Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Ai khủng bố Tin Lành Việt Nam?


Tiếng kêu nơi đồng vắng.
Mục sư: Trần Mai
Bài 1:  Ai khủng bố Tin Lành Việt Nam?

 
Cho đến nay thì hầu như toàn thế giới đều nghe nói về việc Hội thánh Tin Lành Việt Nam bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt bớ.
Từ đó rất nhiều Hội thánh trên khắp nơi trong và ngoài Việt Nam đều dốc đổ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu Hội thánh Việt Nam khỏi bàn tay khủng bố của cộng sản Việt Nam.
Điều nầy khiến cho ta phải tìm hiểu xem sự thật nó đến từ đâu, nó diễn ra như thế nào, và hậu quả ra sao cho Hội thánh Tin Lành Việt Nam.
Vì vậy ta cần đặt những câu hỏi sau đây. Và nếu chúng ta chân thành trả lời đúng đắn, nghiêm túc, nói lên sự thật một cách khách quan thì ta mới có hướng giải quyết và nhờ đó mới chấm dứt được chiến dịch khủng bố Tin Lành xưa nay.
Nhưng trước hết ta nên thử một định nghĩa chính xác về động từ: “Khủng bố”.
Là ghen ghét, gieo rắc sự sợ hãi, phân hoá, chia rẽ, thù nghịch nhau, phá tan nát sự hoà bình, ổn định. Lấy giả dối, bất công, cướp giựt, chém giết làm mục tiêu. Bằng những thủ đoạn hèn hạ trong bóng tối để xử dụng tài sản, tài nguyên của người khác bất hợp pháp. Mạo nhận một danh xưng nào đó để thực hiện một ý đồ đen tối. Kéo một số người trong cộng đồng ra lập thành một phe nhóm, băng đảng để triệt tiêu một nhóm người khác. Là những người sống trên hiến pháp, là dẫm đạp trên lẽ công bằng, sự thánh sạch. Là những kẻ sống vô đạo với những người khác cách vô cớ. Là tự thành lập một toà án, một quyền lực để xử những người khác cách bất công hầu cho đạt đến những mục tiêu đen tối của mình”

Và đây là những câu hỏi:
- Ai thành lập các giáo phái Tin Lành Việt Nam? Không phải cộng sản.
- Ai dịch sách “bồi linh” bất kể chánh hay tà- chỉ để có tiền công dịch thuật? Không phải cộng sản.
- Ai mạnh mẽ giảng dạy một cách cẩu thả, bê bối, sơ sài, cong vạy lời  Đức Chúa Trời, sai trật Kinh Thánh? Không phải cộng sản.
- Ai giả bộ, làm bộ, nguỵ tạo những cơn phấn hưng mà tuyên bố rằng đó là cuộc phấn hưng bởi “lửa Đức Thánh Linh”? Không phải cộng sản.
- Ai giả tiếng phán Đức Thánh Linh và tuyên bố rằng: “Chúa phán” để lừa dối linh hồn của con cái Chúa? Không phải cộng sản.
- Ai đứng đầu xỏ lổ mũi kéo mục sư khác đi vào con đường huỷ diệt và tập cho những mục sư khác phạm tội không biết chán? Không phải cộng sản.
- Ai mang tà giáo vào phá nát Hội thánh Tin lành? Không phải cộng sản.
- Ai nói tiên tri cong vạy để lừa dối Hội thánh? Không phải cộng sản.
- Ai tấn phong những kẻ chăn thuê làm mục sư? Không phải cộng sản.
- Ai cấp văn bằng thần học giả cho sinh viên? Không phải cộng sản.
- Ai lập hội thánh giả? Không phải cộng sản.
- Ai mở trường kinh thánh giả? Không phải cộng sản.
- Ai tạo điều kiện cho tội lỗi chen vào hội thánh? Không phải cộng sản.
- Ai làm cho sự vô đạo tràn lan trong cả xứ. Không phải cộng sản.
- Ai bày vẽ, mở đường, chỉ lối cho các mục biết cách ăn cướp, ăn trộm? Không phải cộng sản.
- Ai lợi dụng tín nhiệm để cướp tài sản của hội thánh làm của riêng mình? Không phải cộng sản.
- Ai lập ô dù che chắn bọn cướp trong những hiệp hội mục sư Tin Lành như Vef đã làm đối với nhóm Lê Minh Đức? Không phải cộng sản.
- Ai làm giàu bất chánh trong chức vụ mục sư, nhân sự, giáo sư trường Kinh Thánh? Không phải cộng sản.
- Ai tập hợp lập bè đảng trong tôn giáo để kinh doanh trong Cơ đốc giáo? Không phải cộng sản.
- Ai khuyên dạy tín hữu sống thánh khiết nhưng không tìm được sự thánh khiết trong hàng ngũ mục sư? Không phải cộng sản.
- Ai tranh giành ghế hội trưởng, chủ tịch trong các tổ chức Cơ đốc giáo? Không phải cộng sản.
- Ai tranh phe phái, vận động lá phiếu, tạo uy tín để đạt đến chức vụ chủ tịch những hiệp hội Tin Lành? Ai lập ra quá nhiều hiệp hội Tin lành kình chống nhau, không nhìn mặt nhau? Không phải cộng sản.
- Ai đến với các buôn làng Tin Lành chia rẽ ra thành nhiều giáo phái và dạy dỗ tín hữu không nhìn mặt nhau? Không phải cộng sản.
- Ai khiến cho các mục sư ghen ghét, căm thù nhau? Không phải cộng sản.
- Ai đâm thọc các nhân sự tách ra khỏi Hội thánh để chạy theo Dola? Không phải cộng sản.
- Ai khuyên dạy con chiên hiệp một nhưng lại không bao giờ hiệp một trong hàng ngũ mục sư? Không phải cộng sản.
- Ai dạy cho nhau môn thần học phản bội đồng lao, thầy giáo, anh chị em? Không phải cộng sản.
- Ai đi bôi nhọ, bêu rếu, châm chích, gây hiểu lầm, chia rẽ hàng ngũ mục sư? Không phải (chỉ hoàn toàn do) cộng sản.
- Ai đi báo cáo sai trật cho công an về bạn đồng lao của mình để lấy điểm, lập công? Không phải cộng sản.
- Ai vu cáo những mục sư khác rằng ông nầy, ông kia phản động chống chính quyền hầu xúi giục chính quyền bắt những bạn đồng lao của mình? Không phải cộng sản.
- Ai đã cầm gươm đâm sau lưng bạn đồng lao mình, làm ô danh Đức Chúa Trời, làm cho Danh Chúa bị bôi nhọ giữa vòng người ngoại? Không phải cộng sản.
- Ai bề ngoài thì chúc bình an mà trong lòng thì gài bẫy mục sư đồng lao mình? Không phải cộng sản.
- Ai gạt gẫm kẻ lân cận mình mà không sống chân thật? Không phải cộng sản.
- Ai luyện tập lưỡi mình để nói dối? Ai có lưỡi như tên độc, hay buông lời dối trá? Không phải cộng sản.
- Ai khéo làm điều ác mà không biết làm điều thiện? Không phải cộng sản.
- Ai gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay! Không phải cộng sản.
- Ai cài bẫy để mục sư sa ngã? Ai vỗ tay reo ca khi một mục sư nào đó sa ngã? Không phải (chỉ hoàn toàn do) cộng sản.
- Ai trông mong cho các mục sư chết nhiều hơn để chỉ còn một mình làm chủ? Không phải cộng sản.
- Ai ước mơ các giáo hội Cơ đốc bạn đổ nát, Hội thánh bạn biến mất? Không phải cộng sản.
- Ai nhảy vào nội bộ của những giáo hội bạn để gây ra những kẻ huynh đệ tương tàn? Không phải cộng sản.
- Ai đe doạ cho các Hội thánh nước ngoài đừng đến nhà những mục sư nào đó tại Việt Nam, vì sẽ bị chính quyền sẽ bắt? Không phải cộng sản.
- Ai đi đây đó đồn tin rằng mục sư nầy giàu có đừng nên dâng hiến, đừng giúp đỡ họ nữa mà hãy giúp cho ta? Không phải cộng sản.
- Ai đi rêu rao cho các quốc gia khác rằng chế độ cộng sản khát máu khủng bố đạo Tin Lành, rồi về Việt Nam lại ve vuốt chính quyền Việt Nam. Không phải cộng sản.
- Ai thổi phồng, báo cáo số liệu sai số của giáo hội mình cho các Hội Thánh hải ngoại? Không phải cộng sản.
- Ai bắt buộc phải làm báp tem lại khi một Cơ-đốc-nhân gia nhập? Không phải cộng sản.
- Ai khoe khoang, khoát lát về “thành quả những quả tôn giáo” giữa các hội đồng mục sư với đầy những lừa dối, kiêu ngạo, trịch thương, bất kính trước những bậc trưởng thượng thuộc linh? Không phải cộng sản.
  “Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang.” Gie 12: 10
Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc; rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta!” Mi 3: 11  
Vì những tội lỗi nầy toàn thể dân sự Chúa, người Ysraen đã bị lưu đày 70 năm qua Babylon. Vì những tội ác nầy mà  Đức Chúa Trời đã kéo Nebucatnetsa đến phá nát đền thờ Jerusalem. Vì những tội nầy mà  Đức Chúa Trời rủa sả đất, biển, bầu trời đến nỗi đất khô như đồng, trời không chút mưa, dịch lệ lây lan khắp chốn thời tiền lưu đày năm 700-580 T.C.
Nhưng tại sao ngày nay các mục sư, Cơ-đốc-nhân tự do phạm tội ác nhiều hơn dân Ysraen? Vì thần học hay là vì những người lãnh đạo thuộc linh đã không còn thuộc linh? Vì tín đồ yêu đuối hay là vì những mục sư đang vui thú trong tội lỗi, mưu kéo cả bầy chiên đến chổ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời? Vì con cái Chúa đui mù hay vì những người chăn đui mù nhưng lại làm lãnh đạo Hội thánh? Vì những Cơ-đốc-nhân phạm tội hay vì những mục sư đang vui đùa trong tội ác mình?
Đã đến lúc hàng giáo phẩm, những thầy tế lễ, những người Pha-ri-si, thầy thông giáo đang mặc áo mục sư hãy hạ mình ăn năn trong sự tan vỡ, lột bỏ chiếc áo thiêng liêng gỉa hình tôn giáo hiện nay.
Chính các mục sư Tin lành đã bắn vào Hội thánh những quả đại pháo.
Hãy ném bỏ tội lỗi xuống và đội tro trên đầu, mặc áo tang về tình trạng hiện nay.
Hãy công xưng và giã từ tội lỗi trong quá khứ.
Đừng lẩn trốn, đừng đá trái banh trách nhiệm sang chính quyền Việt Nam. Hãy đối diện sự thật.
Đừng tự lừa dối chính mình- đừng tiếp tục lừa dối dân sự Chúa.
Đức Chúa Trời thấy tất cả. Ngài không chịu khinh dể đâu? Ta có thể dấu diếm, nói dối, lừa gạt một số người nhưng không lừa được tất cả mọi người. Ta có thể lừa dối một thời gian chứ không thể dối lừa được mãi mãi.

Saigon ngày 10/9/2014
Mục sư Trần Mai

* Kính nhờ Mục sư Huỳnh Thúc Khải đăng giúp trên loihangsong.blogspot.com. Cám ơn!

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lập luận mơ hồ, chủ quan, vu vơ

Nặc danh nói...

Các giai đoạn của Tin lành tại VN:

1911 – 1961: Tin lành hình thành chơn thật, nhưng non nớt.
1961 – 1971: Giới mục sư Tin lành “hư hoại” chạy theo xã hội, biến chất vì cơ hội (Mỹ vào VN)
1971 – 1981: Tin lành “bị đưa vô lò thiêu” – thử thách khó khăn… sau biến cố Cộng sản chiếm toàn bộ VN.
1981 – 1991: Hoàn cảnh xã hội khiến “Tin lành đẻ ra Hội thánh Tư gia”, Hội thánh Tư gia sống Phúc âm đúng nghĩa Tin lành.
1991 – 2001: Tin lành tư gia lẫn nhà thờ “sống mánh mung”, liên hiệp giáo sĩ để phát triển giáo đường, tạo lập giáo phái, biến thành các tổ chức “giáo gian”, mục sư các giáo phái quan hệ với nhau bằng… “giáo mác”!
2001 – 2011: Băng hoại, tội lỗi bị phơi bày…

Đức Chúa Trời làm việc không ngừng để cứu người hư mất, Ngài sẽ kết thúc đảng CSVN như đã kết thúc các đảng CS Ba lan, Liên xô, Tiệp khắc… nhưng còn các mục sư trong thế giới “mục sư Tin lành VN” thì sao?
Hãy tự cứu lấy mình trước khi "to mồm" hô hào cứu người khác!

Nặc danh nói...

Hãy trả lời câu hỏi .

Các Ông tai to mặt bự của Tin Lành Việt Nam MN, các quan to VEF hãy trả lời các câu hỏi mà Tiên tri Huỳnh Thúc Khải đã nêu quá cụ thể ! Nếu các quan Tin Lành không đội tro ăn năn thì hãy đợi đấy ! Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu !

Tư xe ôm

Nặc danh nói...

Trong tất cả những chuyện này dường như ĐCT vắng mặt hoặc Ngài bỏ mặc chúng nó muốn làm gì thì làm,có lẽ nào câu KT này đúng cho trường hợp này: " tại vì họ không thèm nhận biết...để mặc họ..