Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Loihangsong “Ngăn Trở Tin Lành”?



Gửi Ngọc Bích
(Trả lời comment “15:56 Ngày 28 tháng 5 năm 2013”)

1. "Đàn khảy tai trâu":
Bạn Ngọc Bích viết: "Ngày xưa tôi thích các bài viết của anh vì thấy có chiều sâu, lời Chúa thật phong phú nhưng thời gian sau này tôi lại thấy anh không còn đầu tư cho các bài viết như vậy nữa mà phần lớn là viết về khía cạnh vạch ra những sai lầm, chỉ trích, lên án những việc làm sai trật của hàng ngũ lãnh đạo trong tất cả các hệ phái Tin Lành trong cộng đồng người VN nói chung và tại nước VN nói riêng."
Bài viết, bài giảng giải kinh hay, đúng tới đâu... mà đọc xong người ta cứ sống trong tội lỗi thì những bài giảng ấy có khác gì "đàn khảy tai trâu"!? Đầu tư cho bài giảng, bài viết bao nhiêu để rồi người ta đọc xong vẫn tiếp tục sống trong dối trá, bại hoại... thì có nên tiếp tục theo phương cách ấy? Chúa phán dạy tiên tri phải “rao cho dân ta tội lỗi nó”:
"Nhưng ta, ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán, và lòng bạo dạn bởi Thần của Đức Giê-hô-va, để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó." (Mi-chê 3: 8)
Bạn mong rằng tôi sẽ "suy xét lại hầu cho Danh Chúa được tôn cao"!? Nghĩa là theo bạn tôi sẽ không tiếp tục nói về tội lỗi của hàng ngũ lãnh đạo Hội thánh nữa, để họ cứ tiếp tục sống trong tội, tiếp tục phạm tội, ăn gian nói dối, tiếp tục lừa dối Chúa, lừa đão dân sự Chúa... hầu cho "Danh Chúa được tôn cao"? Tôi không hiểu bạn học được cái suy nghĩ này từ đâu, nhưng Kinh thánh dạy: Đức Chúa Trời là một Đấng thánh khiết, Ngài gớm ghiếc tội lỗi và Ngài luôn dấy lên những tiên tri, tôi tớ Ngài để lên án tội lỗi cho đến khi Ngài trừng phạt dân sự, các tôi tớ Ngài... nếu họ tiếp tục sống trong tội và không ăn năn. Các tiên tri như Ê-sai, Ô-sê, Mi-chê... họ đã sống qua 3 đến 4 đời vua, họ không làm gì khác ngoài việc lên án tội lỗi của hàng ngũ lãnh đạo: vua, quan trưởng, tiên tri, thầy tế lễ... cho đến khi Đức Chúa Trời thực hiện sự trừng phạt, khiến kẻ thù đến bắt họ đi lưu đày vì cớ "tội lỗi dân ta đáng bị đánh phạt!" - Đức Chúa Trời không hề được tôn cao trong việc che đậy tội lỗi của dân sự, hàng ngũ lãnh đạo... Trái lại, Ngài chỉ được tôn cao khi tội lỗi bị lên án, bị phơi bày và bị phán xét, trừng phạt nghiêm minh.

2. Thiên chức gì?
Tôi không biết anh từng suy nghĩ gì và Chúa đặt để thiên chức nào cho chính anh, nhưng tôi cảm thấy buồn thêm khi anh dùng trang web "loihangsong" đăng tải liên tục những chứng cứ, phê bình và kết tội. Có bao giờ anh cầu nguyện cùng Chúa để xin Ngài tha thứ cho những lỗi lầm của anh em mình không vậy??!”
Như tôi đã trình bày rõ trước khi tôi làm việc này, là Chúa kêu gọi tôi vào chức vụ tiên tri. Bạn hỏi tôi “có bao giờ cầu nguyện để Chúa tha thứ cho lãnh đạo”? Chuyện cầu nguyện cho lãnh đạo Hội thánh không những tôi mà rất nhiều con cái Chúa đã, đang và sẽ còn làm. Tuy nhiên, như bạn thấy đấy: “Nước đổ lá môn”! Giới lãnh đạo Hội thánh ngày nay họ cho “Loihangsong là tiếng nói của ma quỷ” còn những việc làm gian dối, lừa đão dân sự Chúa, lừa dối cả Chúa của họ, họ cho là “việc làm của tôi tớ Chúa”! Họ cho rằng họ là những “tôi tớ được xức dầu” nên ai đụng đến họ người đó là “ma quỷ”! Còn họ là những “tôi tớ thánh” nên họ được “tự do phạm đủ mọi thứ tội” mà không ai được quyền lên tiếng, mà có ai lên tiếng thì họ cho người đó là “ma quỷ”…!? Nếu bạn là “dân ngoại”, bạn có chấp nhận một “Đức Chúa Trời mà các mục sư Tin lành rao giảng” không? Sự thật Đức Chúa Trời của Kinh thánh không hề như vậy. Nếu các mục sư – lãnh đạo Tin lành ngày nay họ còn là tôi tớ thật của Chúa thì điều tối thiểu họ phải biết “đối thoại với Loihangsong, nói chuyện đàng hoàng với tiên tri của Đức Chúa Trời”.
Bạn viết “Đối với con Ms Thanh hay bất cứ một con người nào khác Chúa có thể giết chết Kim trước khi hắn ta ra tay giết chị tín đồ rất yêu dấu của Chúa (tôi tin rằng chị này yêu mến Chúa và cũng được Chúa yêu mến) thì làm sao nó còn cơ hội để giết thêm người khác nữa, nhưng tại sao Chúa không làm điều đó???.”
Chúa không giết “con mục sư Thanh khi cậu ấy ra tay giết tín đồ” là để cho xã hội này thấy rằng: giới mục sư Tin lành ngày nay không quan tâm đến gia đình, mà chủ yếu chạy theo “chức danh, quyền lợi”… Họ chạy theo “danh dự hảo, vinh quang hảo” mà giáo hội ban tặng. Bản thân họ vô đạo đức thì làm sao con họ sống đàng hoàn? Ông Thái Phước Tr bị cộng đồng lên án là vô đạo đức, gian manh, gian lận, thủ đoạn, gian ác… thế nhưng có một cái đám nào đó còn gian ác hơn khi cấp bằng “tiến sĩ danh dự” cho ông, cái đám cấp bằng tiến sĩ danh dự đó, suy cho cùng còn lưu manh hơn ông TPT!

3. Loihangsong “bức tường ngăn cách”?
Loihangsong nếu có “dựng lên bức tường ngăn trở người ngoại đến với Chúa” (nếu có) thì cũng giúp họ “tránh bị địa ngục gấp đôi” như Lời Chúa phán dạy: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Cơ-đốc-nhânri-si, là kẻ GIẢ HÌNH! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi” (Cơ-đốc-nhânthi-ơ  23: 15)
Hội thánh ngày nay (HTTLVN.MN) hãy khoan nói đến việc “cứu người khác”, mà trước mắt hãy lo TỰ CỨU MÌNH đi! Ủy ban Giáo dục Cơ-đốc của HTTLVN.MN tốt hơn hãy đặt ra một câu hỏi: Nếu bây giờ Chúa Tái lâm thì có bao nhiêu mục sư, truyền đạo, tín hữu trong giáo hội của mình (Tin lành CMA) được cứu!? Đừng tự lừa dối bản thân lo đi “cứu người”, trong khi chính bản thân mình chưa chắc và chẳng có mấy ai đã được cứu!
Đừng nhân danh cái việc “làm ngăn trở Tin lành” để tiếp tục sống trong tội lỗi và sự lừa dối bản thân. Rao giảng Tin lành cho dân ngoại mà bản thân mình ăn ở bại hoại thì rao giảng để làm gì? Nếu một cuộc sống bại hoại “từ quan chí dân”, từ mục sư lãnh đạo tới tín hữu mà vẫn tin “mình được cứu rỗi” thì sao không quay về Công giáo sống sướng hơn, chứ “theo Tin lành làm gì”? Đã mang danh “tin lành” mà sống “tanh lìn” (tanh hôi như cá ngoài chợ) thì có gì để khoe, để tự hào “mình là người Tin lành”? Tại sao tội lỗi không lên án, không khai trừ, không giải quyết nó mà tìm cách khỏa lấp rồi gọi đó là “để không ngăn trở Tin lành”? Chúa không có chương trình để chúng ta tiếp tục phạm tội và sống trong tội, mà Ngài có chương trình “chúng ta– Hội thánh phải ăn năn để Chúa phục hồi, ban quyền năng phấn hưng Hội thánh”!
Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót
.” (Châm ngôn 28: 13)
Một lời quở trách TỎ TƯỜNG
Hơn là thương yêu giấu kín
.” (Châm ngôn 27: 5)
Theo bạn thế nào là “quở trách tỏ tường”? Quở trách TỎ TƯỜNG là quở trách thế nào? Loihangsong vâng Lời Chúa “quở trách cách TỎ TƯỜNG”, công khai, ai có tai và muốn nghe thì nghe, không nghe thì tùy! Các mục sư là người “rao giảng lời Chúa cho dân sự”, nhưng khi có người “rao giảng lời Chúa cho mình” thì “bịt tai không nghe lẽ thật”…! Bạn nghĩ sao?
Có lẻ bạn đau lòng về tình trạng Hội thánh (các lãnh đạo) nhưng Chúa sẽ còn đau lòng hơn nếu Hội thánh – các lãnh đạo – sống trong tội lỗi mà cứ cho mình “tốt hơn thế gian”, rồi lại “bốc phét” rằng “hội thánh phải cùng nhau lo cứu thế gian”!
Hy vọng bạn hiểu những gì tôi trình bày.
Sẵn sàng đối thoại.

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 29/5/2013

8 nhận xét:

vuongtanduc1951@gmail.com. nói...

Không Thể Bênh Vực Những Kẻ ĐẠO ĐỨC GIẢ !

Thưa Ngọc Bích.,

Văn là người, đọc văn của NB lộ rỏ sự bênh vực 'thành phần ĐẠO ĐỨC GIẢ'.

Nếu NB còn bênh vực những kẻ ấy, NB tội nặng hơn họ đấy?

Thử nghĩ, sao bịt miệng TT Ms Huỳnh thúc Khải đừng nói hay dạy dổ phải nói thế nầy, đừng nói người nầy phải nói người kia ?

Xin Chúa ban cho NB đừng thiếu hiểu biết thật là đáng tiếc.

Riêng cá nhân tôi Ms Huỳnh thúc Khải biết phải làm những gì và không cần thiết suy nghĩ những gì vớ vẫn chỉ dành cho lửa mà thôi.

AI RIÊNG PHẦN NẤY. Mong NB hiểu cho đừng càm ràm nữa.

Chào NB.

vuongtanduc1951@gmail.com.

Nặc danh nói...

Gữi Ngọc Bích.

Gữi Ngọc Bích các câu Kinh Thánh nầy để suy gẫm mà tôi không cần phải giải thích gì thêm .
"Có lời Đức Giê Hô Va pbán cùng ta rằng :Nầy, hỡi con người, Ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Ysơraên ( Cho Thái Phước Trường -TLVN ); nên hãynghe lời từ miệng Ta, và thhay Ta răn bảo trước cho chúng nó. Khi Ta phán cùng kẻ dữ rằng: Hỡi kẻ dữ mầy chắc sẽ chết ! Nếu ngươi không răn bảo để cho kẻ dữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ dữ ấy sẽ CHẾT TRIONG GIAN ÁC MÌNH ; nhưng Ta sẽ ĐÒI MÁU NÓ NƠI TAY NGƯƠI !. Nếu, trái lại, ngươi đã răn bảo kẻ dữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó mà nó không xây bỏ, THÌ NÓ SẼ CHẾT TRONG GIAN ÁC NÓ, CÒN NGƯƠI ĐÃ GIẢI CỨU MẠNG SỐNG MÌNH " ( Êxêchiên 33:1,7-9)- đọc hết đọan Êxê 33 cáng tốt. Đó là CHỨC VỤ CỦA TIÊN TRI đã nhận lảnh nơi Chúa .

Căn cứ phần Kinh Thánh nầy, nếu TT Hùynh Thúc Khải, LHS không răn bảo tội lỗi của dân sự Chúa của hàng tăng lữ sa đọa thì sao ????????

Tín đồ thường.

Chuyên gia mạng khối CMA thẩm định. nói...

Biết Không Kết Quả Vẫn Làm Là: TỘI ÁC!!

Chào buổi chiều.,

Về việc thay đổi hội đồng nhiệm kỳ (TLH.46) tùy tiện là hội đồng 'BẤC THƯỜNG' tiếp tục xé bỏ hiến chương, không theo hướng dẫn của BTG.CP. Biết không kết quả, nhưng Thái phước Trường vẫn tổ chức là TỘI ÁC.

Tại sao quy chụp Thái phước Trường và tập đoàn 45 'duy lợi' là tội ác có đúng không? Xét đôi điều..

I. Kế hoạch sẽ thông qua hiến chương mới sản sinh từ Thái phước Trường tự biên, tự soạn, tự xướng rồi hiến chương nầy 'đi bụi' theo Thái phước Trường sau ngày 26/06/2013. Đó là chết cấp một.

II.- Lấy ý kiến hội đồng 'LƯU NHIỆM' TLH.45 (tập đoàn 45 tiếp tục ăn bán ghế TLH) cho đến hội đồng thống nhất, chưa hẳn là từ 23-27/09/2013 có hội đồng nầy tại Đà nẵng. Vì làm sai cách có hệ thống nên không có TW.CP or BTG.CP chấp thuận, trong khi miền Bắc vẫn còn 'then cài, cửa khóa'. Thái phước Trường chết đem đi tẩn đây.

III.- Về miền Bắc!? Anh có duy lợi thì chúng tôi cũng biết 'cất đồ quý giá vào tủ rồi khóa lại cẩn thận vì KẺO MẤT'. Anh Mạc nhà ta khôn không tưởng, Thái phước Trường dễ gì cuỗm được một nón nào, huống hồ gì lấy cả 'GIANG SAN'.

Thái phước Trường: Chết, Tẩn bây giờ Đi ODP tại Ân Từ Viên.

Kết luận. Biết không kết quả vẫn làm là TỘI ÁC.

muốn viết nên lịch sử phải đấu tranh. nói...

Đấu tranh tới cùng bằng cách nào?

Chắc chắn có đấu tranh mới có ngày giành thắng lợi.

- Bước một. Thái phước Trường tập họp 'nội chính' lại. 4-5/5/2013 ra cái BB.20/2013 BTS.TLH.

- Bước hai. Thái phước Trường - Ngô văn Bửu làm càn 'thông báo' hai hội đồng (số 3825/2013.TLH.TB) chưa có GP của cơ quan thẩm quyền 'vượt rào cản'.

- Bước ba đang chờ tấm giấy thông hành để tổ chức hội đồng...cứ chờ nhé. Ngày mai có, nếu... Không cấp phép, vẫn tổ chức. Đấu tranh mà.

Thay lời kết. Tập đoàn 45 bao giờ thôi trò hề tởm lợm không đáng có?

muốn viết nên lịch sử phải đấu tranh.

Tín Đồ Vĩnh Long Trà Vinh. nói...

Treo đầu Dê cả bọn Duy Lợi.

Câu chuyện xuất phát tại Long hồ Vĩnh long 'cứ địa' của Lê hoàng Phúc Liên bị 'ăn còng' số 8 vì tội phản quốc. Tại sao có vụ treo đầu Dê cả bọn được lợi?

Tổ chức phản động của Phan Tần núp tại 87 đường Sô viết nghệ tỉnh - nhà thờ tin lành TP.CT. Do cha Lê hoàng Phúc trụ trì.

Bố trí cho truyền đạo Lê hoàng Phúc đốt ảnh Chủ tịch Hồ chí Minh, gây tiếng vang với quốc tế về tôn giáo Tin lành tại VN chống Cộng sản.

Thầy Lê hoàng Phúc bị CA huyện Long hồ tóm cổ ăn còng. Hồ sơ vẫn còn.

Nghe tin đấy Ms Ngô văn Bửu bối thân hành qua cứu đệ tử rồi hứa sẽ chịu trách nhiệm dạy dổ.

Treo đầu Dê là nghệ thuật 'buôn thần bán thánh' của tập đoàn Duy Lợi 45 đó mà.

Tiếp tục những chiêu trò bọn nầy bị lật tẩy.

Tín đồ Long hồ Vĩnh long ký thuật.

cu.phanvinh@gmail.com. nói...

Tháng VI Thái phước Trường 'NỔ' hay 'LÉP'? Dự đoán, tháng sau tháng Sáu Thái phước Trường nổ hay lép. Nổ quá rồi chắc chắn là sẽ lép thôi. Mọi việc còn ở phía trước, chúng tôi tiếp tục theo dỏi về phía BTG.CP có ý kiến gì về ngày hội đồng bất thường 25-26.6.2013. Cộng đồng cơ đốc CMA phía Nam.
cu.phanvinh@gmail.com.

_độc giả LHS buổi trưa nói...

Bất công quá !

Độc giả lời hằng sống thấy bất công quá khi Tin lành PÂLH (CMA) của Thái phước Trường 'chiếm hết sóng' tuần lễ nay.

- Phạm đình Nhẫn tâm tư.
- Dương thành Lâm tặc.
- Hồ tấn Khoa sản.
- Đinh thiên Tứ đổ tường.
- Võ văn Lạc lối.
- Nguyễn ngọc Hiền hô.
- ........................................
- ........................................

Kính đề nghị tiến sỉ danh dự Thái phước dành chổ cho 'tôn giáo bạn' sống với chứ. Chân thành ghi công.

_độc giả LHS buổi trưa.

Nặc danh nói...

Chúng tôi đồng ý rằng kẻ " chó mê ăn,không biết sủa...hay kẻ giả hình..." Esai 56- Math. 23..)
Là không thuốc chửa, là" lương tâm chai lỳ.... Phải quở mạnh bọn chúng như : TPT, PDN; NT;DTL,NVMT...
Phải dùng lời lẽ mạnh mẽ tố cáo chúng nhưng phải thuộc linh chứ không như loại hàng tôm du côn NVMT....