Trình Độ Kiến Thức Của Một Mục Sư Tin
Lành… Đây Sao?
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất. 20: 3)
“Có
một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật
pháp, điều RĂN NÀO LÀ LỚN HƠN HẾT? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng,
hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là
điều răn THỨ NHỨT VÀ LỚN HƠN HẾT.” (Ma-thi-ơ 22: 36-37)
(Mục sư Đỗ Văn Ba) |
*** |
Một mục sư
chụp ảnh chung với một người rồi đăng trên FB với giòng chữ “Được
chụp ảnh chung với THẦN TƯỢNG; Cảm Tạ Chúa” (Facebook: Ms Đỗ Văn Ba)
1. Là con
cái Chúa (Cơ-đốc-nhân) chúng ta không được thần tượng ai, dù đó là người thành
công, có tiếng tốt… Vì họ là con người (không phải thần thánh gì). Điều răn thứ
nhất và lớn hơn hết mà Kinh thánh dạy: “Trước
mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
(Xuất. 20: 3)
2. “NHÌN XEM Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối
cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập
tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Heb. 12: 2) – Chỉ có Chúa Jesus
là Đấng mà chúng ta phải “NHÌN XEM” (chăm nhìn, thần tượng…) mà thôi. Trước đó,
(câu 1) Thánh kinh dạy: “chúng
ta cũng nên QUĂNG HẾT gánh nặng và TỘI LỖI DỄ VẤN VƯƠNG TA, lấy lòng nhịn nhục
theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, NHÌN XEM Đức
Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin”. – “Tội lỗi dễ vấn vương” có thể là tội “thần
tượng ai đó hoặc điều gì đó” ngoài Chúa. Kinh thánh dạy chúng ta
phải “quăng hết” những tội dễ vấn vương đó, tức là tội “thần tượng người khác,
điều gì khác”… mà “NHÌN XEM Chúa Jesus là
cội rễ và cuối cùng của đức tin”! Do đó, khi “thần tượng” một ai là chúng
ta đã phạm tội “thờ hình tượng” theo như điều răn thứ nhất trong mười điều răn:
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất. 20: 3) – Tân ước dạy chúng ta NHÌN XEM
Chúa Jesus. (Heb. 12: 1-2)
Để biện hộ cho lý do mình dùng chữ “thần tượng” khi
bị cộng đồng (một số ý kiến phê bình) mục sư kia đã giải thích: “Xét
về nghĩa đen, thần tượng có nghĩa là một pho tượng của thần thánh. Nghĩa bóng của
nó là để ám chỉ những nhân vật được ngưỡng mộ và tôn sùng vượt quá mức bình thường,
thậm chí tới mức được xem như thần thánh… …” – Ông mục sư (Đỗ Văn Ba) đã “đạo văn”
(ăn cắp văn) mà không trích dẫn nguồn (đây là đoạn trích từ bài viết trên báo Vietnamnet
“Uyên Linh được lên ngôi thần tượng một cách ầm ĩ và hời hợt”)
Ông mục sư trên đã copy nguyên bài báo để trả lời cho tín hữu khi bị “lên tiếng
và phản biện”… mà không một lời giải thích nào là của mình… Trình độ hiểu biết
của một mục sư đây sao?
(Mục sư Đỗ Văn Ba trong lễ Bổ nhiệm) |
Một mục sư mà đi “thần tượng người khác” là đã phạm
tội “thờ hình tượng” và cũng chứng tỏ người đó không hiểu và biết Kinh thánh.
Và cũng không dùng lời Chúa để giải thích cho tín hữu, nhưng lại đi “trích dẫn
báo chí” (copy nguyên bài báo mà không đề trích dẫn nguồn) để trả lời cho thắc
mắc của tín hữu! Mục sư, Lời Chúa, kiến thức của mình đâu mà đi trích dẫn báo
chí để làm “bài giảng” cho tín hữu? Một người như vậy mà vẫn được Hội thánh Tin
lành Việt nam (MN) tấn phong mục sư, bổ nhiệm làm mục sư quản nhiệm HT Chợ gạo
(Tiền giang) và được đa số tín hữu Tin lành (CMA) gọi là “ông mục sư”! Trong
khi đó, có nhiều người (không thuộc giáo hội CMA) kiến thức thần học và Kinh
thánh của họ gấp vạn lần, xứng đáng “làm thầy của những ông trong Ban giáo sư
Viện thánh kinh thần học” (của giáo hội CMA) thì giáo hội CMA cho rằng những
người đó (ngoài giáo hội CMA) “không xứng đáng làm mục sư”!
Trong giáo hội CMA (HTTLVN.MN) hiện nay rất nhiều “mục
sư” có trình độ, kiến thức còn tệ hơn ông “mục sư Đỗ Văn Ba” này rất nhiều!
(Ms Trần Thế Thiên Phước- Ủy viên TLH đọc quyết định bổ nhiệm Ms Đỗ Văn Ba) |
“Vậy
nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm
cho nhân đức sự HỌC THỨC, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm
cho tiết độ sự nhịn nhục,… … Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa,
thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả… … Nhưng ai THIẾU những điều đó, thì thành ra người
CẬN THỊ, NGƯỜI MÙ…” (II Phi-e-rơ 1: 5-9)
Đa số mục sư giáo hội CMA hiện nay là những người
THIỂN CẬN và MÙ LÒA thuộc linh… mà ông Mục sư Đỗ Văn Ba là một điển hình!
LHS-
29/11/2016
4 nhận xét:
Ngụy Biện là cái trơ trẽn, vô liêm sỉ của CMA!!!
@@đứng trên phương diện tư cách tôi không có quyền nói. nhưng đứng trên phương diện phê bình..tôi có thể nói!!
- Cái thế hệ THV Nha trang..mà cụ thể là thái phước trường toàn là những thằng dốt( dốt kinh thánh, dốt kiến thức phổ thông). cái chúng có được ngày hôm nay là NHIỀU NĂM TRONG NGHỀ MUC SƯ?? chứ sở trường thái lưu manh..chỉ có dùng thủ thuật VÍ DỤ nhằm ru ngủ tín đồ dốt thuộc linh. ngày hôm nay nhờ nghe vài trăm bài giảng của SV thực tập..thì có được một tí kiến thức thần học??
- Cái thế hệ THV Bác Nháu Học Q2.. thì dốt đặc...cho chủ đề không biết chọn kinh thánh nền tảng, huống chi là giảng( chúng chia sẻ cho ban ngành..nghe mà phát cười).
SỰ NGỤY BIỆN ĐÓ LÀ....
DỐT MỚI LÀM MUC SƯ...VÌ ĐÓ LÀ SỰ MẦU NHIỆM CỦA KINH THÁNH..CHÚA DÙNG NHỮNG THẰNG DỐT......
Khong những Ms Hu Do Van Ba mà còn rất nhiều các vị muc su khac tong Hoi Thanh Tin lanh, nhất là kẻ tham tiền như muc hư Nguyen Ngoc Dũng để thanh nien lên tieng mà khong biết xau hổ. Mc hư Nguyen Ngoc Dũng còn hơn thua với tín đồ không nhìn mặt tín đồ khi họ di nha thờ điển hình như Ong cựu chấp su Lam Hồng Hoàng. Vây mới gọi là TOAN TAM TOAN Ý hahhahah///???????? Tôi đã từng đến HT NTP vai lần nhìn bản mặt ông Dũng nầy chỉ sửa đông hồ ấy mà. cho nen bởi vậy bà Vợ chịu không nổi điếc luôn ................
Hỉnh như Đo Van Ba ở Ấp Bắc là lính của Bửu NGố đó nha.
SỐNG lâu lên LÃO ...
À té ra Ba đỗ mục sư các nhà thờ Tin lành (httlvn.org An phong Cao lãnh - Tân đức Cà mau - Chợ gạo - Ấp bắc Tiền Giang) bạn của một số tín đồ đại gia việt kiều !!
Câu nói già chưa khôn vì sống lâu lên lão làng. Ba Đỗ Ấp bắc chợ gạo làm những chuyện tín đồ rất là buồn.
Câu TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI trước cung thánh vốn có từ truyền đạo Ms Đặng văn Phước và Ms NC Bùi Tấn Lộc. Tín đồ góp tiền cho mới thì Ba đỗ cho rằng : Từ nay httlvn.org sẽ TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI ...
Vào bài : một mục sư hai ba thứ tóc mà nói và làm mọi chuyện như thế (trích : Trình Độ Kiến Thức Của Một Mục Sư Tin Lành… Đây Sao?
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất. 20: 3)
“Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật pháp, điều RĂN NÀO LÀ LỚN HƠN HẾT? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn THỨ NHỨT VÀ LỚN HƠN HẾT.” (Ma-thi-ơ 22: 36-37)
Ông ấy chứng tỏ minh thích thì làm... muốn thì nói "lung tung" nên mói ra cớ sự (mắc chửa hoang)
...... Một mục sư chụp ảnh chung với một người rồi đăng trên FB với giòng chữ “Được chụp ảnh chung với THẦN TƯỢNG; Cảm Tạ Chúa” (Facebook: Ms Đỗ Văn Ba).
Pó Tay sư nầy chuyện nhỏ do thằng con Đỗ lê hoàng bảo nhân hại ....
* nhóm nghiên cứu các mục sư nhà thờ Cờ MA ..
Đăng nhận xét