Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

24/12 “Sinh Nhật Chúa” Đúng Hay Sai?


24/12 “Sinh Nhật Chúa” Đúng Hay Sai?
- Trong tư cách là Hội thánh của Chúa, việc tổ chức linh đình, trọng thể ngày “Sinh nhật Chúa” hay “Mừng Chúa Giáng sinh” liệu chúng ta có “làm theo đời này” như Phao-lô đã khuyến cáo… chăng?
Lễ Giáng sinh có phải là “công việc nhà Chúa” ..?
- Chúa Jesus đã Giáng sinh ngày tháng năm nào?
- Vì sao Kinh thánh không muốn cho chúng ta biết ngày sinh của Chúa?
- Kỷ niệm Chúa Giáng sinh 24/12 có sai Kinh thánh và có ảnh hưởng gì đến đời sống đức tin Cơ-đốc-nhân?
- Ra khỏi Ba-by-lôn là gì?
- “Đừng làm theo đời này” có áp dụng cho “mừng Chúa GS 24/12” không?

Kết quả hình ảnh cho mừng chúa giáng sinh
(Minh họa)

Kinh thánh:
Vả, SỰ GIÁNG SANH của Đức Chúa Jêsus Christ ĐÃ XẢY RA như vầy…” (Ma-thi-ơ 1: 18)
“…theo đúng NGÀY THÁNG mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết….” (Ma-thi-ơ 2: 16)
Đang khi hai người ở nơi đó, thì NGÀY SANH ĐẺ của Ma-ri đã đến…” (Lu-ca 2: 6)
“…Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít ĐÃ SANH cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa...” (Lu-ca 2: 11)
***
1. Chúa Jesus đã Giáng sinh ngày tháng năm nào?
Vả, SỰ GIÁNG SANH của Đức Chúa Jêsus Christ ĐÃ XẢY RA như vầy…” (Ma-thi-ơ 1: 18)
Kinh thánh đã nói đến “sự Giáng sanh” của Chúa Jesus và sự việc đó “đã xảy ra”… mà không hề nói đến “Lễ Giáng sanh”… cũng không nhắc đến việc Hội thánh phải cử hành “lễ Giáng sinh”… Đặc biệt, Chúa Jesus trong 33 năm trên đất, Ngài không hề nhắc đến một lần về “ngày tháng sinh nhật” của Chúa. Ngoại trừ có một lần duy nhất Ngài nhắc đến, không phải là “ngày sanh” mà là “lý do Ngài giáng sanh”: “Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: Ấy là để làm chứng cho lẽ thật…” (Giăng 18: 37)
Lịch sử HT suốt 300 năm đầu không hề tổ chức “sinh nhật Chúa”, mặc dù Hội thánh nhiều người sẵn sàng chết vì đức tin nơi Chúa. Chỉ bắt đầu từ khi hoàng đế Constantine quy đạo thì mới bắt đầu có “lễ kỷ niệm Chúa Jesus Giáng sanh”. (354 sau Chúa- Lễ này theo một số tài liệu cũng nhằm ngày thờ thần mặt trời của dân ngoại)
Kinh thánh có đề cập đến “ngày Chúa Giáng sanh” nhưng không nói rõ “ngày mấy, tháng mấy”: “…theo đúng NGÀY THÁNG mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết….” (Ma-thi-ơ 2: 16) và “đang khi hai người ở nơi đó, thì NGÀY SANH ĐẺ của Ma-ri đã đến…” (Lu-ca 2: 6) và “…ấy là HÔM NAY tại thành Đa-vít ĐÃ SANH cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2: 11)
Đặc biệt với “thánh sử gia Lu-ca” là người “chuyên lòng viết sử” (Lu-ca 1: 1) đặc biệt là khi ông đặt bút viết sách Lu-ca thì không thể là không tìm hiểu hoặc không biết về “ngày tháng năm nào Chúa giáng sanh”... (có thể ông biết, nhưng Chúa Thánh Linh không cho ông viết nó ra) Điều đó cho thấy và một điều chúng ta biết chắc là “Chúa không muốn chúng ta biết” về ngày tháng sinh nhật Chúa! Vì nếu là cần thiết thì … “Chúa đã cho chúng ta hay” (Lu-ca 2: 15)

2. Vì sao Kinh thánh không muốn cho chúng ta biết ngày sinh của Chúa?
Kinh thánh có cho chúng ta biết một điều, đó là “ma quỷ giành cái xác của Môi-se” từ thiên sứ trưởng Mi-chen (Giu-đe 1: 9) Vì sao ma quỷ muốn có cái xác của Môi-se? Có lẽ dân Y-sơ-ra-ên sẽ bị dẫn dụ để thờ cái xác ấy! (như họ đã từng thờ con rắn đồng mà Môi-se treo trong đồng vắng) Do đó, thiên sứ Mi-chen đã tranh chiến với ma quỷ, bè lũ của Sa-tan để giữ lấy cái xác… và người Y-sơ-ra-ên trải qua nhiều thời đại, mặc dù rất tôn trọng Môi-se, nhưng họ cũng không biết mộ, xác của ông ở đâu…! Phải chăng đây cũng là lý do mà Chúa không cho biết Chúa “sinh nhật ngày nào”! Điều gì Chúa muốn chúng ta biết thì Ngài sẽ bày tỏ trong Kinh thánh. Chúa không muốn chúng ta biết, vậy tại sao ai đã đặt ra ngày “24/12” làm ngày “kỷ niệm sinh nhật Chúa”!? Chúa không muốn chúng ta biết, vậy có phải chúng ta MẮC LỪA Sa-tan khi lấy ngày 24/12 làm lễ tưng bừng “kỷ niệm sinh nhật Chúa” không? Sự lừa dối của Sa-tan luôn có mục đích!
“…Hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.” (II Cô-rinh-tô 2: 11)
Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng.” (II Cô-rinh-tô 11: 3)

3. Kỷ niệm Chúa Giáng sinh 24/12 có sai Kinh thánh và có ảnh hưởng gì đến đời sống đức tin Cơ-đốc-nhân?
Có nhiều điều Kinh thánh dạy chúng ta phải làm mà chúng ta còn chưa làm hết, hoặc làm trọn (thí dụ: Đại mạng lệnh)… nhưng một số điều Chúa không dạy chúng ta làm, mà chúng ta dồn sức để làm… như vậy chúng ta có “mắc mưu ma quỷ không”?
Hằng năm người ta tốn kém biết bao nhiêu để làm “Lễ Giáng sinh”! Tại một nhà thờ công giáo nọ, trong một dịp trang trí cho “Lễ Giáng sinh” vừa rồi, nhìn sơ cũng đủ thấy rất tốn kém… Khi được hỏi thì một giáo dân trả lời “Công việc nhà Chúa thì nề hà gì…!” – Sự thật ra, “Lễ Giáng sinh” đâu phải là “công việc nhà Chúa” mà Chúa muốn chúng ta làm, đến nổi tốn kém vô cùng…!
Thực tế, trên thế giới cũng như trong vòng những người “có đạo” (Tin lành cũng như công giáo), người ta hiểu sai về “Lễ Giáng sinh” không phải là ít. Số còn lại cho là “hiểu đúng” thì cũng sống không đúng với “Tinh thần của lễ Giáng sinh”… (Chúa giáng sinh nơi chuồng chiên máng cỏ, nhưng ngày nay người ta trang trí, tổ chức lễ giáng sinh quá tốn kém…)
Kinh thánh dạy chúng ta “đừng làm theo đời này”. (Rô-ma 12: 2) – Lễ Giáng sinh 24/12 nó ra từ mạng lịnh của một ông hoàng đế- Constantine, vua đời này- mặc dù ông đã là “Cơ-đốc-nhân”… Tuy nhiên, việc này có hai vấn đề cần xét lại:
a. Sự quy đạo của hoàng đế Constantine có động cơ chính trị (để thâu tóm cộng đồng Cơ-đốc giáo đang phát triển và có ảnh hưởng mạnh…) hay là ông tin Chúa thật?
b. Cho dẫu là ông tin Chúa thật, nhưng ông không phải là người có chức vụ thánh, được Đức Chúa Trời kêu gọi và thiết lập trong Hội thánh như: Tiên tri, sứ đồ, thầy giảng Tin lành, mục sư, giáo sư… (I Cô-rinh-tô 12: 28; Ê-phê-sô 4: 11) Do đó, việc thiết lập ngày 24/12 là “Sinh nhật Chúa” là một mạng lệnh ra từ một người (vua đời này, như tổng thống Hoa kỳ ngày nay) không phải là một “chức vụ được Đức Chúa Trời thiết lập trong Hội thánh”… Do đó nó càng không không phải là mệnh lệnh mà Hội thánh phải tuân giữ… Hơn nữa, trước khi hoàng đế Contanstine quy đạo, Hội thánh suốt 300 năm đầu không hề có “Lễ mừng sinh nhật Christ”!
Trong tư cách là Hội thánh của Chúa, việc tổ chức linh đình, trọng thể ngày “Sinh nhật Chúa” hay “Mừng Chúa Giáng sinh” liệu chúng ta có “làm theo đời này” như Phao-lô đã khuyến cáo… chăng?

4. Ra khỏi Ba-by-lôn là gì?
Kinh thánh có kêu gọi con dân Chúa hãy “ra khỏi Ba-by-lôn”.
Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng…” (Khải huyền 18: 4)
Ba-by-lôn là gì mà dân Chúa phải “ra khỏi”?
Phần lớn các nhà giải kinh (cả công giáo lẫn Tin lành) đều cho rằng (hoặc công nhận) “Ba-by-lôn chính là giáo hội công giáo La-mã” có trụ sở điều hành là Vatican… Biến cố hoàng đế Constantine quy đạo là khởi đầu và nguyên nhân để Hội thánh “trở thành đế chế Ba-by-lôn”… bước vào thời kỳ ám thế suốt 10 thế kỷ… (thế kỷ 3-13) cho đến thế kỷ thứ 14 bắt đầu có các cuộc cải chánh, kêu gọi Hội thánh “ra khỏi Ba-by-lôn”… Đến thế kỷ 16, Martin Luthe là người đã đẩy mạnh và thành công trong cuộc cải chánh…
Ra khỏi Ba-by-lôn là ra khỏi những gì không thuộc về Chúa, không đến từ mạng lệnh Chúa… (thờ tượng Chúa, các ngày lễ thánh này, thánh kia… đốt hương, đèn cho tượng đức mẹ Ma-ri, thánh cả Giô-sép…) Các giáo hội Tin lành thuộc hệ cải chánh tuy có ra khỏi Ba-by-lôn về mặt tổ chức (không thuộc quyền Vatican), nhưng còn nhiều thứ “thuộc về Ba-by-lôn” vẫn chưa ra khỏi được, một trong những thứ đó phải chăng là: Cử hành lễ mừng Chúa giáng sinh!? (trong nhà thờ)
Có một số điều Chúa muốn chúng ta- Hội thánh “ra khỏi”, “vùng dậy từ đám người chết”… mà chúng ta không chịu ra khỏi… thì còn nhiều điều khác nữa Chúa sẽ không bày tỏ. Điều đó phải chăng là lý do mà Hội thánh Chúa ngày nay bị “sa lầy thuộc linh”? (mất quyền năng, thiếu sự sáng, mù lòa thuộc linh mà không biết…)

5. Sự tích “bò, lừa, hang đá…”:
Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song…, dân ta chẳng suy nghĩ.” (Ê-sai 1: 3)
 Vào ngày lễ Giáng sinh, người công giáo đa số thường làm “hang đá, chúa hài đồng” và có cả “bò, lừa” trong hang đá…
Đa số các nhà giải kinh (Công giáo lẫn Tin lành) tin rằng Chúa giáng sinh trong một hang đá. Vì ngày xưa người ta nhốt chiên (bò, lừa…) trong những hang đá… Hang đá ở Bết-lê-hem ngày xưa là chuồng gia súc… Chuyện xuất hiện những con bò, lừa… trong hang đá trong ngày lễ giáng sinh không phải là để tăng thêm vẻ hoang sơ… nhưng nó mang một ý nghĩa nhắc nhở khác…
Chuyện kể rằng: có một tu sĩ, trong mùa giáng sinh ông suy gẫm Kinh thánh và chợt hiểu ra ý nghĩa… khi ông đọc và suy gẫm câu trong Ê-sai: “Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song…, dân ta chẳng suy nghĩ.” (Ê-sai 1: 3)
Chủ mình” là ai?
Máng của Chủ” là gì? - “Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ…” (Lu-ca 2: 7)
Tại sao con bò biết “Chủ mình”, con lừa biết “máng của Chủ”… mà “Dân Chúa chẳng hiểu biết, chẳng suy nghĩ”? 
Kết quả hình ảnh cho Bò lừa máng cỏ
(Bò, lừa... biết máng chủ)
Từ những suy gẫn trên, vị tu sĩ kia đã cho đặt thêm “con bò, con lừa” vào trong hang đá để dùng làm sứ điệp giảng dạy trong ngày lễ giáng sinh…
Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ; song…, dân ta chẳng suy nghĩ.” (Ê-sai 1: 3) phải chẳng cũng là sứ điệp cho Hội thánh ngày nay nói chung?

Kết:
Hội thánh Chúa ngày nay (các giáo hội Tin lành) nhiều điều còn bước đi trên truyền thống tôn giáo (giáo hội) mà chưa thật sự từ bỏ hoặc “ra khỏi”… mặc dù nhiều giáo hội Tin lành cũng “rất tự hào” vì mình là giáo hội cải chánh, quay về với lẽ thật…!
Lễ giáng sinh đã trở thành “quốc tế lễ” (quốc tế hóa)… Một giáo hội Tin lành mà không tổ chức lễ giáng sinh thì có vẻ như mình “không phải đạo Chúa”… nhưng nếu tổ chức trọng thể, linh đình thì rõ ràng là “sai kinh thánh” và “làm theo đời này”! (Kinh thánh nói “sự giáng sanh” chứ không nói “lễ giáng sanh” và cũng không chỗ nào bảo Hội thánh phải cử hành “Lễ Giáng sanh”)
Lễ Giáng sinh đã trở thành nét “văn hóa thế giới” chứ nó không phải là một “thánh lễ” mà Chúa truyền cho Hội thánh phải cử hành (như báp-tem và tiệc thánh). Kinh thánh cũng dạy Cơ-đốc-nhân “vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc”… (Rô-ma 12: 15) Do đó, có lẽ Hội thánh nên xem đó là “văn hóa chịu ảnh hưởng của Cơ-đốc-giáo” và chúng ta chỉ nên hòa vào niềm vui của “nền văn hóa thế giới”… hơn là xem nó như một “lễ trọng”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 20/12/2016

2 nhận xét:

Một Mục Sư Trí Sự Việt Nam Miền Nam. nói...

Mọi Người Đi Đâu Trong Đêm Giáng Sinh ?
Những gì muốn nói thì bài Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải LHS- 20/12/2016 Lời Hằng Sống vào lúc 09:03 cũng đã nói hết rồi. Tuy nhiên xin có ý kiến:
Mọi Người Đi Đâu Trong Đêm Giáng Sinh ?
Chắc mọi người đều ok rằng: Giáng sinh vui hơn ngày 1 dương lịch hay âm lịch.
Và điều muốn nói ở đây là, ngày nay tổ chức Giáng sinh trong (nhà thờ) hay Nô ên ngoài (đường phố) đâu đâu cũng rội ràng tưng bừng.
- số người vui chơi noel ngoài đường phố thật là đông hơn.
- số người dự Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại các Thánh Đường (nhà thờ).
Vào Bài : thôi thì cửa hẹp dẫn đến sự sống vì chật nên ít người đi. Còn đường rộng khoảng khoát vào sự hư mất lại có nhiều người ham thích sự vui chơi.
Giáng Sinh mới mẻ trong đời sống theo Chúa đó mới là quan trọng khi bước sang năm mới 2017.
Thân Ái .
Một Mục Sư Trí Sự Việt Nam Miền Nam.

Giang Minh Hải Cà Mau City nói...

Tình hình tổ chức lễ hội nô ên ...
Trước mỗi cổng nhà xứ đều có tấm bảng Mừng Chúa Giáng Sinh
Nhà thờ thì cũng vậy Mừng Chúa Giáng Sinh. Sau nầy ăn theo nô ên các siêu thị cũng là Mừng Chúa Giáng Sinh ai đi lễ ai xem lễ ai mua sắm thì mua sắm !!!
Bây giờ nói. Không khí giáo đường đâu đâu cũng quyên góp tín đồ "ăn lễ" nô ên hình thức thì nhiều cái ruột thì "phình lên" rồi xẹp xuống sau lễ đâu cũng vào đấy.
Ngày nay Giáng Sinh có khuynh hướng lễ hội vui chơi mua bán khuyến mãi chứ không như ngày xưa không khí thật là trang nghiêm và rất thánh (ĐÊM THÁNH) .
Cuộc vui nào rồi cũng qua cũng chóng tàn nô ên thì cũng vậy mà thôi.
Duy chỉ có một số ít cảm nhận Chúa Giáng sinh theo tinh thần Ma ri - Giô sép - Chăn chiên - Bác sỉ .
Đa số Nô Ên như lễ hội vui chơi như bao thú vui trần thế vậy. Hết fim .!
* giang minh hải cầu Gành Hào Thành phố Cà Mau