Đội Bóng Của PPA-LXH: Ba hiệp "Thua 3-0"
***
"Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn
trường chỉ đấu nhau theo LỆ LUẬT thì mới được mão triều thiên." (II Ti-mô-thê 2: 5)
"Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng." (I Cô-rinh-tô 9: 24)
***
Trong vài tuần qua Sân vận động "Phúc âm Toàn vẹn" đã diễn ra một trận đấu sôi nổi giữa hai đội bóng: Đội 1 do Lý Xuân Hòa mang băng đội trưởng, thủ môn là Phạm Phú Ánh và Đội 2 ban đầu là Võ Văn Lạc nhưng về sau chuyển băng đội trưởng cho Đinh Thanh Hùng. Kết quả trận đấu sau ba hiệp đội Lý Xuân Hòa thua "3-0".
Diễn tiến trận đấu:
Hiệp 1: Đội LXH "tung tin" cho rằng bên Đội 2 đã "cách chức oan" phe mình. Chính từ việc "tung tin thất thiệt này" đã làm cho sự thật phơi bày ra "không phải như bên đội 1 đã tung tin", mà hoàn toàn trái lại. Trong hiệp này Đội LXH thua "1-0".
Hiệp 2: Đội LXH "đổi chiến thuật": Ra văn bản "cách chức 5 người trong BĐH mới" của bên Đinh Thanh Hùng. "Cú sút này đã không thủng lưới đối phương", kết quả văn bản cách chức của LXH-PPA hoàn toàn không có hiệu lực (làm trò cười). Trong hiệp này, đội LXH tiếp tục thua: "2-0".
Hiệp 3: Đội LXH cho "cầu thủ" của mình lên diễn đàn "comment chửi búa xua, ăn nói không lễ phép, không phải trái... nói năng không chứng cứ..." và đã bị bên "đội 2" của ĐTH "phản đòn" không đường đỡ...! Lưới nhà của đội LXH tiếp tục rung lên trong hiệp 3 và "thủ môn Phạm Phú Ánh" đã phải "vào khung thành nhặt banh". Kết quả hiệp 3: Đội LXH thua "3-0". Phần thắng sau ba hiệp thi đấu hoàn toàn thuộc về phe "đội 2: ĐTH".
Khán giả trên sân (diễn đàn LHS) tung hô đội 2 và "mắng nhiếc, ném lọ chai vào đội 1" của LXH, vừa ném vừa la là đồ "chơi bẫn", "chơi hèn", "chơi tiểu nhơn"... Cầu thủ của đội này là "thứ không chuyên nghiệp"... mà cũng đi "đá banh".
Tóm lại: Cả 3 hiệp "đấu", đội của LXH đều thua trắng.
Phóng viên thể thao LHS.
Tường thuật từ Wa-sing-ton!
"Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn
trường chỉ đấu nhau theo LỆ LUẬT thì mới được mão triều thiên." (II Ti-mô-thê 2: 5)
"Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng." (I Cô-rinh-tô 9: 24)
17 nhận xét:
Ai thua- ai thắng?
Khi nội bộ Hội Thánh Đấng Christ tranh đấu với nhau thì chẳng ai thắng cả ngoại trừ ma quỷ. Trong ngoài hiệp hội thông công mà bỏ chử "thông" thì nó chỉ còn "công" phá nhau. Đó là những gì đã xảy ra trong hội thánh tư gia từ ngày xuất hiện (1989) đến nay.
Thân thể Chúa thì tan nát còn các mục sư thì cúi đầu tạ ơn Chúa!. Không hiểu được! Các mục sư đã đui mù đến thế là cùng. Các ông mục sư ân tứ tự kiêu, hảnh diện rằng mình là chánh giáo, là quyền năng Đức Thánh Linh, là nói tiếng mới, là phục hưng...ôi thôi đủ thứ trên trời dưới đất. Rồi các ông chê mục sư CMA của chúng tôi là tà giáo, là yếu đuối, là không quyền năng, là khô khan, trống rỗng đủ thứ. Nhưng nhìn lại thì thấy các ông cũng nát bét, Không còn gì để khoe được ngoài những cuộc tranh giành tiền và chức quyền.
Thật đáng khóc và hổ thẹn cho các ông mục sư từ nhà thờ đến tư gia.
Một mục sư thời @
Gửi phóng viên từ washington,
Thật ra đội bóng của ông LXH và PPA thua đến 4 - 0 chứ không phải là 3-0.
Hiệp đầu tiên họ lợi dụng sự việc của Ms VVL tổ chức cuộc họp kỷ luật,cách chứ Ms VVL. Ms DTH vì cớ thấy việc làm sai trái của 2 ông này và không đông ý nên đã đứng lên ra về và không tham gia bất kỳ cuộc họp của 2 ông này nữa. Hai ông tổ chức cuộc họp kín để kết tội và yêu cầu không ai được thông báo ra bên ngoài, mục đích là để không ai biết việc làm tầm bậy của 2 ông. Hai ông PPA và LXH nghĩ rằng sau khi cách chức được ms VVL thì sẽ cùng nhau lên nắm quyền lãnh đạo giáo hội. 2 ông không ngờ là việc làm của mình đã không qua mặt được hội đồng mục sư nên họ đã yêu cầu họp hội đồng mục sư. Kết quả 2 ông không đến làm việc, tiếp tục ra những văn bản sai trái, vô lý hòng thay đổi tình thế. Hai ông này rút cuộc giờ đứng một phía và chống lại BDH và mục sư đoàn. Sự việc xảy ra sau đó là hiệp 2,3,4 như phóng viên đưa tin.
Người biết chuyện nhận xét
Bày Trò Ma Giáo Tỉ Số Thắng Thua CẦM CHẮC!
Chào buổi trưa ngày Chúa nhật.
Trưa nay, kính thưa quý bà con theo đạo tin lành Phước âm liên hiệp nay biến đổi gien thành 'cờ ma' (trò ma giáo lừa mị bà con tín đồ mình).
1. Giảng cho đi - hay ở lại. Là do quỷ dương mục vụ Lê hoàng Phúc nói tại Rạch giá Kiên giang. Thế là 'hành sự' tại Sóc trăng và Châu đốc bất thành nên gày bẩy Núi sập khiến Ms Nguyễn thanh Tùng bị 'sư tặc' Mò hoài và Quan tài Phúc (CVH-LHP) bội tín 2tỉ chưa trả vốn lẫn lãi Ms Tùng.
2. Mời Quản nhiệm. Các chi hội và Ms chờ chổ không biết chạy đúng và đủ thì cứ chờ. Biết thủ tục đầu tiên với TLH-UVMV thì OK. Sau đó thì họ Bày Trò Ma Giáo Tỉ Số Thắng Thua CẦM CHẮC trong tay ms 'mua chổ'.
Điển hình: vụ ms Nhỏ bỏ An hòa chạy chổ về Phong điền để kinh doanh mai táng là chắc chắn.
Kết luận. Từ trên chúng nó vốn đã bày trò ma giáo Đại hội thường kỳ. Thì dưới này chi hội cũng vẫn thế mà làm. Nhưng.,
Nhớ là Nhanh, Gọn và KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT. Vậy là tốt rồi.
Phim TRƯỜNG Phong điền Tp Cần thơ tập cuối.
Mời bà con xem film.
Phóng viên Washington xin cáo lỗi!
Bàn thua đầu tiên của LXH-PPA camera ghi hình không rõ (do trục trặc kỷ thuật) bàn thua này còn đang tranh cãi tại "Hội đồng Fifa", phóng viên chưa có mặt kịp lúc tại hiện trường nên chưa rõ. Cảm ơn "người biết chuyện".
Phóng viên Washington xin cáo lỗi!
Như vậy là Hội đồng Fifa đã quyết định Đội LXH-PPA đã thua "4-0" chứ không phải "3-0" như phóng viên đã đưa tin.
Sự đời bất quá tam, mà đằng này "tứ" (4-0) thì "lưới nhà LXH-PPA" lũng quá nhiều. Kiểu này thì đi đánh lưới người "lọt" hết còn gì?
Phóng viên Washington.
Tin Lành C&MA Việt Nam MN -Thái Phước Trường Thua 7 - 0
-Trận một Bầu Trường kéo quân lên miền cao đấu với đội người Dân Tộc K' ho tại Đà Ròn. Trường thua 1 - 0 ! Nhưng lại thua đội Nữ mới nhục chứ !
-Trận hai Trường cử phó BHL Vĩnh Cự, có thuê cầu thủ ngọai ( người ngọai giáo- xã hội đen ) quyết đấu với đội Khơ me Sóc Trăng đã bị đội Khơ me hạ nóc au . Thua 2 - 0
-Trận thứ ba Trường đỗi người cầm quân để tìm vận may - Bửu Quăn vào trận . Bửu quăn đi đấu với Bửu Hùynh thua thêm trận ba. 3 - 0, Đội của Bửu quăn còn được tặng qùa mắm tôm làm kỷ niệm thúi !
Nội tình thua mãi Trường ta quay sang thi đấu Quốc tế . Đấu với Chính quyền, BTGCP.
-Trận Quốc tế một ngày 21/3/2013, mang bí số 53 Trường thua 1 -0
-Trận Quốc tế hai ngày 27/3/2013, mang bí số 237 Trường thua tiếp 2-0
Trường khiếu nại lên Fifa ( các cấp TW nhà nước, không được xét )
-Trận QT ba ngày 07/6/2013, mang bí số 510, Trường tiếp tục thua 3-0
-Trận QT bốn ngày 14/6/2013, mang số 546, trường thu tiếp 4 -0
Thua quốc nội, quốc ngọai cọng lại là 7 - 0
-Trận chung kết số 847 hãy chờ xem , rất hấp dẫn .
Tư xe ôm tổng hợp tin tức TLH.
"Khán giả trên sân (diễn đàn LHS) tung hô đội 2 và "mắng nhiếc, ném lọ chai vào đội 1" của LXH, vừa ném vừa la là đồ "chơi bẫn", "chơi hèn", "chơi tiểu nhơn"... Cầu thủ của đội này là "thứ không chuyên nghiệp"... mà cũng đi "đá banh"<--- Trích LHS.
Thiết nghĩ những Bac nào có gốc tích với gia đình ông LXH-PPA (nhân sự, msu, con cháu)-- nếu muốn nói gì, hãy tìm bằng chứng cho rõ ràng thì hẳng nói... chứ đừng có tung tin bậy bạ thất thiệt lên trên này, thiên hạ họ cười chê...!!
Đối với nhân sự của hai ông Táo: Nếu biết chính xác thì nói, không thì đừng mở miệng ra...coi chừng toàn là mồ mả mở ko đấy(Satan, ngày cuối cùng cũng GIẬN HOẢNG như vậy, vì nó biết nó là kẻ Sai Trái)
Đối với các con của hai ông táo: nghe thiên hạ nói rằng, các bạn là người có ăn có họ- được đào tạo ở NƯỚC NGOÀI rất bài bản, thì cũng phải xử xự mang tính nhân văn, cũng đừng nên nói bừa dẫu cho các bạn đang đâu xót về Cha mình bị mất chức sau 23 năm tại vị (Hình như các bạn là những người đi Du Hoc và học Kinh Thánh thì phải, nếu vậy thì phải xử xự càng hơn nữa), thì nếu có sai co đúng gì thì hãy phó cho chúa đi... TIN CẬY CHÚA là đấng đoán xét công bình...!!! Sau này Đúng-Sai sẽ rõ... đừng phát ngôn những lời mà khi người khác đọc vào họ sẽ nói rằng "Đúng là ông LXH-PPA không biết dạy con, nên mới ra nông nổi như vậy" Các bạn là những lãnh đạo của Thanh niên mình, hãy nguyên nhủ tui nhỏ đừng vì binh vực mà không hiểu chuyện, lên đây nói bậy bạ... thì CHA của các bạn là 2 ông táo (như LHS nói) bị người ta khinh chê đấy....(chẳng lẽ đám nhỏ thanh niên, Cha các bạn đi kể lễ với tui nó a`h..!!)
Đối với ông MS LXH-PPA: Tôi thiết nghĩ ông ko mất nhân cách đến mức độ không biết dạy đám nhỏ nhà các ông và tụi thanh niên, với học vấn của các ông thì cũng không có Đẳng cấp nào để viết văn và kết nối những ý lại với nhau, nhưng có thể các ông đưa thông tin cho con mình đăng hoặc nhân sự nồng cốt đăng tin, hoặc là những người tôi vừa đề cập, họ đăng tin mà các ông không biết chăng? (Chúa biết rõ các ông..) các ông nói rằng mình đi trong sự hướng dẫn của Thánh Linh thì hãy xử sự như một người được Chúa hướng dẫn: Nếu mình Đúng mà bị đổ Oan thì IM LẶNG, vì Chúa là quan xét công bình--Để Ngài xử, Nếu mình Sai--bị Chúa hạ, thì cũng phải cảm ơn Chúa luôn...!!! (các ông va các con ông dạy chiên phải cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh - thì bây giờ là lúc mà Mình phải làm gương những gì mình đã từng dạy..)
Những dòng tâm tình...!! ( nếu được LHS đăng lên trang chủ luôn cũng được.. cám ơn)
Sáng nay chổ tôi Thờ phượng Chúa ....
Chào buổi chiều Chúa nhật.
Sáng nay chổ tôi Thờ phượng Chúa có câu chuyện lạ như thế nầy., số là sáng nay tôi ghé lại thờ phượng Chúa, ông thầy phụ tá Ms quản nhiệm thông báo giữa giờ.
.... "Xin hội thánh cầu nguyện cho Ms tân hội trưởng và BTS.TLH" (?!).
Đây là sinh viên tốt nghiệp viện thần kinh 'tối hạng' (VTK.TH) do ngài tiến sỉ thần học danh dự Thái pháp Trường là viện trưởng nên ra mới ra nông nổi như thế.
Đúng ra, thời thế thế thời thời phải thế nầy.
.... Xin cầu nguyện việc có địa điểm tổ chức ĐHĐ.46 trong tháng XI tới đây. Thì mới là phải phải.
Nghe ở đây như thế, thì chắc đâu đâu 'nó' cũng thông báo vậy thôi. Vì,
Trên ông bảo sao dưới nầy vâng vâng dạ dạ bẩm cụ hội trưởng ấy mà.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tín đồ buôn chuyến thời kỳ đen tối vi PÂLH Cờ MA đóng băng.
tin lành - công giáo!!! Phần 1
tôi một luật sư từng là người theo tin lành nhưng giờ tôi thấy quí vị tin lành mà chán đáng lẽ không nói ra nhưng vì sao ư?
ai cũng nói mình là mục sư là tiên tri mà thay vì sử dụng trang web để làm chứng rao truyền tình yêu thiên Chúa nhưng mà quí vị không thấy xấu hổ thay mà nói xấu mà còn nói thêm nói bớt vì tôi từng ở FG nhưng sau những gì tôi thấy là sẽ trở về công giáo chắc hay hơn tin lành vì ở đâu cũng có sai trật nhưng thay vì đừng làm cho thiên hạ đàm tiếu nhau thì quí vị và đặc biệt các người theo phe ông Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng nên im lặng mà quay về với Phúc Âm Toàn Vẹn do sự hướng dẫn của Phó/QUyền Tổng QUản Nhiệm để được Chúa ban phước còn hơn là cho người của mình lên phê phán mà không biết chút gì về luật lệ, hiến chương điều lệ gì cả
đề nghị anh Khải copy hay scan những văn bản của hai bên để những người hiểu luật sẽ rõ vì những người theo bên ông Đinh Thanh Hùng rất khôn khéo trong lời nói để "lựa lời mà nói cho người ta đem tiền nạp vào cho mình" họ hay trong cách ăn nói để rồi những người đem tiền cho họ sẽ đau khổ về sau như Võ Văn Lạc vậy, 25 năm làm lãnh đạo biết bao tiền ông ta có được!!!tôi nghĩ chắc là hơn số 3 tỷ nhiều lắm... rồi đây những người nhẹ dạ chuyển tiền vào tài khoản của Đinh Thanh Hùng sẽ tức mà học máu ra vì tay này lừa lọc rất tinh vi...nó cho người thu tiền học của những người cai nghiện rồi sau đó nói là tiền túi của minh sau đó đi lạc quyên thêm từ nhiều nguồn khác nhau và phối hợp với VÕ VĂN LẠC để mà dụ thêm một số người việt ở hải ngoại để lấy tiền Chúa đem vào túi riêng của mình
chứ hãy thử hỏi lương phụ cấp của ông Hùng là bao nhiêu mà ông Hùng nói không nhận tiền của ai thử hỏi xem tiền đâu mà ông ta xài tiền như nước vậy còn khi có người thì khúm núm nói năng nhỏ nhẹ nhưng mà người vn có câu nói rằng lưng dài làm biếng....người có khúc thôi đứng cầu nguyện hướng dẫn thì nói tào lao. Chúa đâu cần sự ngợi khen Chúa có thiên sứ với muôn vàng thiên binh với thiên sứ ngợi khen và phục vụ Ngài. Đinh Thanh Hùng từng cầu nguyện cho tôi rồi còn cho số tài khoản cho tôi nữa...không biết để làm gi!!!?
cái tội của ông PPA và LXH là quá thẳn thắn khi nói không được lòng người nghe, nhưng nếu có suy nghĩ nghe về sẽ rất thấm thía vì tôi cũng đã nói chuyện với nên chúng không ưa và nói không giống như bên ông VVL và DTH là họ nói tiên tri làm hài lòng người nghe. điều này Chúa biết nên nếu như họ chết cũng được thơm danh như Na bốt. chứ sống mà làm điều mà trời và đất phẩn nộ như VVL và DTH thì sống để làm chi. Lịch sử Tin Lành sẽ ghi mãi sự kiện Võ Văn Lạc cấu kết với Đinh Thanh Hùng dấy ngụy làm phản và làm theo luật rừng của bọn tham danh hám chức.
tin lành - công giáo!! Phần 2
tôi cũng rất nể ông Ms Hồ Xuân Vinh nhưng qua sự việc này thì ông thật ra chắc là cần phải đi học lại từ lời Chúa cho đến kiến thức xã hội vì nếu không biết gì hết thì nhóm của ông đang hướng dẫn chắc sẽ chết yểu thôi vì Chúa không Chúa mà chùa không chùa
đời không đời mà đạo không đạo vậy mà không biết sao có thể làm trưởng ban giáo dục rồi giờ bò lên được làm phó tổng quản nhiệm hay quá.
hãy xem trong nhiệm kỳ 2009-2013 Hồ XUân Vinh làm được gì cho giáo dục của FG ? ai biết hãy chỉ ra xem!
còn Đinh Thanh Hùng và đồng bọn tham quan cũng hãy cho biết làm được những gì trong nhiệm kỳ vừa rồi vì đồng bọn Đoàn Đình DŨng, Đặng Kim Tuyến, Lê Khắc Hiệp làm được những gì mà dùng mưu mẹo của mình để khuynh loát và dùng số đông ms theo mình để làm cho danh Chúa ra trò cười cho thiên hạ.
giờ còn nói mình thắng 4-0 nữa quả là nực cười.
ai là trọng tài nhỉ
đem ra VEF để bầu những người biết luật và kính sợ Chúa thật sự phán quyết sẽ biết mà chỉ sợ rằng bên VEF sẽ chọn những người thân với bọn Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng thì vụ này sẽ chìm xuồng thôi
nếu Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng khôn hơn tí nữa sẽ làm cho PPA và LXH nhục rồi nhưng giờ bọn này đã làm những chuyện cầm đèn chạy trước ô tô nên giờ mọi chuyện đã rồi mà tôi nhìn xem những văn bản do chính Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng gởi đi viết cẩu thả, viết không biết văn nói hay văn viết nửa nên giờ tốt hơn hết là cần phải sửa sai bằng cách tốt nhất là thành lập giáo hội mới với con dấu mới, tên gọi mới và cố vấn mới đi là vừa vì giờ Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng đã làm hư hết mọi việc rồi. có dùng đồng bọn của mình để mà nói những lời vô bổ trên này cũng chẳng ích lợi gì vì sau khi tôi nghiên cứu thấy là bên hai Ms nhà mình dù còn ít người hơn phe Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng nhưng họ làm đúng theo hiến chương và luật của giáo hội
cọp chết để da người chết để tiếng
Võ Văn Lạc chết để lại Đinh Thanh Hùng và đồng bọn như y để làm banh chành FG vì không theo phép nước nào cả.
bên công giáo người ta tốt khoe xấu che hay lắm còn tin lành thì quá tự do
giờ tôi mà quay về lại công giáo cũng không biết sẽ nói với gia đình mình như thế nào nữa... buồn quá mấy ông tin lành ơi!
sao mấy ông nói phục vụ Chúa mà tham danh hám quyền thế
cầu nguyện thì dùng tay để đẩy người ta cho mau té
còn đồng bọn của Đinh Thanh Hùng thì đuổi quỹ không được thì dùng tay vả vào miệng người ta để cho người ta khai ra
còn đệ tử của Võ Văn Lạc là Phan Thanh Bình thì lấy cái nùi dẻ cho vào miệng người ta! thật hết biết!
sẽ còn bình luận tiếp nhờ anh Khải cho đăng lên nguyên văn đừng cắt xén của tôi gì cả nhé!
Thông báo: Ai muốn gửi hình cho LHS đăng thì có thể gửi qua Email: mucvuloihangsong@gmail.com.
Cảm ơn.
P/s: Đề nghị các "đồng chí" con, thanh niên, nhân sự của hai Ms LXH-PPA xưng hô cho "phải phép" nhé!
Trình bày chứng cứ, lời lẽ đàng hoàng thì "bên kia" mới thua, chết... chứ nói phang côn, bữa củi, hồ đồ, hàng cá, hàng tôm... mà không có chứng cứ thì "tự vạch áo cho người xem lưng" đấy!
LHS
Gửi đến "Tin Lành-Công Giáo"
Xem cách bác viết bài, cách hành văn, chữ nghĩa thì nói thật là Bác quá kém.. Xin lỗi vì tôi nói như thế, vì bác tự xưng mình là Luật Sư. và đang bào chữa cho nhưng gì mà hai ông táo của Bác đang làm... Bác lấy thông tin từ hai ông táo, từ đám nhỏ của hai ông ấy để phản biện và tìm điều đúng. nhưng nói thiệt là, Hai ông táo nhà Bác chị nói những chuyện bên lề--cắn xe'--nổi giận, nhưng có đời nào hai ông nói Thật-nói ngay-nói thẳng cho Bác hiểu không? Tội nghiệp Bác, người hiểu chưa tới chuyên...
tôi một luật sư từng là người theo tin lành nhưng giờ tôi thấy quí vị tin lành mà chán đáng lẽ không nói ra nhưng vì sao ư?
ai cũng nói mình là mục sư là tiên tri ... không thấy xấu hổ thay mà nói xấu mà còn nói thêm nói bớt vì tôi từng ở FG" <--- Trích .
Thứ 1: Sự việc không đến mức độ như vậy nếu như đám nhỏ của nhà hai ông táo la làng lên trên này, chính quí vị là những người đang la làng và đòi tính công bằng-công lý ở đây... Quí vị Cứ nói Chúa--nói Chúa nhưng sao lại lên đây để rồi người ta biết việc làm của Cha/muc sư của quí vị hết vậy?. Bác công giáo nói rằng.
Bác đang khuyên mọi người quay về với Foursquare hay PATV? -- ông táo PPA ơi! Ông phải nói thật-nói thẳng cho linh' của ông biết ý định của ông chứ, tại sao lại noi chuyện nữa vời và làm bộ để người khác thương hại mình là có lòng tôt với PATV.
Thứ 2:Bác đề nghị LHS photo chứng tờ-chứng cứ để chứng minh, Bác không thấy nhục khi mà bác đang trêu và đang gian tiếp hại hai ông táo nhà Bác a`h!! Nếu đã có chứng cứ rạch ròi thì đâu cần đợi đến bây giờ???
Thứ 3: "Người ta sống thế nào, sống ra sao? cần gì đến bác phải quan tâm... Bác nói bác là Luật sư, mà hình như bác đang lập luận thiếu căn cứ và bậy bạ... thử hỏi Bác đặt giả thuyết và hỏi hai ông táo bác đi? Ông sống như thế nào? sao ông sống được? -- Hai ông táo sẽ trả lời: Sống bởi đức tin, và chúa nuôi.. Bác là tín đồ (sợ còn tệ hơn là một tín đồ, thì làm sao mà biết được đức tin là gì?), vì sao tôi nói tệ hơn tín đồ?- vì giờ bác định quay về công giáo đấy thôi, chối bỏ niềm tin, mà theo bác là tại VVL và DTH, hay sự thật là hai ông táo nhà bác làm bác bất mãn.. tội nghiệp
thứ 4: "hãy xem trong nhiệm kỳ 2009-2013 Hồ XUân Vinh làm được gì cho giáo dục của FG ? ai biết hãy chỉ ra xem!" <--- Ông trách ms HXV, nhưng ông không biết đằng sau những chuyện như vậy...!!! Một là nữa ông lại ông biết sự thật, và tiếp tục nói càng. Ông PPA và 2 thàng con đi buôn của ông ơi..!! Sao ông táo PPA không nói cho luật sư của ông rõ về việc ông và 2 đứa con quí hóa của ông đã ăn chặn tiền của Tổng Hội về Giáo Dục? không chịu chi ra để điều hành công việc Chúa từ Nam chí Bắc? Tội nghiệp tay luật sư rởm này. Tui không biết Ms HXV có làm được việc hai không, nhưng ở dưới hai ông táo này mà vẫn làm được những việc tốt cho giáo dục thì đúng quả thật là quá tốt rồi... Còn hơn hai ông táo nhà Bác và đám nhỏ, phá rối.
Thứ 5: Một lần nữa tay này lại kêu oan, vài chửi rủa những người bên VVL và DTH là hám chức, hám quyền, hám tiền..!! một sự thật nữa, thiếu căn cứ..! tội nghiệp..! Hai ông lại cũng che dấu ý định của mình và tương lai cho đám nhỏ nhà mình, nói cũng không thật-nói càng... Nhục nhã quá..!! AI LÀ NGƯỜI HÁM QUYỀN-HÁM TIỀN-HÁM DANH? ( đi mà hỏi cho kỹ hai ông táo đi, phải nói ông ta trả lời thật lòng kìa).
Thứ 6: Nếu hai ông táo này đúng, tại sao những vị mục sư khác (ngoài 33 vị mục sư kia) lại không dám theo ông... Ông đúng mà-ông yêu hội thánh mà, nhưng giờ sao họ cũng không dám đi chung..?
p/s: Tôi thiết nghĩ hai ông táo, nên cho bọn lính và đám nhỏ nhà ông im lặng đi, càng bới thì càng khổ đấy. Thiên hạ, giới cơ đốc thì ai cũng phân biệt được ai đúng ai sai rồi.
hai ông cung U70 rồi, hãy sống cuối đời cho tươi trẻ với cái FOURSQUARE đi (hãy nói thật với cái ý định của mình).
Bữa nay còn thuê luật sư/kiếm người mạo danh luật sư lên đây để nói cơ đấy (bắt chước LMĐ thuê luật sư đến đòi tiền Ms TM), nhưng mà có mạo danh luật sư thì cũng chả ăn nói khôn ngoan hơn xíu nào. Luật sư mà ăn nói không khôn, không công bằng, không bằng chứng thì làm sao mà bảo vệ thân chủ được luật sư, hay là luật sư dỏm. Cần thiết thì trưng thẻ luật sư ra đi cho người ta xem.
Có bao giờ coi hiến chương của PATV chưa mà bảo là Ms ĐTH làm sai hiến chương? Sai chỗ nào trích dẫn ra cho người ta xem?
Còn vu cáo cho Ms ĐTH ăn tiền người cai nghiện, thật nực cười! Nếu có ăn tiền thì cũng chả sao vì Chúa nói chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa mà! Đằng này căn nhà của trung tâm cai nghiện là của chính Ms ĐTH để lại làm trung tâm, còn gia đình ông phải dọn ra ở 1 căn nhà cấp 4 vì học viên quá đông. Người ta được phước, con cái họ đươc thay đổi thì phụ huynh họ mới biết ơn, mới chúc phước chứ cái thứ vô ơn thì ai chúc phước. Bộ đi nói miệng người ta dâng vào được à? ông PPA và LXH thử đi nói người ta dâng đi, hay không được ai dâng lại ghét người được dâng.
Luật sư gì mà chỉ đi nói suông thì chả ai tin đâu nha luật sư rởm!
Ông LXH bị miễn nhiệm rồi, không còn là Phó/Quyền TQN gì nữa đâu. Làm Phó là do được bầu từ đại hội trước, làm Quyền vì cớ kỷ luật Ms VVL mà được và tự nhận đến bây giờ mặc dù đã hết hiệu lực va PATV đã ra quyết định miễn nhiệm BĐH cũ cũng như đã bầu BĐH mới. Nên ông LXH theo đúng nghĩa bây giờ chỉ là 1 mục sư quản nhiệm hội thánh, không còn chức danh gì nữa. Thêm nữa thì 2 ông đã ra khỏi PATV nên không còn là mục sư của PATV nữa.
Còn những điều bịa đặt để kết tội người khác thì nên có bằng chứng, lập luận nha "luật sư dỏm"! Đó là nguyên tắc cơ bản của nghề luật sư mà.
Gửi những Bác trong hội của LXH-PPA
Thứ 1: Chính Cha/Msu/Thay của các bạn là những người gây chuyện trước. Cũng chính Cha/Msu/Thầy của quí vị tuyên bố LHS là Công An, hạ nhục uy tín của TT Khải. Nhưng nay, tui biết trước sau gì LXH-PPA cũng sẽ đi tìm TT Khai để đòi lại công lý mà. "Phải Cha các ông ko còn Biết Thế Nào là nhờ cậy Chúa nữa, Phải chăng các ông đang chọn và sống theo xác thịt --> gặt lấy sự hư nát". Nếu các ông chọn Chúa thì đâu đến nỗi mà đi học chuyện cho đám nhỏ/nhân sự/thanh niên/học trò của mình ăn nói "Mất dạy-không học thức đến như vậy".
Thứ 2: Ban đầu thì hạ bệ ms VVL, rồi kết quả là không xong, quay sang mục sư DTH + BDH mới --> Kết Quả cũng không xong. Đuối chứng cớ và vu oan-đặt điều.
Thứ 3: Hôm nay quay sang Msu HXV, lại nói có kiểu giọng mất dạy - cô hồn, mà không biết rằng chính Cha/Msu/Thầy của các Bác là là người gây ra chuyện và kiểm soát bộ máy điều hành của BĐH tổng hội cũ và các ban nghành qua sự dung túng của hai đứa con Hê-li (PPA). Các bạn không biết nhục sao.
Thứ 4: Tại sao không nói với mấy ông táo đem văn bản đến gửi cho LHS để lời hằng sống đăng lên? Họ đang chờ đợi đấy (sợ gì a`, các Bác đòi chứng cớ giấy tờ thì nói hai ông Táo đem ra đi... tôi chỉ sợ khi đăng lên công đồng mạng thì Thiên Hạ lại có dịp cười vào hai ông nữa). Tội cho Cha/Thầy/Msu của các bác và đám nhỏ.
Thứ 5: Nếu mà mình đúng, Thì sau không ngồi im ở đó để chờ đợi Chúa, cớ gì mà lại phải nháo nhào lên thế... Phải chăng Đại Hội Cổ Đông (Foursquare) đang chuẩn bị qua lại Việt Nam?- và các ông sợ không có gì để giải trình và báo cáo, thương hiệu đâu nữa mà để làm ăn với Đại Hội Cổ Đông.
thứ 6: Các bác cứ chửi người này ngu-người kia đần (ngay cả tay Luật sư này nọ, Bác U-70, đám nhỏ và ngay cả Tay giáo hạt trưởng nào đó, có thể là em rể ông táo LXH cũng xưng hô "MẤT DẠY" - còn dám tự xưng là mục sư này nọ, mất nhân cách quá các bác ơi). Thiết nghĩ, đám nhỏ nhà các ông táo nên dạy lại tui thanh niên của mình, còn các ông nên dạy lại nhân sự và tín đồ của mình biết phải phép.
Thứ 7: Tui thấy từ ngày diễn đàn nổ ra, không một người nào trong 33 ông mục sư quan tâm những cái chuyện ruồi bu-kiến đậu như ông LXH-PPA cùng các bác đây. Tại sao họ không quan tâm? - Không phải vi họ sợ và vì SỰ THẬT THÌ CHO DÙ NÓI THẾ NÀO THÌ CŨNG LÀ SỰ THẬT. nên họ không có rãnh đâu mà lên đôi co với những người không hiểu chuyện, nói càng, nói bừa.
"IM LẶNG-BIẾT RẰNG, NGÀI LÀ CHÚA"
Tín đồ ở miền tây quan tâm chiến sự
Nghe buồn cười quá các bác!
Nếu LXH và PPA vẫn nằm trong BĐH thì chắc không cần phải đặt điều lắm chuyện lên ms. VVL và ĐTH vậy đâu nhỉ? Nếu ở dưới trướng LXH & PPA thì họ vẫn là những người hầu việc Chúa tận tâm. Bây giờ thành ra cớ sự này thì các bác lôi đâu mấy cái chuyện nghe "tày trời" để quăn bom người ta thế kia. Giờ bấn loạn quá nên lôi cả BĐH mới vào, rồi nói HXV đủ thứ! Nghe như các bác đang GATO (Ghen Ăn Tức Ở) với BĐH mới vậy. Nói người ta tham quan, tham quyền... vậy nhìn đi! Ai tham quan tham quyền đây? Mình còn được làm thì cho rằng tốt, giờ rớt chức thì chê bai, chỉ trích, cho người đăng tin cốt để hạ bệ người khác xuống. Cái đó ko hám quyền chứ là gì? Haiz! Mang tiếng hầu việc Chúa lâu năm mà cũng bị theo cái vòng xoáy này sao? Ai hám quyền thì người nghe, người đọc đều tự nhận diện được, cần chi phải đặt điều ko có chứng cứ.
Người biết chuyện và cầu thay thì cứ cầu thay đi, sao lên đây tru tréo lên làm gì cho càng mất mặt thêm. Chúa đuôi sao? Chúa mù sao? ms. ĐTH và "đồng bọn" kia làm chuyện tày trời! mà Chúa vẫn cân nhắc họ sao? Mở miệng ra là nói như mình Thánh lắm, mà sao ko có chút nào tin cậy Chúa vậy. Nếu họ làm sai thì Chúa có cách của Chúa để sửa trị họ chứ. Nói là họ làm cho tanh bành PATV, mà sao thấy mấy bác lên đây đập phá.. Cái này chắc gọi là góp phần xây dựng đây! Nếu PPA & LXH làm đúng, ngay thẳng... ko sớm thì muộn Chúa cũng ra tay binh vực cho các Thánh của Ngài thôi. Chúa Đấng công bình mà! ko chịu im lặng và tin cậy Chúa mà la ùm xen lên như zậy... chẳng khác nào phơi ra cho người ta thấy sự nhục nhã của mình! Không có ai công bình mà đi khắp nơi rao rêu tui là người công bình chính trực còn người khác là như thế này thế kia cả! Thấy mà buồn cười!
Gửi "luật sư dỏm"!
Không biết ông được ai thuê để nói xấu, bôi nhọ hết người này đến người khác nhưng ông là luật sư mà lập luận quá mơ hồ. Tôi nói cho ông biết như vầy, ở dưới trướng của ông PPA mà các mục vụ (kể cả giáo dục) phát triển được thì đó là 1 điều thần kỳ. ông PPA và gia đình dường như muốn nắm tất cả các mục vụ trong giáo hội trong khi chả có trình độ gì. Bà Ánh thì muốn nắm phụ nữ và thiếu nhi, 2 thằng con thì muốn nắm giáo dục và thanh niên. Để tui nói riêng về giáo dục cho ông biết mà khôn ra nè. 2 thằng con ông ánh đem cái gọi là G12 về VN, rồi mấy ông bắt các giáo hạt phải mua sách học, mỗi giáo hạt cả ngàn cuốn. Mua về rồi để đó. 2 thằng con đi dạy thì dạy đến đâu người ta đuổi đến đó, rút cuộc sách vở các giáo hạt để đó mối ăn. Vừa tốn tiền, tốn của vừa hao sức lực. Còn 2 thằng con thì đi đâu đó chụp hình các lớp học rồi báo cáo cho nước ngoài biết (báo cáo láo) rồi nhận xe máy (future X). Còn lớp cấp 2,3 kêu các giáo hạt tổ chức rồi ông PPA không chi tiền. Mời giáo sư qua dạy lớp cử nhân thì 2 đứa con nó dịch kiểu mắc dịch (nên chả ai làm bài trên 5 điểm được). Giáo dục thì ông PPA không chịu chi tiền để phát triển. Thanh niên, phụ nữ và thiếu hoàn toàn im lặng. Tuy nhiên có ai đó làm riêng thì cũng xồm xồm lên cảnh báo. Nói vậy để biết là ông HXV không phải là dở. Ổng còn có trình hơn ông Ánh và ông Hòa nhiều.
Kêu người ta tham quan mà không biết nhìn nhận lại 2 ông mà ông đang binh vực. Nếu không có sự ham quyền (nhưng bất tài) của 2 ông đó thì ngày nay PATV chả đỗ vỡ như thế này. Còn quay ra vu cáo các mục sư khác phản loạn, kêu con cháu, nhân sự lên đây chửi bậy. Làm vậy mới là nhục! Thường thì không làm được gì thì chỉ biết chửi bậy. Còn người thuộc linh thì người ta im lặng để Chúa binh vực.
Ông nói nhưng mà có vẻ như chưa hiểu chuyện "luật sư dỏm" à! Các mục sư của PATV không theo ông PPA và LXH vì họ không chấp nhận việc làm sai trái của 2 ông đó chứ không phải là họ phản loạn. Ông PPA và LXH tới thời điểm đại hội thì không còn 1 chức danh nào trong BĐH nữa. Đừng có lu loa lên rằng ông LXH đang là Tổng quản nhiệm. Làm sai hiến chương là sai chỗ nào? trưng dẫn ra đi! Nói suông sao được. Ông PPA và LXH mới là những người ra những văn bản tầm bậy, kết tội chủ quan, đuổi cổ một cách vô lý BĐH mới, làm trò cười cho thiên hạ, làm cho PATV phải chịu điều tiếng trước nhiều giáo hội khác. 2 ông nên coi lại việc làm của mình nếu còn nghĩ rằng mình là tôi tớ Chúa. Còn không chỉ xứng đáng là dân chợ búa!
Gửi ông vài lời cuối như thế này ông "luật sư dỏm": ông muốn binh vực thầy/ms của ông thì nên trưng ra chứng cớ chứng minh là 2 ông LXH và PPA đúng, chứ không phải là đi lăng nhục, chửi bới, kết tội vô lý người khác. Nếu là luật sư thì hiểu nguyên tắc vậy chứ. Còn như dân vô học, chợ búa thì lấy thước gõ đầu cũng chẳng khôn ra!
Hôm nọ bị lời LHS và khán giả kêu là ăn nói vô học, mất dạy thì giờ này giở chiêu mới, ký tên là luật sư/ rồi trưởng giáo hạt. Mà cái giọng điệu vô học thì cũng chả thay đổi!
"đặc biệt các người theo phe ông Võ Văn Lạc và Đinh Thanh Hùng nên im lặng mà quay về với Phúc Âm Toàn Vẹn do sự hướng dẫn của Phó/QUyền Tổng QUản Nhiệm để được Chúa ban phước còn hơn là cho người của mình lên phê phán mà không biết chút gì về luật lệ, hiến chương điều lệ gì cả"<---- Trích của luật sư dỏm
Ông LXH đang phá thì đúng hơn. Phá không được thì làm cho hôi chứ điều hành, dẫn dắt cái quái gì. Bao nhiêu mục sư có tài của PATV bị 2 ông đá ra dần dần hết để khỏi chướng mắt rồi, đến giờ này ông phải trả giá khi phải ra rìa thôi chứ ngồi đây lu loa gì nữa. Làm xấu hổ cái PATV là ông PPA và LXH chứ ai vào đây nữa. Ông Ánh và ông Hoà theo là theo Foursquare chứ không phải PATV. Chẳng qua 2 ông đang muốn nắm giữ cái thương hiệu PATV vì cớ đống tài sản của tổng hội đang nắm giữ thôi. Ông LXH và PPA làm đúng theo hiến chương là đúng chỗ nào nói nghe coi? Đúng ở chỗ 2 ông tự tiện ký giấy kỷ luật cách chức hoàn toàn Ms VVL mà không thông qua hội đồng và sự đồng ý của hơn 1/2 BĐH tổng hội hả? Toàn là ăn nói hàm hồ!
Tôi lấy làm tiếc cho việc làm kém khôn ngoan của 2 ông PPA và LXH để bây giờ phải chịu hậu quả là công sức 23 năm qua của mấy ông đổ sông, đổ biển. Giờ phản loạn không được thì quay lại chửi người ta, vu cáo cho người khác, lấy chuyện đúng của người ta làm thành chuyện sai rồi kéo con cháu/nhân sự/anh em vào chửi! Thật tệ hại!
Ăn không được (không lật đổ Ms VVL lên làm hội trưởng được) thì giờ làm cho hôi (đặt điều nói xấu, vu cáo, chửi bới Ms VVL và BĐH mới). Mấy ông này toàn là xác thịt không mà mục sư cái nỗi gì! Thuộc linh thì sao ngày trước không lôi Ms ĐTH ra chém đi để giờ này ngồi đó chửi rủa người khác. Đúng là xác thịt. Bao nhiêu năm qua đã thịt bao nhiêu Ms rồi thì bây giờ chịu hậu quả thôi. Những mục sư có tài đều bị 2 ông PPA và LXH thịt, tính thịt luôn MS Lạc nhưng mà từ giờ không làm được gì nữa rồi. Chỉ lên LHS kêu gào cho người ta tưởng mình là nạn nhân thôi. Thương thay cho 2 ông, có vay có trả chứ!
Đăng nhận xét