"...Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện..." (Thi thiên 17: 15)
Thỏa nguyện chăng? Khi nào thì chúng ta thỏa nguyện?
Người ấy được Thánh Linh Chúa tràn ngập tâm hồn, vì có lòng mong ước công chính thánh thiện.
Người ấy mãn nguyện.
...
(Trích Bài 147 trong loạt bài "Học biết Chúa mỗi ngày" của HTTLVN đăng trên website HTTLVN.org)
***
1. Thỏa nguyện:
Thỏa
nguyện hay mãn nguyện là một hạnh phúc mà Chúa ban cho người biết Ngài.
Nói cách khác, người biết Chúa sẽ kinh nghiệm sự thỏa nguyện hay mãn
nguyện. Ngược lại, "kẻ ác", người không biết Chúa thì không biết đâu là
thỏa nguyện và không bao giờ biết mãn nguyện là gì. (Lòng tham con người
không có đáy)
- Đa-vít mãn nguyện về đời mình:
"Người băng hà tuổi cao,
thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có, và về vinh hiển;
Sa-lô-môn, con trai người, cai trị thế cho người." (I Sử ký 29: 28)
- Áp-ra-ham thỏa nguyện về đời mình:
"Áp-ra-ham hưởng thọ được một
trăm bảy mươi lăm tuổi; người tuổi cao tác lớn và đã thỏa (nguyện) về đời mình, tắt hơi, được qui
về nơi tổ tông. Hai con
trai người, Y-sác và Ích-ma-ên, chôn người trong hang đá Mặc-bê-la tại nơi đồng
của Ép-rôn..." (Sáng thế ký 25: 7-8)
- Những người kính sợ Chúa luôn hưởng được đời sống thỏa nguyện (mãn nguyện):
"Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện;
Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa." (Thi thiên 36: 8)
Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa." (Thi thiên 36: 8)
"Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài;
Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho." (Thi thiên 145: 19)
Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho." (Thi thiên 145: 19)
"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống,
Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến." (Châm ngôn 19: 23)
Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến." (Châm ngôn 19: 23)
Trái
lại, đối với con người thiên nhiên (không biết Chúa, không có Chúa) họ
không bao giờ biết thỏa nguyện - không kinh nghiệm đời sống mãn nguyện,
như tác giả sách Truyền đạo đã viết:
2. Thỏa lòng:
Thỏa
nguyện (hay mãn nguyện) là một ơn phước Chúa ban cho người nhìn biết và
kính sợ Chúa; bên cạnh đó, "thỏa lòng" là một nếp sống, nghệ thuật sống
của người nhìn biết Chúa, tin kính Chúa... nó là một "cáo phao", "cái
neo" giữ linh hồn chúng ta theo nếp sống tin kính của người Cơ-đốc.
Phao-lô viết:
"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa
lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng
chẳng đem gì đi được. Như
vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ,
mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm
người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo
đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." (I Ti-mô-thê 6: 6-10)
Những
điều Phao-lô dạy nó vừa là một triết lý khôn ngoan cho người tin kính
(ngọc quý cho thánh nhân) nhưng cũng vừa là một điều "khó làm theo",
("vật kiểm chứng") cho những ai sống "mượn đạo tạo đời"!
Người tin kính phải biết sống thỏa lòng, ngược lại người biết sống thỏa lòng là người tin kính. Kinh thánh dạy:
"Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức
Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu" (Hê-bơ-rơ 13: 5)
3. Lòng tham của những người lãnh đạo trong Hội thánh ngày nay:
"...Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện..." (Thi thiên 17: 15)
Người
"tỉnh thức" sẽ có sự thỏa nguyện (biết thỏa lòng), trái lại người "ngủ"
sẽ không hề biết thỏa nguyện (thỏa lòng). Thí dụ: Người đang ngủ mà bị
đói bụng, thường chiêm bao thấy mình đang ăn tiệc, người đó "ăn mãi" mà
không thấy bụng mình no hay "thỏa bụng", thỏa dạ...
Phao-lô viết: "Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta
không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ
khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban
ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông
cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ." (I Tes. 5: 6-8)
...
"...Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện..." (Thi thiên 17: 15)
"...Khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện..." (Thi thiên 17: 15)
Người tỉnh thức thuộc linh sẽ kinh nghiệm sự thỏa nguyện. Trái
lại, khi "con không tỉnh thức, con sẽ không bao giờ thỏa nguyện"? - Người không có đời sống tỉnh thức thuộc linh sẽ không bao giờ biết thỏa
nguyện?
Với
3 năm làm Tổng thư ký và 8 năm làm Hội trưởng, ông TPT vẫn chưa "thỏa
nguyện" hay sao mà nay ông vẫn tiếp tục mưu toan, tìm đủ mọi cách để bám
chặt chiếc ghế Hội trưởng với giấc mộng làm Hội trưởng "thiên thu vĩnh
cữu"? Với 12 năm ngồi trên ghế cao, ông TPT đã thâu tóm bao nhiêu tiền
bạc của con dân Chúa chưa đủ sao, mà nay vẫn tiếp tục không chịu buông
ghế? Đời sống "tin kính và thỏa lòng" của ông Hội trưởng để đâu để con
cái Chúa học gương? Ông nhân danh điều gì để không chịu từ bỏ ghế Hội
trưởng? Sự giàu có của ông Hội trưởng TPT đến từ đâu? Nếu ông TPT không
làm Hội trưởng và chiếm quyền Hội trưởng trong 12 năm qua thì liệu ông
có giàu có như ông hiện có hay không? Đang khi web của HTTLVN.MN "dạy về
sự THỎA NGUYỆN, mãn nguyện..." thì ông Hội trưởng hoàn toàn không biết
"thỏa lòng" là gì (Chừng đó tiền của ông ôm ra nước ngoài sống đến đời
cháu cũng chưa hết? còn bám ghế Hội trưởng làm chi?). Rõ ràng "đạo Tin lành" của mấy ông "Tin lành VN" ngày nay (giáo hội CMA) "TREO ĐẦU DÊ BÁN THỊT CHÓ" rồi còn gì? Các ông dạy cho người ta "sự thỏa nguyện, thỏa lòng" mà chính các ông lại "mở rộng lòng tham như Âm phủ, như sự chết không hề no chán..." (Ha-ba-cúc 2: 5)
Lãnh đạo các giáo phái ngày nay cũng i như vậy: vẫn tiếp tục tìm kiếm sự giàu có đời này, ai nấy đều chạy theo tiền bạc, quyền lực, danh vọng đời này... "nhà thêm nhà, ruộng đất thêm ruộng đất, vườn thêm vườn, tài sản thêm tài sản..." (Ê-sai 5: 8) mà các ông lại rêu rao cho con cái Chúa "sự tin kính cùng sự thỏa
lòng, ấy là một lợi lớn...". Các ông dạy cho người ta "sự giàu có đời này là hư không" mà chính các ông lại lo "tích trử cho đời này", bám chặt mọi thứ trong đời này? "Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo
đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." (I Ti-mô-thê 6: 6-10) - Hội thánh ngày nay đầy dẫy những điều tội ác... phải chăng vì ai cũng ham làm Hội trưởng? Mà nếu không vì tiền, vì quyền thì "ham làm Hội trưởng" để làm gì?
Ông
TPT và "tập đoàn lãnh đạo vô liêm sĩ ở 155 THĐ" hãy thôi những giọng
điệu thuộc linh đi. Đừng để con cái Chúa phải tiếp tục chứng kiến những
điều trái tai gai mắt, mà hãy sống đúng với những gì các ông giảng dạy
đi. Hãy tỏ ra là những con người có liêm sỉ, biết tôn trọng danh dự. Sự
bẩn thỉu, lố bịch và siêu giả hình của các ông đã đủ lắm rồi!
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 27/5/2013
13 nhận xét:
Thái phước Trường có tai hãy BIẾT LẮNG NGHE.
Xuyên qua Ms Huỳnh thúc Khải (Mục vụ LHS ngày 27/05/2013) cho ai tham quyền cố vị sáng con mắt lòng mình ra để cầu xin Chúa thương xót mai ra được cứu khỏi ngải cứu và mật đắng kẻo 'rể đắng châm ra anh em mình thì 'TỘI CHỒNG TỘI' (cái câu nầy TPT hay nói để dạy dổ lắm à).
Sau khi đọc và suy gẫm bài nầy, không biết ngoài Thái phước Trường, thì còn Ai, Ai nữa ham 'ĐƯỢC GHẾ-GIỬ GHẾ' hội trưởng tới đây không?
Câu hỏi tại sao thích, muốn, tiếp tục làm hội trưởng? Câu trả lời 'đi tu như ăn cướp hợp pháp' thì 'THẰNG NÀO' mà chẵng ham?
'LÃNH ĐẠO NGÀY NAY ĐI KIẾM SỰ GIÀU CÓ' xin thêm 'nhởn nhơ trước mặt mọi người cách vô liêm sỉ trơ trẻn và trân tráo'.
Xin cám ơn Ms Huỳnh thúc Khải.
Thập Tự Sinh Tồn (Bà rịa Vũng tàu)
HỒI CHUÔNG THỨC TĨNH.
Cảm tạ ơn thương xót lớn lao , lạ lùng, kỳ diệu của Thiên Chúa. Ngài đã cho phép và sai một sứ giả: không tay, không chân đến Việt Nam.
Nick đã minh chứng về sự hiện hữu một Thiên Chúa đầy sự mầu nhiệm trong Ngài . Ngài là Chúa của ông và của nhân loại. Nhất là người Việt Nam, Ngài khiến không ít người kinh ngạc qua một con người nhận biết Chúa trên cuộc đời mình, tuy bất hạnh nhưng lại là người hạnh phúc nhất trong lúc này và mãi mãi"phước hạnh và sự thương sẽ theo ông đến trọn đời"... Ngay trong lúc này, Thiên Chúa dành ân điển cho người Việt nam (nói riêng). Thiên Chúa chỉ sử dụng một con người tàn tật để Danh Jesus được rao ra. Trong khi bao nhiêu năm qua, biết bao sứ giả, bao nhiêu sứ điệp? Nhưng bây giờ Thánh Linh Chúa (thêm một lần nữa) thật sự đã vận hành sắc nét và tác động đến nơi sâu thẳm của lòng người. Nguyện vinh hiển và mọi sự tôn vinh thuộc về Thiên Chúa.
Sự đãi ngộ của Đức Chúa Trời vượt quá suy nghĩ của mọi con người. Giới cầm quyền, các nhà tôn giáo và người khiếm khuyết chắc chắn sẽ thay đổi thế giới quan của bản thân mình. Nhất là các Hệ giáo Tin Lành tại Việt Nam. Đức Chúa Trời đang muốn làm thêm điều gì đó tại Việt Nam, thì Ngài sẽ làm không một ai có thể ngăn trở, đầy quyền năng, trong nhiều cách và mọi con người dù tin hay không chịu tin cũng phải phủ phục trước những sự lạ lùng của Danh Ngài.
Những tín hữu người khiếm khuyết đang có một ước ao là sẽ có nhiều thánh đường tiếp đón người khiếm khuyết cách cụ thể, rõ ràng và dẹp bỏ đi sự ấu trĩ lâu nay về người khiếm Khuyết. Nhiều ngôi nhà thờ nguy nga, cao sang, lộng lẫy; Thật đẹp, nhưng người khiếm khuyết làm sao bước vô ? Nền nhà thờ thì quá cao, người tàn tật đi vào bằng cách nào? và nhiều hình ảnh khác tương tự như vậy! Không biết có quá lời không ? Nếu như vậy cũng đồng nghĩa với việc không hoan nghinh cho họ bước vào nhà thờ...
Vậy, qua sự kiện Nick đến xứ sở Việt Nam, người Tin Lành chúng ta hãy làm gì đó và đừng tôn vinh hay thần tượng Nick nữa! Nhưng cùng nhau ngồi lại lập ra kế hoạch để thực hiện cho ngày mai. Để tương lai tín hữu khiếm khuyết sẽ trở nên như Nick. Cho dù không được 100/100 nhưng thế hệ sau sẽ tin rằng trên trái đất đã có Nick và nhiều người khuyết tật sẽ làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Làm hổ thẹn cho những người lành mạnh, vô tín...
Những bàn chân của các nhà làm công tác tôn giáo hoặc công việc từ thiện xã hội. Từ lâu những bước chân này thành lối mòn, thói quen và con đường đó khiến những hạt giống của Phúc-âm rơi xuống đường bị chim trời ăn hết. Ngoài ra, cũng tạo nơi lòng con người đầy dẫy những bụi gai và sỏi đá...Chúng ta nên nhớ rằng:"Đừng khiến họ trở nên những tên ăn mày ngồi chực hờ trong các giáo đường" Nhưng xin Chúa hãy dùng họ như con người mang tên Nick. Cộng đồng người Cơ-đốc nếu hiệp lại chắc chắn xã hội sẽ có nhiều thay đổi và Hội Thánh thật sự là ánh sáng, nơi mang lại niềm vui cho mọi người. Bấy giờ hạnh phúc đã đến và khi Đấng Christ tái lâm, Ngài sẽ hãnh diện với những con người như thế cho dù tàn tật hay không tật nguyền. Đức Chúa Trời từng hãnh diện về Giop và nhiều con người khác tương tự. Còn tôi thì sao?
Nhưng tiếc thay, lâu nay ma quỉ đánh tan nát bên trong lòng người, bên ngoài thì sự phân rẽ tràn ngập. Dẫu sao cũng cảm ơn Chúa Ngài chưa cho phép nó phân hủy cộng đồng nầy! Thật vậy, các cửa âm phủ không thể thắng được Hội Thánh Chúa.
Trích Lời Tín Hữu Người Khuyết Tật.
(xin xem xét và đăng dùm nhé)
Tại sao : VIỆC GÌ CŨNG RA HƯ ?
Tôi là một độc giả thường xuyên của:
- loihangsong.net trước đây, và ...
- loihangsongnet.blogspot.com bây giờ.
Tôi hỏi., Tại sao Tin lành là Tin dử Tin rách. Truyền bá Phúc âm thì Ác âm. Ngày Chúa nhật 10/10/2010 Ms Cự, Ngọc, Kha, Lớn thi hành Ác vụ thay cho công việc thánh của Mục sư (Mục vụ) tại Sóc Trăng và Núi sập thêm Ms Phúc - Ms Hoàng tại Núi Sập 28/10/2012.
Vào đây., Mọi người thấy : AI - VIỆC GÌ - Ở ĐÂU? Cũng ra hư hỏng hết vậy?
Không lo ăn năn tội lỗi, sám hối tội tình, bồi hoàn tội tham (quỵt 2 tỉ Ms Tùng) toàn lo chuyện bá láp thống nhất.. THỐNG NHẤT CÁI CON KHỈ KHÔ!!! THỐNG NHẤT CÁI CON KHỈ MỐC. Ba sàm ba láp !!!
Cho đến bao giờ vào đây loihangsong thôi lời từ Chúa rủa sả? Đổi lại suối nguồn phước hạnh từ Chúa tuôn đổ tràn ngập trên mọi người.
Ai? Những ai có trách nhiệm xin chút suy nghĩ.
Mục sư Trí sự đoàn TP.HCM.
Nếu không Thông báo ..!
Nếu Thái Phước Trường không viết Thông báo thì biết làm gì đẻ ra tiền nhỉ ?? Cái TB nào cũng có dính đền tiền mà . Tổ chức thì phải nộp tiền, TB 3825 phần cuối thì cũng không quên nhắc : " Tất cả các Hội Thánh phải lạc quyên cách rời rộng, chi về trên cách rời rộng !! ". Đó là lý do Trường nghĩ cách ngồi chơi xơi nước được tiền là hông báo, NẾU KHÔNG THÔNG BÁO THÌ THU TIỀN Ở ĐÂU ??? Mà qúy bà con ơi , vào năm 2013 được 140 ngày Thái Phước Trường ra 3825 cái Thông báo, vị chi mỗi ngày có 27 cái thông báo thôi. Còn đúng 7 ngày nữa sẽ có Thông báo mang số hiệu 4.000 !! Có lẽ thông báo 4.000 là Thông báo ông Thái Phước Trường tạ thế !!
Nông dân tính nhẫm.
Thông Báo của Ma qủy !!
Căn cứ Khải huyền thư của Giăng thì con số của ma qủy là 666. ( Khải 13:18).
Vậy thì Thái Phước Trường là hiện thân của Satan, TLH là một lũ qủy !!!!! Họ luôn chọn con số sáu làm ký hiệu cho mình !!!!!
-Văn Thư xin tổ chức Hội Đồng Thống nhất ngày 12 tháng 12 năm 12. (12 + 12 + 12 = 36 ). 36 : 6 = 6. Đây là Đại hội ma qủy gấp hai lần 666 + 666 !!!
-Thông báo số 3825. 3+8+2+5 = 18. ( 18:3=6 ) . Đây là thông báo của ma qủy 666 Thái Phước Trường. Đây không phải là ngẫu nhiên mà là Ma Qủy chọn !!!!!!!!!
Khách Cà phê Thềm Xưa
"Theo đóm ăn tàn" "theo voi ăn bã mía"
(xin xem cái này để có khái niệm theo đóm ăn tàn: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/theo-dom-an-tan-n20100710052011330.htm)
Tưởng rằng web htlvn.org sẽ không dành một chỗ cho Nick, dù giờ chót đã đăng bài do ctv Lê Thiện Tiên viết: http://hoithanhtinlanhvietnam.org/?do=news&act=detail&id=2890
Nhưng dù vậy, vẫn thật sự thất vọng, khi "người anh cả" cứ yên lặng, ngay khi lẽ ra phải chủ động cảm tạ Chúa vì cánh cửa tin lành tại Việt Nam đang rộng mở khi Nick sẽ đến, lẽ ra sẽ chủ động thông qua website nhà mà kêu gọi cộng đồng cơ đốc cầu thay cho Nick. Nhưng cứ yên lặng nhìn sứ giả của Chúa bị ngược đãi, áp lực......
Giờ chót, vì Nick đã được Chúa cho phép chia sẻ tại Gia Định, liên quan đến sản nghiệp mà Hội Đồng Quản Trị Sản Nghiệp làm nghiệp chủ, giờ yên lặng thì bẽ mặt, nên khi CTV Lê Thiện Tiên chuyển tin thì Ms Nguyễn Hữu Bình phải cho đăng. Như là ta đây, httlvn-mn cũng quan tâm lắm, nhưng chỉ là theo theo đóm ăn tàn, theo voi ăn bã mía. Không quân tử chút nào, chỉ biết làm gì có lợi cho mình mà thôi
YÊU VÀ MƠ .
Đây là tựa của một quyển sách nhỏ mà TLH-TLVN vừa phát hành. Câu Kinh Thánh chủ đề của sách ấy là :" Có một con đường coi dường như chánh đáng cho lòai người, nhưng cuối cùng nó thành ra cái ẹo của sự chết " ( Châm 14:12).YÊU VÀ MƠ là một quyển sách nhỏ nhưng quan trọng mà Cơ đốc nhân, đặc biệt là giới trẻ trong Hội Thánh cần có . ( Hết trích ).
Yêu là bản chất sống của con người,. khi yêu thì có quyền MƠ. Mơ có tốn chi phí gì đâu mà không mơ !!!! Mơ những điều cao qúa tầm tay cho đến khi nó nhập tâm thì trỡ thành kẻ ĐIÊN DẠI ! Ví dụ: Ông Thái Phước Trường MƠ LÀM HỘI TRƯỞNG đến nỗi quên hết lời Chúa mới dám gian lận bầu cữ để đọat ngôi !!!! Ngồi trên ngôi rồi mơ sẽ làm Hội Trưởng cho đến " A tăng kỳ kiếp ". Ông mơ đêm, rồi lại mơ ngày đến nỗi giấc mơ nhập tâm làm điều ác để giữ ngôi !!!! Ông mơ thấy mình đốt được Hiến Chương, sáng dậy liền ban hành Quy chế để tàn sát những ai dám đánh thức ông !!!!!! Mơ làm Hội Trưởng cho đến nỗi hết nhiệm kỳ không chịu tổ chức Hội Đồng Bầu cữ. Ta, Ta là Hội Trưởng muôn năm nên phải LƯU NHIỆM. Văn thư 53 & 237 hướng dẫn thi hành Hiến Chương, mặc kệ nó " TAO LÀ HỘI TRƯỞNG ".
Nhưng Thái Phước Trường phải biết mơ không phải là sự thật, cứ sống trong mơ như Trường là thằng điên !!!!!! Chức Hội Trưởng Trường nghĩ nó là CHÁNH ĐÁNG, nhưng cuối cùng là vực thẳm mà Trường sẽ rơi vào , vì nó là cái nẽo sự chết như câu Kinh Thánh Trường cho trích dẫn trong trong sách MƠ !!!!!! ( Châm 14:12)
Bạn của Trường.
"Vậy, qua sự kiện Nick đến xứ sở Việt Nam, người Tin Lành chúng ta hãy làm gì đó và đừng tôn vinh hay thần tượng Nick nữa!" Vâng! Nếu "tung hô" Nick thì chúng ta không thấy Thiên Chúa. Hãy gẫm lại xem: CŨNG NHƯ MỘT CÁI SUỐI, ĐỒNG MỘT MẠCH MÀ RA CẢ NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC ĐẮNG SAO?(Gia-cơ 3:11) Sáng 23/5, Nick có buổi diễn thuyết thứ 2 tại TPHCM với chủ đề “Không bao giờ bỏ cuộc”. Khi nói về việc phải đối mặt với những khó khăn, Nick nói: “Hãy làm theo gương Bác Hồ” khiến những người có mặt và theo dõi qua truyền hình thêm khâm phục, yêu quý con người khuyết tật đặc biệt ở nước Úc xa xôi nhưng hiểu nhiều điều quý giá về đất nước, con người Việt Nam. Trong những chương trình anh diễn thuyết đều học và nói từ 3 – 5 cụm từ tiếng Việt, phát âm rất chuẩn. P.H (Tienphong online 24/05/2013)
NGÀY NAY CON DÂN CHÚA THÍCH CHẠY THEO SỐ ĐÔNG ĐỂ TÌM KIẾM "DẤU KỲ, PHÉP LẠ, LỜI NÓI ÊM TAI" VÀ CẢ LƯỠI LẠ NỮA.
Ngày nào còn Giáo hội Vatican, Tồng hội, Giáo hạt v.v...thì lẽ tất nhiên vẫn còn phải có các PHARISI THỜI ĐẠI nổi lên.
"Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có những tiên tri giả và có những giáo sư giả TRONG ANH CHỊ EM, họ sẽ truyền những ĐẠO DỐI làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều người sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và ĐẠO THẬT vì cớ họ sẽ bị gièm pha." (2 Phierơ 2:1-2)
ĐẾN TỪ CHÚNG TA NHƯNG KHÔNG THUỘC VỀ CHÚNG TA.
Tại sao Hội Thánh TLVN-MN không quan tâm việc Nick đến VN. Đặc biệt là TP HCM !
Vì Nick đến VN không phải để làm công việc thuộc linh - Mà để Quảng bá thương hiệu Tôn Hoa Sen là chính, đó là lý do Mục Sư Thái Phước Trường không hoan nghinh . Ngày chúa nhựt 26/5/2013 Nick đến Hội Thánh Gia định là để thờ phượng Chúa chứ kông phải khách mời làm chứng ! Chúng ta thấy rỏ chủ đề buổi nhóm hôm đó là ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG trên tòa giảng và ban phát lời Chúa là Mục sư Đỗ Việt Hùng QNHT .
Phép lịch sự MS Hùng nhượng quyền cho Nick làm chứng coi như một ân huệ mà HT Gia định dành cho Nick. Cũng vì đó mà các Mục Sư, tín hữu miền nam không ai thông dịch cho Nick mà phải để MS BQP Hà Nội thông dịch !!
Nick kêu gọi người khuyết tật " hãy làm theo gương Bác Hồ ", chứ có nói phải noi theo gương Chúa Giê Xu đâu mà Hội Thánh hoan nghinh !
nguoitrongcuoc.
"Đi với BỤT thì phải mặc áo CÀ SA, đi với MA thì phải mặc áo GIẤY" cho nó phải phép chứ và đúng với câu: "Lưỡi không xương nhiều đường lắc lẽo" mà!
Chào Anh Khải!
Ngày xưa tôi thích các bài viết của anh vì thấy có chiều sâu, lời Chúa thật phong phú nhưng thời gian sau này tôi lại thấy anh không còn đầu tư cho các bài viết như vậy nữa mà phần lớn là viết về khía cạnh vạch ra những sai lầm, chỉ trích, lên án những việc làm sai trật của hàng ngũ lãnh đạo trong tất cả các hệ phái Tin Lành trong cộng đồng người VN nói chung và tại nước VN nói riêng. Tôi biết cũng có nhiều độc giả vào theo dõi trong đó có con dân Chúa khắp nơi cũng như cả những người ngoại đạo nữa, và chắc rằng sẽ có nhiều người cùng suy nghĩ giống cá nhân tôi. Qua thời gian cầu nguyện với Chúa lòng tôi được thôi thúc viết thư này cho anh mong anh suy xét lại hầu cho Danh Chúa chúng ta luôn được tôn cao trong mọi sự.
Đứng trước những sự băng hoại tâm linh cũng như nhiều sự việc sai trái liên tục xảy ra trong tôi con Chúa khắp nơi, nhất là các vị MS hay gia đình con cái của họ, lòng tôi cũng bùi ngùi đau xót lắm, tôi luôn cầu nguyện xin Chúa tha thứ và làm mới lại trong từng suy nghĩ của mỗi người. Gần đây nhất tôi cũng theo dõi thông tin Kim con của Ms Thanh ở Bửu Hòa can tội giết người mà người bị giết chính là con cái Chúa đi nhà thờ để thờ phượng Chúa vào Chúa nhật nữa chứ, một sự thật quá đau lòng phải không anh. Tôi không biết anh từng suy nghĩ gì và Chúa đặt để thiên chức nào cho chính anh, nhưng tôi cảm thấy buồn thêm khi anh dùng trang web "loihangsong" đăng tải liên tục những chứng cứ, phê bình và kết tội. Có bao giờ anh cầu nguyện cùng Chúa để xin Ngài tha thứ cho những lỗi lầm của anh em mình không vậy??!
Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng đã từng biết những thông tin anh nêu ra, có thể họ không biết nhiều bằng anh, nhưng tôi tin rằng Chúa có chương trình cho mọi việc xảy ra. Nếu không bởi ý muốn của Chúa thì không có xảy ra bất cứ việc gì cả, anh có đồng ý với tôi ý kiến này không? Chúa có quyền và Ngài vẫn hằng còn đang tể trị trên thế giới này. Đối với con Ms Thanh hay bất cứ một con người nào khác Chúa có thể giết chết Kim trước khi hắn ta ra tay giết chị tín đồ rất yêu dấu của Chúa (tôi tin rằng chị này yêu mến Chúa và cũng được Chúa yêu mến) thì làm sao nó còn cơ hội để giết thêm người khác nữa, nhưng tại sao Chúa không làm điều đó???. Có bao giờ anh cùng mọi người đặt ra câu hỏi như thế chưa?
Theo bản thân tôi nghĩ rằng Chúa cho sự việc xảy ra để nhắc nhở nhiều người khác nữa, nhất là các đầy tớ Chúa, họ sẽ nhìn lại con cái mình, gia đình mình..... Đây là nỗi đau và nhục nhã đâu phải chỉ riêng gia đình Ms Thanh mà tôi chắc rằng của hết thảy mỗi tín hữu là người yêu mến Chúa và suy nghĩ cho việc mở mang Nước Trời trên đất này. Thế gian lên án chỉ trích và gièm chê có lẽ quá đủ. Qua sự việc đó Danh Chúa bị tổn thương rất nhiều. Chúa cũng đau lòng như những con cái rất yêu dấu của Ngài. Việc rao giảng Tin Lành sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi lối sống thiếu Thánh khiết của chúng ta. Tôi mong anh hãy có tầm nhìn từ Chúa Jesus, là Đấng giàu lòng thương xót, luôn cầu thay cho mọi người dù rằng họ là những kẻ đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Anh nói đúng, Tin Lành của Chúa đã bị che khuất bởi chính những người mang danh con Chúa và người HVC nhưng tôi lại thấy anh xây thêm bức tường ngăn trở người ngoại tìm đến Chúa để nhận biết tình yêu của Ngài, tin nhận Chúa Jesus để được cứu rỗi.
Xin Chúa Thánh Linh ở cùng anh và soi dẫn anh luôn.
Người em trong đức tin.
Ngọc Bích
ĐÔI ĐIỀU NHẮC NHỞ HAI ÔNG CỐM CMA !!
Tại sao phải có sự nhắc nhở hai ông Ms hội trưởng phía Nam và phía Bắc Việt nam.
Do sự tùy tiện trong lãnh đạo thời gian quý vị thiếu tinh thần quy định của hiến chương hay điều lệ của đạo.
Ngoài ra cũng có hướng dẫn về các quy định của Nhà nước phù hợp trong quản lý tôn giáo từ cơ sở (địa phương) đến trung ương (BTG.CP) hướng dẫn qua văn thơ và trực tiếp (53-237) Tại Hà nội 25-26/4/2013.
Nay nhắc nhở, kính mong quý lãnh đạo phía Nam và phía Bắc thực hiện thật tốt.
Rất mong được sự hợp tác của quý vị.
Trung tâm bảo vệ khối AN.TG/CMA nhắc nhở.
Đăng nhận xét