Xin quý anh chị em gần xa thêm lời cầu thay cho nhà tôi: Cô Đoàn thị Nghĩa.
Sáng nay vợ tôi, cô Đoàn thị Nghĩa không may gặp tai nạn lao động: Trong lúc sửa máy dệt, nhân viên kỹ thuật đã sơ ý không đóng "nút tắt" máy an toàn, cô Nghĩa tưởng máy đã tắt, khi cô đưa tay vô để rút sợi chỉ trong máy ra thì máy hoạt động... một bộ phận trong máy đã đập vào cánh tay phải của cô, làm gãy xương tay phải và giập một số xương ở mu bàn tay. Hiện vợ tôi đang điều trị tại bệnh viện 115.
(Cô Đoàn thị Nghĩa: lúc mới bị thương tay phải...
đang chờ điều trị băng bột)
Bà xả tôi là lao động chính trong gia đình. Tai nạn nầy chắc phải nghỉ việc từ 3-4 tháng mới có thể đi làm trở lại được. Trong khi nghỉ việc do tai nạn, công nhân chỉ được hưởng lương căn bản khoảng 2,5 triệu VND mà thôi.
Xin quý anh chị em xa gần thêm lời cầu nguyện cho vợ tôi mau lành tay, và xin Chúa quan phòng lo liệu mọi sự cho gia đình chúng tôi!
Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều.
Huỳnh Thúc Khải
Bình tân - Sài gòn 22/7/2013
2 nhận xét:
Chúng Ta Sẽ Sống Kinh Nghiệm Hơn ...
Cùng Ms Huỳnh thúc Khải.
Được tin như thế nầy, là cơ hội đễ mỗi chúng ta sống và kinh nghiệm hơn về tình yêu Chúa đối với mình.
Có một số người thuộc về Chúa và Ms Huỳnh thúc Khải trong việc nầy. Và biết ý muốn Chúa.
Nhưng, cũng có một nhóm người khác thuộc về ma quỷ và tay sai của nó reo mừng đắc thắng.
Tôi tin mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời (Rôma 8.28).
Xin Chúa luôn luôn ở cùng Ms để làm trọn vẹn sứ mạng Chúa giao. A men.
Vui với kẻ vui - Khóc với kẻ khóc.
Tôi nghĩ rằng: Có lẽ vợ tôi ham công tiếc việc nhiều quá, không chịu (hoặc ít) nghỉ ngơi... Nên Chúa cho phép như vậy để cô ấy được nghỉ ngơi. Vì nếu không bị cái tay như vậy thì cô ấy không chịu nghỉ... bớt công việc. Sức khỏe bản thân là quan trọng.
Cảm ơn sự quan tâm cầu thay, an ủi của anh chị em xa gần.
Huỳnh Thúc Khải
Đăng nhận xét