http://www.facebook.com/notes/
***
Lời làm chứng,...
Được trưởng dưỡng trong đại gia đình tin kính Chúa, từ nhỏ tôi đã ý thức được nhu cầu cần người chăn dắt bầy chiên của Chúa, và nhu cầu cần dắt dẫn những người đang bị đùa đến sự chết chạy đến với ơn cứu rỗi của Chúa Jesus, tôi đã hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa.
Trải bao hoàn cảnh thăng trầm, 14.2.2003 tôi bắt đầu việc học lời Chúa tại Viện Thánh Kinh Thần Học tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Tháng 10 năm 2006 tôi tốt nghiệp cử nhân Thần Học.
Tháng 6 năm 2007 tôi chính thức nhận lãnh công việc Chúa tại Hội Thánh Minh Lương thuộc tỉnh Kiên Giang, nơi mà khi nghe đến, tôi chẳng biết là đâu, tôi đi như Chúa đã kêu gọi và dẫn dắt Áp ra ham.
Sự giận hoảng của thế giới tối tăm và những cú đánh phủ đầu bằng sự khủng bố, xua đuổi của những người họ hàng có địa vị ( đến nơi có những người họ hàng quan quyền hoàn toàn không là chủ ý dựa hơi của chúng tôi - nhưng họ nghĩ chúng tôi có ý đó) vì họ sợ ảnh hưởng đến CÁI GHẾ. Tiếp đó là một cơn bệnh mà mọi người nói rằng: "ông này thế là hết, chỉ có mà về quê cắm câu". Cám ơn Chúa rồi mọi sự cũng qua vì trong mọi sự thử thách cám dỗ Chúa đều mở đàng để chúng ta được ra khỏi, những sự bắt bớ rồi cũng chấm dứt bằng sự ghẻ lạnh của họ hàng, bệnh tật lui đi bằng sức mới Chúa ban.
Nhận chức vụ tại Hội Thánh Minh Lương được thành lập từ năm 1971. Lúc đến nơi thì biết được Hội Thánh có hơn 300 tín hữu...Nhưng khi đó nhóm họp ngày Chúa nhật chỉ trên dưới 30 người...tài chánh, ngân quỹ của Hội Thánh thì có thể nói vô cùng yếu kém. Không có một khoảng nào dành cho chứng đạo truyền giáo hoặc bất cứ công tác nào khác ngoài quỹ để chi trả điện nước và phụ cấp cho người quản nhiệm...Chỉ có một lớp Trường Chúa Nhật chung. Ban Thanh Niên có từ những ngày đầu của Hội Thánh, nhưng đến ngày tôi nhận thánh vụ thì Ban cũng đã ngừng sinh hoạt khoảng 6 tháng vì nhiều lý do...Các tín hữu chỉ đến nhà thờ vài giờ đồng hồ vào sáng Chúa nhật, xong rồi trở về thì sống y như người thế gian với những sự theo đuổi cơm áo gạo tiền, mê tham của mắt, mê tham của xác thịt, sự kiêu ngạo của đời...Họ không hề có khái niệm gì về thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo. Các chấp sự thì chỉ có chức vụ, chứ cũng không biết làm gì ngoài đến phiên thứ thì hướng dẫn chương trình cách trật vuột...
Sau đó tôi nhờ ơn Chúa thăm viếng toàn bộ các gia đình con cái Chúa, sự nhóm họp đã tăng lên trên 100 vào mỗi Chúa nhật...Ban Thanh Niên được hồi phục, Ban Trung Tráng Niên được thành lập, Ban Điều hành và giáo viên Trường Chúa Nhật được hình thành, công tác chứng đạo được đẩy mạnh, công tác cầu nguyện được thiết lập và đẩy mạnh...Tạ ơn Chúa vì từ những tín hữu chỉ biết "chơi trò chơi đi nhà thờ" (nói như cách Ms Huỳnh Quốc Khánh) nay Chúa đã cho anh chị em đã biết được công việc Chúa là nhiều và lớn lao nên đã dấn bước để cùng hầu việc Ngài...nhiều đời sống đã được thay đổi.
Nhận thấy dân sự của Chúa sau mà tiêu điều, cùng khốn, chẳng biết thế nào là bình an hạnh phúc, tôi đã cầu nguyện và kêu gọi Hội thánh cầu nguyện xin Chúa thăm viếng và phấn hưng. Tôi nhờ ơn Chúa thiết lập giờ cầu nguyện mỗi sáng sớm lúc 5 giờ 30 phút...Suốt từ tháng 6 năm 2007 đến nay, nhờ ơn Chúa chúng tôi duy trì và được Chúa ban phước nhiều dù trung tín chỉ có 3 người gồm vợ chồng tôi và một chị thanh tráng, thỉnh thoảng được 5 hoặc 6. Hiện nay sau khi Đức Thánh Linh thăm viếng thì chúng tôi có thêm khoảng 3 chiến sĩ cầu nguyện nữa với một vài người khác thỉnh thoảng cũng dự phần...
Mỗi tháng vào ngày thứ ba đầu tiên tôi đã thiết lập giờ cầu nguyện kiêng ăn từ sáng sớm cho đến khoảng 3 giờ chiều cho Hội thánh, đặc biệt là cho ban thăm viếng chăm sóc chứng đạo truyền giáo cùng đến với Chúa dâng trình các công việc, các nhu cầu và bầy chiên của Chúa lên cho Ngài.
Chỉ trong năm 2008 thôi có trên 300 tân tín hữu thêm vào Hội thánh. Các anh chị em này thuộc các khu vực vùng sâu vùng xa...Họ không có điều kiện đến nhà thờ nên chúng tôi phải đến với họ thường hơn để chăm sóc gây dựng...Tổng số tín hữu lên đến trên 600...
Năm 2009, năm 2010 Chúa cho tôi đối diện với những trường hợp bị tà linh kiềm hãm, bị ma quỷ trói buộc, và tôi đã phải học với Chúa, nghiên cứu các tài liệu từ CD Vietbible vì những điều này không hề được đề cập và trang bị tại Viện Thánh Kinh Thần Học...Cám ơn Chúa từ đó tôi mới có khái niệm về quyền năng của Chúa, danh của Chúa Jesus...
Nhiều người bệnh được Chúa chữa lành, nhiều người bị ma quỷ ức hiếp được giải phóng và hồi phục...Một người đàn ông bị ma quỷ "cấm khẩu" không cho nói chuyện trong suốt 40 năm, nhưng khi được tôi giải thích về Chúa và khi đã được hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa (vì bị cấm khẩu nên ông thầm nguyện trong trí khi tôi đã nói trước). Sau khi kết thúc lời cầu nguyện, tôi tuyên bố: Ông đã thuộc về Chúa Jesus, ông được tự do rồi, hãy sử dụng mọi chi thể theo chức năng mà Chúa đã thiết định, hãy mở miệng ra nói, hãy nói Chúa Jesus...Khi đó ông đã nói CHÚA JESUS CHRIST. Thật phước hạnh, chữ tiếp theo tôi bảo ông: TẠ ƠN CHÚA. Thế là sau 40 năm đau khổ vì bị ức hiếp, không chỉ là câm mà còn tiều tụy, sống không bằng chết. Nhưng giờ đây ông được tự do và khỏe mạnh.
Một người đàn ông khác, bác sĩ bảo 3 ngày nữa chết...Mỗi tối thì tà linh nhập vào đòi gia đình phải cúng này cúng kia, nhưng khi đã được giới thiệu về Chúa, ông được xuất viện vào mấy ngày sau đó, bệnh đã hết, ma quỷ cũng lui đi...Bác sĩ bảo 3 ngày sẽ chết nhưng 3 ngày sau xuất viện về nhà và tiếp tục công việc cuộc sống, nay đã ba năm ông vẫn mạnh khỏe...Halelugia.......Và nhiều, nhiều lắm những việc lớn mà Chúa đã làm...
Các tổ nhóm được thành lập...giữa lúc nhà cầm quyền của tỉnh không chủ trương điểm nhóm...Và đến bây giờ chúng tôi có một điểm nhóm tốt lành tại khu vực cách nhà thờ 7 km hết sức tốt đẹp (dù không giấy phép).
Năm 2011 chúng tôi đã chuyển cho một chi hội mới của Tông Liên Hội trên 200 người bao gồm trong đó có 3 tổ nhóm tiềm năng...
Từ năm 2010 Chúa cũng đã cho chúng tôi bắt đầu đến hải đảo, và Hòn Nghệ là nơi khởi đầu, chúng tôi đã có khoảng 10 người tin Chúa tại đó, nhưng vì điều kiện cách trở nên chưa giúp được gì cho đời sống tâm linh của họ. Thứ hai ngày 28.01.2013 này các nhân sự sẽ trở lại Hòn Nghệ....
Trong sự khát khao Chúa Thánh Linh, tôi tìm kiếm và học hỏi...Tạ ơn Chúa tôi đã biết đến VBCWEB.ORG, tôi được trưởng dưỡng từ đó...Khát khao Chúa càng hơn...
Ngày 30, 31.12.2011 tôi được học lời Chúa với Mục sư Lê Văn Sanh...Tiếp tục ngày 2.01.2012 tôi nhận được lời tiên tri về đời sống và chức vụ của mình trong thì giờ thực tập môn học Nghe Tiếng Chúa, sau nhiều hình ảnh được bày tỏ thì câu Kinh Thánh Thi Thiên 81:10b "Hãy hả hoác miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó" đã là chương trình của Chúa cho đời tôi (dù lúc đó tôi chưa có một sự nhận thức rõ về những điều sẽ đến)...
Giữa tháng 2 năm 2012 Mục sư Nguyễn Hồng đến thăm tôi và Hội Thánh được học biết về Sự Chữa Lành, phép lạ của Chúa đã xảy ra nhiều và lớn lao trong Hội Thánh...Ngày 1.3.2012 tại Tp Sài Gòn qua sự giới thiệu của Ms Nguyễn Hồng, tôi đã nhận lãnh báp tem Đức Thánh Linh qua sự đặt tay cầu nguyện của Mục sư Phạm Tuấn Nhượng và tôi SAY Đức Thánh Linh trong suốt hơn 4 giờ đồng hồ (240 phút)...
Tối 25.3.2012 tôi đã giúp cho một đôi vợ chồng trung niên là bà con xa với tôi để cầu nguyện cho một người con của họ...Lúc đầu không hề biết là có quỷ trong người này, tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa chữa lành những thương tổn tình cảm, xin Chúa Thánh Linh tuôn đổ và nâng đỡ thì ngay khi đó quỷ đã lộ diện...Tôi nhân danh Chúa Jesus xin Ngài giúp, và nó bảo rằng có 50 con (Vua Nói Dối-nó hù nhát) nhưng khi hoàn tất ca giải cứu thì có khoảng 15 con đã lộ diện...Trong ca giải cứu đó tôi đã một mình cầu nguyện suốt từ 8 giờ 30 tối cho đến 4 giờ sáng (cùng với đôi người cha người mẹ đáng thương đó). Và trong đem đó Chúa đã cho tôi phát hiện ra là mình được nói tiếng lạ, bởi vì khi đến khoảng 2 giờ sáng khi tôi đang hết lòng cầu nguyện thì môi miệng tôi phát ra các âm thanh liên tục và lạ lắm...và ma quỷ vật vả khi tiếng đó vang ra.....Từ đó tôi bắt đầu vận dụng tiếng lạ trong sự cầu nguyện tương giao với Chúa...
Trong niềm vui và nóng cháy với sự phước hạnh trong Thánh Linh, ngày Phục sinh 8.4.2012, Ms Phạm Ngọc Anh đã giúp cho Hội thánh Minh Lương học biết về Báp Tem Thánh Linh, trong ngày đó có khoảng 20 người được Chúa đụng chạm...Có một người được giải cứu khỏi tà linh, số còn lại được khai phóng tiếng lạ...Riêng số đông còn lại thì lạ lẫm, và có nhiều người "bảo thủ" đang giận hoảng và tìm cách "kiện cáo"...
Vì liên quan đến Ân Tứ và các Mục sư ngoài giáo hội giảng dạy, nên ngày 13.7.2012 tôi đã bị đình chỉ thụ phong MỤC SƯ (dù tôi đã trải qua các thủ tục sát hạch, thẩm vấn)...Nhưng tôi vẫn vui vẻ, à bình an một cách vượt quá sự hiểu biết...Vì Chúa đã cho bông trái của Thánh Linh kết quả trong tôi với sự yêu thương vui mừng bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành trung tín, mềm mại, tiết độ. (Galati 5:22)...
Mục sư Chương Thanh Lâm cũng đã đến thăm chúng tôi trong khoảng thời gian này (đó là phước của Chúa cho tôi)
Tôi âm thầm khích lệ và tập họp các anh chị em đã được báp tem Thánh Linh cùng nhau học hỏi lời Chúa và nắm bắt mọi cơ hội để cầu nguyện tiếng lạ chung với nhau cho công việc của Chúa...
Ngày 13-17 tháng 8 năm 2012 tôi được thăm dự khóa huấn luyện của Ms Huỳnh Quốc Khánh và Chương Thanh Lâm trong hội đồng của Hội Thánh Báp Tít.
Tôi cũng được sự giúp đỡ của Chị Mai - Anh Tuấn (Yến Trần) để được cùng học hỏi về "TIN LÀNH VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI" với anh Lê Đình Tuấn....Thật phước hạnh...
Năm 2007 khi mới về đến Minh Lương, một hôm có một đoàn Mục sư từ các nước trở về VN đi cầu nguyện chiếm xứ từ Bắc đến Nam, họ phát hiện chúng tôi và đã xin dừng chân tại nhà thờ nghỉ ngơi, dùng cơm...Khi đó họ tiên tri rằng tại đây sẽ có hàng ngàn người nghe Tin Lành, tôi rất bối rối và ngạc nhiên nhưng cũng AMEN ( vì khi đó trong ngày Chúa nhật, tín đồ chỉ có khoảng vài mươi người)...
Đến Giáng sinh 2010 trong 2 chương trình chúng tôi đã phục vụ Phúc Âm cho 1000 người / chương trình (Lời tiên tri đã được thành)...Kể từ đó các chương trình 500, 700, 1000 người là thường....Ngày 29.12.2012 sau nhiều biến cố, và sau nhiều ngày chúng tôi và các anh chị em được Đức Thánh Linh báp tem bền lòng trong sự cầu nguyện, bên cạnh sự cầu nguyện cách chung của toàn Hội Thánh nên trong đêm đó Chúa đã cho 2.500 người nghe Tin Lành tại sân nhà thờ Minh Lương...Halelugia!!!
Chúa cho chúng tôi các khải tượng: Cách 7 km phải có một tổ nhóm "Hội Thánh", sau này Chúa cho chúng tôi rút ngắn cự ly: cách 3,5 km phải có một tổ nhóm...Mỗi con kênh rạch phải có một tổ nhóm "Hội Thánh"....100 hòn đảo tại vùng biển Kiên Giang phải được gieo Tin Lành và từng đảo có dân ở thì phải có Hội Thánh....
SỰ VINH HIỂN THUỘC VỀ CHÚA! TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST. AMEN!
Và đây là BIÊN BẢN...
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI HỘI MINH LƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
( V/v Kiểm kê, bàn giao tài sản và cơ sở chi hội Minh
Lương)
Vì
Lý do Mục Sư Nhiệm Chức Lê An Viên đã quyết định ra khỏi tổ chức giáo hội Hội
Thánh Tin Lành Việt Nam MN. Và ông đã rời khỏi cơ sở Hội thánh vào lúc 20h30
ngày 03 tháng 6 năm 2013.
Hôm
nay ngày 04 tháng 6 năm 2013. Tại tư thất chi hội Minh Lương.
Dưới
sự chứng kiến của Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Kiên Giang.
Mục
Sư Nhiệm Chức Lê An Viên và Ban chấp sự cùng kiểm kê và bàn giao tài sản, cơ sở
vật chất, tài chánh chi hội Minh Lương.
Hiện
diện trong buổi họp bàn giao gồm có:
-
Trưởng
Ban ĐD: MS Nguyễn Văn Ơn
-
UV
Ban ĐD: MS Nguyễn Ngọc Nhỏ.
-
UV
Ban ĐD: MS Trần Hoàng Nam.
-
Mục
Sư Nhiệm Chức Lê An Viên.
-
Thư
Ký hội thánh: Nguyễn Văn Phúc.
-
Thủ
Quỹ: Nguyễn Thị Lành.
-
Ủy
viên: Hoàng Văn Đức.
-
Chấp
sự: Danh Thiện.
Mục Sư và ban chấp sự đã
tiến hành kiểm kê với các chi tiết như sau:
-
Về
bất động sản:
+ 01 ngôi nhà thờ.
+ 01 khu tư thất.
-
Về
tài sản:
+ Bên trong nhà thờ: 34
băng ghế, 07 ghế dựa gỗ, 01 bục hướng dẫn, 01 bục giảng, 01 bàn tiệc thánh, 01
bàn gỗ văn phòng, 01 đàn Piano. 01 đàn điện tử, 01 Amply, 01 Mixer, 08 loa, 02
chân Micro nhỏ, 01 chân micro cao, 03 micro, 01 cây thông noel, 27 cái quạt, 02
tủ tiền dâng, 01 hộp tiền dâng treo tường, 01 đồng hồ treo tường, 01 TiVi 50
inch.
+ Phòng Thanh Niên: 01
đàn điện tử, 02 quạt trần, 06 băng ghế gỗ, 01 bàn inox.
+ Phòng Ban trị sự: 02
quạt trần, 01 bàn gỗ dài, 10 ghế dựa nhựa.
+ Phòng thiếu niên: 01
đàn điện tử, 01 bàn gỗ, 02 quạt trần.
+ Phòng thiếu nhi: 01 bàn
gỗ, 02 quạt trần.
+ Phòng quản nhiệm: 02 tủ
sắt, 01 tủ đứng gỗ, 01 bàn gỗ, 01 quạt tường, 01 loa di động,
+ Phòng bếp quản nhiệm:
trống
+ Phòng bếp nhà thờ: 03
bộ bếp ga, 01 tử tường, 01 tủ chén đứng, 01 motơ nước, 02 nội cơm điện, một số
nồi chảo, tô, chén.
+ Phòng áo lễ: 01 tủ áo
lễ, 02 máy cắt cỏ, 02 xe lăn, 01 xe cút kít, 01 cây đàn cũ, 01 tủ TV, 01 tủ
mùng chiếu, một số vật tư điện ( bóng đèn và dây…).
+ Nhà vệ sinh: 02 thùng
nước nhựa đứng, 01 bồn nước trên cao, 02 lavabo,
+ Sân nhà ăn: 01 thùng
nước mưa, 09 cây quạt treo tường, 10 bộ bàn cây, ghế nhựa, 01 bàn inox, 03
giường, 01 bàn gỗ dài, 02 bàn gỗ nhỏ, 01 tủ sách, 01 tủ thuốc, 01 đồng hồ treo
tường.
+ Cơ sở Tân Thành: 01 loa
di động, 01 đàn điện tử, 02 amply, 10 loa, 50 ghế nhựa, 01 tủ sắt, 10 quạt treo
tường, 01motơ nước, 01 bồn nước toilet.
+ 01 vỏ + máy Tân Thành.
+ 01 vỏ + máy Minh Lương.
+ 01 sổ đỏ đất nhà thờ
Minh Lương.
+ 01 sổ đỏ đất cơ sở Tân
Thành.
+ 01 con dấu mới và chứng
nhận sử dụng ( cùng 01con dấu cũ ).
- Về tài chánh ( tính đến cuối tháng 5 năm
2013):
+ Quỹ tự trị: 13.622.000đ
+ Quỹ thăm viếng chăm
sóc: 4.849.000đ
+ Quỹ xây dựng Minh
Lương: 8.551.000đ
+ Quỹ xây dựng Tân Thành:
2.101.000đ
+ Quỹ Tín Hữu nghèo:
1.000.000đ
+ Quỹ xăng vỏ máy:
8.441.000đ
Biên
bản được đọc lại cho các thành viên dự họp được nghe và đồng ý ký tên.
Biên
bản được lập thành 05 bản: 01bản gởi Tổng liên hội, 01bản gởi Ủy viên mục vụ,
01 bản gởi Ban đại diện, 01 bản gởi Ban chấp sự hội thánh Minh Lương lưu, 01
bản gởi Mục Sư Nhiệm Chức Lê An Viên.
Chứng
kiến BĐD tỉnh Nguyên quản nhiệm
TB. MS
Nguyễn Văn Ơn MSNC
Lê An Viên
Đại diện Ban Chấp Sự Hội Thánh.
Thư Ký Hội Thánh Thủ
Quỹ Ủy Viên
Chấp sự.
____________
LHS (Sưu tầm)
1 nhận xét:
Thái Phước Trường Biệt Dược Hết Hạn Sử Dụng !
Theo dỏi, quan sát, điều nghiên mọi sự việc của Châu Đốc Núi Sập (An giang) đến Minh Lương (Kiên giang) do quỷ vương Lê vô quan tài Phúc (LHP Long hồ VL) trách phạt (khác với trách nhiệm). Thì ...
Qua bài viết của Ms Lê An Viên người đọc phần nào được hiểu:
Từ Thái phước Trường, Ngô văn Bửu tới những phần tử lưu manh đội lốt mục sư Tổng liên hội, mặt nạ quân khốn khiếp nầy đã bị lột xuống, hảy đánh xé xương chúng nó lôi cổ ra khỏi động đỉ đực với con đàn bà, cứu lấy công sức tiền nhân đã đổ ra gầy dựng bằng máu, mồ hôi và cả tánh mạng.
Thái Phước Trường Biệt Dược Hết Hạn Sử Dụng ! Nếu tiếp tục còn tận dụng chất xám đã hết hạn thì khốn nạn thay cho giáo hội.
Ms Lê An Viên 'TÔI LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG'. Dám nói lên sự thật.
Ms NAT giáo hạt VN tại Bắc Mỷ.
Đăng nhận xét