Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Chúa Chỉ Có 12, Hay Nhiều Sứ Đồ?


Chúa Chỉ Có 12, Hay Nhiều Sứ Đồ?
Kính chào An-trô-ni-cơ và Giu-nia, là bà con và bạn đồng tù với tôi, cũng là những người lỗi lạc giữa vòng các sứ đồ. Họ đã tin Chúa Cứu Thế trước tôi.” (BDM)
Xin chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, hai người bà con của tôi, và cũng là bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa vòng các vị sứ đồ và đã ở trong Đấng Cứu-thế trước tôi.” (ĐNB)

Kết quả hình ảnh cho Mục sư Trần Mai
***
Có người giảng dạy rằng: Chúa chỉ có 12 sứ đồ, sau khi Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã đi tự tử rồi, 11 sứ đồ còn lại cũng đã bắt thăm, chọn Ma-thia để thay thế vào vị trí của Giu-đa… Như vậy con số 12 là đủ TÚC SỐ và không có sứ đồ thứ 13 nào! Ông mục sư này nói rằng “tôi cần phải nói như vậy để đừng có ai bắt tôi phải xưng là sứ đồ nữa… Đã có Ma-thia rồi, đừng thêm nữa nó thành 13…”! – Ông mục sư này từng khoe với vợ của một cán bộ an ninh là “từng mở lớp đào tạo tiến sĩ”! (Xin nghe bài giảng: TIỆC THÁNH NƯỚC THIÊN ĐÀNG )

Thật sự không biết hay là “lập lờ đánh lận con đen”?
Ông mục sư giảng này thật sự không biết (Chúa có HƠN 12 sứ đồ) hay là “lập lờ đánh lận con đen”?
Ngoài 11 sứ đồ cùng với Ma-thia là 12, Chúa còn có Phao-lô là người “được gọi làm sứ đồ” (Rô-ma 1: 1) và thêm “An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a” mà Kinh thánh cho biết họ cũng là sứ đồ… Họ là những sứ đồ nhưng không có tên trong danh sách 12 sứ đồ đầu tiên. An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a là hai người đã tin Chúa trước Phao-lô, nhưng tất nhiên là sau 12 sứ đồ… Ít nhất Kinh thánh cho biết có 3 người là Phao-lô, An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a họ là những người được gọi làm công tác sứ đồ. Thậm chí họ còn trở nên là những người “được tôn trọng trong vòng các sứ đồ”.
Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a,… là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy.” (Rô-ma 16: 7)
Kính chào An-trô-ni-cơ và Giu-nia, … cũng là những người lỗi lạc giữa vòng các sứ đồ. Họ đã tin Chúa Cứu Thế trước tôi.” (BDM)
Xin chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a... Họ là những người được tôn trọng giữa vòng các vị sứ đồ và đã ở trong Đấng Cứu-thế trước tôi.” (ĐNB)
Một số bản dịch: Giu-ni-a= Julia. Là tên của một người nữ. (Hội thánh đầu tiên có cả nữ sứ đồ!)
Như vậy Chúa không chỉ có 12 sứ đồ (tất nhiên họ là những người được kêu gọi đầu tiên) nhưng tiếp theo đó Ngài kêu gọi nhiều người nữa tiếp tục được bước vào chức vụ sứ đồ (mà không được ghi tên trong Kinh thánh). Điều này phù hợp với Kinh thánh là Chúa sẽ kêu gọi và lập nhiều người khác nữa làm các chức vụ như sứ đồ, tiên tri, mục sư, giáo sư…
Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4: 11)
Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri,…” (I Cô-rinh-tô 12: 28)
Là một người giảng dạy Kinh thánh, có lẽ không một người nào là không biết: ngoài 12 sứ đồ (Ma-thia, không kể Giu-đa) thì Chúa còn có sứ đồ Phao-lô nữa. Hai sứ đồ “An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a” thì có thể một vài người không biết… Một người giảng dạy Kinh thánh nhiều năm lại có “bằng tiến sĩ” nhưng lại không biết (hoặc cố tình giả vờ không biết) và khẳng định là “Chúa chỉ có 12 sứ đồ”… thì thật là… khó hiểu!
Mục đích của sự “già vờ đánh lận con đen” này, phải chăng là để gián tiếp loại bỏ khỏi tâm trí tín đồ hai chữ “sứ đồ và tiên tri” trong thời đại ngày nay? Mục đích của người giảng phải chăng là để tín đồ hiểu rằng: ngày nay không còn chức sứ đồ nữa? Và như vậy thì đương nhiên… “ai kia xưng là thi hành chức vụ tiên tri” cũng là “tự xưng và sai kinh thánh”? Vì sứ đồ Chúa đã “gút lại- đóng danh sách trong con số 12” thì tiên tri cũng không còn?

Mục sư trên đây đã rơi vào hai trường hợp khi ông giảng như trên:
1. Dốt Kinh thánh.
2. Lập lờ đánh lận con đen (đánh lận tín đồ).
Trường hợp thứ nhất (1) khó xảy ra, vì hầu hết những người giảng dạy Kinh thánh ai cũng biết: ngoài 12 sứ đồ đầu tiên, Chúa còn có ít nhất một sứ đồ nữa là Phao-lô (những người khác như “An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a” thì ít người biết…)
Trường hớp thứ hai: Đánh lận con đen, lừa phỉnh tín đồ! (Mặc dù ông nói rằng trong Tiệc cưới Chiên con có rất đông người dự… nhưng ông cố tình không nói là “có nhiều sứ đồ” khác trong Tiệc đó… - Lẽ ra ông nên nói vậy - Ông cố tình nói “có rất đông người dự tiệc…” để người khác nghe không bắt lỗi là ông tuyên bố “Chúa chỉ có 12 sứ đồ”, nhưng với tín đồ thì ông đã cố tình nhét vào đầu họ là “Chúa chỉ có 12 sứ đồ” bằng lối giảng “lập lờ, ai muốn hiểu sao thì hiểu”…) Trong bài giảng, ông cố tình làm cho tín đồ hiểu là “Chúa chỉ có 12 sứ đồ”! (Với mục đích làm cho tín đồ hiểu là “không còn sứ đồ hay tiên tri nào” trong thời đại ngay nay)…
Là tôi tớ- người giảng dạy Lời Chúa thì Kinh thánh khuyên: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng NGAY THẲNG giảng dạy lời của lẽ thật.” (II Ti-mô-thê 2: 15)
Là mục sư đứng trên bục giảng dùng lời Chúa để PHỈNH GẠT tín đồ là phạm vào hai tội:
1. Phạm tội với tín đồ.
2. Phạm tội với Đức Chúa Trời.
- Với tín đồ: Người ta dâng hiến tiền bạc (1/10) để nuôi mục sư, trái lại mục sư đã dùng tòa giảng để “phỉnh gạt họ”! (Nhét vào đầu họ những thứ giả trá, điêu ngoa, mụ mị…) Mục sư như vậy có xứng đáng “ăn lương của tín đồ” không? (Không những một bài này mà nhiêu bài, ông mục sư này đã “nhồi sọ tín đồ”, làm cho họ “mù lòa thuộc linh” đến nổi bây giờ có nhiều người mù quáng …)
 - Với Đức Chúa Trời: Xưng mình là tôi tớ Chúa mà dùng tòa giảng để “giả mạo lời Chúa”, “bẻ cong lẽ thật” là một tội không nhỏ với Đức Chúa Trời…! Một người như vậy khi đối diện với Đức Chúa Trời sẽ được xưng là “tôi tớ ngay lành, trung tín”… hay sẽ bị gọi là “đầy tớ gian ác, BẤT TRUNG”?!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/12/2016

3 nhận xét:

Dủ Trường Sinh Phòng nhì Khối Nhà Thờ Cờ MA . nói...

Ngày Nay Có Nhiều Ông Tiến Sỉ Đi Tìm Tài Liệu Không Ra !
Theo bài giảng sáng nay Tiên tri - Mục sư Huỳnh Thúc Khải đã tìm ra tài liệu mà tiến sỉ Trần mơ hồ (Mai) không biết đâu mà tìm trong mớ sách chợ ngổng chợ vịt trời Huỳnh thúc Kháng sì gòn.
Đây chỉ là phần nổi của sự dốt một tiến sỉ đại diện cho nhiều tiến sỉ giảng tào lao tầm bậy tầm bạ cho hết giờ.
Nếu một mai Tiên tri mở trường Thần Đạo Học xin mời các tiến sỉ về dự lớp tiến sỉ "nâng cao" lớp nầy do Tiên Tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải Giảng dạy ...
* Dủ Trường Sinh Phòng Nhì Tống Liên Hồi Cờ MA.

Nặc danh nói...

mục sư nuôi tín đồ, hay tín đồ nuôi mục sư?

Đứng lên bục 100% Ms toàn hô hào.."tín đồ đừng bao giờ nghĩ là tín đồ nuôi ms". ms nào cũng cho là mình nuôi( chăn ) tín đồ.

..thật ra tín đồ ngày nay họ coi Ms chẳng ra gì, có chăng là họ dâng cho Chúa, còn mấy thằng Ms thì " phù phép/dùng thủ thuật" để hợp thức hóa cho mình và vợ con??
..mặt khác ms ngày nay toàn cho tín đồ ăn đồ hư, thối, chiên xào lại..

Quăng cho tín đồ giống như cho chó ăn vậy?/

Đại Diện Các Nạn Nhân Thầy Mai ... nói...

Bắt Bài Trần Mai Trương Minh Giảng ..
Tại sao ông ta đưa ra bài giảng : Chúa Chỉ Có 12, Hay Nhiều Sứ Đồ? vào ngày Chúa nhật 4/12/2016.
Phải biết Trần Mai mới bắt bài hắn được.
Về một phương diện. Kinh thánh có nói đến nhiều sứ đồ sau 12 sứ đồ mà Chúa đã chọn họ như bài giảng Tiên tri đã nói rỏ...
Tại Trương minh Giảng bước ra. Trần Mai chỉ là một thầy Truyền đạo quèn., bất quá gắn mác hay một bài bùng cháy rơm rạ. "Chúa Tái Lâm" vừa giảng vừa cười khà khà như khinh dễ đám nhà thờ tống cổ ông ra. Hãy đợi đấy coi ông có đói có khát không hoặc ông sẽ cư xử thế nào là lễ độ...
Nhờ vậy, quơ hốt được một số dollar của cải trong và ngoài nước.
Từ Trương minh Giảng bước ra vai mang túi vạc kè kè - nói theo sách vở (chuyện tàu chợ trời) chúng theo rần rần. Chiêu mộ được một số đệ tử (nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà) sau nầy đệ tử biết Trần Mai chẵng phải dạng vừa đâu : Tứ đổ tường là theo đời thầy theo đạo chọn hai thôi để thụ hưởng...
Thế là đệ tử vẩy tay chào "sư phụ" (dê 35) tụi em ra lập gánh riêng từ đây thầy ơi.
Có cướp hay không thì thầy cũng dạy đệ tử theo thầy tầm sư học đạo mà thầy (Đạo tặc).
Vào bài : Thầy giảng thầy nghe chứ ai mà nghe vì họ tưởng thầy nói chơi như con rể của Lót vậy.
Sẽ bình tiếp về ông thầy Mai Trương Minh Giảng vì một số sanh sau đẻ muộn có biết ất giáp gì về thầy đâu.
Đại diện các nạn nhân của thầy Mai.