Nên Chăng Hội Thánh Ngày Nay Cần Phải “Ra Khỏi Tinh Thần Ba-By-Lôn” Khi Tổ
Chức LỄ GIÁNG SINH!?
“Không có Chúa Jesus là không có ngày Giáng Sinh!
Không có Chúa Jesus, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ!” (Bài hát: Ước Mơ Mùa Giáng Sinh)
Không có Chúa Jesus, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ!” (Bài hát: Ước Mơ Mùa Giáng Sinh)
***
Đối với các anh làm trong ngành cảnh sát giao thông, nếu hỏi
ngày nào vất vả nhất với các anh trong năm? Câu trả lời có lẽ sẽ là “Ngày Giáng
sinh” (đêm 24/12) hàng năm… Nếu có dịp ra đường trong đêm Giáng sinh ở Tp (Sài
gòn) trong những năm gần đây, chịu khó quan sát quý vị có thể thấy CSGT rất vất
vả trong “Đêm Chúa Giáng sinh”!
Những ngày trước Giáng sinh, bệnh viện Chợ rẫy TpHCM và một
số bệnh viện ở các thành phố trên cả nước, ban giám đốc bệnh viện luôn có những
buổi họp lên kế hoạch “làm việc tăng ca trong Đêm Giáng sinh”…!
Trước đây nhiều năm, trong một đêm “Giáng sinh”, sau khi dự
buổi nhóm thờ phượng Giáng sinh tại một Hội thánh nọ (tư gia)… chỉ vài giờ sau
buổi nhóm, tôi nghe tin một đứa con trai của một chị em trong Chúa vừa đi dự
Giáng sinh về đã bị tai nạn giao thông. Tôi có mặt tại bệnh viện Chợ rẫy đêm đó
và có dịp chứng kiến: Rất nhiều ca cấp cứu vì tai nạn giao thông… trong đêm
Giáng sinh…! Liên tục có những xe cấp cứu đưa người bị nạn về bệnh viện với rất
nhiều cảnh thương tâm… không thể nào mô tả hết, trong đó không ít người đã “ra
đi về thế giới bên kia” trong đêm Giáng sinh…! (con số này không ít nếu lấy
danh sách thống kê của bệnh viện Chợ rẫy và các bệnh viện)
(Cấp cứu tai nạn đêm Giáng sinh- minh họa) |
TP HCM: Nhiều ca cấp cứu vì TNGT đêm Giáng sinh
Xe cứu thương khắp nơi ở
TP HCM và các tỉnh liên tục chuyển các nạn nhân bị tai nạn giao thông
nghiêm trọng về bệnh viện như Chợ Rẫy, 115, Gia Định… trong đêm Giáng
sinh.
Đặt giả sử, nếu có một bậc cha mẹ nào đó, trong đêm Giáng
sinh họ mất những đứa con hoặc chúng bị thương tật suốt đời, do một tai nạn
giao thông trong đêm Giáng sinh thì trong tâm trí họ nghĩ gì về “Ngày Giáng
sinh”? Chắc là đau buồn lắm…!
Ai đó đã sáng tác bài hát “Ước mơ Giáng sinh”, trong đó có lời
này: “Không có Chúa Jesus là không có
ngày Giáng Sinh! Không có Chúa Jesus, mọi ước mơ chỉ là nỗi nhớ!” (Ước Mơ
Mùa Giáng Sinh)
Tôi không nghĩ tác giá bài hát này có ý gì xấu đối với “Ngày
Giáng sinh”… Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người cha, người mẹ mất con
vì tai nạn trong đêm Giáng sinh… chắc là người làm cha mẹ đó sẽ “oán ngày Giáng
sinh” lắm! Vì nếu không có ngày (hoặc đêm) Giáng sinh thì chắc là con họ không
bị tai nạn hoặc bị mất! Và nếu trong dịp Giáng sinh về, những bậc cha mẹ ấy mỗi
khi họ nghe ai đó hát “không có Chúa
Jesus là không có ngày Giáng Sinh!”… Họ sẽ nghĩ gì về Chúa Jesus nhỉ!?... “Không có Chúa Jesus là không có ngày Giáng
Sinh!”… Không có ngày Giáng sinh thì con họ đâu có…!? Giáng sinh với họ có
thể là nổi đau hơn là niềm vui…
("Tội lỗi" đêm giáng sinh- minh họa) |
Kinh thánh không hề nói đến “ngày” hoặc “đêm nào” Chúa Giáng
sinh cả. Các bác sĩ (nhà thông thái viếng thăm Chúa trong sự kiện Giáng sinh)
biết ngày tháng Chúa Giáng sinh và họ đã cho vua Hê-rốt biết ngày tháng đó.
Thánh sử Lu-ca chắc cũng biết ngày đó… nhưng cả hai Ma-thi-ơ và Lu-ca đều không
ghi ngày đó là ngày nào, tháng nào Chúa Giáng sinh… vào trong Kinh thánh.
(Ma-thi-ơ 2: 16c; Lu-ca 2: 6) Vì sao?
Đấng Em-ma-nu-ên…
“Người sẽ sanh một trai, ngươi khá
đặt tên là Jêsus , vì chính con trai ấy sẽ cứu
dân mình ra khỏi tội. 22 Mọi việc đã xảy
ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:
23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1: 21-23)
23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1: 21-23)
Có hai lý
do mà Chúa không muốn cho chúng ta biết ngày tháng Chúa Giáng sanh:
1. Chúa là
Đấng Em-ma-nu-ên.
2. Chúa
Giáng sinh để “cứu dân mình ra khỏi tội”...
Hai lý do
trên đây là quan trọng hơn là “ngày tháng” Chúa Giáng sinh.
Lý do 1: Đấng
là “vô thủy, vô chung”, Đức Chúa Trời Hằng Hữu, từ trước vô cùng cho đến đời
đời Ngài là Đức Chúa Trời… Trước khi vũ trụ và thế gian được sinh ra và cho đến
khi vũ trụ biến mất… thì Chúa vẫn là Đức Chúa Trời hằng có và hằng sống… (Thi
thiên 90) (ngày tháng Chúa Giáng sinh làm người không quan trọng)
Lý do 2: Sự
kiện Chúa Giáng sinh là để hoàn thành công tác cứu chuộc. Ngài đến để làm
“Chiên Con- sinh tế chuộc tội” cho con người, để làm “thỏa mãn luật công bình” hầu
có đủ thẩm quyền giải quyết và giải cứu con người ra khỏi tội.
Chúa là
Đấng Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta… Từ cựu ước Chúa đã luôn ở
cùng với dân sự của Ngài trải qua biến cố thăng trầm của lịch sử… và trong Tân
ước Ngài cũng không có gì thay đổi – vẫn là Đấng Em-ma-nu-ên luôn đồng hành với
Hội thánh, dân sự Chúa…! (Ma-thi-ơ 28: 20) Biến cố Giáng sinh là một bước
ngoặc, một phần trong toàn bộ chương trình cứu chuộc của Chúa cho toàn nhân
loại… mà Ngài đã hoạch định từ trước… Ngài là Đức Chúa Trời, không phải LOÀI
THỌ TẠO như một số giáo chủ, vĩ nhân trên thế giới nên không quan trọng là Chúa
sinh ra NGÀY NÀO!
Chúa muốn
chúng ta (Hội thánh) nhìn vào Ngài là Đấng Em-ma-nu-ên hơn là nhìn vào “ngày
tháng năm sinh” của Chúa!
Chúa muốn
chúng ta nhìn vào Ngài là Đấng “CỨU VÀ
GÌN GIỮ CHÚNG TA KHỎI TỘI” cho đến ngày chúng ta “chính thức bước qua cổng Thiên
đàng” để hưởng phước sự sống vĩnh hằng mà Ngài đã sắm sẵn… hơn là chú ý
vào “ngày tháng năm sinh” của Chúa!
Biến cố
Giáng sinh chỉ là một “phần hiện ra” của Chúa làm người, chứ Ngài vốn có từ
trước. Ngài là Đấng Vô thủy, Vô chung… Đấng có từ trước muôn đời và cho đến vô
cùng Ngài hằng có và hằng sống… thì “ngày Giáng sinh” không có ý nghĩa gì với
Chúa cả! Trước Giáng sinh hoặc sau Giáng sinh Ngài vẫn là Đức Chúa Trời
Em-ma-nu-ên… Ngài là Đấng Tự hữu- Hằng Hữu – Vô Thủy- Vô Chung… Đấng là “An-pha
và Ô-mê-ga” và quan trọng hơn, sự “An-pha” (khởi đầu) của Chúa không phải là
Giáng sinh! Ngài có từ trước vô cùng và hằng còn mãi mãi…
“Không có Chúa Jesus
là không có ngày Giáng Sinh!”… (Lời bài hát) - Thật ra Chúa hiện hữu trước,
trong và sau biến cố Giáng sinh… Ngài là Đấng Em-ma-nu-ên – Đức Chúa Trời ở
cùng chúng ta từ trước, trong và sau khi Giáng sinh… cho nên câu hát kia trở
thành vô nghĩa trong cái nhìn “thần học về Đấng Christ” - Đấng Cứu Thế là Đấng “An-pha và Ô-mê-ga” quan trọng hơn là “lễ Giáng sinh”,
sự “An-pha” (khởi đầu) của Chúa không phải là Giáng sinh!
Sự thật ra “ngày” hoặc “lễ Giáng sinh” là do con người đặt
ra và trong Kinh thánh không một chỗ nào Chúa bảo dân sự, Hội thánh Chúa phải tổ
chức hoặc cử hành lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh ngày nay đã trở thành quốc tế
hóa… Tuy nhiên, mặt trái của Lễ Giáng sinh với những đau thương, “tội lỗi” của
nó không phải là không có! Một số nơi “lợi dụng” sự kiện này để truyền giảng,
nhưng con số những người “tin Chúa” trong dịp Giáng sinh đa phần không thật và
không tồn tại sau Giáng sinh… Một số nơi khác tổ chức tốn kém rình rang… nhưng
để “vui theo lễ hội” là chính, chứ không thật kết quả cho công việc Chúa thật sự…!
Nên chăng việc Hội thánh ngày nay cần phải “ra khỏi tinh thần
Ba-by-lôn” khi cứ tháng 12 về là LO LỄ GIÁNG SINH!?
Cơ thể chúng ta cần sự bài tiết (đi vệ sinh) mỗi ngày… Nếu
không có sự bài tiết thân thể chúng ta sẽ bệnh và yếu… Hội thánh là thân thể
Chúa cũng cần phải “bài tiết” những thứ không phù hợp với nó!
LHS- Mùa Giáng sinh – 26/12/2016
0 nhận xét:
Đăng nhận xét