Đêm Giao Thừa Có Phải Là “Thời Khắc Thiêng Liêng”…?
(Đêm Giao thừa) |
***
Gần đây có một vài nhóm Tin lành phát động chương trình “cầu
nguyện đêm giao thừa” với lý do theo họ: Đó là “thời khắc hành động của ma quỷ”…
LHS xin có vài lời nhắc nhở anh em:
Đêm giao thừa hay đêm giáng sinh đều là những thời điểm thường
xảy ra nhiều tai nạn ở VN… Lý do khách quan là vì ý thức trật tự công cộng, văn
hóa giao thông của người VN còn kém… cộng vào đó là tiệc tùng, bia rượu, số
đông người ta đổ ra đường để đi chơi… Tất cả những điều đó cộng lại làm cho yếu
tố tai nạn tăng lên trong hai thời điểm nói trên…
Một vài nhóm “tin lành” cho rằng việc “rung chuông đêm giao
thừa” của các tôn giáo, tín ngưỡng (đình, chùa, nhà thờ)… là “cộng hưởng tâm
linh”… việc cộng hưởng này tạo cơ sở cho ma quỷ “kéo về” hành động dẫn đến tai
nạn, chết chóc xảy ra nhiều trong thời điểm đêm giao thừa…! Trên cơ sở “niềm
tin” đó, các nhóm tin lành này đã phát động một thời gian gọi là “thức canh cầu
nguyện” – Theo tinh thần "Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi
sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối".
Tính theo giờ Việt Nam từ 22h đêm 27/01/2017 (tức 30/12/2016 Âm Lịch) đến 2h
sáng 28/01/2017. – Thời điểm trước và sau thời khắc giao thừa…
Mới nghe qua thì lời kêu gọi này có vẻ “thiêng liêng”, “đúng
Kinh thánh”… Tuy nhiên, xét cho cùng thì nó hoàn toàn “mê tín” và thiếu hiểu biết
của một số anh em…
- Về thời khắc: Đối với người VN nói chung thì giao thừa là “thời
khắc thiêng liêng”… nhưng với chúng ta là những Cơ-đốc-nhân, những người được
chuộc bởi huyết báu Chúa Jesus thì không có thời khắc nào là thiêng liêng cả. Nó
chỉ là một khoảng thời gian trôi qua bình thường như những khoảnh khắc thời
gian khác… Do con người tạo cho nó “thiêng liêng” thì nó thiêng liêng… Sứ đồ Phao-lô
nói với Hội thánh Ga-la-ti “Xưa kia, anh
em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm
tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng
hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục
nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa,
năm ư! Tôi lo cho anh em, e
tôi đã làm việc luống công giữa anh em…” (Ga-la-ti 4: 8-11)
- Về tai nạn: Đành rằng ma quỷ là kẻ “cướp, giết, hủy diệt…”
(Giăng 10: 9) nhưng những tai nạn, chết chóc trong đêm giao thừa (hay đêm giáng
sinh) xuất phát từ những yếu tố, nguyên nhân khách quan nói trên… Do đó, chỉ dựa
vào một vài hiện tượng khách quan bên ngoài rồi cho đó là “thời khắc ma quỷ
hành động” để kêu gọi hoặc tổ chức cầu nguyện “chống lại ma quỷ” là thiếu hiểu
biết, nếu không muốn nói đó là “mê tín”! (tin một cách mê muội)
Cầu nguyện là hơi thở của Cơ-đốc-nhân… Tổ chức những buổi cầu
nguyện nhằm tạo sự thông công, hiệp nhất, hiệp thông, gây dựng lẫn nhau là tốt…
Tuy nhiên, nếu đưa ra một lý do “mê tín, mê muối” để kêu gọi và tổ chức cầu
nguyện thì việc đó đã ẩn chứa “động cơ xác thịt” rồi! Một việc làm có vẻ “thiêng
liêng” nhưng xuất phát từ một người hoặc nhóm người “mê tín” thì không biết nó
sẽ còn đẻ ra bao nhiêu thứ “mê tín” khác nữa… nhất là nghe nói “sẽ có việc nói
tiên tri” trong giờ thức canh cầu nguyện ấy nữa!
Khởi đầu của một công việc thiêng liêng với sự thiếu hiểu biết
(mê tín hoặc động cơ xác thịt) thì kết thúc sẽ có những “nan đề phức tạp”… Nếu
một nhóm nào đó “khởi sự thiêng liêng” một cách mê tín, mà chúng ta không lên
tiếng… thì nhóm đó về sau sẽ “đưa ra những lời phán” có thể làm xấu hổ cho đạo
Tin lành… (Bên Mỹ từng có mục sư VN “kiêng ăn cầu nguyện” rồi tuyên bố “tiểu
bang New York sẽ bị động đất”… nhưng không xảy ra)
Lịch sử Hội thánh có không ít trường hợp, một số người
đưa ra những lý do rất thiêng liêng, nhưng cuối cùng đưa con cái Chúa vào sự
tổn hại vì mê tín… Trong cuốn hồi ký “46 năm chức vụ” của cố mục sư
Lê Văn Thái có nói về trường hợp ông Trần Như Tuân (mục sư HTTLVN nhưng sau đó
bị kỷ luật, cách chức) người đã giảng dạy và tuyên bố về “ngày Chúa tái lâm”
(tháng 9/1945) làm cho nhiều người tin, bán hoặc cho hết tài sản, nhà cửa… sau
đó tập trung về nhà thờ vào thời điểm được tuyên bố để “chờ Chúa tái lâm”… Tuy
nhiên, cuối cùng thì… mất hết tài sản mà cũng chẳng thấy “Chúa tái lâm” đâu?!
Lịch sử “cận đại” thì có mục sư Trần M (Truyền đạo chủ tọa nhà thờ Trương Minh
Giảng, quận 3 Sài gòn)… Cuối thập niên 80 ông giảng dạy “Chúa tái lâm” và kêu
gọi mọi người “bán hết gia tài điền sản để dâng cho công việc truyền giáo” vì “Chúa…
sắp tái lâm”… Sau đó ông lập lên cái gọi là “Liên đoàn Truyền giáo” để… “hốt
của và làm giàu cá nhân”! Việc này không còn ai lạ gì nữa! Sốt sắng cho công việc Chúa là tốt…! Nhưng anh chị em cần cẩn thận với những người “giả bộ thiêng liêng”… nhất là với những người “có đầu óc mê tín” hoặc “động cơ xác thịt”!
“Kẻ dại khởi đầu bằng những lời dại khờ, kết thúc bằng những lời điên cuồng, độc hại.” (Truyền đạo 10: 13 – HĐ)
Cầu Chúa soi dẫn anh chị em để không rơi vào “cái bẫy mê tín, mông muội”… của ma quỷ!
(Đêm Giao thừa ở Sài gòn) |
Tiên Tri
LHS- 27/1/2017
0 nhận xét:
Đăng nhận xét