Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Người Từng Đòi “Xóa Sổ Y-sơ-ra-ên Khỏi Bản Đồ Thế Giới” Nay Đã Phải Hầu Tòa.

Phải chi ông TPT đừng làm mưa làm gió trong 12 năm qua, phải chi ông đừng liều lĩnh gian lận bầu cử để có ghế Tổng thư ký, phải chi ông đừng cố “tiếm quyền hội trưởng của ông Dương Th.”, phải chi ông đừng dùng cái quyền Hội trưởng để trảm chặt – cách chức nhiều người, phải chi ông đừng tuyên bố “thống nhất bằng mọi giá”…  - LHS
_________

Tại đó có A-si-ri với cả đoàn dân nó; chung quanh nó đều là mồ mả. Hết thảy chúng nó đã bị giết, và đã ngã xuống bởi gươm… chúng nó vốn là những kẻ rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống, mà nay đã ngã xuống bởi gươm…” (Ê-xê-chi-ên 32: 22-23)

***
Báo Người Lao Động hôm qua 18/6/2013 đưa tin: Tổng thống Iran – ông Ahmadinejad - rời khỏi vũ đài chính trị.
(Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad bỏ phiếu ngày 14-6. Ảnh: THE GUARDIAN)

1. Kết thúc sự nghiệp của một nhân vật “một thời hét ra lửa”:
Tổng thống Iran – ông Ahmadinejad – Một thời tuyên bố sẽ xóa sổ Y-sơ-ra-ên khỏi bản đồ thế giới… nay đã phải nhận “dấu chấm hết thực sự” cho sự nghiệp chính trị của ông và điều bi thảm hơn là ông sẽ phải hầu tòa vào tháng 11 năm nay, toàn bộ đồng minh của ông đã thất bại thảm hại trong đợt bầu cử vừa qua. “Không một đồng minh nào của ông Ahmadinejad giành được ghế trong số 31 ghế tại Hội đồng thành phố Tehran, kể cả Parvin Ahmadinejad, em gái TT sắp mãn nhiệm. Đây được xem là "dấu chấm hết" cho ông Ahmadinejad.” (Trích báo Người lao động Dấu chấm hết thật sự cho ông Ahmadinejad)
Trên đời này không có gì chắc chắn và bền cửu. Tất cả đều phải đối mặt với sự phán xét của lịch sử. Vậy ai là người đứng phía sau mọi diễn biến của lịch sử để “kết thúc một giai đoạn lịch sử và đem ra phán xét những kẻ muốn điều khiển nó theo ý mình”?

2. Những kẻ không cần biết “trên đầu có ai”:
Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc…
” (Thi thiên 14: 1)
Trong Truyện Kiều có một nhân vật tên là Từ Hải, là nhân vật:
Chọc trời khuấy nước mặc dầu,
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai”… (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Đối với những kẻ “Chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai” như nhân vật Từ Hải trong Truyện Kiều thì họ KHÔNG CẦN BIẾT TRÊN ĐẦU CÓ AI. Chính vì không cần biết, không muốn biết “trên đầu có ai” nên những kẻ như vậy mới “lộng hành” khi mình nắm được quyền lực trong tay. Những kẻ “coi Trời bằng vung” thường gây nhiều tội ác, nhưng những người “KHÔNG BIẾT TRÊN ĐẦU CÓ AI” (không tin hoặc không muốn tin có Đức Chúa Trời) thì gây tội ác còn kinh khủng hơn, nhưng những kẻ đó có lẻ họ quên hoặc không biết một điều: Họ không có quyền gì trên lịch sử. Có một Đấng đứng phía sau mọi diễn biến của lịch sử: Chỉ Đấng đó mới có quyền định đoạt lịch sử và “kết thúc một giai đoạn lịch sử để đem ra phán xét những kẻ muốn điều khiển nó theo ý mình”!
Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc
” (Thi thiên 14: 1)
3. “Nghĩa trang - lịch sử”:
Đức Chúa Trời phán với tiên tri Ê-xê-chi-ên rằng:
Hỡi con người, hãy THAN VÃN về đoàn dân Ê-díp-tô. Hãy XÔ DÂN ẤY cùng với những con gái của CÁC NƯỚC CÓ DANH TIẾNG xuống nơi vực sâu của đất, làm một với những kẻ xuống trong hầm hố! … Phải, kìa những kẻ ấy sẽ NGÃ XUỐNG chính giữa những người đã bị gươm giết. Nó BỊ PHÓ CHO GƯƠM;… Từ giữa Âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó, sẽ nói cùng nó mà rằng: CHÚNG NÓ ĐÃ XUỐNG đó, Chúng nó đã nằm yên, là kẻ chưa chịu cắt bì mà đã bị gươm giết! TẠI ĐÓ có A-si-ri với cả đoàn dân nó; chung quanh nó đều là mồ mả. Hết thảy chúng nó đã bị giết, và đã NGÃ XUỐNG BỞI GƯƠM… Hết thảy đều đã bị giết; chúng nó vốn là những kẻ RẢI SỰ KHIẾP SỢ ra trên đất người sống, mà NAY ĐÃ NGÃ XUỐNG bởi gươm…” (Ê-xê-chi-ên 32: 18-23)
Hai đế quốc lớn được đề cập trong lời tiên tri trên đây là Ai-cập và A-si-ri từng là những đế quốc “bạo chúa một thời”. Họ là những đế quốc một thời “…vốn là những kẻ RẢI SỰ KHIẾP SỢ ra trên đất người sống” nhưng rồi nay cũng phải “NGÃ XUỐNG bởi gươm…” (Ê-xê-chi-ên 32: 23)
“TẠI ĐÓ có A-si-ri với cả đoàn dân nó; chung quanh nó đều là mồ mả. Hết thảy chúng nó đã bị giết, và đã NGÃ XUỐNG BỞI GƯƠM… chúng nó vốn là những kẻ RẢI SỰ KHIẾP SỢ ra trên đất người sống, mà NAY ĐÃ NGÃ XUỐNG bởi gươm…” (Ê-xê-chi-ên 32: 18-23)
TẠI ĐÓ…” – chốn Âm phủ, nơi “nghĩa trang của lịch sử” – có những đế quốc, những thế lực, phe đảng chính trị, những ông vua, những tay bạo chúa mội thời “gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại” để củng cố quyền lực, ngai vị cho mình… đều nằm ở đó. Những kẻ từng gieo rắc sợ hãi cho người khác, đến phiên mình cũng phải sợ hãi! Phải chi con người ta lúc sống biết nhìn vào những “nghĩa trang của lịch sử” thì có lẻ người ta sẽ bớt làm điều ác hơn chăng!? Không ai có thể dùng quyền lực của mình để khiến cho thế giới con người phải khiếp sợ mình mãi mãi… Trái lại, khi mình gieo rắc sợ hãi cho người khác thì đến phiên mình phải sợ hãi, đó là “luật quả báo”, “luật gieo gặt”… mà trên hết là có một Đấng kiểm soát và phán xét những kẻ “muốn điều khiển lịch sử theo ý mình”. Lời tuyên bố của Tổng thống Iran – ông Ahmadinejad trước đây đòi “xóa sổ Y-sơ-ra-ên khỏi bản đồ thế giới” đã làm không ít người phải sợ hãi… nhưng nay thì ông buộc phải bước xuống khỏi vũ đài chính trị…! – Nơi đã giúp cho ông có chỗ đứng để ông “hét ra lửa” một thời. Không biết là ông có sợ hãi không khi tháng 11 này ông phải hầu tòa (rời vũ đài chính trị để bước vào nơi.. có thể ngồi “bóc lịch”)? - “Tòa án hình sự Tehran đã gửi giấy triệu tập ông Ahmadinejad phải có mặt tại tòa vào tháng 11 năm nay”.

4. Phải biết tấn - thối:
Dân gian có câu “Trèo cao té đau”.
Và câu:
Cây cao càng dễ gió lay,
Càng tham danh vọng, càng dày gian nan.” (ca dao – tục ngữ)
Các đời Tổng thống Mỹ họ đều “biết tấn, biết thối”… Khi đang chức đang quyền thì họ biết “mưu tìm việc ích nước lợi dân”. Khi lên nhậm chức họ đều “đặt tay lên quyển Kinh thánh để tuyên thệ”… Khi hết hạn nhiệm kỳ thì họ nhẹ nhàng bước xuống và điều quan trọng là họ giữ được DANH DỰ khi trở về với một đời sống của một công dân bình thường… (tất nhiên họ không hoàn hão). Sở dĩ như vậy là vì nước Mỹ chịu ảnh hưởng của một nền “văn hóa Cơ-đốc giáo” – Nước Mỹ chịu ảnh hưởng của Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời (họ biết “TRÊN ĐẦU CÓ AI”). Nước Mỹ có sự “cạnh tranh chính trị” nhưng không có “độc tài, độc quyền”… do đó nước Mỹ cũng tránh được những cuộc “cách mạng đổ máu”, “cốt nhục tương tàn”... (lịch sử 300 năm nước Mỹ chỉ có một cuộc nội chiến kéo dài 4 năm (1861–1865)…) Các đời tổng thống Mỹ luôn “rời Nhà Trắng trong danh dự” và họ luôn được sự tôn trọng của người dân.
Phải chi ông TPT đừng làm mưa làm gió trong 12 năm qua, phải chi ông đừng liều lĩnh gian lận bầu cử để có ghế Tổng thư ký, phải chi ông đừng cố “tiếm quyền hội trưởng của ông Dương Th.”, phải chi ông đừng dùng cái quyền Hội trưởng để trảm chặt – cách chức nhiều người, phải chi ông đừng tuyên bố “thống nhất bằng mọi giá”… thì nay ông có thể vẫn còn làm mục sư, bước xuống khỏi ghế hội trưởng cách nhẹ nhàng và “bước đi trong danh dự” trước mặt quý tôi tớ, con cái Chúa, cộng đồng con cái Chúa sẽ còn tôn trọng ông…???
Đời có mấy ai “biết được chữ NGỜ”?
Phải chi ông Ahmadinejad biết được có ngày mình bước xuống khỏi vũ đài chính trị và biết được sẽ có một ngày mình sẽ đối mặt với “tòa án hình sự Tehran” thì có lẻ ông đã không tuyên bố “xóa sổ Y-sơ-ra-ên bằng mọi giá”!

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 19/6/2013

3 nhận xét:

tang khách miền Bắc nói...

Thái phước Trường Và Phút thứ 90 ....

Chào cộng đồng LHS.,

Cay đắng đến với Thái phước Trường con người ngạo mạn vô đối.

Chủ đề vươn tới mục đích thiện bất thành (TNGHNB) gọi là thiên thượng thì hết biết TPT ngạo mạn (dung gian) như thế nào.

Cơ hội và cũng đổi thành cơ nguy cho tập đoàn phá hoại tin lành truyền thống tại VN.

Văn thư 510 ân huệ cuối cùng cho TPT, đã qua. Con người của sự ngạo mạn cố vương tới TNNB không cần biết gì khác hơn 'MỤC ĐÍT TPT' (nay thành khối 'K' rồi).

Chủ đề ác thiệt !!!!!!!!! TPT chết không kịp trối.

Bản án chết Tập đoàn 45 TPT tự viết ký tên đóng dấu là văn bản số: 3860/2013.TLH-TT ngày 12.06.2013.

Ước gì TPT thực hiện theo NĂM MƯỜI thì cơ hội đẩy lùi cơ nguy đi xa rồi.

Thành kính phân ưu cùng tập đoàn TPT.TLH.45.

Tang khách miền Bắc.

chuyên gia mạng khối CMA từ Haloi nói...

Ngày Buộc Trường Phải Rời Ghế !!

Ngày 18/06/2013 là ngày Thái phước Trường tự tuyên bố:

Tôi Thái phước Trường buộc phải rời ghế sau khi khiếu nại 510/2013.TG.CP-TL không kết quả việc xin Hội đồng bất thường 25-26/06/2013.

Tuổi 60 sau hơn nửa đời người thụ hưởng vô đối. Giờ đây bị buộc xuống ghế cũng do 'BỤNG LÀM 3860 DẠ CHỊU, CHỚ KHÁ TRÁCH AI'.

Chuyên gia mạng ms vương tấn đức.

Quà Tặng Miễn Phí nói...

Ngày hôm qua đã có khoảng hơn 100 Mục sư và Truyền Đạo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam và Miền Bắc) Được nghe một sứ điệp tuyệt với:
GIẢI PHÁP NÀO CHO "TIN LÀNH NHÀ THỜ" VÀ "TIN LÀNH TƯ GIA" HIỆP MỘT?
Câu trả lời là: Không cần phải hợp tác với nhau, chẳng cần làm việc chung với nhau, có thể chẳng cần nhìn nhau cũng được, Nhưng phải đối đãi với nhau bằng tình yêu thương, Chúa chỉ muốn như vậy thôi, Ngài sẽ làm tất cả mọi sự còn lại.
Quý vị nghĩ sao về sứ điệp này?