YÊU CẦU VEF NGƯNG KHỦNG BỐ TÔN GIÁO
- Ảnh Minh họa)
_________
Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh
Phúc Âm- Trường Đấng Christ (IEM)
28 Hồ Tùng Mậu- Ph.Ng. Thái Bình Q1
Thph. HCM
- "Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng,
lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay!"
(Ê-sai 5:20)
Bạch thư 54: YÊU CẦU VEF NGƯNG KHỦNG BỐ TÔN GIÁO
Thân
gởi: Ban Điều Hành Hiệp Hội
Thông Công Tin Lành Việt Nam (VEF)
Đồng
gởi đến: Chủ tịch VEF- Mục
sư Phạm Đình Nhẫn
Phó chủ tịch VEF- Mục sư Hồ Tấn Khoa
Thưa
quý vị,
Một
lần nữa chúng tôi cầu mong tập đoàn mục sư VEF đừng tiếp tục khủng bố Hội thánh
chúng tôi, gia đình chúng tôi nữa.
Dẫu
sao thì quý vị cũng đã là mục sư Tin Lành, là những người rao giảng phúc âm hoà
bình, là những người đại diện cho một tôn giáo lớn trên thế giới, là những
người tiêu biểu đạo đức nhất trong xã hội Việt Nam, là những nhà mô phạm gương
mẫu cho mọi tín hữu Tin Lành.
Vả
lại tôi, mục sư đoàn của Hội thánh Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm- Hội Thánh
Phúc Âm- Trường Đấng Christ, gia đình tôi chưa từng làm một điều gì tổn hại đến
thanh danh của mỗi quý vị.
Thì
vì cớ gì không biết mà cả tập thể VEF đã lập mặt trận tổng tấn công chúng tôi
từ những ngày đảng cướp Lê minh Đức- Võ văn Hải- Dương thị Thảo- Lê thị Hường-
Phạm viết tuấn Anh thực hiện cuộc đảo chánh trong giáo hội chúng tôi và ra đi
ôm trọn tài sản của giáo hội để cái gọi là để “hầu việc Chúa”.
Đã
chín năm qua rồi (2006-2014), tập đoàn VEF vẫn cứ tiếp tục hậu thuẩn, bao che,
biện hộ, bảo kê cho băng cướp tôn giáo nầy. Lại còn đi bôi nhọ danh dự chúng
tôi khắp nơi trên thế giới. Vậy thì giữa VEF và nhóm LM Đức đã có một âm mưu ám
hại chúng tôi.
Đã
nhiều văn thư gởi đến VEF nhưng quý vị đã vẫn cứ làm ngơ tiếp tục xây tổ ấm cho
bọn gian hùng tôn giáo Đức-Hải-Thảo-Hường-T.Anh!
Nay
chúng tôi kêu xin quý vị hãy buông tha cho gia đình tôi, Hội thánh tôi được tự
do và lấy lại sự công bằng, chính trực, ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.
Và
nếu quý mục sư là những người rao giảng Kinh Thánh thì hãy làm đúng theo Kinh
Thánh
Muốn
thật hết lòng.
Saigon
8/9/2014
Tổng
Quản Nhiệm IEM
Mục
sư Trần Mai
5 nhận xét:
Nghe ma thay bat binh.
Nguoi co "Dao Tin Lanh", lam MS gi ky vay?
Da "AN CUOP CON LA LANG", Doan MS TL co may nguoi mac ao MS ma lam chuyen toi te con hon nguoi ngoai dao!.
Ai nhin vo sao dam theo Chua?
May ong MS ben VEF toan la loi dung thoi co de cuop tum lum, la gi o chon the gian nay?
Nguoi cong chinh thi bi ha hiep?
DCT se benh vuc ai?
Duc Chua Troi Benh Vuc Ai?
Xin tra loi...
Duc Chua Troi la Cha cua ke "mo coi" la quan xet cua ke "goa bua".
Chung ta, nen hieu theo nghia "THUOC LINH" de ma duoc an ui.
Chung ta. Chi co the duoc Chua an ui, tham vieng va benh vuc ...vv.
Khi con loai nguoi lam cho chung ta bi "THUONG TICH", thi chinh Chua se an ui va rit lanh "THUONG TICH" ma ke thu ACE gay ra.
Ha le lu gia, ngoi khen, chuc tung cam ta Chua forever. A men.
Trong kinh tat ca ACE.
¤ God Bless You All.
Lời Khai Lâm Minh Đứt mục sư Trước Tòa ...
Hỏi. Xin bị can cho biết tại sao bị can là Mục sư còn ăn Cướp khối tài sản từ Ms Trần Mai.
Và., đây là Lời Khai Lâm Minh Đứt mục sư Trước Tòa ...
Tôi Lâm minh Đứt mục sư xin thành khẩn khai báo, thuận tay dắt bò mà thôi. Trong vụ ăn cướp nầy còn có sự "ĐẦU SỎ" của đồng phạm là Hồ tấn Khoa, Phạm đình Nhẫn, Dương thành Lâm (gọi chung VEF).
Tài sản giáo hội thì có để cướp, tài sản Ms Trần Mai có gì để mà cướp...
Phiên tòa tạm nghĩ để nghị án và tuyên án.
Đúng, là sau 10 năm yên lặng. Giờ mới rỏ nguộn ngành ngô khoai.
¤ Võ Trí Cong Thành phố CAN THO.-
Vo Tri Cong xin dinh chinh.
Ten nhan vat Le minh Duc duoc nguoi viet thay doi (Lam minh Duc) la mot Cha, mot Me.
Chan thanh cao loi cung Le minh Dut muc su va quy doc gia LHS.
* Vo Tri CONG Cantho City.
Tôi nghỉ: Mục sư Trần Mai không yêu cầu bênh vực theo kiểu nầy đâu, khi đăng ... chẳng giúp giải quyết được gì, gây bất bình, nghi kỵ, hiểu lầm rồi đón gần đón xa. Vô hình dung gây cớ cho "kẻ thù" dựa cớ mà xúc phạm người HVC. Bán tánh của ĐCT là Thánh Khiết - Công bình - Yêu thương - Thành tín. Nên hãy an tâm nhé, sai thì sữa, đúng thì phát huy ... để Chúa được tôn cao.
Đăng nhận xét