Cuộc Phục hưng ngắn ngủi dưới thời Ê-li.

"Thấy vậy, cả dân-sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời." (I Các vua 18: 39)
Sau khi Ê-li làm một phép lạ sờ sờ - Chúa giáng lửa thiêu đốt của lễ sau lời cầu nguyện của Ê-li - thì cả dân sự la lên rằng "Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời." (I Các vua 18: 39) Mặc dù trước đó khi Ê-li hỏi: "Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá
theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn"... thì "dân-sự không đáp một
lời" (I Các vua 18: 21)
Khi dân sự la lên rằng "Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời."
(I Các vua 18: 39) và sau đó họ đã sẵn sàng bắt 450 tiên tri Ba-anh
(tiên tri quốc doanh của chính quyền A-háp - Giê-sa-bên) đem xuống trủng
khe Ki-sôn và Ê-li đã giết tất cả tại đó.
Có
thể nói đây là một cuộc "phục hưng" đã xảy ra trong thời đó sau những
"phép lạ" mà Ê-li đã thực hiện ngay trước mặt dân sự. Thế nhưng, sự phục
hưng đó chỉ xảy ra trong một cách rất ngắn ngủi. Sự phục hưng xảy ra
không lâu thì "sứ giả phục hưng" - tiên tri Ê-li bị đe dọa lấy mạng bởi
"trưởng ban tôn giáo cấp chính phủ - Giê-sa-bên" đòi lấy mạng tiên tri
Ê-li trong vòng 24 giờ... Ê-li phải chạy trốn, và dân sự thì... không
còn thấy Kinh thánh nhắc gì đến những "diễn biến phục hưng" có được tiếp
diễn hay không, chỉ thấy Ê-li cầu xin Chúa cất ông đi cho rồi, vì... ông không thấy hy vọng nơi một sự thay đổi gì ở dân sự.
Câu hỏi đặt ra là vì sao một cuộc phục hưng đã xảy ra một cách rất "mãnh liệt" và mạnh mẻ như vậy
(lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ của Ê-li là tiên tri của Đức
Chúa Trời, các tiên tri Ba-anh "bất lực" trong việc cầu khẩn thần của
mình và sau đó đã bị dân sự bắt đem đi giết...) mà chỉ diễn ra trong chốc lát...??
Tại sao cuộc phục hưng đó không kéo dài thêm và được duy trì cho đến
khi TOÀN THỂ DÂN SỰ QUAY VỀ CÙNG GIÊ-HÔ-VA LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA HỌ??
Phải
chăng vì suốt một thời gian dài, dân sự chỉ được nghe sứ điệp, bài
giảng của các tiên tri quốc doanh với những sứ điệp dựa trên nền tảng thần
học "Ba-anh là Đức Chúa Trời"? Suốt một thời gian dài dân sự không được
nghe các tiên tri giảng dạy về "Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên... có phán"?
Cuộc phục hưng ĐÃ XẢY RA, tuy nhiên vì đa số các tiên tri của Đức Chúa
Trời đều phải chạy trốn và núp trong những hang đá (bản thân Ê-li cũng
phải tiếp tục chạy trốn) nên không có ai tiếp tục giảng dạy và "giữ lửa
phục hưng" cho dân sự?
Về phần dân
sự, dù có được một cuộc "tỉnh thức thuộc linh lớn" qua những gì Ê-li đã
làm... Tuy nhiên, họ không tiếp tục được "giữ lửa" bởi những sứ điệp của
những "sứ giả phục hưng" - các tiên tri thật của Chúa... và họ đã sớm
quay về với đời sống "đi giẹo hai bên - đi hai hàng" không biết cho đến
chừng nào!
Trong lịch sử Cơ-đốc-giáo cũng có những cuộc phục hưng chỉ diễn ra trong chốc lát...
Trong lịch sử Cơ-đốc-giáo cũng có những cuộc phục hưng chỉ diễn ra trong chốc lát...
...
Trở lại với Hội thánh Việt nam...
Vào
những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Hội
thánh Chúa tại VN thật sự có một cuộc phục hưng. Tuy nhiên, cũng giống
như dân sự Chúa trong thời của Ê-li, cuộc phục hưng đã diễn ra QUÁ NGẮN
NGỦI.
Cuộc phục hưng dưới thời của
Ê-li diễn ra ngắn ngủi, vì không có người giữ lửa phục hưng cho dân sự -
các tiên tri không ra khỏi hang để giảng dạy lẽ thật về "Giê-hô-va là Đức Chúa Trời."
(I Các vua 18: 39) Ê-li thì bị đe dọa lấy mạng bởi bà "trưởng ban tôn
giáo cấp chính phủ - Giê-sa-bên"
(bà này nhân danh chính quyền A-háp quản lý và bắt bớ các tiên tri...)
và một mình ông cũng không thể giảng dạy cho toàn thể dân sự trên khắp
lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Do đó, cuộc phục hưng đã sớm lụn tàn. Về phần dân
sự họ phải chịu một phần trách nhiệm khi họ không tiếp tục tìm kiếm Đức
Chúa Trời qua những gì họ đã thấy, chứng kiến...! Mặc dù Chúa còn "7
ngàn tiên tri chưa quỳ gối trước Ba-anh", nhưng "7 ngàn sứ giả phục
hưng" này chưa được tung ra, phải chăng lý do vì dân sự không hết lòng
tìm kiếm,
quay về cùng "Giê-hô-va là Đức Chúa Trời" của họ?
Cuộc
phục hưng mới đây tại VN cũng sớm lụn tàn, không phải vì Chúa không có
sứ giả... nhưng có lẻ vì các sứ giả (mà đa số là "sứ dõm" đã tự dấy lên sau đó) đã không "giữ
lửa", nhưng đã để cho "dòng nước Đô-la chảy ngập, dập tắt lửa phục hưng
trong lòng mình"!... chăng?
Nhân dịp Các Hội thánh Tư gia sắp tới đây đang chuẩn bị tổ chức "KỶ NIỆM 25 NĂM ĐTL GIÁNG LÂM", LHS xin có bài này để các lãnh đạo các Hội thánh Tư gia có dịp suy gẫm.
Khải tượng về sự TÌM KIẾM MỘT CUỘC PHỤC HƯNG cho Hội thánh có còn trong quý vị nữa không?
Các tôi tớ Chúa ở VN ngày nay có còn "lý tưởng rao giảng Tin lành cứu tội nhân" nữa không?
Nhân dịp Các Hội thánh Tư gia sắp tới đây đang chuẩn bị tổ chức "KỶ NIỆM 25 NĂM ĐTL GIÁNG LÂM", LHS xin có bài này để các lãnh đạo các Hội thánh Tư gia có dịp suy gẫm.
Khải tượng về sự TÌM KIẾM MỘT CUỘC PHỤC HƯNG cho Hội thánh có còn trong quý vị nữa không?
Các tôi tớ Chúa ở VN ngày nay có còn "lý tưởng rao giảng Tin lành cứu tội nhân" nữa không?
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 21/6/2013
9 nhận xét:
Tiếng kêu vô vọng: CHÚNG TÔI ĐANG CHỜ THỜI.
Chúa không cho phép những kẻ được cứu 'chúng tôi đang chờ thời'.
Đây là một nhận định Thái phước Trường (TLH.45) nói rằng 'CHÚNG TÔI ĐANG CHỜ THỜI'. Thời của TLH.45 có và đến không? Có thời và thời đến là hai phạm trù khác nhau.
Trải qua 3 nhiệm kỳ suốt 12 năm, có người 12 năm, có 8 năm và có 4 năm. Tiến sỉ Dơ dáy TPT có thời 12 năm, giờ làm gương 'chờ thời' cho top còn lại (CHÚNG TÔI) đang chờ thời.
Khóa sổ TLH.45 từ ngày 9.3.2013 rồi, nhưng từ đấy tới nay chúng tôi 'nằm đây' LƯU NHIỆN chỉ để chờ thời.
Mấy ông sư 'CHÚNG TÔI ĐANG CHỜ THỜI' giảng thơ Gia cơ hay lắm mà? Ví bằng Chúa muốn tôi còn sống, tôi sẽ làm việc nọ việc kia.
Việc nọ, việc kia của TLH.45 là CHÚNG TÔI ĐANG CHỜ THỜI đó sao?
Ngày nào cũng nghe tập đoàn TPT.TLH.45 rỏ chán.
Tín đồ SÀI GÒN.
Kính đến: Tín đồ Sài Gòn.
Chúng tôi đang 'CHỜ THỜI' chỉ có 1/3 lộ trình thôi, thử hỏi tới đâu?
Vậy còn 2/3 mới hoàn tất. Đó là gì?
I. Chờ thời (như bạn nói).
II. Chúng tôi đang 'CHỜ ĐẠO' là 2/3 ! Chắc gì hội thánh miền Bắc Oh Yeh. Thấy vậy chớ hỏng phải vậy.
III. Chúng tôi đang 'CHỜ ĐỜI'.
Tìm đọc bài 'LỘ XONG CÒN PHẢI CHỜ CẦU'.
Đời ở đây là NN đó tín đồ Sài gòn biết chưa?
Tiến sỉ Thái phước Trường biết chết liền.
Ôn lại:
- Chờ thời.
- Chờ đạo.
- Chờ đời.
Chuyên gia mạng khối CMA tại Haloi.
Muốn Phục Hưng Ta Phải Gởi Nhiều Đơn Trương ...
Sao mà mấy ông 'NỘI' miền nam có quá nhiều đơn trương gởi ra Hà nội. Không thấy mấy ông 'NGOẠI' miền bắc có thưa có trình gì hết vậy?
Để trả lời câu hỏi nầy nhóm phóng viên có di hành gặp TPT. Và làm một phóng sinh sự sau:
-- Xin hỏi tiến sỉ Thái phước Trường: "Sao mà mấy ông miền nam có quá nhiều đơn trương gởi ra Hà nội vậy?".
Không cần suy nghĩ, tiến sỉ đáp trả ngay:
-- Miền Bắc đã lọt vào tay CQ.CS rồi, nhưng miền Nam không dể nuốt đâu nhá!
Hú hồn, nhóm PV xin kiếu lui ngay.
Pó tay chấm com pho hu tiu !!!!!!!!!!!!
Thưa không còn gì để 'TÌM HIỂU' thêm về tiến sỉ Thái phước Trường. Nhờ mấy tay cao thủ phê bình them (thêm).
phóng viên blog tác nghiệp trước ngày 25.6.2013 diển ra A-VÔ-RA.
Ai Ăn Miếng TRẢ MIẾNG ?
Chào buổi tối.,
Ai Ăn Miếng TRẢ MIẾNG? Là câu hỏi chưa có câu trả lời. Thử xét xem: 'Ai Ăn Miếng TRẢ MIẾNG?'. Và câu chuyện không đáng có nầy cho đến bao giờ thì kết thúc.
I. Ăn miếng.
Thái Phước Trường nhận văn thơ và công văn từ BTG.CP. Số 53, 237, 510 và 546.BTG.CP-TL. Trong việc 'ăn miếng' nầy nổi cộm là 'tập kết' ra Hanoi học 2 ngày 25-26/04/2013.
Kết quả là Thi rớt sau ngày 25-26/06/2013 tại hội đồng A-VÔ-RA bị loại trực tiếp.
II. Trả miếng.
Biết phải ăn thua đủ nên vừa 'Ăn gian' vừa 'La làng'. Tưởng rằng được việc nào ngờ:
Cơ quan quản lý tôn giáo của Nhà nước kể như 'xóa sổ' TLH.45 group (tập đoàn phá hoại tin lành truyền thống tại Việt nam) từ đây.
Kết luận: Cái nào cúng thì cúng - cái nào ăn thì ăn. Miễn bàn ....
Trường Giang Đại Hải.
Trò Kinh Doanh Tôn Giáo Trong PÂLH (CMA).
Đây là một thực tế, thương trường tôn giáo PÂLH (CMA) thật là béo bở. Không béo bở sao mấy ông Mập sư (sư mụt) ông nào ông nấy 'mướt mượt?
Nếu thương trường tôn giáo PÂLH (CMA) không béo bở, sao tập đoàn 45 'tự lưu' để làm gì. Chiêu bài thống nhất chỉ là mị dân 'đánh lừa' thành phần ngu si đần độn ủng hộ phe nhà mà thôi.
Trò Kinh Doanh Tôn Giáo Trong PÂLH (CMA) đến thời điểm nầy đã lên kế hoạch rồi:
"Chúng tôi sẽ họp lại bàn các việc tiếp theo, và thông báo cho quý hội thánh biết".
Trò hề của Thái phước Trường trong kinh doanh tôn giáo chẵng lẽ không có ngày để kết thúc ????????????
Mọi người hãy đợi đấy.
Người vạch thẹo TPT.
Họp, họp nữa, và họp mãi...!
"Chúng tôi sẽ họp lại bàn các việc tiếp theo, và thông báo cho quý hội thánh biết".
Với mức lương của mỗi vị trong TLH hiện nay 20 triệu/tháng, ngoài ra còn nhiều khoảng "có thêm" khác, mọi công tác phí khỏi lo... Thử hỏi với những người như mấy ông đó ra ngoài xã hội làm gì để có mức lương như vậy? Ngồi ở địa vị đó các ông "đi mây về gió" không tốn tiền, làm việc phòng nào cũng có máy điều hòa, ăn uống nghỉ ngơi thì nhà hàng này khách sạn kia... Chính vì cái này mà các ông ấy luôn tìm mọi cách "Chúng tôi sẽ họp lại bàn các việc tiếp theo, và thông báo cho quý hội thánh biết"... Họp, họp nữa, và họp mãi...!
Tin Từ Tổng Họp Hội.
Họp Để Bàn CHUYỆN PHIẾM Cầu May Rủi !!!
Chào buổi trưa.
Họp Để Bàn CHUYỆN PHIẾM Cầu May Rủi, sao nghe quảy quá, bọn 45 (TLH.45) này rảnh thiệt 'Họp Để Bàn CHUYỆN PHIẾM Cầu May Rủi'.
Thử tính con số thông báo, cộng con số biên bản, cộng tùm lum tà la từ cái ổ 155 Trần H Đạo. Cũng đủ thấy tụi 45 rảnh thiệt (họp 48/24) chỉ để Họp Để Bàn CHUYỆN PHIẾM Cầu May Rủi.
Tới tháng ăn lương 6 ông thường chực 120 triệu, tiền nhà, điện nước, điện thoại, công tác phí chưa tính hết. Dự chi cho TT.TLH gần 300 triệu chỉ để Họp Để Bàn CHUYỆN PHIẾM Cầu May Rủi.
Tín đồ CMA dưới này là những cổ máy in tiền cung phụng về trên nuôi quan tin lành ở rảnh Họp Bàn CHUYỆN PHIẾM Cầu May Rủi như thế đó!?
Bà tín đồ nghèo miền quê.
Thái phước Trường muốn làm việc lớn.
Nhưng TPT quên rằng hiện tại chỉ là CÂY SẬY đã giập NGỌN ĐÈN đã tắt rồi ....
Không có một thế lực và quyền lực nào khiến trở ngại công việc của Chúa trên muôn chúa, Vua trên muôn vua.
Nếu ý tưởng và đường lối Chúa tại VN là như thế, thì Thái phước Trường, dẫu cho có ba cái đầu sáu cái tay, mình đồng da sắt rồi liên minh với Red Dragon đi chăng nữa thì chắc chắn chẳng chuyển lay hoàn cảnh mà Chúa đã an bài rồi .
Ai có học về hội thánh Đức Chúa Trời qua các thời đại chắc chắn biết rỏ là như vậy.
Ms Lư Hồng Hà Korea.
Cùng MS Lư Hồng Hà Ở Hàn Quốc .
Ms Thái phước Trường cơ hội làm việc lớn đã qua rồi. Bây giờ cơ hội hết, chỉ còn lại là 'CƠ NGUY' mà thôi (TPT biết rất rỏ về việc nầy) dỉ nhiên 'chơi dao có ngày đứt tay' còn TPT vì làm lãnh tụ tôn giáo làm sai thì đứt đầu, treo cổ. Bị 'ném đá' bằng nhiều hình thức, nếu không 'chết' xác thì hồn, linh mới nếm mùi 'hình phạt' từ Chúa ngay trong đời nầy, đời sau là kinh khiếp bội phần hơn.
"Đánh kẻ chạy ĐI - không ai đánh kẻ chạy LẠI".
Con người TPT còn thích phiêu lưu trong sự ngông cuồng, ngu si và đần độn trong sinh hoạt tôn giáo nước CS.XH.CN.
Đó mới là cái chết đã đến với TPT và 45.Group.
Túm lại: Ms Thái phước Trường cơ hội làm việc lớn đã qua rồi. Bây giờ cơ hội hết, chỉ còn lại là 'CƠ NGUY' mà thôi. Không thể đổi lại được.
Trân trọng.
Chuyên gia mạng Khối CMA tại VN.
Đăng nhận xét