Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Tổng Liên Hội: “Ném Đao”!


Tổng Liên Hội: “Ném Đao”!

Biểu quyết 4:
-         Căn cứ các Biên bản làm việc giữa BTS/TLH với các thành viên Ban Chấp sự Chi hội Mỏ Cày vào ngày 23.9.2014.
-         Căn cứ bản báo cáo của Ban Đại diện và của Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến tre về sự việc của Mục sư Nguyễn Thái Bình,
BTS/TLH xét thấy: Mục sư Nguyễn Thái Bình, Quản nhiệm HT Mỏ Cày đã vi phạm về giáo lý, thi hành Mục vụ, việc quản trị Hội thánh và bất tuân tổ chức HTTLVN (MN) .

Nay BTS/TLH ủy quyền cho Thường trực TLH tiến hành các bước kỷ luật đối với Mục sư Nguyễn Thái Bình.”
 (Tổng Liên hội "ra đao"... - Minh họa)
***
Trong tay chúng tôi hiện có các văn bản làm việc của Tổng liên hội HTTLVN.MN về các sự việc liên quan Mục sư Nguyễn Thái Bình – HT Mỏ Cày trong thời gian vừa qua.
(Hết thảy 5 văn bản:
1/ Văn bản Số 861/2014/LM-TLH “V/v. - Hội đồng Lưu quản nhiệm Chi hội Mỏ Cày”. – Tp HCM ngày 20 tháng 8 năm 2014. (Ms Phan Quang Thiệu ký)
2/ Văn bản Số 1008/2014/LM-TLH “V/v.- Dời Hội đồng Lưu quản nhiệm” – Tp HCM 18/9/2014. (Ms Phan Quang Thiệu ký)
3/ Văn bản Số 1019/2014/LM-TLH: “THƯ MỜI” Mục sư Nguyễn Thái Bình đến văn phòng TLH 155 THĐ để họp – Tp HCM, ngày 18 tháng 9 năm 2014. (Ms Phan Quang Thiệu ký)
4/ Văn bản Số 1033/2014/TM-TLH “THƯ MỜI – lần 2, tiếp theo văn thứ số 1019/2014/TM-TLH ngày 18.9.2014 của Tổng liên hội – Mời Mục sư Nguyễn Thái Bình đến văn phòng TLH họp – Tp HCM ngày 24 tháng 9 năm 2014. (Ms Phan Vĩnh Cự ký)
5/ BIÊN BẢN Số: 4/2014/BB-TLH… Ban Trị Sự TLH họp từ ngày 22.09.2014 đến 26.09.2014, do sự triệu tập của mục sư Hội trưởng.)

Chúng tôi xin trích “Biểu quyết 4” trên đây để có đôi lời…

- Trước hết: “Căn cứ các Biên bản làm việc giữa BTS/TLH với các thành viên Ban Chấp sự Chi hội Mỏ Cày vào ngày 23.9.2014” để đi đến quyết định “tiến hành kỷ luật Mục sư Nguyễn Thái Bình” là không đúng, không hợp Hiến chương và hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý. Vì Biên bản làm việc trên liên quan đến đương sự, mà không có mặt của đương sự là không có giá trị. (Hội thánh việc gì phải "xử án vắng mặt"?)

- Thứ hai: “Căn cứ bản báo cáo của Ban Đại diện và của Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến tre về sự việc của Mục sư Nguyễn Thái Bình” (mà chưa có sự thừa nhận của đương sự - Ms NTB về nội dung của báo cáo) là một căn cứ... “mơ hồ”... cũng không có giá trị về mặt pháp lý giống như sự căn cứ “số một”! (phần trên). Đặt giả thuyết “bản báo cáo của Ban Đại diện và của Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến tre về sự việc của Mục sư Nguyễn Thái Bình”... sự thật là một “Bản VU CÁO” thì sao? Giả thuyết thứ hai: Trong trường hợp “Ban Đại diện và Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến trelàm theo lệnh TLH thì sao? (Đừng nói là BTS/TLH "quá thánh" không làm việc đó!) 

Thứ ba: “BTS/TLH xét thấy: Mục sư Nguyễn Thái Bình, Quản nhiệm HT Mỏ Cày đã vi phạm về giáo lý, thi hành Mục vụ, việc quản trị Hội thánh và bất tuân tổ chức HTTLVN (MN) .” – Căn cứ trên “hai căn cứ rất mơ hồ” kia để BTS/TLH đi đến chỗ “xét thấy”... là một kiểu làm việc “cày trên giấy, cấy trên bàn”, và là một kiểu "xét thấy của những thầy bói mù rờ voi xét thấy" rồi đưa ra phán quyết của BTS/TLH/HTTLVN.MN, nếu không muốn nói là một sự quyết định võ đoán và một âm mưu định sẵn, quyết định loại trừ Mục sư Nguyễn Thái Bình. 

(Tổng Liên Hội sau khi nghe "bản vu cáo" 
 của Ban Đại diện và của Ủy viên Mục vụ tỉnh Bến tre đã... "XÉT THẤY" 
và đưa ra phán quyết)
 
Thứ tư: “Mục sư Nguyễn Thái Bình, Quản nhiệm HT Mỏ Cày đã vi phạm về giáo lý, thi hành Mục vụ, việc quản trị Hội thánh và bất tuân tổ chức HTTLVN (MN).” - Đây là một sự vu cáo, chụp mũ cho đương sự (lối làm việc của lũ lưu manh, mất dạy, còn thua cả lũ chăn trâu, vô học…) Vì muốn nói người ta “vi phạm về giáo lý, thi hành Mục vụ, việc quản trị Hội thánh và bất tuân tổ chức” thì phải đưa ra những chứng cứ cụ thể, có sự đồng ý của đương sự và việc quan trọng là “con cái Chúa tại Hội thánh Mỏ Cày, nơi đương sự làm việc trên 40 năm đã đồng ý với những nội dung đó chưa”? (Khối “thằng” trên TLH “vi phạm về giáo lý, thi hành Mục vụ, việc quản trị Hội thánh và bất tuân tổ chức” – vi phạm Hiến chương… thì đã có biên bản nào xử lý "mấy thằng khốn" đó chưa?)

Thứ năm: “Bất tuân tổ chức” – Khi nhận giấy mời (một kiểu “lệnh triệu tập” của các quan TLH) Mục sư Nguyễn Thái Bình đã thông báo bằng điện thoại là “vì lý do sức khỏe tạm chưa có mặt”… như thế là “Bất tuân tổ chức” sao? Các ông, các bà trên TLH là “thần linh thánh đức” nên sẽ không bao giờ có “bệnh” chứ!? Sao không sai lính đem “củi” khiêng “tội phạm đến trình quan xử án” như thời phong kiến luôn cho nó oai? Người ta vì lý do sức khỏe không đến họp được, mà bảo là “Bất tuân tổ chức” thì các ông, các bà có còn là con người nữa không? Các ông, các bà dốt nát, vô học… nhưng đến lương tâm con người cũng không còn nữa sao? Cả một đống ông bà ngồi đó, là những người từng “tốt nghiệp Thần học viện Nha trang trước 1975”... mà đưa ra một văn bản như vầy không sợ người ta… “ị vào mặt”!

 (BTS/HTTLVN.MN - "Một lũ vô học", thua bọn chăn trâu thời phong kiến...!)

Thứ sau: Căn cứ trên những thứ “rất mơ hồ và chủ quan” nếu không muốn nói là “có chủ ý”… rồi ra phán quyết “Nay BTS/TLH ủy quyền cho Thường trực TLH tiến hành các bước kỷ luật đối với Mục sư Nguyễn Thái Bình.” – Cái này là “đạo diễn cáo trạng” rồi “ném đao cho hạ cấp đi hành quyết” người khác, chứ không có gì là “công lý” cả! Các ông “hành quyết một người” mà không cho họ có cơ hội biện minh hoặc “nói đôi lời”! Các ông coi một tôi tớ hầu việc Chúa trên 40 năm trong giáo hội mình “không ra gì” thì... còn ai coi các ông ra gì? Các ông chỉ muốn thỏa mãn lòng dục, sự “kiêu ngạo như giẻ rách” của các ông thôi, không cần biết thế giới bên ngoài người ta nghĩ gì về các ông thì … các ông “ăn học với bằng cấp” để làm gì?

Thiết nghĩ, tiền bạc mà con cái Chúa khắp nơi họ dâng hiến về để “nuôi béo” các ông, thà để họ “nuôi con heo, con chó…” có khi còn có ích hơn!
Trọng kính toàn thế con cái và quý tôi tớ Chúa!

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/10/2014

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Luật của TLH !

Luật của Hồi Giáo IS là tàn bạo, nhưng còn nhân đạo hơn luật của lũ mang Danh Tổng Liên Hội Tin Lành CMA Miền nam. Truớc khi Hồi Giáo IS chém đầu người nào nó cũng có thời gian giáo dục, thương lượng chứ không trãm vội vàng như lũ chăn trâu ! Cự, Thiệu, Trường cùng cả lũ hãy đọc lại các văn bản ÁP CHẾ MS Nguyễn Thái Bình coi nó MAN RỢ đến mực nào ! Một phạm nhân bị án tữ Nhà Nước còn cho nói,cho ăn còn có lời từ biệt người thân. Tổng Liên Hội mang danh Tôn Giáo mà đối xữ với anh em Mục Sư còn hơn XÃ HỘI ĐEN thanh toán đàn em khi có lỗi thì còn gì là đạo đức ?!

Các chú ngồi trên cao rồi nói :" Chăn trâu sướng lắm ai ơi ! ", ra đường thì xe con bon bon trên xa lộ, về nhà thì mỹ vị cao lương ", đã quá cái nghề chăn trâu thời đại .

Các chú nên nhớ :" Gieo gío thì gặt bão dông " ( Galati 6:7)
Hãy đợi đấy.

Mười Ý Song Phú Vĩnh Long.

Nặc danh nói...

BỎ CON ĐƯỜNG TÀ .

Lời Chúa phán :" Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trỡ lại, BỎ CON ĐƯỜNG TÀ, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ " ( Sữ 7: 14). Lời phán nầy không những cho dân Ysơraên ngày xưa mà cho dân tộc mọi thời đại. Cụ thể là cho Tổng Liên Hội Tin Lành Việt Nam MN. Chừng nào lòng họ ( TLH ) mới hết cứng cỏi ? Chừng nào tai họ mới chịu lắng nghe ?! Chừng nào họ mới bày tỏ sự đau thương thống hối !? Có nhiều tôi con Chúa nói :" CÒM LÂU, HÃY ĐỢI ĐẤY "!

TÀ là không ngay thẳng, nhất là về mặt Đạo Đức ! Nhưng họ ( Trường, Cự, Thiệu và cả Ê kíp cứ TÀ ĐỦ MỌI THỨ ! Sau đây là những điều tà của họ mà ai cũng biết , không phải giải thích thêm !

1-Tà Đạo: Họ giảng sai bét Kinh Thánh, lợi dụng Kinh Thánh để tìm tư lợi !
2-Tà gian: Họ là một lũ gian trong cách điều hành Giáo hội để cũng cố quyền lực và quyền lợi.
3-Tà dâm: Rỏ như ban ngày rồi, họ nuôi chứa những kẻ dâm dục để biến Tổng Hành dinh của họ thành ổ đĩ !
4-Tà tâm: Tâm họ không còn trong sạch, thánh khiết, ngay thẳng, họ chuyên bắt hiếp lẽ thật để :" Hại người công bình "
5-Tà thuật :Thủ đoạn lợi dụng mê tín ( lòng tin của tín đồ ) để lừa bịp vơ vét tận xương tủy của đám chiên ngây thơ !
6-Tà thuyết: Họ tự lập các thuyết trái Kinh Thánh, trái Hiến Chương là những quái thai ( Quy chế ) để thỉoa lòng dục tội lỗi !
7-Tà ý: Họ luôn nuôi ý đồ xấu để hại người ngay thẳng, công bình của Chúa ! Kẻ làm ô danh Chúa được họ cất nhắc, kẻ mất tư cách đạo đức được trọng dụng !
8-Tà tà : bây giờ họ là kẻ :" TÀ TÀ " để sống trên xương máu tín hữu và những người yêu Chúa !

Tôi nài xin Tổng Liên Hội hãy lắng nghe LỜI CHÚA , hãy hạ mình xuống , từ bỏ con đường TÀ mà các vị đã buông mình vào đó trong nhiều năm đã qua. Đủ rồi ! Hãy quay lại , Chúa đang chờ !
Khi nào qúy vị chịu bỏ con đường tà, thì :
-Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của qúy vị !
-Chúa sẽ tha thứ tội cho qúy vị và cho những người lầm đường lạc lối nghe theo qúy vị !
-Chúa sẽ CỨU HỘI THÁNH KHỎI MỌI TAI HỌA !
Chừng nào quý vị mới chịu bỏ con đường tà ?

MSNC Trí sư Trương Tương.

PHAN DO DỰ Bạc Liêu Minh Hải nói...

Lủ Khốn Run Cây Nhác Khỉ.
Tống liên hồi, Cờ MA. Tại sao các quý Chú quý CÔ (vì Liễu & Tiên chưa chồng con gì ráo) ra đòn nhiều thế? có cần phải đánh cho "đối phương" (MS NTB) như thế không?
Man di mọi rợ hay là "đỉnh cao trí tuệ tin lành" giờ nó ... vậy?
Làm việc mà thư tịch rồi biên bản với nhiều thành phần (ban trì sự, ban đái giếng, quỷ dương Dủng đi dụ - qúy chú + 2 cô) ăn chung ở lộn làm "chuyện bậy bạ" rồi lú, ló ra mấy tấm giấy lộn như thế nầy. Rỏ ra trò khỉ nào giờ không gì mới.
Xin mời lủ khốn ra khỏi "chăn có rận".
Thật tình mà nói khi Ms NTB vô tình khiến lủ khốn nổi giận mà ra thế thôi chẳng Si nhê gì.
Cuộc chiến nầy sẽ còn nhiều pha cụp lạc hấp dẩn từng centimet đó quý bà con ơi. Mời xem phim (tập cuối) nhé.
* Phan Do Dự tại Bạc Liêu Minh Hải.

CHUYÊN GIA GIẢI MÃ nói...

Giải Mã : TỪNG BƯỚC Do Cha Chú Trên Ấy Đề Ra.
Khốn nạn trò gài bẩy do tổng liên hội đề ra.
1. Hứa Ms Nguyễn thái Bình sẽ được thuyên chuyển đến nhiệm sở mới "ngon, tốt" hơn Mỏ cày nam?
2. Thấy không xong lập mặt trận "đối đầu" Ms NTB?
- UV mục vụ Dủng Hí, Dủng Nhướng (thằng con rơi) chả biết Cha là ai!?
- Ban đại tiện (Trương thiên Ân từ viên).
- Các chấp sự "quậy" nằm vùng (địa phương).
Xin giải mã cái gọi là từng bước kỷ luật.
Má., tụi nầy nó muốn Ms NTB "LÒN TRÔN" dài dài, phục tùng lủ khốn, thì sao?
MS Nguyễn thái Bình không đơn giản thấy vậy chớ không phải dể dụ khị đâu MẤY CHÚ trển.
* Chuyện THÂM CUNG BÍ SỬ bị bóc vỡ.

DỦ TRƯỜNG SINH phòng nhì Cờ MA Korea nói...

Tôi Đi Tìm Hiểu Tổng Liên Hội Sao Mần Ăn Tèn Lèn?
Và, tôi thật sự TÌM RA, tại sao mấy ông Tổng liên hội 43-46 (HTTLVN.MN) điều hành từ 2001-10/2014 nhiều "vụ việc" (nhỏ như con thỏ) lại là:
- Tèn lèn như thế?
Ngộ ra, mấy ông sống lâu lên lão làng, rồi người nầy người nọ vào cái gọi là tổng liên hội.
Rồi sao nữa? Kẻ vào trước, dạy cho người vào sau (sống thành bầy đàn) gọi là BTS.TLH.
Oai phong lẫm liệt bà con ơi. Nhưng trên trên thực tế, cái đám nầy có học tại trường, trung tâm hay là lớp dạy về tổng liên hội (tôn giáo) tin lành đâu.
Thành ra, thiếu căn bản về kiến thức, vào tổng liên hội "tạp nhạp" từ bốn vùng chiến thuật. Kẻ thì hội trưởng, thường trực xuống tận Ủy viên khắp mọi vùng miền trình độ. Dốt có, ăn học có, bằng chui học vẹt có nốt. Thế là đụng chuyện phải giải quyết, không đâu ra đâu.
Dân gian gọi là: Tèn lèn đó đa.
* Dủ Trường Sinh Phòng nhì Cờ MA Korea.

BAN TÔN GIÁO CHÍNH chủ trương nói...

Đề Nghị Mấy Anh Chị Chổ Tổng Liên Hội.
Cử đoàn thăm viếng chổ Mục sư Nguyễn thái Bình Mỏ cày nam.
Gặp gở, thăm viếng để tháo gở những vướng mắc tồn tại.
Hướng tới tốt đời đẹp đạo, đúng hiến chương "SỐNG PHÚC ÂM".
Rất mong các anh chị thi hành.
Ban Tôn Giáo Chính Chủ Trương.

Nặc danh nói...

Con dân Chúa thông cảm !

Thành phần lãnh đạo Tôn Giáo phải là thành phầu ưu tú về phẩm chất đạo đức . Ngược lại thành phần lảnh đạo Tôn Giáo Tin Lành toàn là VÔ ĐẠO thì làm gì không sanh ra lắm chuyện từa lưa, tá la trong Giáo hội !
-Ông Cự, quá trình là con Cán Bộ được đào tạo theo quan điểm " Duy vật ", THÌ LÀM SAO CÓ đẠO YÊU THƯƠNG cƠ đỐC !?
-Ông Trường thì 15 tuổi nghĩ học phổ thông, dể học nghề làm răng, 16 tuổi ra nghề ngồi tiệm, ngoài giờ làm răng thì làm đệ tử cho Đại Ca Lê hoàng Sơn khét tiếng ở Cá mau, ai mà chẳng biết. Vậy mà nhờ luồn lách lăn lộn vô Thần Học Viện Nha Trang trốn linh sau đó cũng nhờ gian xão mưu mô trèo vào ghế Tổng Liên Hội ! Đạo đức ở đâu ?
Hai người nầy đứng đầu Tôn Giáo trèo lên, lộn xuống chánh phó, thay ghé cho nhau để trị thì Mục Sư,Tiên Tri không chết, Giáo hội không banh ta lông mới là lạ !

Bà con Giáo Dân Tin Lành hãy thông cảm vì Đại Biểu của quý Hội Thánh tung hê bây giờ Hội Thánh phải hứng thôi !

Biết ra thì muộn rồi bà con ơi !

Tư xe ôm chơ Cầu Muối.

Chấp Sự Nghỉ Hưu nói...

Nói Với Ông Ban Tôn Giáo Chính Chủ Trương.
Dể gì mấy anh chị trên tổng liên hội làm theo đề nghị mà "hạ cố" xuống tận vùng sâu vùng xa nầy để thăm bạn "phóng lao" (đồng lao đồng đạo).
Họ đã giấy mực (giấy trắng mực đen) rồi thì.
Bút sa gà chết, tính bằng thời gian mà thôi.
Tổng liên hội sẽ khủng bố tinh thần "anh em" dài dài. Cái đó để đối phương chết từ từ để họ được sống.
Thường thì trong các Biên bản có câu nghe rất là từ bi bác ái:
".. Xin các hội thánh Cầu nguyện để___ sớm ăn năn" !?
Còn các cha cố "CHÔN SỐNG" thì ăn củ chuối củ lác ?!
Hể ai, bất cứ thành phần nào, làm vật cản thì giết, giết giết hết không còn một móng.
Chân thành cám ơn thành ý.
...Tín Đồ đồng khởi Bến Te.

Thầy Thư Văn Thơ TP Cần Thơ nói...

Chào Chú Tư Tài Xế Nổ...
Mấy Ông sư hàng tổng tên rồi họ cũng tà la nữa Chú ơi.
Khóa 43, 44 Ông Lê hoàng Long là ủy viên 8 năm, sau đó phó Chủ tịch rồi lên ghế chủ tịch.
Ít ai biết Lê hoàng Long là Phạm hoàng Long An hòa Rạch sỏi Kiên giang. Người đổi họ.
Còn cái ông Nguyễn hửu Bình, hồi nhỏ "té giếng" đổi tên từ "LỢI" sang "BÌNH" chắc để đừng té giếng nữa "BÌNH AN" ấy mà.
Nguyễn hửu Bình (Lợi) lọt vào top thường trực vừa giữ "TÚI BẠC" vừa lên ghế phó 2 hội trưởng ăn ngon ngủ phẻ.
Thay tên đổi họ thành phần bất lương bất hảo. Đạo đức mần gì có.
Ban Trị Sự Tổng Liên Hội toàn là thế. Nên không vừa gian vừa ác mới là chuyện lạ.
Mấy lời chú tư tài xế nổ sả sì trét cho zui.
* Phòng Quản Lý Thư Tịch Giáo Phẩm.

TTV LOIHANGSONG TẠI TP CẦNTHƠ nói...

Hội Đồng Giáo Phẩm Sẽ Là Trọng Tài ....
Thường trực tổng liên hội và Ms NTB.
Số là mấy ngày qua báo LHS tiết lộ hồ sơ vụ việc tại bầy chiên Mỏ cày nam (Ms NTB) và tổng liên hội viết BB rải khắp vietnam (MN).
Hội đồng giáo phẩm sẽ vào cuộc ba bên:
- Thường trực TLH,
- Hội đồng giáo phẩm,
- Ms Nguyễn văn Bình.
Ngày, giờ và địa điểm sẽ do thường trực TLH quyết định và thông báo nội bộ.
Chân thành cảm ơn tiên tri Ms Huỳnh Thúc Khải lên tiếng kịp lúc nên kết thúc có hậu.
¤ GOD BLESS YOU AND YOUR FAMILY.

Nặc danh nói...

Chac co phim coi, hau truong vua quay thi cong an tom co ong NTB