 Cụ chia tay vợ, một mình nuôi 2 con trai LƯU THIÊN AN - sinh 1973, LƯU THIÊN THÀNH - sinh 1975 lúc đó còn quá nhỏ, 5 tuổi và 3 tuổi. Mẹ Cụ đang sống tại Đà Nẵng xót xa nên vào Nha Trang sống cùng Cụ để nâng đỡ và cùng chăm lo cho 2 cháu.
Vừa hầu việc Chúa với vai trò Thư ký Ban Trị Sự Địa Hạt Nam Trung Bộ vừa làm kem chuối để bán mưu sinh.
1990, Cụ MS Lê Đình Tố hưu hạ, Cụ được Chúa dùng hầu việc Chúa tại HT Tin Lành Nha Trang đến năm 2012.
Cuộc sống người hầu việc Chúa luôn luôn gặp nhiều sự thử thách, cám dỗ. Bản thân Cụ cũng có lúc mạnh lúc suy. Nhưng tình yêu Đấng Cụ hầu việc không thay đổi, Ngài đỡ nâng, chăm sóc, an ủi để Cụ có thể từng bước làm đẹp lòng Ngài, đi trọn đường theo Chúa.
2012, Cụ rời HT Nha Trang, gia đình, con cháu vào sống 1 mình trong sự yêu thương của tôi tớ, con cái Chúa tại HT Bình Dương. Với tâm trạng ước ao Chúa sử dụng mình trong những việc Ngài cần.
Cụ góp phần, hết sức đi thăm viếng, chứng đạo, cầu nguyện cùng quý tôi tớ, con cái Chúa tại nơi đây.
Sáng sớm ngày 14 tháng 9 năm 2016, Cụ từ giã cõi đời tạm nầy, lặng lẽ, nhẹ nhàng về với Chúa, Đấng Cụ yêu thương, thờ phượng, hầu việc.
Cụ đã yên nghĩ nơi nhà Chúa.
Để lại sự thảng thốt, nhớ thương cho 2 con trai, 2 dâu, 3 cháu nội gái cùng quý thân bằng quyến thuộc và Hội Thánh.
Đầy tớ Chúa - LƯU VĂN GIÁO đã xong việc trên đất mà Cha giao cho làm.
Đầy tớ Chúa - LƯU VĂN GIÁO đã được Chúa sử dụng qua các giai đoạn và chức vụ
- Hiệu trưởng trường Bết-lê-hem Cô Nhi Viện Tin Lành Nha Trang
- Quản nhiệm các Hội Thánh Phước An, Diên Khánh, Nha Trang.
- Thư ký Ban Trị Sự Địa Hạt Nam Trung Bộ
- Trưởng ban đại diện Tin Lành tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên BTS Tổng Liên Hội
- Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
- Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm
“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó…
Tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ”.
Đầy tớ Chúa – LƯU VĂN GIÁO – đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.
Ba LƯU VĂN GIÁO hiền lành, nhân từ của chúng con, ông nội yêu thương của các cháu.
Tạm biệt. ĐẦY TỚ của CHÚA
Amen
____________-
BA ƠI !
Ba về với Chúa có vui không?
Con ở lại đây buồn thúi lòng
Ước được đeo ba như hồi nhỏ
Mà giờ ba bỏ... trống mênh mông
Con ở lại đây buồn thúi lòng
Ước được đeo ba như hồi nhỏ
Mà giờ ba bỏ... trống mênh mông
Ba về với Chúa thế là xong
Ưu tư, mệt mỏi khỏi đèo bồng
Trắng đen phải trái thôi bàn cãi
Thở dài thở ngắn hết đưa đong
Ưu tư, mệt mỏi khỏi đèo bồng
Trắng đen phải trái thôi bàn cãi
Thở dài thở ngắn hết đưa đong
Ba về với Chúa thoát cái ông
Thế gian gian thế nó lòng vòng
Hỉ hả hay sầu đau... kệ hắn
Ông, thằng danh tiếng ấy... hư không
Thế gian gian thế nó lòng vòng
Hỉ hả hay sầu đau... kệ hắn
Ông, thằng danh tiếng ấy... hư không
Ba về với Chúa con mỏi mong
Sớm chết theo ba mới nhẹ lòng
Chứ chừ ba ơi con buồn quá
Lối đời chẳng còn bóng ba trông
Sớm chết theo ba mới nhẹ lòng
Chứ chừ ba ơi con buồn quá
Lối đời chẳng còn bóng ba trông
Ba về với Chúa... Chúa cảm thông
Rứa là ba có chỗ dựa lòng
Bao năm dài... không ai thủ thỉ
Chừ thì... thoải mái chuyện sâu, nông
Rứa là ba có chỗ dựa lòng
Bao năm dài... không ai thủ thỉ
Chừ thì... thoải mái chuyện sâu, nông
Ba về với Chúa... đợi con xong
Sẽ đến để ba ẳm ba bồng
Rã rời... ba ơi con quỵ ngã
Ba à... ba có nhớ con không?
Sẽ đến để ba ẳm ba bồng
Rã rời... ba ơi con quỵ ngã
Ba à... ba có nhớ con không?
Thành Lưu
10 nhận xét:
Lo đi tái chiếm nhà thờ Sóc trăng nên KHÔNG QUAN TÂM ĐÁM TANG...!
Chúng Ta Phải Nhận Rỏ Trách Nhiệm Thuộc Về Ai.
Trách nhiệm tống liên hồi Cờ MA 50%
Trách nhiệm hội đồng giáo phẩm 50%
Trách nhiệm để làm cái gì?
Thành Lập Ban TANG LỄ Cho Một Vị Nguyên là Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm đó mới gọi là phải phải.
Đàng nầy: Thưa chúa tôi bận cưới vợ. Tôi bận đám cưới Tôi bận công tác Quỉ Ban Ma Đòi Con (thu hồi tài sản giáo hội bị chiếm giử trái phép).
Hai cái cơ quan Tống liên hồi Cờ MA và Hội đồng giáo phản bị chửi là phải rồi.
Hoan nghênh Mục sư Trần Công Chánh đã đến lo việc khâm liệm Cố Mục sư trí sự LƯU VĂN GIÁO.
* Cao Thần Minh Phòng Một Cờ MA
Quá Dễ!!!
Ms LVG...không thuộc phe trường cự. nên..bõ đi.
..và Ms LVG và trường cự..Qua đời cũng không ở CHUNG CHỔ.
Chấm hết!!!
Sau khi liên lạc với Phan vĩnh C.. không được
Liên lạc với Thái phước Trường thì đổ qua Chánh văn phòng Đặng văn Thơ vì chuyện riêng (thích vé số chiều sổ) bận rộn việc nhà việc văn phòng việc chạy sô ...vv... Thơ không có thư thì làm gì có (ký tên ÷ đóng dấu).
Cuối cùng ông Trường tuyên bố "kẻ chết chôn kẻ CHẾT" ý muốn nói ai thì sống chết nấy biết nhá !
Buồn cho giới lãnh đạo 105 tuổi già mà suy nghĩ như đứa con nít mới đờ e đe hỏi ĐẺ !!!
* Đặng Hoàng Lê Minh Long Mỹ Hậu Giang .
Cố Mục Sư Lưu Văn Giáo Bậc Thầy và Đàn Anh Thái Phước Trường Phan vĩnh Cự mà .
Nhất Tự Vi Sư Bán Tự Vi Sư (1 chử cũng thầy nửa chử cũng thầy).
Thái phước Trường phải học với Mục sư Lưu văn Giáo vì Ông là Phụ giáo cho các Sinh viên THẦN HỌC VIỆN Hòn Chồng ( NHA TRANG ) năm 1972- 1973 mà cụ hội trưởng mới tốt nghiệp
Xin gởi lời nầy : Hãy nhớ những người đã dắt dẫn mình đã truyền Đạo Đức Chúa Trời cho mình.
HÃY NGHĨ XEM CUỘC ĐỜI HỌ NHƯ THẾ NÀO và HỌC ĐÒI ĐỨC TIN HỌ (Hêbơrơ 13:7)
* Cao Thần Minh Phòng một Cờ MA .
06:37 Ngày 20 tháng 09 năm 2016
Nếu vì chuyện Mục sư Lưu văn Giáo chưa rỏ ràng thì sao?
Xếp chuyện Cố Mục sư Lưu văn Giáo qua một bên vì nghĩa tử là nghĩa tận rồi.
Bây giờ xin hỏi. Các vị trong Ban trị sự Tổng liên hội từ 2001-2016 từ (43-46) các vị có đủ tiêu chuẩn lên Thiên Đàng không ?
Nếu các quý vị ngậm miêng như vẫn thường làm: Chó sủa mặc chó đường ta ta cứ đi (xuống địa ngục).
Thật là đúng đúng Mục sư Lưu văn Giáo và bọn tống liên hồi Cờ MA nầy không ở cùng một chổ mà. Người thì lên trên còn một lủ thì rớt xuống vực thẵm (ĐỊA NGỤC) nếu không ăn năn !!!
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trãi.
Bước vào Thần viện học thánh kinh...
Tưởng đâu đồng chí với đồng tình...
Cái vòng danh lợi... ôi bẩn thỉu...
Vinh hoa trần thế... thật đáng khinh...
Vinh hoa trần thế thật đáng khinh...
Quyền nọ chức kia đạp 'phe mình'...
Đớn đau một đời tôi tớ... "yếu"...
Giờ đây mới thật hưởng... phước vinh...
Chúc ông nơi ấy thật yên bình...
Thiên binh thiên sứ mừng tiêp nghinh...
Tớ trung lãnh nhận triều thiên đẹp...
Từ nay vui hưởng phước trường sinh...
Tiên tri HTK
Gửi người anh em Thành Lưu...(Con mục sư Lưu Văn Giáo)
Tôi gửi người anh em Thành Lưu...
Cuộc sống mong manh đâu có... nhiều...
Ngày về bên Chúa ta mới rõ...
Tôi trung, tớ ác... rõ trăm điều...!
Ông ấy nghỉ yên phần của ông...
Cuộc đời tôi tớ lắm thăng trầm...
Giờ đây cõi phước yên vui hưởng...
Quên lửng đằng sau... cuộc hồng trần...
Tiên tri HTK
Quá Tuyệt Vời
Cố Mục Sư Lưu Văn Giáo biết chạy thế nào để VỀ ĐÍCH và CÓ THƯỞNG.
Haleluyah A Men.
Email: vuongtanduc1951@gmail.com
Còn Sống... Còn tên.
Bọn( trường cự) chúng biết rằng. ngày mai hay ngày kia chúng có chết, hay( té ghế) thì cũng có' 'ma' mà nhắc tới hai tên trường cự?? nghề Ms nó là vậy???
cho nên: trường lên bục giảng sũa: NHỚ ƠN TIỀN NHÂN, HỌC ĐÒI ĐỨC TIN TIỀN NHÂN, KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TIỀN NHÂN...VÀO NGHĨA TRANG CẮM HOA..
XẠO, TIỀU NHÂN, VÔ LIÊM SỈ..
có thằng ngu nó nhìn vào...MỚI TIN.
xạo nhất chỉ có bọn CMA!!!!
Đăng nhận xét