“Giáo Chủ” Lê Đình Tuấn: “Phóng
Lao Nên Phải Theo Lao”!
“…Chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.” (I Cô-rinh-tô 8: 4, 6)
“…Chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.” (I Cô-rinh-tô 8: 4, 6)
[Muốn
biết 100% nghĩa khách quan của chữ (θεὸς) thì cứ gõ chữ θεὸς lên Google translate xem thử máy tính khách quan không thiên vị nó dịch là gì nhé:
https://www.google.com.vn/search?q=google+translate&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=S93AU4KAKMmL8QfDoYG4Dw#channel=fflb&q=google+translate&rls=org.mozilla:en-US:official
Kết quả rõ ràng là chữ “thần”, danh từ chung thôi, đâu có giá trị khẳng định 100% phải LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI đâu?! Nếu click chọn cho dịch ra tiếng Anh thì kết quả cũng chỉ là “god” (“thần” – danh từ chung không viết hoa). Lưu ý những chữ viết hoa, như chữ “Logos”, “Theos” trong câu “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”, đều do người đời sau tự ý sửa đổi, thêm vào, chứ cổ bản chỉ là chữ thường mà thôi, dịch 100% khách quan phải là: “lời là thần”, nhưng để tôn trọng có thể viết hoa chữ “Lời” như bản Truyền Thống đã làm rất tốt trong thư I Giăng 1:1 dịch chuẩn xác là “Lời”.] (Trích FB của Tuấn Lê ngày 19 Tháng 8 năm 2014)
https://www.google.com.vn/search?q=google+translate&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=S93AU4KAKMmL8QfDoYG4Dw#channel=fflb&q=google+translate&rls=org.mozilla:en-US:official
Kết quả rõ ràng là chữ “thần”, danh từ chung thôi, đâu có giá trị khẳng định 100% phải LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI đâu?! Nếu click chọn cho dịch ra tiếng Anh thì kết quả cũng chỉ là “god” (“thần” – danh từ chung không viết hoa). Lưu ý những chữ viết hoa, như chữ “Logos”, “Theos” trong câu “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”, đều do người đời sau tự ý sửa đổi, thêm vào, chứ cổ bản chỉ là chữ thường mà thôi, dịch 100% khách quan phải là: “lời là thần”, nhưng để tôn trọng có thể viết hoa chữ “Lời” như bản Truyền Thống đã làm rất tốt trong thư I Giăng 1:1 dịch chuẩn xác là “Lời”.] (Trích FB của Tuấn Lê ngày 19 Tháng 8 năm 2014)
***
Sau hơn tuần “im lặng” trên FB,
tưởng rằng Lê Đình Tuấn (LĐT) đã “biết đúng biết sai”, nhưng nào ngờ, mới đây,
hôm 19/8 LĐT đã trả lời trên FB… Qua những gì LĐT trả lời cho thấy “tư tưởng
anh không có gì thay đổi”. Đó là điều đáng tiếc.
Sau đây xin được bàn về những gì
anh LĐT mới viết:
Theo LĐT thì chữ “lời” trong
Giăng 1: 1 “lời là thần”.
- Nếu Lời là “thần” thì “thần
đây là Thần nào”? Và tại sao người ta phải tôn trọng “thần” đó để viết hoa chữ “Lời”?
- “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất… Đức Chúa Trời phán rằng…” (Sáng 1: 1-3)
Ngay từ thuở “Ban đầu…” đã có “Lời”: Lời “…phán
rằng phải có… thì có…”. “Lời”
này đã có mặt ngay từ thuở Ban đầu của cuộc Sáng tạo và “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng có vật chi đã làm nên mà không bởi
Ngài”. (Giăng 1: 3) Theo LĐT “Lời” này được gọi là “thần” (trong bản cổ ngữ
có lời hoặc chữ nào được viết hoa không?) Vậy thì thần này là thần nào khác hơn
đó chính là “Thần Tạo Hóa” - Ngôi Lời - “muôn
vật bởi Ngài làm nên”!? - Giăng 4: 24 chép “Đức Chúa Trời là Thần (thần)
nên ai thờ lạy Ngài…” (Chữ “Thần”
được viết hoa trong bản Việt ngữ 1926). Cho dù là viết thường không viết hoa
thì “Ban đầu có lời… và lời là thần”
trong Giăng 1: 1 (theo cách lý luận của LĐT), so với “Đức Chúa Trời là Thần (thần)”
trong Giăng 4: 24 thì “lời” trong
Giăng 1: 1 đó cũng chính là Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa ngươi (đó Lê Đình Tuấn
ạ). Đó là lý do vì sao người ta phải viết hoa chữ Lời.
“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa
ngươi…” (Truyền đạo 12: 1)
Lê Đình Tuấn không chịu “Ngôi
Lời là Đức Chúa Trời” (hay “lời là Đức Chúa Trời theo cách diễn giải của LĐT) mà
chỉ chấp nhận “lời là thần” thì chính Kinh thánh cũng nói ra rằng “Đức Chúa Trời là thần” (Giăng 4: 24). Vậy
thì theo LĐT “thần” trong Giăng 4: 24 có gì khác so với “thần” trong Giăng 1: 1
theo như “cách dịch” của LĐT không? (Đừng nói là ở đây người ta dịch sai nữa
nghe!)
Nghịch cùng “Ngôi”:
LĐT không chấp nhận chữ “Ngôi”
trong cách dịch “Ngôi Lời” thay vì “Lời” (viết hoa) thay vì “lời” (viết thường)…
Cố tình diễn giải rằng chữ “Lời”
trong Giăng 1: 1 là “viết thường không viết hoa” trong bản cổ ngữ để kết luận
rằng đó chỉ là “thần” chứ không phải Đức Chúa Trời… (“lời là thần” thay vì “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”) Nhưng “thần
nào dựng nên trời đất” trong Giăng 1: 3 (dẫu là viết thường không viết hoa) và “thần”
nào được nói đến trong Giăng 4: 24 mà mọi người muốn thờ lạy? - “Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lạy Ngài
phải lấy tâm lình và LẼ THẬT mà thờ lạy”?
LĐT không chấp nhận chữ “Ngôi”…
Điều này đến từ đâu?
“Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh
chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua đời kia.”
(Xuất Ê-díp-tô ký 17: 16)
Chữ “Ngôi” trong “Ngôi Lời” chỉ
về Thân vị. Thay vì chữ “Lời” (viết hoa) người ta dùng chữ “Ngôi Lời” để chỉ về
“Một Đấng”… (Tại sao tên ‘Lê Đình Tuấn’ không viết thường mà phải viết hoa?)
Loại bỏ chữ “Ngôi” cũng là cố
tình “loại bỏ thân vị” của “Lời” (như họ- tà giáo Chứng Nhân Giê-hô-va đã làm
đối với Đức Thánh Linh). Chối bỏ thần tánh Đấng Christ và loại bỏ thân vị của Đức
Thánh Linh là công việc của Sa-tan, ma quỷ. (I Giăng 4: 1-6)
Mặc dù đã được giải thích rõ
ràng nhưng LĐT vẫn “cố chấp” và tìm mọi lý lẽ để biện hộ, biện minh cho quan
điểm sai trật của mình (thế gian gọi là “cải chày cải cối”…) điều đó cho thấy
công việc của LĐT làm hoàn toàn là “xác thịt” (A-ma-léc) và “xác thịt” đó đã bị
ma quỷ lợi dụng và sử dụng… (Trong Kinh thánh, chữ “A-ma-léc” chỉ về xác thịt)
“Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh
chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua đời kia.”
(Xuất Ê-díp-tô ký 17: 16)
“Ai chối Con thì không có Cha”:
“Hỡi các con cái ta,
giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó,
chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra,
nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì
đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng
thuộc về chúng ta vậy.
Về phần các con, đã
chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con,
chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và
hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai
là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao?
Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức
Chúa Cha và Đức Chúa Con! Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con,
thì cũng có Cha nữa…
Ta đã viết cho các con
những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối
các con.” (I Giăng 2: 18-26)
Những gì LĐT làm chẳng có gì là mới, chẳng qua anh bị “ma
quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó”. (II Ti-mô-thê 2: 26)
Trước mặt LĐT chỉ còn hai con đường: 1/ Ăn năn quay về Lẽ
thật để được cứu và 2/ Tiếp tục đi theo sự lừa dối của Sa-tan để chấp nhận sự
hư mất.
Những lý lẽ của LĐT đưa ra chỉ là một “hình thức tung hỏa mù”,
dùng “tri thức ngụy xưng là tri thức” (mà Sa-tan đã lừa dối LĐT) để làm “lòa
mắt” hoặc “rối trí” người khác… Hàng đống lý lẽ và “bằng chứng” đưa ra chỉ là
những thứ “hỏa mù” ngụy biện… Trong bản chất của vấn đề, những gì LĐT đưa ra là
“trái với lẽ thật” ngay từ gốc, nghịch lại cùng “Ba Ngôi Đức Chúa Trời”. Nói
cách khác: Tiền đề anh đưa ra là sai (thí dụ: 1 > 2 – “Một lớn hơn hai”)
nhưng trong quá trình chứng minh của anh, nó là một cách chứng minh theo kiểu “ngụy
biện toán học”. Trong cách chứng minh của “ngụy biện toán học”, có những phương
trình buộc phải có điều kiện, nhưng trong quá trình chứng minh người ta “lước
qua” mà không đề cập đến điều kiện (một cách “đánh lận con đen” những học sinh
không giỏi toán)… Do đó khi đi đến kết luận là “1 > 2”! Người ta gọi đó là “ngụy
biện toán học” vì một (1) tất nhiên không bao giờ lớn hơn hai (2) cả! Cũng như
cái mà LĐT cố tình chứng minh thực sự là “trái với Lẽ thật”!
“…Chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ
nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức
Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? … Kẻ
địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con! Ai chối Con, thì
cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa…Ta đã viết cho
các con những điều nầy, chỉ về những kẻ
lừa dối các con.” (I Giăng 2: 18-26)
- Người Giu-đa tin rằng Đức Chúa Trời là Cha họ, nhưng Đức
Chúa Jesus thì bảo với họ rằng “cha các ngươi là ma quỷ”. Bởi vì theo Chúa
Jesus “nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi chấp nhận ta”. Ai không
có Đức Chúa Cha thật sự trong lòng, cũng sẽ “chối bỏ Con” trong mọi hình thức.
“Đức Chúa Jêsus phán
rằng… Các ngươi làm công việc của cha
mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán rằng:
Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức
Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu,
nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng
có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết
người, chẳng bền
giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng
mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là
cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta.”
(Giăng 8: 41-45)
Bổ sung: Lời làm chứng của Phao-lô:
“…Chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.” (I Cô-rinh-tô 8: 4, 6)
Bổ sung: Lời làm chứng của Phao-lô:
“…Chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.” (I Cô-rinh-tô 8: 4, 6)
Trong câu Kinh thánh trên cho thấy: Cha và Con là “Một”
trong Sáng tạo. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là “đồng đẳng trong Sáng tạo”.
- “Chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra”
và
- “Chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ (Con), muôn vật đều nhờ Ngài
mà có, và chúng ta
cũng vậy”
- Tại sao “Chỉ có một
Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài mà ra” rồi lại “chỉ có một Chúa là Đức Chúa Jesus-Christ, muôn vật bởi Ngài mà có…”?
Cùng một câu nhưng dường như có sự mâu thuẩn?
- “Chỉ có một Đức Chúa
Trời, chớ không có thần nào khác” – Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa “Duy nhất”.
Không có Đấng Tạo hóa thứ hai (Thần nào khác)…
Cả Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con – Jesus-Christ đều là Đức
Chúa Trời Tạo hóa.
Nếu nói như LĐT Giăng 1: 1 được dịch “lời là thần”, nghĩa là
(theo LĐT) “Ngôi Lời không phải là Đức Chúa Trời”… vậy thì I Cô-rinh-tô 8: 4, 6
sẽ giải thích làm sao? Trong câu Kinh thánh này, Phao-lô cũng đã hé mở cho thấy
“Cha với Con” là “Một”: Cùng là Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa. Đức Chúa Trời Jesus-Christ
cũng chính là Đức Chúa Trời trước khi Ngài trở nên Con người để dâng thân thể mình làm “tế lễ
chuộc tội cho nhân loại”.
“Vì Con người đã đến không phải để người ta
hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều
người.” (Mác 10: 45)
LĐT đang bị ma quỷ lừa dối!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 21/8/2014
15 nhận xét:
Hội Đồng Giáo Phẩm Lần Thứ VII Sẽ Có Thay Đổi .?.
> Theo một kênh thông tin "nội bộ" thì Thái Phước Trường không được tham dự ĐHD.GP-7 tới đây tại Dalat (26-28/8/2014?).
> Cũng theo kênh thông tin nầy. TPT phải "vắng mặt" có lý do chính đáng.
Chính vì điều đấy hội đồng Giáo Phẩm lần 7 sẽ có một sự thay đổi về tổ chức nầy. Nên "cúp điện" trực tiếp ra ngoài phần "sôi động" với 1.058 chức sắc tin lành về dự đại hội.
ĐÃ SẮP XẾP ban tố chức như vầy ...
>- cụ Phan hội trưởng là cố vấn ban tổ chức,
>- phó hai cụ Nguyễn hủ Bình là trưởng ban tổ chức.
>- chủ tịch Lê hoàng Lông (trên) là phó ban tổ chức sẽ bị gọng "vừa kềm vừa kẹp" nên không "CỰA QUẬY" gì được hết ngay cả bị (cúp giảng). Hay tái đắc cử mới được giảng ?????????
Chính vì điều đấy. Thay đổi hay vũ như cẩn khi TPT vắng mặt có LÝ DO chính đáng.
Hẹn tiếp vài kỳ nữa trước thềm đại hồi bay (7) tại nhà giảng Dalat.
¤ TTV LOIHANGSONG tại Dalac.
Ly Do Nao Tuan Le Chua Hoi Cai?
Ly do Tuan Le muon di dia nguc de o cung chua 'god' (than, chu) cua Tuan Le.
Duc Chua Troi dang cong binh. Su phan xet cua Ngai la cong chinh, vi the ai muon di dia nguc thi hay chap nhan ta giao Le dinh Tuan.
The thi chang ai keu ca chi het truoc dang phan xet trong ky tuong lai, chinh Ngai la Chua Cuu the Giexu.
¤ God bless you all.
Le Dinh Tuan Dua Con Cung Dau Cua MS Le Dinh An.
Luc nho trong gia dinh Muc su Le dinh An la dua con cung dau cung co kho day (mat day).
Ms Le dinh An chi biet giao thac cho Chua.
Sau nay cong viec thuan tien co an co de (hu them) nhat la ve dien "TIN KINH CHUA".
Tu dau Le dinh Tuan hu hong ve moi phuong dien?
Lay bung minh lam chua minh ma ra the.
Mot lan nua, hoi chuong (SOS) xin canh bao.
Hay tranh xa giao ly Le Dinh Tuan nhu tranh xa lua dia nguc.
Tran trong cung cac quy ACE.
* Le Dinh Phuc Buon ma thuot.
Lê Đình Phúc Buôn Ma Thuột Nói Đúng ....
Hãy tránh xa giáo lý Lê đình Tuấn như tránh xa lửa địa ngục.
Chúng ta được cứu do ân điển của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa cứu thế Giê xu Krit.
Nếu không tin (đức tin) vào Chúa cứu thế Giê xu thì chẵng người nào được cứu.
Ai có đức tin nơi Krit Giê xu thì được sự sống đời đời, ai không có đức tin thì chẳng thấy sự sống đời đời, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.
Chúa cứu thế Giê xu là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thì hà cớ gì từ chối Chúa cứu thế Giê xu như Lê đình Tuấn để rơi vào chốn hư mất đời đời.
Hãy tránh xa giáo lý Lê đình Tuấn như tránh xa lửa địa ngục. Thật là chí phải.
__Người Truyền Đạo của Đức Chúa Trời.
Ông Thái Phước Trường Vắng Mặt ....
Bất cứ lý do gì về việc ông Thái phước Trường vắng mặt trong 3 ngài đại hội kể như là KHÔNG CHÍNH ĐÁNG.
Sáu lần HĐGP ông điều có mặt để khuynh đão đại hội, ngay cả quy chế HĐGP ông cũng tự biên soạn rồi mang ra áp dụng cách oan nghiệt suốt thời gian dài đã qua.
Ông Thái phước Trường sợ gì mà vắng mặt trong khi cử tri giáo phẩm muốn "chất vấn" một số vụ việc bí ẩn trong suốt thời gian dài ông "CẦM QUYỀN" giáo hội trong tay.
Chẳng có việc gì quan trọng hơn vì Thái phước Trường là là ... phó hội trưởng thứ nhất.
* Giáo Phẩm Khu Vực Lâm Đồng...
Nghe Đâu Ông Thái phước Trường bay ...
Chuyện ông Trường đệ nhất phó hội trưởng thứ 46 TLH.VN (miền nam) vắng mặt trong đại hội giáo phẩm (26-28/08) là thật.
Sau khi tìm hiểu thì biết được nghe đâu ông Thái phước Trường bay sang mỷ vì lý do thăm người thân (anh rể) đang hấp hối sắp qua đời. Vì bệnh hiểm nghèo.
Một công đôi việc nên Thái phước Trường chớp lấy cơ hội bay liền sang New Mexico (USA).
Miễn luận them (thêm) ông nội nầy, bó tay.cơm pho bun hu tiu gỏ mì gói.
Sao có thứ mụt nát sư như ông Trường thế nhỉ?
* Thông tin nầy được nghe từ MSTS.NVBus.
Dai hoi dong : Tro Choi Giao Hoi ....
Cac dai hoi tin lanh viet nam mien nam.
- Tong lien hoi 43-46:
- Hoi dong giao pham 1-6 (&7).
Thuc te la san choi trong tin lanh PALH (C&MA).
Dien giai thuc te nay that la dang buon, chi co luong chu khong co pham (hinh thuc, noi dung).
Ho dem Chua ra de lam tro he truoc mat Ngai va cho rang "DANH CHUA DUOC VINH HIEN"??????
Tin do ton kem cong suc, tien cua de nuoi mot co may tu Trung uong > dia phuong, ma su that chang co gi de goi cho dung nghia HAU VIEC CHUA ca.
¤ tin do vung sau vung xa.
ĐCT là thần (g.4:24) Ngôi lời cũng là thần (g.1:1) theo cách dịch của anh Lê Tuấn, vậy Ngôi lời là ĐCT rồi, mà mọi người thắc mắc.
Không hiểu nỗi.
...
Anh Lê Tuấn là giảng sư dạy bộ môn "nước ĐCT". Trong 1Co. cho biết kẻ đắm nam sắc không được hưởng nước Trời, vậy a Tuấn mắc chứng đồng tính, người yêu của a Tuấn là anh Trần giang lê Vũ, anh Tuấn có được vào nước Trời không (?)
Không hiểu nổi.
...
Xin hỏi,
Bối rối này giải tỏa sao đây(?)
Gở Rối Tâm Linh !!
Lê đình Tuấn thần học giáo chủ HOMOSEXUAL ....
Có mục sư, vợ con đều đủ, nhưng không (never) bao giờ hết bệnh homosexual (đồng tính) Trần thái Sơn - Đinh thiên Tử (Tứ em).
Bây giờ lộ ra Lê đình Tuấn có một giáo lý đến từ ma quỷ.
Không còn gì để bàn, giáo lý nầy (Jêsus là thần) của giáo chủ lầm lạc đức tin Lê đình Tuấn. Thiết lập tôn giáo có tên Homosexual, tập trung thành phần tín đồ "người không ra người, ngợm không ra ngợm".
Có thể lắm hắn sẽ lấy tên là "dao SODOM-GOMORO" theo Sáng thế ký 19. cũng nên.
* Gở rối tâm linh.
Tôi đứng bên ngoài, có một số nhận xét khách quan như sau:
- LDT là đứa con trai ngoan và hiếu thảo của ông MS Lê Đình Ân. Bất cứ cha mẹ nào có đứa con như LDT thì rất đáng tự hào (ngoài điều làm ông bà MS buồn là LDT không chịu cưới vợ để có cháu nội cho ông bà bồng ẳm)
-LDT là người thành công ngoài xã hội và trong hội thánh,là con cháu mục sư 2 đời, được may mắn học lời Chúa lúc còn nhỏ. Có thễ chính vì vậy mà LDT quá kiêu ngạo và tự cao. Ngạo mạn xúc phạm người khác, khó gần gũi và không thân thiện. Tự xem mình cao hơn người khác, không biết lắng nghe ý kiến góp ý của người khác, đến nổi bị đánh một trận te tua trên trang web này, bị những kẻ ghét mình có cơ hội ném đá.
Hỡi những người tự xem mình là con của Đức Chúa Trời, xin hãy dừng tay, đừng ném dá anh em của mình. Họ sai lầm thì Chúa có cách sửa trị. Chúng ta là anh chị em trong gia đình Đức Chúa Trời, Chúa thấy con cái Chúa đánh nhau thì Chúa buồn lắm.
Những con chó hùa là công cụ của qủy Satan. Chúng sẽ bị Chúa xử. Chúa của chúng ta ĐÃ đắc thắng, Chúa trong lòng chúng ta lớn hơn những kẻ trong thế gian này.
Hãy hiệp một trong Chúa Jesus và cầu nguyện cho nhau, để chúng ta được vững vàng. Đừng cải nhau về những tín lý cơ bản nữa, vì chúng ta không hiểu hết được.
-Tuy nhiên,
Lê đình Tuấn vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm thần học của Chứng Nhân Giê-hô-va...
Được biết trước đây trong thời gian đi học thạc sĩ kinh tế... LĐT được giáo phái Chứng nhân GHV tài trợ tài chánh... Phải chăng đây là lý do...???
Trên facebook của LĐT:
(Thân mến trả lời câu hỏi về "thân vị ngôi 3" và "địa vị Hoàng gia" của một số anh chị em:
Nếu đọc thấy một số câu Tân Ước chép Thánh Linh biết hành động, cảm xúc...mà kết luận rằng phải có thân vị, thì hãy xem Châm Ngôn 1 - 9 để thấy sự khôn ngoan có hành động, có cảm xúc... không? Tần suất xuất hiện cách nói nhân cách hoá một khái niệm khôn ngoan trong 9 đoạn này còn dày đặc hơn cả số động từ làm chúng ta tưởng Thánh Linh có thân vị, trong khi cả Kinh Thánh đều nói rõ đó là "Thần Khí" của Cha (Hy Lạp: "Pneuma = hơi thở, luồng khí).)
Con Le Dinh Tuan Se Xu The Nao?
Vach mat, chi ten han la Antichrist, da xuat hien.
Ke chong dich lai Chua cuu the Giexu la day.
Neu han con lop bop ba cai "giao ly" ta dao den tu satan.
Anh chi em Co doc hay lay khi gioi thieng lieng la Loi hang song guom cua DCT ma chong dich cung no. Vi chung ta chien tran khong phai thit va mau, ben la cung chu quyen mo toi cung cac "than du" (Le dinh Tuan) tren troi vay.
Trong kinh ACE.
* THAP TU QUAN.
Nặc danh THAP TU QUAN nói...Bạn ơi! Có phải tự bạn nói hay ai dạy bạn nói được như vậy? Bạn có tâm tình như hắn không, yêu mến Chúa Jesus hết lòng, khao khát tìm cầu Chúa, tránh xa Danh - Lợi - Quyền mà cả "ngàn" "đầy tớ" ... ngày nay mắt phải. Sao bạn viết lạ nhỉ( trích) "... chu quyen mo toi cung cac "than du" (Le dinh Tuan) tren troi vay". Chắc bạn lộn cần có cơ hội để sữa chữa và học lại hay chữ "thần dữ" là gì nhé! Tôi biết bạn là ai, đi dự HĐ-GP chưa?
Phiên ngữ ...
Tham khảo thư Êphêsô chương 6:10-20 ....
Trước hết cám ơn bạn đả (đã) "góp ý".
Chúng ta không được phép "chiến đấu" sai "MỤC TIÊU" đó mới là quan trọng.
Về việc HDGP gì đó của PALH (C&MA) chứ gì?
Nói thật diễn giả ba bốn trợn - tám trợn ??? tới dự thêm tức.
Nếu có mời được MSTS BILLY GRAHAM or Boonky AUS MsTS Nguyễn Anh Tài or GHT Hoa kỳ Lê Vĩnh Thạch thì hay quá!!!
Đàng nầy. Hết Truồng, tới Cu (TPT PVC) ... Biết mấy chử nghĩa mà "DOÃN" ???
Nên nhớ. Không trật mục tiêu đó mới là Quan trọng.
Một lần nữa chân thành cảm ơn bạn tốt nhé ...
* THẬP TỰ QUÂN.-
Nhìn cái hình em thấy "Giáo chủ" giống "Đông phương bất bại" trong Tiếu ngạo giang hồ quá :)))
Đăng nhận xét