Tiên
tri thân, Thầy Mai rất muốn phổ biến lá thư này ngay trên LHS. net để
mọi người am tường việc tối tăm, những mưu định gian ác của các ngài mục
sư LMD và mục sư VEF.
Kính nhờ tiên tri đăng
giúp. - Mục sư Trần Mai
***
(Minh họa)
Lá thư thứ 01
T.p Hồ-Chí-Minh
ngày 09-09-2013
THƯ MỜI
V/v:
Làm chứng việc trả tiền nợ
*Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều
mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời
ngươi sao? Mi 6:8
* Đừng vội vàng đặt
tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác; hãy giữ mình cho thanh sạch. ITi
5:22”
Người gởi:
Mục sư Trần Mai - TQN/LDTGPA-IEM
Kính gởi Ban Điều Hành (BDH)VEF: - Mục sư Phạm Đình
Nhẫn - Mục sư
Hồ Tấn Khoa,
- Mục sư Dương Quang Vinh, - Mục sư
Bùi Thanh Sê, Và Mục sư Nguyễn Tấn Bình. (không có trong BĐH trong VEF khóa nầy)
Trước
hết, chúng tôi kính chúc quý Mục sư đầy ơn lành của Chúa.
Thưa
quý Mục sư,
Theo như nội dung lá thư Kings
Church đã gởi đến quý vị vào 11/2012 cho thấy; thì không biết vì lý do gì,
duyên cớ gì mà việc nợ căn nhà 28 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.HCM giữa gia đình chúng
tôi cùng với một số tín hữu thuộc Kings-Church, Wokingham, Anh Quốc lại được
đem ra thảo luận trong Ban Điều Hành VEF vào năm 2009 gồm John Hicklin & Ian
Bisset & các người trong nhóm ô. Lê Minh Đức và các mục sư BDH VEF!?
Lẽ ra VEF không nên can dự một
cách không đúng vào việc riêng của chúng tôi. Nhưng không biết vì lý do nào đó
mà các Mục sư VEF đã tình nguyện, hăng hái, nhập cuộc trong việc nầy. Vậy để thể
hiện trách nhiệm của VEF về những lời nói và những quyết định của mình và cũng
tỏ bày thiện chí của chúng tôi nên:
Nay chúng tôi kính mời Ban Điều
Hành VEF đến tham dự ngày trả tiền nợ có sự hiện diện của các trưởng lão Hội
Thánh Kings-Church và nhóm các người của Ô. Lê Minh Đức vào ngày 20/09/2013,
lúc 10.00 giờ sáng, tại 28 Hồ Tùng Mậu, Ph. Ng Thái Bình Quận 1, T.p.HCM
hầu làm sáng tỏ mọi việc; đồng thời để giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa
chúng ta.
Các
câu hỏi được gởi cho quý vị suy nghĩ trước để thảo luận trong ngày gặp nhau là:
1/*
Lúc chúng tôi mượn tiền thì không có vai trò VEF nhưng khi chủ nợ đòi tiền lại
cần phải có VEF? VEF nào có dự phần gì và thẩm quyền gì trong tài sản nầy? Tại
sao VEF có tiếng nói trọng lượng trong quyết định cho Kings-Church là đòi hay
không đòi nợ? Với mục đích nào mà VEF lập đồng minh với nhóm Lê-Minh-Đức trong
việc nầy? Chúng tôi chỉ muốn nghe lời giải
thích của VEF mà không phải chất vấn VEF. Vì nếu không biết vai trò quan trọng
của VEF; e rằng chúng tôi sẽ bất ý, vô phép với VEF sinh ra thất lễ, không tốt!
Lá thư tháng 11/2012, nhóm tín hữu
Kings-Church cho biết quyết định của VEF trước đây (năm 2009) như sau: “VEF khuyên nhóm Kings-Church rằng “HÃY CHO
THÊM THỜI GIAN ĐỂ CHO MỤC SƯ MAI ĂN NĂN. Nhưng nay không thấy Trần Mai ăn năn nên Kings-Church đòi nợ”.
2/
Xin VEF cho biết: “Trần Mai phải ăn năn tội gì”; thì tôi sẽ xưng tội ăn năn trước VEF
và mọi người.
3/
* VEF cũng nên hiện diện để biết người thật & việc thật.
Xin VEF vui lòng hồi đáp sự hiện
diện của quý vị trước ngày 19/9/2013 để tiện việc đón tiếp.
*Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc
Ngài, trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Luca 1.75
Rất mong sự hiện diện của quý Mục
sư!
Xin trân trọng!
TQN/IEM
Mục sư Trần Mai
==============================================================================
Lá thư thứ 02:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09/09/2013
THƯ MỜI
V/v:
Làm chứng việc trả nợ
Người mời: Mục sư Trần Mai
Thư mời gởi đến
các ông bà :-Ông Lê Minh Đức, -Bà Dương Thị Thảo, -Bà Lê Thị Hường
-Ông Võ Văn Hải, -Ông
Phạm Viết Tuấn Anh.
Cùng
các ông bà,
Vào năm 2000 khi mua căn nhà 28 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Tp. HCM; chúng tôi đã nợ một số tiền của các tín hữu bạn thuộc Kings-Church ở
nước Anh. Nay, chủ nợ đã đòi, chúng tôi đã
định ngày giờ để trả
tiền lại cho họ tại 28 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.HCM,
vào lúc 10 giờ sáng, ngày 20/09/2013.
A-Về việc liên quan đến căn nhà 28 HTM:
Lý do chúng tôi mời
quý vị đến:
1A/
Lý
do thứ nhất: Ngày chúng tôi mượn và nhận tiền đã có các ông bà ký
tên xác nhận. Nên
nay khi trả nợ, chúng tôi cũng muốn các ông bà đến để tái xác nhận theo đúng thủ tục
pháp lý nhằm tránh phiền phức về sau. Chúng tôi đã mời Ban Điều Hành VEF
hiện diện theo sự sắp đặt xưa nay mà quý ông bà mong muốn.
2A/
Lý do
thứ hai: Các ông & bà đã lên tiếng không chính thức rằng các
Ô.&B. sẽ dựa vào giáo hội giả: “Liên
Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm-IEM” mà các ông&bà mới lập năm 2006 để đòi
chia tài sản nhà nầy. Chúng tôi không biết dựa vào đâu để các ông bà có suy
nghĩ sai lầm ấy? Vậy nếu muốn “chia” thì kính mời quý ông bà đến ký tên xác minh theo yêu
cầu mình trên một văn bản theo ý Ô.& B.; chúng tôi sẽ cứu xét.
3A/
Nếu ngày 20/9/2013, quý ông bà không
hiện diện thì chúng tôi kể như mọi lời phát ngôn đòi tranh chấp của các ông bà
trước đây chỉ là một lời nói vu vơ, vui chơi, đe dọa, vô tình, không cố ý như
tin đã loan. Đó cũng là thông điệp xác nhận cho mọi người biết rằng quý vị
chẳng
có liên can gì đến tài sản căn nhà nầy.
B/Về những vấn đề
liên quan đến Giáo Hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm/IEM ( LDTGPA/IEM)
1B/
Ngày gặp mặt cũng là ngày chúng tôi
muốn nghe quý vị trả lời cho Giáo Hội Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm-IEM (
LDTGPA/IEM thành lập từ năm 1989) mà tôi đang quản nhiệm; về "tài sản
mà quý vị đã mang ra khỏi Giáo Hội vào năm 2006 gồm: một thửa đất (1310
m2) tại khu biệt thự Quận 2 Tp.HCM, & Trường dạy nghề Ái-Tâm Quận
12, Tp.HCM, & 20 hecta thuộc tỉnh Bình Phước gọi là Trường Kinh Thánh đồi
Gô-Gô-Tha; với tổng giá trị là 06 triệu Đô-la. Chưa kể những khoảng tiền mặt lớn
của Giáo Hội IEM.
Việc nầy cần phải được làm rõ cho
Kings-Church biết để tránh hiểu lầm như xưa nay.
2B/
Nếu quý vị không hiện diện để giải
quyết mọi vấn đề nêu trên thì quý vị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm xảy ra
sau nầy trước pháp luật về mọi việc có liên quan đến Giáo Hội Liên Đoàn
Truyền Giáo Phúc Âm/IEM như đã nêu trong mục số 1B.
3B/
Nếu quý vị không đến được, vui lòng viết
giấy ủy quyền cho ai đủ thẩm quyền và nêu rõ lý do.
Xin vui lòng hồi đáp sự hiện diện
của quý vị trước ngày 19/09/2013 để chúng tôi tiện việc đón tiếp.
Mong rằng không một ai vắng mặt để
chúng ta có một kết thúc đúng nhất, đẹp lòng Chúa nhất và làm gương tốt cho mọi
tín hữu.
“Nếu
chúng ta bước đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng thì
chúng ta giao thông cùng nhau” (1 Giăng 1.7-9)
Trân trọng kính chào!
Mục sư Trần-Mai
3 nhận xét:
Xin hỏi VEF:
“Theo như nội dung lá thư Kings Church đã gởi đến quý vị (VEF) vào 11/2012 cho thấy; thì không biết vì lý do gì, duyên cớ gì mà việc nợ căn nhà 28 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.HCM giữa gia đình chúng tôi (Ms TM) cùng với một số tín hữu thuộc Kings-Church, Wokingham, Anh Quốc lại được đem ra thảo luận trong Ban Điều Hành VEF vào năm 2009 gồm John Hicklin & Ian Bisset & các người trong nhóm ô. Lê Minh Đức và các mục sư BDH VEF!?”
Với vai trò là một Hiệp hội thông công của các mục sư lãnh đạo các Hội thánh tư gia, VEF “cũng có thể”, vì căn nhà 28 HTM của ông bà Ms TM đứng tên là “tài sản tranh chấp” giữa “giáo hội ông LMĐ” và gia đình Ms TM, ông LMĐ hiện tại là thành viên và là thủ quỹ của VEF, Ms TM trước đây là “phó chủ tịch VEF”, dù hiện nay (thời điểm đòi nợ) Ms TM không còn can dự vơi VEF. Sự “can dự” và vai trò “quan xét” của VEF trên tinh thần “vì anh em” chứ VEF không có thẩm quyền “phán xét”. Ở một góc độ nào đó, VEF cũng có thể đề nghị phía Kings Church “để thêm thời gian cho thầy Mai ăn năn, nếu không rồi hãy đòi”… cũng được! Tuy nhiên, như có lần trước đây Ms PĐN (chủ tịch VEF) có nói “việc của LMĐ và Ms TM là việc riêng của nội bộ giáo hội IEM, không liên quan gì đến VEF” nên không có trách nhiệm giải quyết. Rồi trong một lần khác khi trả lởi Ms TM qua điện thoại, Ms PĐN có nói “việc của LMĐ với VEF là VIỆC RIÊNG của nội bộ chúng tôi - VEF”. Tại sao cùng một sự việc mà Ms PĐN với vai trò là chủ tịch VEF, lúc thì nói “đó là việc riêng của IEM nên VEF không có trách nhiệm giải quyết”, lúc thì nói “đó là việc riêng của VEF” Ms TM không có quyền ý kiến? Tại sao khi bàn đến “đòi nợ căn nhà 28 HTM” thì VEF “hăng hái”, nhưng khi giáo hội IEM của Ms TM yêu cầu VEF trải lời và giải quyết những vấn đề LMĐ liên quan đến giáo hội IEM thì VEF lại nói đó là “việc riêng của IEM, VEF không liên quan”?
Khi VEF nói với phía Kings Church rằng “hãy để Ms TM thêm thời gian để ăn năn” khi Kings Church đòi nợ, có nghĩa là VEF gián tiếp khẳng định “Ms TM có phạm tội”, kế đến VEF tỏ ra là “nhân từ”… với Ms TM.
Vấn đề có phải LMĐ “mượn số đông mục sư VEF” để chứng minh cho Kings Church rằng LMĐ đã làm đúng và được “số đông các mục sư Tư gia ủng hộ”? VEF cũng đã gián tiếp “chứng minh với Kings Church là ông TM đã phạm tội”? Vậy thì bây giờ hà cớ gì nhơn buổi ông Ms TM trả nợ cho King Church, Ms TM yêu cầu “ba mặt một lời” thì phía VEF lẫn nhóm của LMĐ “không một người nào dám có mặt”?
Xin có vài lời gửi các mục sư VEF và Lê Minh Đức:
Thi thiên 62: 3-4
"Các ngươi (VEF) xông vào một người (TM) cho đến chừng nào,
Đặng chung nhau đánh đổ người
Như một cái vách nghiêng,
Khác nào một rào hầu ngã?
Chúng nó (VEF) chỉ bàn bạc đánh đổ người (TM) khỏi cao vị người;
Họ (VEF) ưa chuộng điều DỐI GIẢ,
Lấy miệng mình chúc phước,
Nhưng trong lòng thì rủa sả."
(VEF nó với ông Iain "hãy cho thầy M có thời gian ăn năn, nhưng đây là gián tiếp kết tội - ngoài miệng NHƠN TỪ nhưng trong lòng là GÀI BẪY)
...
"Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, (VEF cậy số đông lấn hiếp một người - không công bình)
Cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự CƯỚP, vì uổng công; (VEF nhắm vào đống của cướp của LMĐ mà bảo vệ LMĐ)
Nếu CỦA CẢI thêm nhiều lên,
Chớ đem lòng vào đó.
Đức Chúa Trời có phán một lần,
Tôi có nghe sự nầy hai lần,
Rằng sự QUYỀN NĂNG (phán xét) thuộc về Đức Chúa Trời.
Vả lại, hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa;
Vì Chúa (sẽ BÁO) trả cho mọi người tùy theo công việc của họ." (Thi thiên 62: 10-12)
Một tín hữu HT Trương Minh Giảng
CAY ĐẮNG ...TÌNH ĐỜI, XÓT XA TÌNH ĐỒNG NGHIỆP!
Ông MS.TM có công gầy dựng LĐTGPA VN, cũng như 1 sáng lập viên từ thưở IEM còn nằm trong nôi, chịu tù đày, chịu oan ức....biết bao công sức.
bà MS.TM có công đi khắp nơi trên thế giới quyên tiền về lo công việc Chúa để phát triển IEM VN và lo cho đời sống các học viên ,nươ mắt và bao nhiêu khó nhọc cũng đổ ra trên từng bước chân của mình, dùng sự chân thật của Kinh Thánh mà vạch rõ sự cần thiết để cho Lời Chúa được đến với mọi người trên nước CSVN này, bà vừa lo cho gia đình, vừa lo cho HT, vừa phụ việc đào tạo, còn phải lo cho chồng khi bị giam cầm, bắt bớ, bao nhiêu gánh nặng "đời này" dồn vào 2 vai của bà, chỉ với duy nhất 1 mục đích làm thế nào để rao giảng Lời Chúa đến mọi người và cứu các linh hồn hư mất.
Gia đình Ông bà MS.TM mãi lo đến việc của HT mà quên hẳn việc chấn chỉnh nội bộ, để rồi Đùng 1 phát, bị đám LMĐ cùng toa rập với PĐN dàn dựng chuyện "phạm tội tà dâm" hầu mang tài sản chạy mất!.
Những con rắn phản Thầy , hại bạn này còn quay lại cắn xé dành "hang ổ 28 HTM" vốn chẳng thuộc về chúng, thật là ngẫm nghĩ lại cái "TÌNH ĐỜI BẠC TRẮNG NHƯ VÔI, CHUA CAY ĐAU XÓT VỚI DÀN MỤC SƯ"!.
Đã đọat tài sản của Giáo Hội thành tài sản của mình, (lợi dụng việc IEM VN nhờ đứng tên tài sản, các tên LMĐ, Hường, Hải đã bán tống bán tháo ôm tiền chạy qua VEF, còn Dương Thị Thảo thì làm Thủ quỹ, ẵm tiền mặt ra đi không lời từ biệt, chưa tính đến việc thâm lạm ngân quỹ của IEM VN trước đó), đủ để thấy SỨC MẠNH ĐỒNG TIỀN MUA ĐƯỢC LINH HÔN CÁC MỤC SƯ SAO DỄ DÀNG THẾ!.
Chúa chúng ta đã nói trước rồi :" Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, Timothe 6:10".
Thế thì chẳng có gì lạ lùng khi linh hồn của đám LMD/VEF đã bán cho ma quỷ, thì cái việc BỘI ĐẠO kia, có gì mà làm lạ?
Dưới lăng kính của thế gian, đó là NIỀM VUI TRONG TỘI LỖI, còn dưới mắt của ĐCT, đó là khởi đầu của mệnh đề kế tiếp trong câu Kinh thánh ở trên : "chuốc lấy nhiều điều đau đớn"!. Ai cũng đọc phần đầu của Timothe 6:10 đó, nhưng những chữ cảnh báo đàng sau lại quên lửng!.
Tôi chua xót cho OBMS.TM khi có những đứa học trò đại diện cho bản chất của Giu đa, và cũng buồn cho ông bà khi có những đồng môn, bạn hữu cùng mặc áo Mục sư như PĐN lại có thể toa rập với LMD (và sau này sẽ "phủi tay" coi như không dính vào trách nhiệm như Phi lát đã phủi tay trước máu vô tội của Chúa Jesus- mà hại gia đình Ông Bà TM. Thậm chí, nếu mai đây , khi nghe nói Ông Bà MS.TM có gặp tai nạn thì chúng ta cũng không lạ gì, và cũng đáon biết ai đã làm ra mấy việc bỉ ổi, độc ác đó, như ĐC X cũng đã làm với TT.HTK gần đây vậy!.
Mức độ TỘI LỖI TRONG NƠI TỘI LỖI thì quá bình thường (thí dụ như Las Vegas ở Mỹ), nhưng mức độ TỘI LỖI TRONG NƠI THÁNH (những Thằng điếm TL mặc áo MS ) quả thật là kinh khiếp! Chúng ta cứ nhìn vào Vụ án IEM VN của MS.TM thì biết, nó vượt qua sự tưởng tượng của con người , đó là sự tha hóa ĐẠO ĐỨC TRẦM TRỌNG tại VN, là hạn mức cuối cùng giữa ranh giới Sự sáng và Sự tối để trở thành con ĐẠI DÂM PHỤ như Kinh Thánh đã báo trước.
Hãy tỉnh thức và giữ tấm lòng mình hơn hết đừng để sa vào mưu chước của ma qu3y trong thời kỳ sau rốt này và cầu nguyện xin Chúa ban sức cho Ông bà MS.TM vượt qua được sự bách hại của đám LMĐ và PĐN lúc này!.
TÍN ĐỒ BIẾT ĐIỀU THẬT.
Đăng nhận xét