Nói Chuyện Mấy Ông “Nhà Tu Chính Trị”…
“Nói chuyện mấy Ông
'tu hành' cao cấp cỡ anh em Tứ, Trường sao họ đi tu gì mà dính vào
những 'vụ án' (dự án) tỉ tỉ. Không giàu mới là chuyện lạ…” (21:27 Ngày 23 tháng 7 năm 2013 - Ms Đinh thiên… Tứ
Bốn phương)
***

("Tu viện" - Thần học viện Nha trang)
Tu vào viện thần học Nha trang (Tu sinh thần học viện Nha
trang trước đây) có hai loại: “Tu vì Chúa kêu gọi” và "Tu chính trị".
Tu vì Chúa kêu gọi là "tu thật". (sống từ bỏ để hầu
vệc Chúa)
Tu vì lý do "trốn lính", tu để có chút địa vị
trong giáo hội, tu để ra trường có mãnh bằng "Ngũ niên thần học viện"
để "làm cha thiên hạ"... là "tu chính trị" (tu vì động cơ ham
muốn quyền lực).
"...Nhưng
Đi-ô-trép là kẻ ƯNG ĐỨNG ĐẦU Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta. Cho nên,
nếu tôi đến, tôi sẽ BỚI việc xấu người
làm, là lấy lời luận độc ác mà
nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà ai
muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi
ra khỏi Hội thánh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước
điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng
hề thấy Đức Chúa Trời." (III Giăng 9-10)
Người đi tu xuất phát từ động cơ "ƯNG ĐỨNG ĐẦU HỘI
THÁNH" (thích có quyền lực trên giáo hội) sẽ ra trường hoạt động với mục
đích "trèo lên chốn cao hơn" trong trong hàng ngũ những người
"cùng đi tu như mình". Địa vị cao trong hàng ngũ giáo phẩm là cái
đích của những người "tu chính trị". Và khi những "nhà tu chính
trị" này họ đã có địa vị cao trong giáo hội rồi thì cũng là lúc họ kết hiệp
với những thế lực chính trị ngoài xã hội (thế gian) để cũng cố địa vị của họ và
"triệt hạ đối thủ", triệt hạ những người họ không ưa, trong hàng ngũ
những người cũng "đi tu như họ", hoặc tu thiệt, nhưng được lòng
"giáo dân" hơn họ. (Họ sẽ làm đủ mọi cách để có được nó, giống như một
nhà hoạt động chính trị: họ sẽ làm mọi cách để có được quyền lực hợp pháp, hoặc
phi pháp trên xã hội… đó là cái đích của những người làm chính trị: Dương Thành
L của AG, Thái Phước Tr của CMA, Đinh Bốn Phân của “Liên Hủ”… là những “nhà tu
chính trị”).
Ông TPT thì “gian lận bầu cử” để có địa vị,
Ông Đinh TT thì lợi dụng phong trào tư gia lúc vừa “ra khỏi Ba-bi-lôn”
(CMA) để “thành lập vương quốc của người Canh đê”! (Cơ-đốc Liên Hủ) - Bà Đinh
Thị M, em ruột ông Đinh TT và là vợ ông TPT… vốn là một “Giê-sa-bên thao túng hậu
trường 155 THĐ” mà trong vòng “giáo phẩm CMA” ai cũng biết! (lúc còn sống bà là
người giữ con dấu giáo hội, mặc dù bà không có chức phẩm gì)
Dương Thành L thì “bợ đ…”, “nâng bi” gia đình Cao Tấn Ph ở Mỹ,
tiếp tay “ngoại bang” thực hiện mưu kế để hất ghế Trần Đình A, giành lấy cái chức
“chăn thuê” cho Ngũ tuần… sau đó triệt hạ anh em để giữ ghế thiên thu.
Dùng “bài giảng ĐỘC”
mà triệt hạ các thánh đồ:
"...Nhưng
Đi-ô-trép là kẻ ƯNG ĐỨNG ĐẦU Hội thánh không muốn tiếp rước chúng ta… lấy lời
luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta.”
Dùng bài giảng “độc” mà triệt hạ những ai mình không thích
là “ngón nghề của ông Đinh TT”. Nhân sự cấp dưới, ai có mối quan hệ với “giáo
phái bạn” là coi như “xong đời với ông Tứ” và tất cả những anh em nào trong
giáo hội mà “chơi thân với người có mối quan hệ với người của giáo phái bạn”
cũng bị vạ lây (ông A có mối quan hệ với giáo phái bạn, ông B chơi thân với ông
A, ông B cũng bị vạ lây)… những người này không trước thì sau cũng bị “sút” ra
khỏi giáo hội “CƠ-ĐỐC LIÊN HỦ” của ông, hoặc bị ông đưa vào danh sách đen để ở
đó mà “tự chết khô” (bị ông Tứ dùng chính sách bao bao vây để cô lập), bất mãn
rồi tự động ra khỏi giáo hội… Sau đó ông ĐTT sẽ dùng bài giảng ĐỘC mà giảng về
người “tạo phản”, bỏ giáo hội ra đi… (Hoặc chửi Phạm Đình Nh là học trò có “cặp
giò ăn trộm”…) Ông ĐTT là bậc thầy trong việc dùng “bài giảng độc” mà nói xấu
sau lưng anh em ra khỏi giáo hội. - “lấy
lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không
tiếp rước anh em nữa, mà ai muốn tiếp rước, thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi Hội thánh” (đuổi bằng
nhiều hình thức tinh vi).
Ông Đinh TT và ông TPT là “bậc thầy trong giới TU CHÍNH TRỊ”
(Dương Thành L, Nguyễn Ngọc H, và hầu hết các tay “tổng quản, chủ tịch…” ngoài
tư gia đều là những tay “tu chính trị” cả). Tất cả những gì họ làm là “rặc mùi
chính trị”, nhưng miệng họ lúc nào cũng “Chúa, Chúa…” hoặc “Lạy Chúa, Lạy Chúa…”
Trong chuyến đi với Trương chủ tịch vào ngày 25/7 để gặp TT
Obama lần này là một “chuyến đi chính trị” của một “nhà tu chính trị”.
Hành động chính trị đầu tiên trong chuyến đi này là ông “lấy
cớ đi thăm con” để đi trước đoàn 2 ngày (mục đích để tránh tiếng với cộng đồng
là “đi chung với với CQ-CS”, một hình ảnh quốc doanh quá rõ ràng mà cộng đồng rất
khinh bỉ)
Mọi người đang chờ đợi mọi tin tức cũng như bài phát biểu của
“nhà sư chính trị” Tin lành - Đinh TT trong lần gặp TT Obama này.
Cho dù nổi tiếng là người có biệt tài “uốn ba tấc lưỡi”,
nhưng lần này không chừng “con cáo sẽ bị đánh tróc lông”, nó sẽ lộ nguyên hình
của con cáo “nhà sư chính trị” trong môi trường “chính trị sắc máu” của thế
gian là “gian như thế”, nhưng với những “nhà sư chính trị Tin lành” thì còn… “gian
hơn thế” nữa!
Thằng Bờm
(Bị mất cái quạt mo)
Xứ An Nam 24/7/2013
4 nhận xét:
Tin vui đến NHÀ TU CHÍNH TRỊ ..
Chào cộng đồng blog LHS.,
Sau chuyến về miền tây công tác, sáng nay có bài nhà tu chính chị.
Sau đây có tin vui, Dịch vụ Mai táng Tân Sơn 2 sẽ mở Cơ sở 2 tại Ba se Phong điền Thành phố CT do ô Nguyễn ngọc Nhỏ là 'NGHIỆP CHỦ'.
Được biết Tân Sơn do ông Nguyễn thành Sơn cha vợ ông 'Nhỏ' tại An hòa Rạch sỏi Kiên giang.
Sau khi nghiên cứu thiên thời, địa lợi nhơn hòa tại Cần thơ có NT.TL nay DV.MT Tân sơn 2 sẽ lo 'trọn Tour A-Z' khuyến mãi giảm 50% cho Ms hay Nhà tu - Chính chị (NT.CT).
Ông Nhỏ về Phong điền không làm Ms mẹ gì hết! Đừng ai hiểu lầm tội nghiệp làng Mục sư CMA chân chánh.
Thập Tự Sinh Tồn.
Thái phước Trường 45 Group : HỨA LÈO !!
:-> Việc văn phòng II đổ bể tùm lum, lòi ra Ông Trường sao hứa lèo hứa cuội với chúng tôi (Korea).
:-> Việc viện thất kinh thất học (VTK.TH) Q.IX. Nợ với Alpha Group. Trường và 45 Group sao lại hứa lèo hứa cuội với chúng tôi?
:-> Còn vụ án Nhà thờ tin lành Núi sập Thoại sơn An giang cũng hứa lèo hứa cuội với Ms Nguyễn thanh Tùng.
Vài ba việc lẻ tẻ nhưng nổi cộm cũng đủ biết:
:-> Thái phước Trường 45 Group : HỨA LÈO, thì còn việc gì họ sẽ thực hiện?
:-> Nghe đâu Ban tôn giáo CP tại Hà nội phải ngồi lại để nghe TPT, PVC và Ngô văn Bửu tiếp tục HỨA LÈO với Nhà nước.
Thành viên HĐ.GP từng bị Hứa lèo hứa cuội.
Acan Thái phước Trường bại trận tại Ahi!
Đã khẳng định việc Trường, Cự và Bửu cố gắng 'chửa cháy' việc '2 in 1' đã hoàn toàn bất thành.
Thời triệu thi hành văn thư 546 nay đã chốt thời hạn rồi.
Những kẻ chống đối đã lộ mặt của kẻ bại trận trước Ahi. Thử tìm hiểu Acan Thái phước Trường bại trận tại Ahi. Then chốt là ở chổ nào?
Xin được Kết luận rằng là: "Vả sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Tánh tự cao đi trước sự sa ngã".
Tôi xin 'CHỐT ĐÁP ÁN' nầy.
Dủ Thiên Thanh.
Mục sư sao không biết tội phước gì hết vậy?
Chào buổi sáng.
Sau khi đọc qua với vài nhận xét bên lề về Thái phước Trường, Phạm đình Nhẫn, Dê vô rừng (DTL) Võ văn Lạc lối về (VVL) Thông Tứ mã nan truy (NT-ĐTT), vài nhân vật sư có tóc 'nhuộm' nên có máu (màu đen kịn).
Thử hỏi: Mục sư sao không biết tội phước gì hết vậy?
Kinh thánh, giới răn giáo điều ở đâu mà quan điểm nhà sư có tóc tin lành lại sống.
"Thời tận thế không lo cướp giựt,
Tu làm chi cho cực tấm thân" ?!
Thôi hết biết rồi mấy ông 'thần suy quỷ lộng' nầy.
Báo động báo động.
Cai kiểng thời nay Nguyễn an Thái VTK.TH (viện thần kinh thất học).
Đăng nhận xét