Hội Đồng Giáo Phẩm Sẽ
Là Trọng Tài...
- Tổng Liên Hội: “Đạp lên Hiến chương để xử tội người khác”?
- Tổng Liên Hội: “Đạp lên Hiến chương để xử tội người khác”?
(Hội đồng Giáo phẩm)
“Hội Đồng Giáo Phẩm Sẽ Là
Trọng Tài...
Thường trực Tổng liên hội và Ms Nguyễn Thái Bình.
Số là mấy ngày qua báo LHS tiết lộ hồ sơ vụ việc tại bầy chiên Mỏ Cày Nam (Ms NTB) và Tổng liên hội viết Biên Bản rải khắp Việt nam (MN).
Hội đồng giáo phẩm sẽ vào cuộc ba bên:
- Thường trực TLH,
- Hội đồng giáo phẩm,
- Ms Nguyễn Thái Bình.
Ngày, giờ và địa điểm sẽ do thường trực TLH quyết định và thông báo nội bộ.
Chân thành cảm ơn tiên tri Ms Huỳnh Thúc Khải lên tiếng kịp lúc nên kết thúc có hậu.” ( )
Thường trực Tổng liên hội và Ms Nguyễn Thái Bình.
Số là mấy ngày qua báo LHS tiết lộ hồ sơ vụ việc tại bầy chiên Mỏ Cày Nam (Ms NTB) và Tổng liên hội viết Biên Bản rải khắp Việt nam (MN).
Hội đồng giáo phẩm sẽ vào cuộc ba bên:
- Thường trực TLH,
- Hội đồng giáo phẩm,
- Ms Nguyễn Thái Bình.
Ngày, giờ và địa điểm sẽ do thường trực TLH quyết định và thông báo nội bộ.
Chân thành cảm ơn tiên tri Ms Huỳnh Thúc Khải lên tiếng kịp lúc nên kết thúc có hậu.” ( )
***
“Rốt
lại, hỡi anh em, phàm điều
chi chân thật, điều chi
đáng tôn, điều chi công bình, điều
chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều
chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.
Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, HÃY LÀM ĐI thì Đức Chúa Trời
của sự bình an sẽ ở cùng anh em.” (Phi-líp
4: 8-9)
“Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở
trách đều được tỏ ra bởi sự sáng;
phàm điều chi đã
tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.” (Ê-phê-sô 5: 13)
***
Điều mà sứ đồ Phao-lô nói với các chấp sự và giám mục tại
thành Phi-líp là “HÃY LÀM ĐI … thì
lời này cũng nói với TLH/HTTLVN.MN trong vụ việc liên quan Ms Nguyễn Thái Bình
tại chi hội Mỏ Cày trong mấy ngày qua.
“HÃY LÀM ĐI thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng
anh em.” (Phi-líp 4: 9)
Hãy làm một cuộc hòa
giải với Ms NTB:
“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau
Thật tốt đẹp thay!” (Thi thiên 133: 1)
Thật tốt đẹp thay!” (Thi thiên 133: 1)
“Ấy vậy, nếu khi nào
ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng
mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Ma-thi-ơ
5: 23-24)
Trong việc hòa giải, TLH nên làm gương, hơn nữa trong việc
này TLH sai… “từ A đến Z”!
Nếu không làm điều này, tức đứng ra phân xử, xin lỗi Ms NTB…
thì TLH sẽ “không có sự bình an” trong lòng (công luận sẽ coi khinh và nguyền
rủa TLH).
Làm người ai mà không có sai, sai thì sửa… Trong việc này
nếu “Ms NTB sai một” thì “TLH sai mười”. Vì sao?
- Quan sát sự việc: Ms NTB sai đâu không ai thấy (vì trong
Biên bản gửi đi khắp nơi, TLH không nói cụ thể những việc sai của Ms NTB, mà
chỉ nói chung chung, mơ hồ, mang tính “chụp mũ”, vu cáo, không có cơ sở…) nhưng
cái sai của TLH thì… “rõ mười mươi”.
a/ TLH ra thông bào đồng ý việc tổ chức Hội đồng Lưu mời Quản
nhiệm – Đây là “đồng ý trên nguyên tắc”, vì không thể không đồng ý. Nhưng sau
đó ra văn bản đình chỉ và chờ thông báo quyết định ngày khác từ TLH.
b/ TLH không thông báo ngày khác mà thay vào đó là “mời họp”
để làm việc. (Trong khi họp thì tách từng người ra từng phòng như thể hỏi cung,
sau đó ‘đúc kết Biên bản’ để sau này “Căn
cứ Biên bản làm việc với Ban Chấp sự Mỏ Cày”… để kết tội Ms NTB như trong
nội dung Biên bản TLH gửi đi khắp nơi. – Biểu quyết 4)
c/ TLH dựa trên những “thông tin một chiều” từ một số người
trong BCS của chi hội Mỏ Cày và những “bản VU CÁO” của Ban Đại diện (các
comment hay gọi là “ban đái giếng”) và Ủy viên mục vụ để đi đến “Biểu quyết 4” để
“kết tội” Ms NTB là một việc làm quá sai (trong Biên bản gửi đi khắp nơi, Biểu
quyết 4 với nội dung sẽ giao cho Thường trực TLH tiến hành các bước kỷ luật Ms NTB).
Sai về mặt hành chánh, sai về tính pháp lý (Biên bản không có chữ ký của đương
sự), và nhất là SAI VỀ CÁCH ÁP DỤNG HIẾN CHƯƠNG của giáo hội. (Hiến chương cho
phép một mục sư vì lý do sức khỏe, có thể tạm không tham dự một cuộc họp quan
trọng nào đó…) Chỉ vì lý do sức khỏe Ms NTB không đi họp được, mà ra Biên bản với
nội dung “Bất tuân tổ chức” là một hành động vô cùng CẨU THẢ. Cả một Hội đồng
các mục sư TLH mà đồng ý ký vào Biên bản với “Biểu quyết 4” nội dung kỷ luật Ms
NTB (lại còn phổ biến khắp nơi) để kết tội một tôi tớ Chúa vắng mặt thì quý vị
có “xứng mặt” làm “mục sư TLH” không? (Khi làm việc này quý vị có nghĩ tới hậu
quả là quý vị bị mất mặt trên toàn thế giới khi sự việc được mọi người biết đến?)
Toàn bộ những việc làm của quý vị từ đầu đến cuối liên quan việc này đều “sai
bét”. Đó là chưa nói đây là một hình thức “đấu tố” trong tôn giáo…
("Lạy Chúa! Con xin Ngài tha tội cho Tổng Liên hội...!")
("Ôi Chúa! Con a-men với lời cầu nguyện trên đây của tôi tớ Chúa...!")
(Nguyền xin Đức Chúa Trời "giáng sự rủa sả trên những tôi tớ nào
ký vào biên bản kỷ luật Ms Nguyễn Thái Bình"...
Nguyện nhà chúng nó sẽ trở nên "một đống phân"!)
...
Vụ án “Vườn Nho
Na-bốt… thời nay”:
Vụ việc xảy ra với Ms NTB Hội thánh Mỏ Cày có thể xem là một
“vụ án vườn nho Na-bốt” thời nay.
Trong vụ án này: Ms NTB là “Na-bốt - chủ vườn nho - Quản
nhiệm Hội thánh Mỏ Cày”. Tổng liên hội là tập đoàn quyền lực gian ác “A-háp và
Giê-sa-bên” (Trong Biên bản cuộc họp có tên hai Nữ TĐ bà Trần Thị Liễu và bà
Tăng Nguyên Tiên) với âm mưu cướp vườn nho Na-bốt. Ban đại diện và Ủy viên mục
vụ là “hội đồng trưởng lão tại địa phương, nơi có vườn nho Na-bốt”. Hội đồng
này sẽ đứng ra lập phiên tòa, “lập cáo trạng giả” để “tố tội Na-bốt – Ms Nguyễn
Thái Bình”. Tập đoàn gian ác TLH sẽ căn cứ trên những ‘bản vu cáo- tố tội” của
Ban đại diện và Ủy viên mục vụ để “trao quyết định thi hành án” cho Thường trực
TLH “cứ thế mà tiến hành… trảm”! Toàn bộ sự việc này là một “vụ án vấy máu
Na-bốt” mà TLH và từng thành viên trong BTS-TLH phải chịu trách nhiệm trước mặt
Ba ngôi Đức Chúa Trời (Bàn tay của từng thành viên BTS/TLH đều “dính máu” trong
vụ này). Lập hội đồng và “soạn ra những bán án vu cáo, kết tội rồi xử một người”
không phải là chuyện nhỏ trước mặt Chúa đâu! Đức Chúa Trời là Quan án Công
bình, Ngài không chấp nhận những “toàn án gớm ghiếc” như thế này đâu. (Lu-ca 18:
1-8) Hễ “chó liếm máu Na-bốt” thì cũng sẽ có một ngày “chó cũng liếm máu
Giê-sa-bên”, đó là điều mà Chúa đã phán với tiên tri của Ngài sau vụ án “cướp
vườn nho Na-bốt” của tập đoàn gian ác A-háp và Giê-sa-bên. (I Các vua 21:
17-19; 22: 38) Tập đoàn gian ác TLH, đứng đầu là “quốc doanh sư” Phan Vĩnh Cự…
các ông đừng tưởng rằng hễ mình là Tổng Liên hội rồi thì không ai làm gì được
mình, cứ tha hồ mà “trảm” những ai mình muốn… Đức Chúa Trời của Na-bốt cũng là
“Đức Chúa Trời của Ms NTB”, Đức Chúa Trời đã khiến chó liếm máu Giê-sa-bên,
cũng là Đức Chúa Trời đang chứng kiến lúc các ông soạn và ký cái “biên bản gớm
ghiếc” để phổ biến đi khắp nơi ấy!
…
Hãy mau Hòa giải:
Nhưng thôi, mọi việc đã dĩ lỡ rồi… Ai cũng có sai, sai thì
sửa. Ms NTB sai một thì tập thể TLH sai mười. Nhất là mình là TLH mà “đạp lên
Hiến chương để xử tội người khác” là sao?
“HÃY LÀM ĐI thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng
anh em.” (Phi-líp 4: 9)
- Làm cái gì?
- Câu trả lời: Xin lỗi Ms NTB và… “rút kinh nghiệm sâu sắc”!
“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh
sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi
có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ
sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi, HÃY LÀM
ĐI thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.”
(Phi-líp 4: 8-9)
- “Điều chi chân thật”:
Biên bản kết tội Ms NTB có chân thật không? - Câu trả lời là “không”.
- “Điều chi đáng tôn”:
Việc làm của TLH như vậy có đáng được con cái Chúa tôn trọng không? - Câu trả
lời là “không”.
- “Điều chi công bình”: Việc ra Biên
bản “xử tội Ms NTB” như vậy có CÔNG BÌNH không? - Câu trả lời rõ ràng là “không”.
- “Điều chi thanh sạch”:
Việc làm của TLH đối với Ms NTB như vậy, quý vị có thấy “thanh sạch” trong
lương tâm không? Cái này quý tự biết.
- “Điều chi đáng yêu
chuộng”: Việc làm đó có đáng được yêu chuộng không? - Câu trả lời là “không”.
- “Điều chi có tiếng tốt”: Qua việc làm
vừa rồi TLH có được “tiếng tốt” gì không? - Câu trả lời rất rõ là “không”.
“Điều chi có nhân đức đáng khen”: Qua việc làm đó TLH có thấy
mình có “đạo đức không”? Có được đáng khen không? (hay bị người ta khinh và
nguyền rủa?) - Câu trả lời lại là “không”.
- Tất cả đều là “không” cả!
…
“HÃY LÀM ĐI thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng
anh em.” (Phi-líp 4: 9)
Hãy làm một cuộc HÒA GIẢI với Ms NTB và con cái Chúa tại Hội
thánh Mỏ Cày thì “Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng Tổng liên hội”, nếu
TLH cảm thấy “xấu hổ và bất an” sau vụ này! Còn không, thì quý vị nên nhớ điều
này: “Chó liếm máu Na-bốt thì chó (cũng sẽ có ngày) liếm máu Giê-sa-bên”! Những
ai có tên tham gia ký vào Biên bản kỷ luật Ms NTB cũng sẽ có ngày bị Đức Chúa
Trời quả báo tương tự!
“Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở
trách đều được tỏ ra bởi sự sáng;
phàm điều chi đã
tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy.” (Ê-phê-sô 5: 13)
Nếu quý vị TLH rút kinh nghiệm sửa sai điều này, chấp nhận
xin lỗi và hòa giải với Ms NTB thì quý vị đã “làm một gương sáng”. Ngược lại,
nếu quý vị “dày mặt, cứng lòng” coi thường lời quở trách đến từ tiên tri của
Chúa… thì quý vị đang “tự chọn hậu quả”!
Quý vị thích mình là “tôi tớ của Sự sáng” hay là thích làm
“tôi mọi cho sự Tối tăm”?
Sự lựa chọn của quý vị sẽ nói cho cộng đồng con dân Chúa
biết: Quý vị là ai!
Rút kinh nghiệm sâu
sắc:
- Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2014- cách đây đúng 4 năm,
tức 10/10/2010 “sư Phan Vĩnh Cự” dẫn đầu “phái đoàn đặc nhiệm” của TLH được “ăn
một số quả trứng thối” trước cổng nhà thờ Sóc Trăng. Sau đó hai tuần, phái đoàn
được “ăn mắm nêm thối” trước cổng nhà thờ Phạm Thế Hiển – quận 8- SG. Quý vị
nên “RÚT KINH NHIỆM SÂU SẮC”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/10/2014
15 nhận xét:
Dòng dõi Lê Vi.
Theo luật pháp thì DÒNG DÕI LÊ VI là dòng dõi biệt riêng làm chức vụ thánh. Tân Ước thì :" Người mới tin Đạo không được làm Giám Mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma qủy chăng " ( I Ti 3:6).Vậy, cha ông Cự không tin Chúa, ông Cự tin Chúa hồi nào mà được làm Mục Sư nhiều năm về trườc, nay lại làm Tổng Thiồng Tôn Giáo Tin Lành thì nó có phù hợp với lời Chúa dạy không ?
Khi kẻ ác lên ngôi thì dòng dõi người công bình bị giết chết ! Mục sư Huỳnh Thiên Bửu là đời thứ ba hầu việc Chúa. Đây là dòng dõi được lựa chọ từ thời Cụ Huỳnh Văn Huấn, vậy mà họ củng trảm cho đành. Ông Mục Sư Nguyễn Quốc Dủng thì cũng là là đời thứ hai trong thiên chức họ cũng không ta. Nay đến Mục Sư Nguyễn Thái Bình. Các Bác Tữu, Lộc, Vinh là Mục sư, Cụ Thế cũng là Mục sư, Nguyễn Thái Bính có 5 anh em làm Mục sư . Vậy mà kẻ mới tin đạo lại tìm cách tru diệt dòng dõi thánh thật quá đau lòng !
Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu các ông nhé.
Mười Quang Phong Điền, Cần Thơ
HAY!!!
Hôm nay mình thích nhất là những hình ảnh minh họa, cùng những lời phía dưới rất hay...GOOD!!!!!!!
Gửi 10 Quang!!
Chắc ông già rồi ah? năm nay ông 70 hay 80t mà kinh nghiệm sống ông không biết ah? vì ông là tín đồ nên kinh thánh ông có thể biết nhiều. nhưng kinh nghiệm sống ông thiếu quá??
- khi ông vào VTH thì Cha hay Ông của ông là MS thì những( bạn học chung) họ chỉ nhìn vào tên của Cha và Ông của ông..chứ họ chẳng để ý tên 10 quang của ông đâu!
- khi ông gặp các "xếp" của mình ông cũng đừng nói Ông hay Cha ông là LE^Vi..khi ông mà nói ra họ mà biết.họ nhìn vào cái áo họ không đẹp bằng cái áo ông..thì ông chắc chắn bị TRÃM...
..Đời và Đạo.. Đôi khi ông sợ Đời nó chen vào mất chỗ trong con người ông,,nhưng khi ông là tội đồ( trong mắt họ..) thì họ có quyền sẳn sàng TRÃm ông khi họ có cơ hội..
..khuyên ông. nên nắm tay Chúa. nếu ông nhìn vào họ ông càng đau lòng và hình ảnh của Chúa trong ông sẽ mờ đi........
A Men Với Tiên Tri Mục Sư Huỳnh Thúc Khải.
Chắc chắn là như vậy rồi. Vài điều nhận xét "bên lề" sau đây:
1. Hội Đồng Giáo Phẩm VII chổ Ms Lê hoàng Long không hay biết gì hết?
Ngộ ra Ms Lê hoàng Long từ An hòa Rạch giá. Lúc đấy cụ cố Ms NHT (thân sinh Ms NHT, NHV, NTB và NTL). Nếu vụ việc HĐGP cho rằng có biết chắc không tồi tệ như hôm nay (gởi BB) như "phát tán" sì can đồ cho mầy chết luôn.
2. Xin can cái việc tổng liên hội cứ tiếp tục "CHÔN SỐNG" kẻ chưa chết!?
Đừng nhơn Danh Chúa cứ vì lòng "TRANH CẠNH" hoặc vì "HƯ VINH" như vẫn thường làm miết "XẤU XA" cho Danh Chúa.
Vài dòng chia xẻ cùng ACE.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.
¤ Tín Đồ Lộc Thuận (Bình đại - Bến Tre).
Để Chi Vậy!?
Các nhân vật và mọi người đáng phải SUY GẨM.
Lạy Chúa Có Phải TÔI (ms PVC) không?
Ms PVC phải xét lòng mình trước Chúa rồi tháng 11/2014 mới ăn bánh và chén xứng đáng với Thân và Huyết của Chúa.
Nhược bằng sẽ mắc tội, không còn của lễ chuộc tội ....
... Rĩ tai nói nhỏ nghe rò.
KHỐN !
Mấy tuần nay Mục sư Nguyễn Thái Bình khốn khổ vì bị TLH KHỦNG BỐ tinh thần ! Nhưng KHỐN NẠN THAY CHO CHÚNG NÓ ( TLH ) THÀ CHẲNG SINH RA THÌ HƠN !
Cả Chiếu Cần Thơ
Mục Sư Hội Trưởng Phan Bị Gày ...
Và đã sụp bẩy.
Có ba thành viên tổng liên hội.
- Thái phước Trường,
- Nguyễn hửu Bình,
- Nguyễn ngọc Thuận.
Đương nhiên Phan quang Thiệu vô can trong vụ "vô lê, băng bi" nầy.
Tại sao Cụ hội trưởng PVC bị gày và dính bẩy.
Ký tên (đóng dấu) mời Ms NTB lên làm việc. Trước đó vì sức khỏe Ms B không đến được rồi.
Cu Cự giận mất khôn dính bẩy.
- Không nghe máy từ HT.MC.
- Vào BB biểu quyết số 4. Như đã biết.
Nhiều vụ việc đấu đá nhau, tranh giành "cái ghế" (anh hơn tôi, không được). Gày bẩy vô lê, băng bi.
Ms Hội trưởng PVC nên kiểm soát tâm trí tư tưởng tâm linh ăn năn với Chúa ngay đừng trù trừ do dự.
__Thâm Cung_Bí Sử.
Thường Trực Tổng Liên Hội Chậm Như Rùa Bò.
Từ ngày ra cái biên bản.. BQ 4 về Mỏ cày chổ mục sư NTB.
Đến nay mấy Ông thường trực lo chạy sô (đã lên lịch năm 2013) nên chưa "có huỡn" mà làm việc.
Câu chuyện thứ bảy ngày cuối tuần nầy muốn nói (viết) rằng là...
Thường trực Tổng liên hội mấy ông làm việc gì mà chậm như rùa bò? Không ai hối mấy Ông gấp đâu chừng nào cũng được mà. Lục bình trôi sông sao mấy ông vậy. Nhưng kẻ thả trôi công việc là phá hoại công việc Cha giao cho làm đấy (Gi 17.4)
Cũng là mấy ông quá xen vào nội bộ các hội thánh tại địa phương bắt phải phục dịch như vua Pharaon đối với dân sự Chúa. Rồi ngâm tôm để đó ra cớ sư vậy.
Tổng liên hội, mấy ông quá lợi dụng chức vụ gây hậu quả nghiêm trọng tất cả nhiều vụ việc không riêng vụ Mỏ cày nam mấy rày đây.
Mục sư Nguyễn thái Bình ráng làm người chăn trong lúc nầy dầu hơi bị khó vì.
Chức vụ mục sư của Ông còn hay mất không nằm trong tay Chúa mà trong tay "LỦ KHỐN" ở trên trển đó đa.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
Cái Đài Lời Hằng Sống Là Nơi ...
Căn cứ vào Lời Danh Huyết để công bố ý muốn của Đức Chúa Trời toàn năng là Cha là Đấng dựng nên hoàn vủ nầy.
Cái đài Lời hằng sống luôn luôn khiến cho thế giới tối tăm., quyền ma lực quỷ phải kinh khiếp hải hùng vì chúng biết ngày cuối cùng đang đến mà giận hoảng cách điên cuồn dày xéo Hội thánh thật của Đức Chúa Trời.
Nào, xin trân trọng kính mời các quý cha mục sư đầy Ơn Chúa chỉ ra cái "TÀ GIÁO' từ đài Lời hằng sống nầy.
Tiên tri Ms Huỳnh Thúc Khải cứ Lấy Lòng Ngay Thẳng Giảng Dạy Lời Của Lẽ Thật. Chúng tôi luôn ủng hộ và cầu thay.
Một độc giả LHS có bình tâm nhận xét.
Mục Sư già góp ý.
Đề nghị các chú Cự, Trường, Thiệu hãy mau thu hồi các văn bản về việc MS Nguyễn Thái Bình và Hội Thánh Mỏ Cày Nam, cũng họp khẩn PHỦ QUYẾT khoản 4 của BB vừa ban hành, thông báo cho Hội Thánh 34 tỉnh thành biết. Sau đó tổ chức đoàn TLH đến Mỏ cày XIN LỖI MỤC SƯ NGUYỄN THÁI BÌNH VÀ HỘI THÁNH CHÚA. Nếu không làm được thì mấy ông quả là công cụ của Satan hảm hại đầy tớ Chúa.
Tội mấy chú bằng non không sữa chữa, đi kiếm chuyện cỏn con để gây sự hại người phá hoại Hội Thánh Chúa sao không không biết nhục !?
MSTS Nguyễn Ngọc Dư.ĐT 0907171381
Kính gửi Tiên tri Khải (chủ bút Lời Hằng Sống)
Tiên tri có biết rõ về mục sư Nguyễn Thái Bình không vậy? Chúng tôi e rằng không khéo vô tình vì ông muốn chỉ trích TLH chúng tôi mà binh vực sai trái cho Ms NTB thì trở thành công cụ của Sa-tan chăng?... Mong tiên tri xem xét lại và nếu được thì xin ông vui lòng gỡ bỏ các bài viết liên quan vụ Ms NTB. Chúng tôi hy vọng ông hợp tác với chúng tôi để cùng lo công việc Chúa. TLH chúng tôi hiện phải đương đầu với nhiều công việc lắm tiên tri ạ. Mong ông hiểu. Chúng tôi không muốn tiên tri của Chúa như ông lại đứng về những người sai trái để thêm khó khăn cho các tôi tớ Chúa như chúng tôi ở TLH. Mong tiên tri suy xét và hổ trợ chúng tôi làm tốt công việc Chúa với vai trò lãnh đạo giáo hội – HTTLVN.MN. Chúng tôi sẽ sắp xếp một thì giờ và cơ hội thuận tiện để có thể đến thăm gia đình và gặp gỡ tiên tri, hầu giữa chúng ta là những tôi tớ của Chúa cùng hiểu nhau nhiều hơn.
Đôi lời.
Trọng kính tiên tri.
Một mục sư trong Thường trực TLH.
Nói và làm .
Ông Thường Trực Tổng Liên Hội nói :" Chúng tôi sẽ sắp xếp một thì giờ và cơ hội thuận tiện để có thể đến thăm gia đình và gặp gỡ Tiên Tri, hầu giữa chúng ta là những tôi tớ Chúa cùng hiểu nhau nhiều hơn " ( Trích Comment 03:41', ngày 12/10/2014)
Tôi mong rằng ông Tổng Liên Hội không nói dối ! Nếu lần nầy mà dối thì phần của các ông ở nơi Khải 21:8 chép là cái chắc !
Sao lại " có thể đến thăm "? mà không quyết định sẽ đến thăm ? Có thể thì chừng nào ? Giữa chúng ta là :" Tôi tớ Chúa ", không dám đâu ! các ông đã làm tôi cho ma qủy là có, chứ tôi tớ Chúa cái nỗi gì mà chuyên trò khủng bố đầy tớ Chúa và Hội Thánh ?
"Cơ hội thuận tiện ", Cơ hội nào thuận tiện cho các ông. Các ông lợi dụng mọi cơ hội để thu, gom, vơ vét cho đấy túi tham thì còn cơ hội đâu đến nghe TIÊN TRỊ DẠY ?
Tôi đề nghị, các ông không cần đến nhà Tiên Tri vì nơi đó nghèo nàn lắm. Các ôngchỉ cần họp mặt cho đủ, rồi mời Tiên Tri đến dạy việc thì thuận tiện hơn ! Có phải chăng :" Vì cơ hội hiện lúc nầy các ông cần được Chúa dạy dỗ qua Tiên Tri Ngài để mau sám hối, từ bỏ việc ác để được Chúa thương xót".
Thà đừng nói, chứ nói mzà không làm là phạm tội với CVhúa nhé ! Ông Tiên Tri cũng đừng tin nơi sự láo khoét của chúng vì chúng dối trá quen rồi, và lưỡi chúng đấy nọc độc !
nguoitrongcuoc thới đã qua.
Khi Nào Thống Nhất Thì Thái Bình Mới Yên.
Việc thống nhất Tin lành Cờ MA chưa xong, thì việc "bầy chiên" (Ms NTB) ở Mỏ cày nam mới xong.
Có lẻ tống liên hồi Cờ MA miền nam lo cái vụ tiến về thủ đô haloi trước đã để "VƯƠN TỚI MỤC ĐÍT" cái đã.
Rồi sau đó, sẽ giải quyết vụ việc "bầy chiên" (Ms NTB) ở Mỏ cày nam.
Nào giờ cái việc nào quan trọng thì làm nó trước. Việc nào quan trọng kém sẽ g/q sau.
Mục sư Nguyễn thái Bình cứ lo lễ Giáng sinh 2014 đi. Khắp nơi dang chuẩn bị "đón Chúa vào đời". Việc TNTL xong rồi, ắt sẽ tới việc của "bầy chiên".. MsNTB.
Có thể Ông Ms là người được thuyên chuyển về TLMB thì cũng tốt thôi.
Mọi người chờ nhé, ăn lễ Noel vui vẻ.
... Triệu Hùng Cường, Kiên Giang.
Vâng Xúc Phạm tôi tớ Chúa là dại.
Còn tôi tớ chúa quỷ là phải chiến trận quyết liệt từng giây phút một nghỉ xả hơi hay đầu hàng là thua.
Dưới Cờ Thập Tự.
Gữi Thien Ai Truong .
Chúa dạy " Đừng đoán xét người khác " OK, đúng. Con người làm gì có quyền đoán xét ? Còn cái bọn BUÔN THẦN BÁN THÁNH, đội lốt Thiên Sứ thì đoán xét làm chi cho mất công, vì chúng nó làm sao thoát khỏi sự hư mất !
Ai dám :" Dùng lời lẽ xúc phạm tôi tớ Chúa ?" . Tôi tớ Chúa Chúa thì ai ai cũng phải tôn trọng. Còn cái bọn đĩ điếm thối nát lợi dựng tôn giáo để trục lợi cá nhân ở 155 THĐ, Q1, TP.HCM là tôi tớ của Ma Qủy thì sợ gì mà không vạch trần âm mưu thủ đoạn của nó để con cái Chúa khỏi mắc lừa !
Thấy việc làm của nó tất biết nó là đầy tớ của ai rồi ! Chúa, mà là Chúa qủy Bêênxêbun !
Ai Thiên Trường, Nguyễn Trãi SG.
Đăng nhận xét