Tà Giáo Có Từ Khi Nào?
***
Trước tình trạng tà giáo đang hoành hành và các phương tiện truyền thông công, tư đã ra sức “phỉ báng Chúa” và đạo của Ngài… Câu hỏi đặt ra với chúng ta là “Tà giáo có từ khi nào”?
1. Tà giáo trong vườn Ê-đen:
Ngay trong vườn Ê-đen đã có tà giáo… Đó là “tà giáo Ca-in”!
“Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy…” (Hê-bơ-rơ 11: 4)
Tất cả mọi niềm tin, tín ngưỡng, sự thờ phượng (tế lễ) không theo lẽ thật, sự mặc khải của Đức Chúa Trời… đều là “tà giáo”…
Ca-in đã thiết lập một tôn giáo (sự thờ phượng, tế lễ) không theo lẽ thật, dù ông vẫn “tế lễ cho Đức Chúa Trời” nhưng không theo lẽ thật… Sự thờ phượng, tế lễ của Ca-in so với sự thờ pượng, tế lễ của A-bên là… “tà giáo”!
A-bên thờ phượng, tế lễ theo lẽ thật, sự bày tỏ của Chúa… Ca-in thờ phượng, tế lễ theo… “ý riêng”, không theo lẽ thật!
Ca-in gánh lấy hậu quả:
“Ca-in thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Sự hình phạt tôi nặng quá mang không nổi.” (Sáng thế ký 4: 13)
Sự thờ phượng, tế lễ theo ý riêng, “tà giáo”… đã đưa đời sống Ca-in đến một hậu quả khủng khiếp: giết người… Ca-in giết em ruột mình là A-bên… Kết cuộc ông bị rủa sả nặng nề… A-bên dầu bị giết chết, nhưng đối với Đức Chúa Trời, A-bên là người được sống và sống mãi mãi… A-bên là “thánh tử đạo đầu tiên”… Ca-in phải sống cuộc đời “bất hạnh trên đất” cho đến ngày chết! Đó là kết cục của kẻ “thờ phượng theo tà giáo”!
2. Tà giáo trong Y-sơ-ra-ên:
“Dân Y-sơ-ra-ên còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba-anh và A-sê-ra.” (Các quan xét 3: 7)
“Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi ĐI GIẸO HAI BÊN cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời.” (I Các vua 18: 21)
Dân Y-sơ-ra-ên trong thời các quan xét đã theo “tà giáo” Ba-anh… Họ “quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời” mà trở lòng thờ phượng thần Ba-anh… Họ được dạy rằng “Ba-anh là Đức Chúa Trời”… Họ cũng thờ lạy tượng con bò con bằng vàng và gọi đó là “thần đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô”… (I Các vua 12: 28-30)
Vua A-háp còn đi xa hơn, ông coi việc “thờ lạy tượng bò con bằng vàng” là chuyện nhỏ… Ông đi cưới con gái của vua dân Si-đôn đem về làm vợ…
“Vả, người lấy sự bắt chước theo tội-lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm nhỏ-mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn, mà làm vợ; người cũng đi hầu-việc Ba-anh và thờ-lạy nó.” (I Các vua 16: 31)
Giê-sa-bên đã tập hợp các “tiên tri” trong Y-sơ-ra-ên lại và tuyên bố rằng “Ba-anh là Đức Chúa Trời” (chứ không phải Giê-hô-va…) Ai chấp nhận và giảng dạy giáo lý này sẽ được “cấp thẻ tiên tri”… Được hưởng trợ cấp của “chính phủ” (được ngồi đồng bàn dự bữa hằng ngày với hoàng hậu Giê-sa-bên, được ra vào cung vua…) Ai không chấp nhận giáo lý “Ba-anh là Đức Chúa Trời”… tiếp tục trung thành với giáo lý “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” sẽ bị xếp vào diện “tiên tri phản động”, “kẻ bất mãn nhà nước”, chống lại “tôn giáo của quốc gia”… Những tiên tri trung thành với “chánh giáo Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” sẽ phải chạy trốn mà cứu lấy mạng… Phải sống trong nguy hiểm và bị bắt bớ… (I Các vua 16-18) Trong số những tiên tri trung thành với lẽ thật (chánh giáo) có Ê-li và 100 tiên tri khác… Về sau được biết thêm có “bảy ngàn người chưa quỳ gối trước Ba-anh”…! (I Các vua 19: 18)
Các tiên tri theo tà giáo “Ba-anh là Đức Chúa Trời”, họ “sướng một thời”… (được ăn lương, trợ cấp của nhà nước để “thi hành thánh chức”, ra đường có “thẻ tiên tri trước ngực” ai dám làm gì? …) Còn những tiên tri trung thành với sự kêu gọi và lẽ thật thì họ “sống khổ” (khó nghèo, bị khinh dễ…)
…
Nhưng cái gì cũng có một lúc thôi, tà giáo cũng thế…
Các tiên tri theo tà giáo “Ba-anh là Đức Chúa Trời” về sau bị tướng Giê-hu giết sạch sau vụ đảo chánh, lật đổ chế độ của A-háp… (II Các vua 10)
Những tiên tri theo tà giáo “Ba-anh là Đức Chúa Trời” họ là những ai? - Họ là những người vốn là dân Y-sơ-ra-ên… Họ từng giảng dạy “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”, nhưng khi “thời thế đổi thay” (vua theo tà giáo) thì họ sẵn sàng vì miếng ăn (quyền lợi) hoặc muốn “đi ra đường có cái thẻ tiên tri do nhà nước cấp” để hãnh diện… nên họ cũng sẵn sàng chấp nhận giáo lý của tà giáo “Ba-anh là Đức Chúa Trời” (do Giê-sa-bên lãnh đạo và áp đặt)… Nhưng cái hậu quả mà họ nhận lãnh thì… ai cũng biết!
3. Tà giáo thời Tân ước:
“Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có MẤY KHÚC KHÓ HIỂU, mà những kẻ DỐT NÁT và tin không quyết đem GIẢI SAI Ý NGHĨA, cũng như họ GIẢI SAI VỀ CÁC PHẦN KINH THÁNH khác, chuốc lấy sự HƯ MẤT RIÊNG về mình.” (II Phi-e-rơ 3: 16)
Tà giáo là những giáo phái có chủ trương, giáo lý SAI VỚI KINH THÁNH, mặc dù họ cũng nói là họ “tin Kinh thánh”…!
Kinh thánh phải được giải nghĩa bởi chính Kinh thánh và được Đức Thánh Linh soi dẫn… - “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh LẤY Ý RIÊNG GIẢI NGHĨA được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 1: 20-21) – Do đó một người không có Thánh Linh trong đời sống, sống đời sống xác thịt, lấy ý riêng giải nghĩa Kinh thánh… chắc chắn sẽ dẫn đến tà giáo… (giống như Ca-in thờ phượng theo ý riêng) Họ vẫn xưng mình là “hội thánh”, là “Cơ-đốc-giáo”,là “anh em”… nhưng sự thật là tà giáo! Tất cả mọi tà giáo, dĩ nhiên họ đều có chung một kết cục: HƯ MẤT!
“…GIẢI SAI Ý NGHĨA, cũng như họ GIẢI SAI VỀ CÁC PHẦN KINH THÁNH khác, chuốc lấy sự HƯ MẤT RIÊNG về mình.” (II Phi-e-rơ 3: 16)
Anh chị em thân mến!
Trong những ngày qua, không ít người trong chúng ta tỏ ra hoang mang về “tà giáo Đức Chúa Trời mẹ” đang hoành hành trên xã hội… Các phương tiện tiện truyền thông nhà nước và các trang mạng xã hội cũng không ngớt lời “phỉ báng và nhạo báng Đức Chúa Trời cũng như Hội thánh của Ngài”…! Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ một điều: NGAY TRONG VƯỜN Ê-ĐEN ĐÃ CÓ TÀ GIÁO RỒI! Dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa cũng từng bỏ Chúa theo tà giáo rồi… (“Ba-anh là Đức Chúa Trời”) Thiết tưởng chúng ta không cần phải hoang mang hay bối rồi… e ngại việc Đạo Chúa và Danh Chúa cũng như Hội thánh Chúa bị xúc phạm, rồi nhiều người “không tin Chúa”… v.v… Thật ra, ngay trong vườn Ê-đen thì Chúa đã chọn ai và không chọn ai thì chúng ta cũng đã biết rồi! Dân Y-sơ-ra-ên sa ngã bội nghịch, không ít tiên tri, dân sự cũng đã bỏ Chúa theo “tà giáo Ba-anh”… rồi! Nhưng Chúa còn để dành “bảy ngàn người không quỳ gối trước Ba-anh”, cũng như “ngữa tay nhận bổng lộc từ tay Giê-sa-bên”… Do đó chúng ta không cần phải hoang mang: Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ có cách để gìn giữ họ… Còn ai vốn không thuộc về Đức Chúa Trời (không được chọn) thì họ sẽ bị “cuốn hút theo chiều gió của đạo lạc” (tà giáo)… Thế gian và ma quỷ có làm gì thì cũng không ảnh hưởng gì đến chương trình, kế hoạch mà Chúa Toàn năng đã định…!
Ma quỷ làm công việc của nó…
Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài…!
Mà công việc của Ngài thì “đã xong rồi từ buổi sáng thế”, như có chép:
“Về phần chúng ta là kẻ ĐÃ TIN, thì vào sự YÊN NGHỈ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng:Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!...
Dầu vậy, công việc của Ngài đã XONG RỒI TỪ BUỔI SÁNG THẾ.” (Hê-bơ-rơ 4: 3)
- Ai theo tà giáo cứ để họ theo… (khuyên một hai lần rồi thì lánh họ đi… - Tít 3: 10)
- Ai phỉ báng Chúa thì cứ để họ… “tự nhiên”… Rồi họ sẽ… “thấy cái cảnh”! Đức Chúa Trời không cần chúng ta “biện hộ cho Ngài” đâu!
Về phần chúng ta hãy tin vào “huyết chuộc tội của Chiên con đã đổ ra từ buổi sáng thế”! Và hãy “bởi đức tin mà dâng cho Chúa những tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời”! (như A-bên)
Người Chúa đã chọn thì “không ai cướp chiên đó khỏi tay Chúa” được đâu!
Xin Chúa ban đức tin, sự an ủi trên quý vị và các bạn!
A-men.
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 2/5/2018
0 nhận xét:
Đăng nhận xét