Xin
Hãy Để Con Trẻ Hội Thánh Tin Lành Sóc Trăng Đến Cùng Chúa…
Thật cảm
tạ vì buổi tối ngày 14/9/2016 chúng tôi tổ chức vui Trung Thu cho các em học
sinh nghèo, khó khăn mà chúng tôi chăm sóc, nuôi nấng và truyền giảng cho các
em thân hữu cùng phụ huynh tại khu vực An Thới, Bình Thủy.
Hình ảnh
em gái lần đầu đến với nhóm nhỏ chúng tôi hớn hở mở hộp bánh Trung Thu, nhìn
các em vui đùa, hát ca ngợi Chúa trong sự tự do mà chúng tôi nhớ đến nan đề mà
một tín hữu Hội Thánh Tin Lành Sóc Trăng làm chứng sáng nay: “Cậy ơn Chúa, Ban Chấp sự và Trị sự Hội Thánh
Tin Lành Sóc Trăng cầu nguyện và dâng lên Chúa chương trình Truyền Giảng Trung
Thu dành cho 100 em thiếu niên và thiếu nhi tại hội thánh (70 em thiếu nhi
đang sinh hoạt ban và 30 em thân hữu cùng phụ huynh các em là người chưa tin
Chúa). Tất cả các em mới và phụ huynh đều mong muốn đến tham dự theo lời mời của
Hội thánh lúc 17h ngày thứ Năm 15/9/2016. Trong khi khắp cả nước, các đơn vị,
các tổ chức và đoàn thể họ quan tâm chăm sóc, gửi đến trẻ em những phần quà
chăm sóc thuộc thể. Thì Ban đặc trách Thanh Thiếu Nhi Hội thánh Tin Lành Sóc
Trăng chuẩn bị những phần quà ngoài bánh kẹo, quần áo còn có truyện tranh Kinh
Thánh, chúng tôi ao ước nhìn thấy những chồi non đang héo úa, đâm chồi, nảy lộc
và tăng trưởng mỗi ngày trong nhà Chúa. Mọi khâu chuẩn bị cho chương trình truyền
giảng đã hoàn tất. Nhưng từ sự vụ xảy ra sáng Chúa Nhật ngày 11/9/2016 và ngày
12/9/2016, các em tận mắt chứng kiến cảnh tranh giành, ẩu đả giữa “những người
lớn trong hội thánh”. Nhiều em mới tin Chúa cũng như tân tín hữu kể lại việc xảy
ra cho những người hàng xóm, làm cho các em và phụ huynh chưa tin Chúa hoang
mang, nghi ngờ. Riêng thiếu niên, thiếu nhi đã nhóm lại sinh hoạt bao lâu nay
lo sợ, ánh mắt bần thần, nấp sau lưng phụ huynh, nhìn chúng tôi nói: “Con sợ đi nhà thờ rồi bị người lớn chọi đá,
đánh thì đau lắm cô ơi!”. Dù chúng tôi trấn an: “Chúa luôn bảo vệ con và các bạn, cả người lớn khi chúng ta nhóm lại, thờ
phượng Chúa con ạ!”.
Tạm biệt các em, kết thúc buổi thăm viếng, chúng tôi
ra về mang theo những ánh mắt lo sợ, hoài nghi và hoang mang… của trẻ em và cả
người lớn: “Không biết tối mai 15/9/2016
đến hội thánh dự truyền giảng Trung Thu thì có chứng kiến cảnh mà chúng đã thấy,
người lớn bị thương ở đầu, ở tay…máu chảy cả áo, cả mặc và tay chân không…”.
Chúa giao cho chúng tôi mục vụ chăm sóc thiếu nhi hơn 10 năm qua, đây là lần đầu
chúng tôi không thể cầu nguyện nên lời. Chúng tôi chỉ nắm chặt tay nhau mà
khóc, nước mắt cứ tuôn khi chúng tôi nhớ đến các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại
Hội thánh, nhớ đến các em thân hữu và phụ huynh đã nhận lời mời đến tham dự
truyền giảng Trung Thu tối mai (ngày 15/9/2016) tại Hội thánh Tin Lành Sóc
Trăng. Trong lòng chúng tôi, tâm trí chúng tôi nói với Chúa: “Chúa ơi! Chúng con ao ước các em được mở hộp
quà đặc biệt và nhận món quà đặc biệt chính là Ngài! Không ai khác ngoài Ngài!”.
Chúng tôi nhớ lại, trong một lần bồi linh dành cho cha mẹ trẻ, lời của tôi tới
Chúa nhắc nhở mỗi người: “Các bạn đừng
làm buồn lòng Chúa khi các bạn không đưa con em mình đến gần Ngài. Vì nước Đức
Chúa Trời là dành cho những ai giống như con trẻ ấy!”. Chính Chúa ôm con trẻ
vào lòng, bồng bế chúng trên tay và chúc phước cho các em. Chúa đã nổi giận khi
các môn đồ trách những kẻ đem con trẻ đến cùng Ngài và đã phán cùng môn đồ rằng:
“Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm
chúng nó…”.
Cả nội
dung vở kịch truyền giảng cho học sinh nghèo buổi tối hôm nay như lời cáo trách
và nhắc nhở mà Chúa dành cho chúng tôi: “Một đôi vợ chồng nghèo vì khó khăn nên
lo kiếm tiền mưu sinh. Hai vợ chồng là cơ đốc nhân nhưng bỏ nhóm lại, rơi vào bẫy
cá độ bóng đá, cờ bạc, ghi đề…để đến khi phát hiện ra con trai bỏ học, theo bạn
xấu và nghiện nặng chỉ còn thân tàn ma dại, lần cuối cùng được gặp con trai là
khi họ được ban giám đốc trại cai nghiện báo nhận xác con về vì căn bệnh thế kỉ
Aids… Họ ôm chầm thân thể lở loét nhiều nơi và còn xương bọc da của con trai,
kêu thét trong đau đớn tột cùng: “Chúa ơi! Vợ chồng con đã bán linh hồn của con
trai cho quỷ dữ…Chúa ơi! Xin Ngài tha tội cho chúng con!”.
Với lời
tâm tình, lời chứng của người chị em trong Chúa về tình cảnh của Hội thánh Tin
Lành Sóc Trăng, cho đến thời điểm bài viết này được đến chia sẻ, được gửi đến
Qúy tôi tớ Chúa cùng con cái Chúa gần xa: bên trong, bên ngoài hội thánh đều bị
khóa, chắn lối con cái Chúa đang sinh hoạt tại Hội thánh không biết vào bằng
cách nào “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, có cả những “vệ sĩ” canh phòng cẩn mật…
Chúng
tôi mong Qúy tôi tớ, con cái Chúa cùng chúng tôi ngay từ giờ phút này khẩn thiết
kêu cầu, quỳ gối và khóc với Ngài với cả tấm lòng, xin Chúa cho cổng hội thánh
rộng mở để tiếp đón thiếu nhi, tiếp đón thân hữu đến nghe Lời Chúa, Ngài cho
các em thiếu nhi được vui đùa, được thông công trong tình yêu thương… theo ý muốn
tốt lành của Ngài. Cho dù ma quỷ có rình rập thiếu nhi. Cho dù ma quỷ có hành động
để áp bức thiếu nhi (Ma thi ơ 15:21-22), Chúa vẫn luôn đồng hành và bảo vệ các
em, bảo vệ mỗi người đến dự chương trình truyền giảng vào lúc 17h ngày
15/9/2016 trong cánh bóng toàn năng và như chính con ngươi của mắt Ngài…
Xin
hãy để thiếu nhi Hội thánh Tin Lành Sóc Trăng được đến với Chúa…
Trung
Thu 2016,
Lê Vũ Thiên Hương
4 nhận xét:
Bài Viết Thật Cảm Động Vì Sao Có Tin Lành Đánh Trúng (đánh lộn).
Việc nầy phải hỏi ông Thái phước Trường hai đời chứng kiến rồi tham gia tin lành đánh trúng (đánh lộn) sứt đầu mẻ trán.
- chứng kiến tin lành đánh lộn ấu đả (Thái phú Vĩnh) là đời cha của Thái phước Trường tại Cà mau. Nhà giảng có quýnh lôn là Quản Long Cà Mau (Tắc vân Cà mau) là nơi mà tên đồ tễ lê quàn bảo nhân có tham gia ngày 11/9 tại sóc trăng.
Chứng kiến hai phe giửa Tăng văn Hi và Huỳnh tích Đức cũng ngay ngày Chúa nhật bên nầy xử không đẹp kia là không "SÁNG DANH" chúa ?!
Thế là chúng chơi nhau bằng chổi nhúng dưói nước cống đường mương. Thật là nguy hại cho đến ngày nay thằng sư trẻ Đỗ lê hoàng Bảo Nhân tham gia chụp hình (ST 11.9) rồi tung lên FB cá nhân Lehoang Baonhan)... Sáng Danh chúa cho việc tày trời nầy ngày Chúa nhật bỏ nhà thờ không TO Chúa đi làm loạn.
- tham gia. Vào quép httlvn.org đầy đủ hình ảnh tại Sóc trăng (fb. Tanduc Vuong) sáng nay có đưa tin (miễn bàn) ...
Tin lành ĐÁNH LỘN nhau để được gì. Làm lợi cho ai? Một câu hỏi chưa ai dám trả lời.
* Thập Tự Sinh Tồn Tại ...haloi North Vietnam
Tại sao tin lành ngày nay cần phải có một lực lượng để bảo vệ. Điều nầy là thực sự cần thiết không ?
Tin lành thuộc tỉnh Sóc trăng cũng như tin lành tại Thành phố Hồ chí minh hay tin lành bất cứ là nơi nào. Thì Chúa có thiên sứ bảo vệ., nhưng có một điều rất lạ. Sáng Chúa nhật nghe người ta đi chợ họ nói. Sáng nay lại nhà thờ coi đánh lộn vui lắm. Họ mang kinh sách đi lễ nhưng lại đánh lộn với nhau thay vì thành tâm cung kính lễ Chúa.
Bây giờ sóc trăng đang bình yên sáng Chúa nhật 10.10.2010 cũng như 11.9.2016. Có hai trận đánh lộn mà lực lượng GÂY CHIẾN là Tổng liên hội từ TP HCM kéo xuống (HIỆP THÔNG) với nhiều thành phần gậy MÁU NHUỘM TRONG NHÀ CHÚA.
Trên trang httlvn.org cho những hình ảnh BÔI ĐEN ĐẠO CHÚA từ đây tại Sóc Trăng và cả nước Vietnam.
Trở lại. Tại sao cần phải có một thành phần bảo vệ đôi bên tin lành? Chuyện buồn cười là mới đó Chúa nhật 4.9.2016. Kẻ nầy ban Thánh lễ Tiệc Thánh., kẻ kia cầm bánh lấy chén gọi là của Chúa rồi ăn rồi uống. Sau đó chỉ một tuần lễ kéo bầy kéo lủ xuống Sóc Trăng gây rối.
Tin lành ngày nay nên kéo bảng Hội thánh Tin lành Việt nam xuống mà hảy đổi lại :
Hội TIN LÀNH Đánh Lộn Việt Nam (tân hội trưởng chỉ có Phan vĩnh Cự và sẽ bàn giao Nguyễn hửu Bình).
*Độc giả Loihangsong khách coffee Thềm xưa buổi chiều.
666 QUYỀN LỰC TỐNG LIÊN HỒI CỜ MA
Qua vụ việc Tin Lành 62 Lê Lợi Sóc Trăng Nhận Định:
Quyền lực “Tổ chức”.
Tất cả mọi tổ chức đều có Hiến chương, điều lệ, giáo luật và “quyền lực bề trên” của người đứng đầu tổ chức đó, cho dù là tổ chức xã hội hay giáo hội.
HTTLVN.MN (và các giáo hội Tư gia) cũng không ngoại lệ. Một khi ở trong tổ chức thì phải chịu ảnh hưởng của quyền lực tổ chức, dù muốn hay không muốn. Quyền lực của tổ chức đôi khi nó bị lạm dụng bởi những người lãnh đạo làm theo ý riêng, hoặc chạy theo “nô lệ cho quyền lực chính trị” để bảo tồn quyền lực tổ chức (địa vị có quyền trong giáo hội)… Khi đó, những tôi tớ thật của Chúa sẽ “rất khó khăn” nếu không muốn nói là không có quyền chọn lựa để làm theo Lời Chúa mà bất tuân tổ chức. Nếu muốn bất tuân tổ chức với lập luận “thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta” thì phải ra khỏi tổ chức. Mà ra khỏi tổ chức thì bị ràng buột bởi hai quyền lực còn lại: “chính trị và ma-môn”. Không ai dễ dàng chịu “mất trắng” để ra khỏi tổ chức trong khi mình đã đầu tư, hy sinh có khi là mấy đời cho tổ chức (giáo hội). Chính vì vậy mà đôi khi các tôi tớ thật của Chúa cũng đành phải chọn thái độ “ngậm miệng để ăn tiền”. (Im lặng trước những sai trái của tổ chức giáo hội để bảo tồn cái ghế, cho đời mình lẫn đời con). Quyền lực của tổ chức (giáo hội) là gì mà nó có thể khiến cho một tôi tớ thật của Chúa không được “làm theo Lời Chúa”, nếu đó không phải là “một con số 6” trong giáo hội?
Không gì mạnh hơn “quyền lực”. Quyền lực có thể khiến cho một tôi tớ thật của Chúa trở thành một “kẻ giả hình” để chỉ mang danh là một “tôi tớ Chúa”, nhưng sống trái với lương tâm (nhưng phù hợp với lương tháng) và trái với Lời Chúa.
Tóm lại: Trải qua các thời đại, Hội thánh luôn tìm kiếm ý nghĩa sự mầu nhiệm của “3 số 6”, tức 666 được Thánh Linh của Đức Chúa Trời khải thị trong sách Khải huyền 13: 18 “Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú… số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” – tức “666”. Một trong những ý nghĩa của sự mầu nhiệm này là “ba thứ quyền lực” (tức “3 số 6” - 666) đang tồn tại trong Hội thánh của Chúa.
“Quyền lực 666” đã tồn tại và ứng nghiệm trong Ban Trị Sự – Tống liên hồi Cờ MA .
* Bình Luận viên Giang Minh Hải Cà mau Bạc liêu
Tổ Chức Tin Lành Bạo Loạn Có Rút Kinh Nghiệm !
Đúng là Hot, như những gì xảy ra tại tỉnh Sóc trăng là Huyện Mỹ Tú và Thành Phố Sóc trăng (62 Lê Lợi Tp ST).
Huyện Mỹ tú thì tin lành bị lập biên bản vì truyền đạo trái phép ....
Thành phố Sóc trăng thì bị lập biên bản "nửa chừng" vì lý do KHÓ NÓI. thôi thì kể như mấy quan chức chỉ huy Bình Ngọc Kha "thúi quá" mấy Anh CA không thể tiếp tục làm việc nên ngưng...
Việc cần bàn ở đây là tin lành Đánh Lộn TĂNG HAI giữa HAI HIỆP tạm nghỉ là 6 năm (2010-2016) nên bên Bạo Loạn (httlvn.org) có rút kinh nghiệm tăng hai có đông cầu thủ trên sân (xã hội đen. lực lượng vệ sĩ) chưa kể thành phần chức việc chức sắc bỏ buổi nhóm CN. 11/9/2016 để tham gia chiến đấu (hiệp thông) !?
Tội cho Nguyễn hửu Bình vì muốn có chứt hội trưởng 2017 ĐHĐ 47 nên nhận phần trách nhiệm chỉ huy trưởng của Quỷ Ma Ban Ma Đòi Con (ủy ban ma đòi con là thu hồi tài sản giáo hội bị chiếm giử trái phép) như trang tin httlvn.org đã đưa tin.
Rút kinh nghiệm sau Sáu năm vẫn là ôm đầumáu và trứng thúi. Vì lý do ngày thánh của Chúa làm việc bậy bạ bị CHÚA PHẠT THÌ SAO. Ai dám trả lời xin: ĐƯA TAY lên nào !!
* Cao Thần Minh Phòng một Tống liên hồi Cờ MA.
Đăng nhận xét