Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Ms ĐTT Sẽ Đi Với Chủ Tịt TTS Qua Mỹ Gặp TT Obama - Sự Lợi Dụng Tương Tác Giữa Tôn Giáo Và Chính Trị


Ms Đinh TT Sẽ Đi Với Chủ Tịt TTS Qua Mỹ Gặp TT Obama - Sự Lợi Dụng Tương Tác Giữa Tôn Giáo Và Chính Trị.
*** 





("Có nên gặp mấy ông này không nhỉ"??)


“Sau việc đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, KẾT GIAO với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên; người nầy ăn ở rất gian ác. Hai vua HỘI HIỆP nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si; họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát, mà rằng: Bởi vì vua kết giao với A-cha-xia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua; những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được…” (II Sử ký 20: 35-37)

***

1. Sự kiện: Ms ĐTT sẽ tháp tùng đoàn chủ tịch…
Được biết, sắp tới đây ngày 25/7/2013 Ms Đinh TT sẽ tháp tùng với đoàn của chủ tịch TTS sang Mỹ để “diện kiến” TT Obama.
Ông ĐTT là một mục sư Tin lành, lãnh đạo một giáo hội, nay lại được “zinh dự” đi cùng đoàn với những quan chức cao cấp trong giới lãnh đạo chính trị. Chưa biết việc này là tốt hay xấu, “sáng hay tối”, vinh hay nhục, và “sống hay chết” sau chuyến đi… “định mệnh” này! Và cũng chưa biết trong việc này “ai lợi dụng ai” hay là “vinh dự cả đôi đường”…?
Ai đó đã nói rằng “tôn giáo và chính trị như nước với lửa”. Cả hai đều có ích cho con người, nhưng khi lửa mạnh thì “nước khô”, nước mạnh thì “dập tắt lửa”! Do đó nước và lửa không nên “để gần” và không thể “hòa hợp” với nhau được.
Thật ra, phải nói rằng “tôn giáo là bậc thầy, là cha đẻ của chính trị”. Chính vì vậy mà giới “chính trị vô thần đã đặt tôn giáo ra ngoài pháp luật” như đã từng có ở các nước CS như Liên xô, Ru-ma-ni, Tiệp khắc… trước đây.
Riêng ở VN thì “tình hình có khác”: “Đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân”! Do đó, việc một ông lãnh đạo một giáo hội như Ms ĐTT được đi chung với ông chủ tịch nhà nước, sang “diện kiến” một ông tổng thống của một cường quốc đứng đầu thế giới, âu cũng là “phước mấy đời” cho giáo hội đó… chăng?
Tuy nhiên, xét về khía cạnh thuộc linh thì…

2. Bài học từ vua Giô-sa-phát:
“Sau việc đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, kết giao với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên; người nầy ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si; họ đóng tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be. Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát, mà rằng: Bởi vì vua kết giao với A-cha-xia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua; những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được…” (II Sử ký 20: 35-37)
Giô-sa-phát ít ra là một vị vua tốt, sau những gì ông đã làm… rồi một ngày kia ông ký hiệp ước thương mại với A-cha-xia, vua Y-sơ-ra-ên - vương quốc phía Bắc. Vua A-cha-xia là người mà Kinh thánh chép rằng “người này ăn ở RẤT GIAN ÁC”. (II Sử ký 20: 35) Và rồi “hiệp ước thương mại” mà hai vua đã ký kết với nhau đã không thành. Đoàn tàu mà hai vua đã hợp tác nhau đóng để “đi Ô-phia chỡ vàng”, đã bị Chúa đánh cho vỡ nát. (Có lẽ do một cơn bão lớn, sóng biển đã đánh tan đoàn tàu của hai vua vừa đóng xong trên cảng “Ê-xi-ôn-Ghê-be”)
Lý do Chúa đánh tan “chương trình hiệp ước thương mại này của hai vua” là vì Giô-sa-phát đã giao kết, hội hiệp với A-cha-xia là người “ăn ở rất gian ác”.
- “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cor. 6: 14 )
“Khi ấy, Ê-li-ê-xe, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát, mà rằng: Bởi vì vua kết giao với A-cha-xia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua; những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được…” (II Sử ký 20: 37)

3. Tại sao Chúa sai tiên tri quở trách vua Giô-sa-phát mà không đá động gì tới A-cha-xia?
Vua Giô-sa-phát là dòng dõi của Đa-vít, Giô-sa-phát ít ra là một người còn biết kính sợ Chúa… nên Chúa sai tiên tri quở trách, phá hủy công việc để vua tỉnh thức… A-cha-xia là “người ăn ở rất gian ác” nên “miễn bàn” trong lúc này. Vì A-cha-xia giống như người “có biết Chúa là gì nữa đâu”… mà quở trách? Chúa sai tiên tri quở trách Giô-sa-phát là Chúa còn thương xót nhà Giu-đa, với Y-sơ-ra-ên bội nghịch thì chỉ còn chờ ngày phán xét. (A-si-ri đến tiêu diệt và bắt đi phu tù)
“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường tội nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng
(Thi thiên 1: 1)
Giô-sa-phát kết hiệp với A-cha-xia là một ông vua gian ác, nên Chúa đánh đoàn tàu chuẩn bị đi Ô-phia chỡ vàng – một chương trình hợp tác thương mại, kinh tế của hai vua… bị sóng biển, bão lớn đánh cho tan tành.
Giô-sa-phát là một vị vua, nhưng là một vua tin kính. Khuynh hướng của ông nghiêng về “thuộc linh”, là một nhà “cải cách tôn giáo”, ông thiêng về công việc Chúa nhiều hơn, cho nên Giô-sa-phát có thể gọi là một nhà LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO hơn là chính trị (mặc dù ông có quyền lực chính trị). Trong khi đó A-cha-xia là một người lãnh đạo “rặc chính trị”, ông không màn đến tôn giáo, “là người ăn ở RẤT GIAN ÁC”. Với ông “Đức Chúa Trời không có chỗ” trên đời sống và công việc của ông. - MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO HỘI HIỆP VỚI MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO RẶC CHÍNH TRỊ VÀ ĂN Ở RẤT GIAN ÁC: Giô-sa-phát và A-cha-xia.
Vì A-cha-xia là người rất gian ác, nên có thể nói là trong chương trình hợp tác thương mại này của hai vua, A-cha-xia “lợi dụng Giô-sa-phát” hơn là Giô-sa-phát lợi dụng A-cha-xia và chắc chắc Giô-sa-phát đang mắc vào “mưu kế của kẻ dữ” mà ông không biết (Thi thiên 1: 1). Ngược lại, Giô-sa-phát có thể xem đây là chương trình hợp tác kinh tế, lợi ích đôi bên… nhưng trên hết là thực hiện “chính sách hòa hoãn với các nước lân bang”, nhất là với “người anh em cùng một Cha” Y-sơ-ra-ên.

4. Ms ĐTT sẽ “hát bài gì” khi gặp TT Obama?
Ms ĐTT trong chuyến tháp tùng đoàn của chủ tịch TTS để diện kiến “TT Ô-bà-má” là “được đi”, “bị đi” hay là cũng “khoái đi”… đang là một vấn đề cân nhắc?
Mấy đời con muỗi có xương…”
Làm gì có chuyện “Rồng đỏ” mà… thương Tin lành?
Chuyện gặp gỡ giữa hai nguyên thủ quốc gia là chuyện “hoàn toàn chính trị”, nhưng lần này lại có mặt của một lãnh đạo tôn giáo, lại là “lãnh đạo Tin lành”… âu cũng là một chuyện… “hơi lọa” (lạ).
TT Ô-bà-má đích thân mời chủ tịt TTS cũng là chuyện “lọa” trong tình huống “Biển đông nổi sóng”, một lãnh đạo Tin lành tháp tùng với đoàn “chủ tịt” trong chuyến này lại càng “lọa hơn”!
Chắc chắn một điều Ms ĐTT sẽ hát một bài trước khi chia tay gia đình, giáo hội để lên đường, và bài đó chắc là bài “Biết nói gì đây khi HAI ĐƯỜNG ĐỜI…” (của nhạc sĩ Huỳnh Anh). Trong đó có những câu như sau:
Tháng CHẾT về năm,…
Hãy nói một câu
Cho vơi cạn sầu quên đi một đời.

Đêm đêm anh vẫn hát
Nếu ta đừng quen nhau
.
…”
Và câu cuối cùng của bài hát là:
Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa.”
Nếu trước mặt TT Ô-bà-má người ta hỏi Ms ĐTT một câu: “Ở xứ ông có tự do tôn giáo không”?
Ông ĐTT bắt buộc phải “nói một câu cho vơi cạn sầu”… nhưng “Biết nói gì đây khi HAI ĐƯỜNG ĐỜI…
Và rồi khi về khách sạn Ms ĐTT sẽ một mình hát điệp khúc:
Đêm đêm anh vẫn hát
Nếu ta đừng quen nhau
.
Nếu Ms ĐTT không có mối quan hệ thân thiết, “Nếu ta đừng quen nhau” thì đâu có “zinh dự” được mời đi diện kiến TT và phải trả lời một câu hỏi theo dạng “Yes or No”? (Câu hỏi mà trả lời chỉ là “Có hay Không” mà thôi)
Chơi dao có ngày đứt tay.” (Ca dao tục ngữ) - Tôn giáo và chính trị luôn có mối quan hệ “lợi dụng tương tác”. Không có chuyện anh lợi dụng người ta, mà người ta không có lúc “sử dụng anh”!
Con chó “kiểng” được huấn luyện nhiều năm chỉ để “sủa vài câu” trong một dịp quan trọng “khi có khách” (hoặc được khách mời sang nhà chơi dắt theo con chó kiểng), mà sủa không xong, sủa “lạc giọng”, sủa không theo ý chủ… là coi chừng về nhà “mầy bị thịt”! Còn nếu “nói một câu cho vơi cạn sầu”… thì… kết thúc bài hát sẽ là:
“…Đường đời còn thấy đâu ngày vui xưa.”

HTK
Mv LHS 21/7/2013

20 nhận xét:

Tôi người viết sự thật nói...

Mục sư có Bằng Huân Huy Chương !!

Chắc chắn ĐTT và TPT có Huân và Huy chương rồi.

Tại Hồng ngự ai cũng biết ông Ba Tợ. Thông qua ông mà nhiều người được công nhận có công thời kỳ kháng chiến chống Mỷ cứu nước. Do Ông Trường Chinh hay Trần văn Đồng (ký).

Cũng được nói thêm ông Ba Tợ ở Hồng ngự là Ông gia của Bà Ms Nam và Bà Ms Nhỏ.

Nhưng ông Trần hoàng Nam (Mong thọ) là con Ông Tư Tâm ở Cần thơ nên ông Nam không có 'ăn nhậu' dòng tộc gì với ông Ba Tợ ở Hồng ngự (thật tình tôi không biết).

Chuyện Ông ĐT Tứ hay TP Trường là tôn giáo cấp Bộ đi đâu chả được?

Tôi, người viết sự thật. Bờm !

Nặc danh nói...

Người tu hành thì không bao giờ nói dối. Mục sư có phải là thày tu không nhì? nếu là thầy tu thì MS Tứ hay có thể là MS TRường,MS Cự hay MS Bửu (nếu được mời đi) thì họ sẽ trả lời như thế nào khi TT Obama hỏi:"Ở VN quí vị có được tự do hành đạo không?có bị đàn áp áp tôn giáo không?" thì họ sẽ trả lời như thế nào? Yes hay No? Đường nào cũng chết. Nếu là tôi thì cho vàng cũng không đi vì...hết đường binh rồi. Trả bài không thuộc cũng chết,mà thuộc bài cũng chết. Theo bạn thì sao?Có nên đi không?(nhưng chắc có ai rủ không mà đi?)

Nặc danh nói...

Có tin Ông Nguyễn Thông hay Dương Thành Lâm... nằm trong danh sách đề xuất của A 88 và ban TGCP nhưng cả hai dính tình và tiền nên bị ban dân vận TW; an ninh đối ngoại và bộ ngoại giao thẩm tra loại ngay từ đầu vì kém phẩm chất? riêng ĐTT. thì có vết về tiền nhưng không bị phát hiện vết tình thời điểm nầy...tạm thời được chọn.
TTV vỉa hè Hà Lội.

Nặc danh nói...

Hay, rất hay,
MS ĐTT được LHS.TT-HTK ví như con chó kiểng, Chủ mang theo đi dự tiệc, đã được huấn luyện SỦA vài câu TIẾNG CHÓ.
Hay, rất hay. Ví sánh tuyệt hay.
Khen ngợi TT-HTK.

(Thông tin thêm:
Đoàn cán bộ tin lành tháp tùng chuyến công cán chính trị xuất phát 4 giờ sáng thứ hai, ngày 22/7 được biết có 3 đồng chí, trong đó ngoài 2 vị ms-đc còn có đc-ms X với danh nghĩa THƯƠNG GIA QUÂN ĐỘI cùng chuyến đi, nhiệm vụ là hướng dẫn đối đáp ngoại giao cho đúng bài bản. Cho nên chuyến này 2 vị ms-đc sẽ tung hô nhân quyền VC muôn năm ... nhất là trong lĩnh vực tin lành.)


THÔNG TÍN VIÊN HÀ LỘI

Unknown nói...

CMA không biết nhục?

Nếu CMA làm ăn đàng hoàng thì có lẽ đợt này CMA sẽ được "một vé" đi gặp "Tông tông Ô-bà-má".
Nhưng vì mấy ông CMA đợt này làm ăn bầy hầy, bể mặt quá... cho đi theo cho xấu mặt cả làng à!? Đi gặp "tông tông Mỹ" chứ có phải đi chơi đâu mà muốn dẫn ai đi thì dẫn? Mà có đi chơi đi nữa thì cũng dẫn theo "đứa đàng hoàng" (dù mình có là trùm lưu manh thì cũng phải học cách lưu manh của bọn "xã hội đen Hồng Kong" chứ), vì như người ta nói "buôn có bạn, bán có phường". Cái thứ "ăn đàng sóng, nói đàng gió", ăn ngược, nói ngạo, ăn giựt, nói xạo... có nói "chó nó không thèm nghe" chứ đừng nói là "tông tông Mỹ"! Cái đám này dẫn đi cho xấu mặt! (Hơn nữa có thằng nào còn tư nữa đâu mà dẫn đi? Khổ vậy! Dẫn mấy cha nội "hết đát" đi cho thiên hạ chửi à!?)
Bởi vậy, phải chi trước đây mình làm ăn đàng hoàng, thì nay nhơn dịp này mình có cơ hội "nở mặt nở mày dưới đáy QUẦN... CHÚNG" (nở mặt với quần chúng). "Cha nó lú thì chú nó khôn", ông Trường có ngu thì còn "ông Bò, ông Lết, ông Lăng, ông Nằm..." chứ sao rủ nhau ngu hết vậy! Giáo hội 100 năm mà sao để cho "một thằng nó quậy thúi rùm" mà xúm nhau để vậy ngó là sao? "Phú quý sinh lễ nghĩa", các ông giàu có rồi, mà sao giáo hội không ra cái thể thống gì hết là sao vậy?
Làm ăn bố láo để cho người ta khinh, rồi nay còn vác đơn đi xin cái này, xỏ cái kia bị người ta bác lên, bác xuống... không biết nhục là sao?

HTK

Unknown nói...

Xách gói đi theo "Trương Chủ tịch" qua gặp "tông tông Mỹ" mà "sủa bậy" là về nhà "ăn củ sả ngay"! Còn "sủa không xong", "sủa có bài bản" theo chỉ đạo thì thế nào mà không bị báo lề trái trong làng "nhiều chuyện" chửi cho mà thúi đầu, thúi mặt! Đàng nào cũng bị chửi nên "lựa cái đứa ít thúi" hơn mà dẫn đi, để chúng có chửi thì cũng "ít có tư liệu" để chửi! Vì là thời đại "a còng" (@) , thông tin In-tẹc-néc (Internet) nên "chửi cũng phải có tư liệu", chứ đâu phải như Chí Phèo của "làng Vũ Đại ngày ấy" đâu mà muốn chửi sao cũng được! Do đó phải "lựa cái đứa ít thúi hơn" mà dẫn đi, để khi "Cái làng Vũ đại - Dân làm báo" chúng có chửi thì "làng xóm đỡ thúi"!

"Nguyễn Thông hay Dương Thành Lâm... nằm trong danh sách đề xuất... nhưng cả hai dính tình và tiền nên bị... loại ngay từ đầu vì kém phẩm chất? Riêng ĐTT thì có vết về tiền, nhưng không bị phát hiện vết tình thời điểm nầy... tạm thời được chọn.

Cảm ơn TTV vỉa hè Hà lội

LHS



Nặc danh nói...

Tạm thời được chọn:
"Nguyễn Thông hay Dương Thành Lâm... nằm trong danh sách đề xuất... nhưng cả hai dính tình và tiền nên bị... loại ngay từ đầu vì kém phẩm chất? Riêng ĐTT thì có vết về tiền, nhưng không bị phát hiện vết tình thời điểm nầy... TẠM THỜI ĐƯỢC CHỌN".

"Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin..., thì ... ban cho các ngươi."
Câu này nếu áp dụng trong trường hợp Ban TGCP nói với "những mục sư được chọn" đi gặp TT Obama thì cũng không đến nổi sai.
1. Ms Đinh không chọn, bèn là Ban TGCP "chọn và lập" các mục sư đồng chí đi theo đoàn.
2. Nếu chuyến này đi mà "không kết quả" thì "các ngươi sẽ bị đốn"!
3. Còn nếu "kết quả" "theo như đã định" thì sẽ "cho mọi điều các người nhân danh ta cầu xin"

"Riêng Ms ĐTT thì có vết về tiền, nhưng không bị phát hiện vết tình thời điểm nầy... TẠM THỜI ĐƯỢC CHỌN".

Nặc danh nói...

Khi chung ta chua biet ro cau chuyen va cung khong biet cau tra loi cho viec MS DTT di gap Tong thong Obama se nhu the nao thi toi thiet nghi chung ta nen than trong van hon. Rieng toi khi doc nhung bai viet va nhan xet cua quy vi toi cam thay then cho quy vi, phan "ech ngoi day gieng!".

Quy vi la nhung nguoi co tuoi nhung co cach viet va nhan xet that ho do va xac xuot khong thua gi nhung ten luu manh.

Toi nghi than trong van hon.

Co the 10 doi cua toi va quy vi con chua mo duoc gap Tong thong ay chu!!! Ngoi do ma ganh ty voi hiem khich.

Nặc danh nói...

Gửi ông bạn "ech ngoi day gieng!".
Chỉ có ông bạn là "ech ngoi day gieng!" thôi, vì đây là việc tế nhị, liên quan "chính chị chính em" (chính trị) nên người ta nói xa nói gần vậy thôi.
Riêng tôi khi đọc comment của bạn cũng thấy thẹn cho bạn: Gặp TT là gì mà bạn cho là quan trọng? Đồng ý nếu xét về khía cạnh xã hội, nhưng một tôi tớ Chúa thì cũng qua coi trọng việc đó...
Bạn bênh vực cho những thành phần đó làm gì? Hay chính bạn là người "tong cuộc" nên lên đây bày tỏ bực bội.?

Nặc danh nói...

“Đường nào cũng chết. Nếu là tôi thì cho vàng cũng không đi vì... hết đường binh rồi. Trả bài không thuộc cũng chết, mà thuộc bài cũng chết. Theo bạn thì sao? Có nên đi không? (nhưng chắc có ai rủ không mà đi?)”
“Chơi dao có ngày đứt tay”… là vậy.
Có người nói rằng “ông Đinh sẽ trả lời nước đôi”!
Có ai nuôi gà đá độ, trước đi bắt nó đi đá mà không biết con gà mình “nó đá cỡ nào” không? Người ta nuôi gà là để thắng độ, không ai nuôi gà để thua độ (muốn bán nhà hả?)
Đừng tưởng “trả lời nước đôi” là thoát nạn, …

Nặc danh nói...

HÃY CẨN THẬN !

Ông Đinh thiên Tứ hãy cẩn thận là hơn. Đàng nào cũng chết ! Thời đại Internet bùng nổ thì không có việc gì giấu kín mà không bị lộ. NN có mục đích của NN, còn ĐTT thì có mục đích của ĐTT. Ông nói trong phòng cách âm của TT Ô bà Ma, 10 phút sau cả thế giới đều biết, ĐTT hãy nhớ đấy !

Tư xe ôm

Dủ Thiên Thanh Nguyễn Trải Hochiminh nói...

Người Bực Bội Mau Già Lắm !

Tại sao Đinh thiên 'Lôi Tứ' được đi? Trong các mục sư tin lành thì ĐTT có cái miệng giỏi 'nói mép' số I 'la mã'.

Nên người không biết thì cho rằng ms ĐTT có khẩu tài. Năm 1972 hắn tốt nghiệp program ngũ niên THV.NT nên được đọc bài diễn văn lễ tốt nghiệp (thủ khoa).

Nhưng, hắn ta cho rằng mình có tài mình giỏi, còn CMA dở ẹt nên tách ra CĐLH, rời khỏi xóm củi Tuy lý Vương, đương nhiên bị 'lột lon' bên CMA. Ai gắn lon ms cho ĐTT sau nầy? hay vẫn còn sài ms từ PÂLH (CMA)?

Thôi thì kể như ĐTT là đầu gà đít vịt mình thì 'CON CÔNG' vậy (trang minh tâm có con công).

Con công hay múa, nó múa làm sao? Thế thì có thứ Ms con công như ĐTT đó đa.

Dủ Thiên Thanh Nguyễn trải Tp.HoChiMinh.

Ủy viên Tổng liên hội không Ứng cử nói...

Thái phước Trường Thất Trận ...
Khi Chúa đã can ngăn thì ai dám mở cửa.
Thái phước Trường gào thét Chúa không mở cửa nên không lẽ phá cửa.
Thành ra đành phải 'gỏ cửa' trần ai lai khổ vậy.
Trở lại, nếu Thái phước Trường biết làm việc 'trên nguyên tắc' thì nào có khốn khổ như ngày nay.
Lịch sử giáo hội sẽ lưu danh Thái phước Trường khét tiếng cho hậu thế ngàn đời sau.
UV.TLH không ra ứng cử nếu có Đại hội 46.

Tin từ văn phòng HT.CĐLH nói...

Đố tiên tri, khi qua Mỹ, nếu cộng đồng hỏi vụ 160 nhà nguyện tại Bình phước bị chính quyền địa phương hăm dọa san bằng có hay không(?), thì mục sư Đinh Thiên Tứ trả lời thế nào (?)

Đây là câu trả lời tui có đọc trên 200 trang giấy soạn sẳn của ông ấy! khôn lắm. Nội dung như sau :
"lúc đó tôi đang đi hầu việc Chúa - thăm viếng hội thánh ở vùng núi tây bắc việt nam, nên không biết tin tức. Khi về mới nghe phong phanh, tôi có đọc tin tức trên website hoithanhtinlanhvietnam.org thì thấy bài viết kêu gọi cầu nguyện đặc biệt để phát triển hội thánh Bình Phước, nhưng không thấy đề cập gì đến việc đòi san bằng 160 căn nhà nguyện tại Bình Phước.
Và về phương diện thiêng liêng, nơi nào có bách hại, thì nơi đó Đạo Chúa càng tăng trưởng vượt bực, về lương tâm của một đầy tớ Chúa thì tôi đau đớn xót xa khi hội thánh bị bách hại, nhưng về đức tin tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì nhơn cớ bắt bớ vì sự công bình, Phúc âm sẽ được bùng nổ và Hội thánh sẽ phát triển bội phần"

TIÊN TRI VÀ CÁC BẠN THẤY MS ĐINH GỪNG GIÀ CAY CHỨ. KHÔN NGOAN KHÁC HẲN EM REEX NGU XUẨN CỦA MÌNH THÁI PHƯỚC TRƯỜNG!!!!

Dủ Thiên Thanh Hochiminh nói...

Chiếc áo vàng chơ Cơ Dốc Liên Hủ.

Việc ông Đinh thiên Tứ có vé mời đi gặp President USA Barack Obama. Làm cho giới tin lành nóng lên mấy rày.

Kẻ nói gà người nói vịt tán hươu tán vượn . Biết đâu mà rờ.

Tuy nhiên Chiếc áo vàng cho Cơ Dốc Liên Hủ rồi không cần phải bàn thêm gì nữa. Có chuyện nầy Đinh thiên Tứ có được dẫn vợ (Bà Trần cúc Hoa) cùng đi hay không? (nhờ PV rà soát giùm coi), nghe người ta nói phải đi cùng phu nhân để không bị mang tiếng 'bậy bạ'.

Sau khi nghe vậy mấy ông hội trưởng, tổng quản nhiệm chủ tịt nhà mình đi đâu cũng 'dẫn vợ mình' (vợ ngươi) theo. Tội cho sư tổng thư ký bị mang tai mang tiếng 'gái tàu' mới chết chớ.

Phen này ĐTT có scandal hay không thì hãy đợi đáy.

Dủ Thiên Thanh Tp HCM.

Nặc danh nói...

" Mấy đời bánh đúc có xương; mấy đời chính khách Mỹ mà thương dân mình ?"
" mấy đời bánh đúc có xương; mấy đời cộng sản mà thương Tin lành?"
Câu trước là trước 1975 từ VNCH nói ra khi kêu gọi không yểm từ không lực Hoa Kỳ gặp mấy thằng Mỹ phản chiến ném bom vào thẳng quân VNCH chết như rạ...
Câu thứ hai là do những người Tin lành không quốc doanh nhận xét...
Đinh Thiên T là mục sư Tin lành sao lại hiện diện trong phái đoàn của chủ tich nhà nước Cộng Sản Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ một quốc gia " khổng lồ " ưa viện trợ quân sự, tài chánh hay đầu tư cho ai thật tình thì nước đó lên như diều!!! mạnh như voi, dày đạp bất cứ thứ gì từ dân chủ ;nhân quyền hay yêu nước mà không yêu chủ nghĩa xã hội, không yêu đảng???
có lẽ có lợi mới mang theo chứ nhĩ? có tính toán kỹ chuyến đi mới chuẩn bị hành trang thích hợp chứ? một mụt sư Tin Lành mang theo như một công cụ ích lợi cho chủ tịch một nước CHXHCN với đảng CSVN lãnh đạo tài tình mọi thắng lợi của Kách mệnh Việt Nam do Uncle Hồ Chí Minh chọn lựa mà nay kiên trì đường lối ấy tới cùng!
Mụt Sư Đinh Thiên T có lẽ tiêu biểu cho thế hệ các mụt sư " vâng phục đấng bậc cầm quyền tuyệt đối đang đầy tại CHXHCNVN và cả các mụt sư VN da vàng đỏ ruột tại Huê Kỳ nữa đấy.
Vỉa hè Cần Thơ.

Người hay théc méc MUỐN BÍT !! nói...

Văn phòng Hội Thánh Cơ đốc liên hửu có Biết ...

Tôi phê câu trả lồi về cụm Bình phước 'bí số 160'. Xin hỏi văn phòng HT.CĐLH. Còn về câu Tin lành PÂLH (CMA) two in one 'hai thành một' thì Ông anh vợ giúp đở ghế hội trưởng cho thằng em rể TPT. Thì ĐTT (đánh, đạp, đá) thằng em rễ (TT. Trường Thái) thì cụ Đinh 'biết trả lời sao đây'?

Nếu có trả lồi câu nầy thì xin văn phòng Hội Thánh Cơ đốc liên hửu cho biết trả lời nói cho mọi người nghe.

Chúc sức khỏe và xin cám ơn nhiều.

Người hay théc méc.

Nặc danh nói...

Quý vị không biết lấy tin từ đâu mà nói DTT hay TPT,NVB,NVC theo đuôi anh Tư Sang qua Mỹ,tôi mỏi mòn theo dỏi mấy hôm nay mà chả có thấy bóng dáng của ai hết,không biết mây ổng ngồi chổ nào mà ốn kính không có chỏ vào để ló cái mặt chính trị chính em cho Tín đồ chiêm ngưởng,nếu thật sự đ1ung như LHS thông tìn thì đúng là MS làm chính trị chứ không phải là MS giảng Tin Lành. Hầu việc Chúa sao còn quay mặt vào đời (chính trị). Bậy bạ quá. Đúng là Ba trợn có khác.

Ân Từ Viên CMA nói...

Mục sư Đinh đi với BỤT hay đi với MA !?
Mấy ngày nay bàn việc Ms Đinh đi với CT.NN.
Không nghe bàn, ngài mặt áo 'cà sa' hay áo giấy.
Nếu mặc áo cà sa thì kể như thôi làm Ms. Còn mặc áo giấy thì mặc nhiên coi như 'đứt bóng đèn'
Nghỉa trang Ân từ viên CMA.

Nặc danh nói...

Ban muốn biết tin từ đâu hỉ ?

Bạn truy cập Web . WWW.bbcvietnamese.com thấy rỏ nội dung bài viết và cả hình ảnh Ông Đinh Thiên Lôi ( Tứ ) nũa.Đừng thắc mắc !