“Kinh Doanh Hàng Đa Cấp” Đã Tàn Hại Hội Thánh Chúa Như
Thế Nào?

(Minh họa)
***
***
Bản chất của “Kinh
doanh đa cấp”:
“Kinh doanh tiếp thị mạng lưới (tiếng Anh: Multi-level Marketing- Tiếp
thị đa cấp) hoặc Kinh doanh theo mạng
(Network Marketing) hay Bán hàng đa cấp chính thống (tên gọi thông dụng tại Việt Nam) là
thuật ngữ chung dùng để chỉ một phương thức marketing sản phẩm. Đây là hoạt động
kinh doanh/
bán hàng trực tiếp đến
tay người tiêu dùng, họ có thể trực tiếp đến mua hàng tại
công ty
(hoặc qua một nhà phân phối duy nhất) mà không phải thông qua các đại
lý hay cửa hàng bán lẻ. Nhờ vậy, hình thức này tiết kiệm rất
nhiều chi phí từ tiền sân bãi, kho chứa, vận chuyển hàng hóa, khuyến mại, quảng
cáo và các chương trình tiếp thị khác. Số tiền này thay vào đó, được dùng để
trả thưởng cho nhà phân phối và nâng cấp, cải
tiến sản phẩm (do đó chất lượng sản phẩm của ngành hàng bán hàng trực tiếp thường
cao và liên tục được nâng cấp). Đây là phương thức tiếp thị tận dụng chính thói quen của người tiêu dùng: khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ tốt thường
chia sẻ cho người thân, bạn bè và những người xung quanh. Nhà phân phối
có vai trò như những đại lý. Họ dùng những kết quả sử dụng của bản thân
và những người quen biết để thu hút khách
hàng. Qua việc làm đó họ đem về lượng khách hàng cho công ty và
bản thân họ. Ngoài ra họ còn có thể tìm kiếm những đối tác khác để có thể trở thành nhà phân phối cùng
làm việc với mình, việc này được quản lý bằng mã số. Khi đó, mã số của một
nhà phân phối mới được kết nối với mã số của người bảo trợ (tiếng Anh: Sponsor) của anh ta. Tại Việt Nam, đã xuất hiện nhiều biến
tướng của kinh doanh đa cấp, sẵn sàng lách luật để lừa đảo người tham gia[1],
những hình thức kinh doanh đa cấp trái phép đã và đang được pháp luật xử phạt
nghiêm ngặt để bảo vệ tính liêm chính và công bằng của hình thức kinh doanh này
trên toàn quốc nói chung và Việt Nam nói riêng.
Ở Việt Nam và nước
ngoài đã có nhiều vụ lừa đảo liên quan đến
kinh doanh đa cấp.[2]…”
(Trích Kinh doanh đa cấp – Wikipedia tiếng Việt)
***
Thí dụ: “khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ tốt thường chia sẻ cho người thân, bạn bè và những người xung quanh”, hoặc “dùng những kết quả sử dụng của bản thân và những người quen biết để thu hút khách hàng. Qua việc làm đó họ đem về lượng khách hàng cho công ty và bản thân họ. Ngoài ra họ còn có thể tìm kiếm những đối tác khác để có thể trở thành nhà phân phối cùng làm việc với mình, việc này được quản lý bằng mã số.”
- Nếu sản phẩm là tốt thật và người kinh doanh có đạo đức (trong kinh doanh) thì hình thức kinh doanh kiểu này là “Ok”, chấp nhận được và hoàn toàn hợp pháp, không mang tính lừa đảo để huy động vốn!
- Nhưng nếu người kinh doanh không có đạo đức thì nó có thể trở thành một “đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hệ thống”, mà luật pháp cũng phải… “bó tay”!
Thí dụ: Một công ty N đưa ra một sản phẩm A (không cần biết sản phẩm này là tốt thật hay cũng chỉ là một sản phẩm bình thường chỉ khác nhãn hiệu, hình thức sản phẩm) và để trở thành thành viên (hoặc nhân viên) của Cty N, mỗi một người phải mua sản phẩm ấy với một giá rất cao, cao hơn tất cả mọi giá của sản phẩm tương tự trên thị trường… Mua xong người đó mới chỉ là thành viên của công ty (hệ thống)… Sau đó, nếu muốn được nâng cấp thành viên để có bậc lương cao, nhân viên đó phải đem sản phẩm đi “tiếp thị” với những lời quản bá là “hàng rất tốt”… đồng thời cũng nói rằng “mua hàng này sẽ trở thành thành viên của công ty và mức lương mỗi ngày sẽ gia tăng tùy theo số thành viên mà mình ‘chiêu nạp’ được”… Người mua đôi khi không quan tâm lắm với chất lượng sản phẩm hay “mình có nhu cầu sản phẩm hay không”… nhưng cái mà họ quan tâm là “mức lương sau này” và “trở thành thành viên của một công ty” (N)… rất có tương lai. Họ “mơ về tương lai” hơn là nghĩ đến hiện tại (là mình có thật cần sản phẩm này hay không)… Hình thức bị quyến dụ tiếp theo là “ông đó, bà kia mới tham gia mà nay đã có mức lương là… bằng chứng là họ có xe này, nhà nọ, đi du lịch nơi nọ, chốn kia”… (Công ty cho mượn vốn để tạo hình thức, hoặc tổ chức đi du lịch để quảng bá) Cái mà nhiều người mơ là “bỏ một ít vốn ra thì mình trở thành thành viên của một công ty đang ăn nên làm ra”… Dường như một cơ hội “đổi đời” đang đến với họ…! Và một khi đã “lỡ phóng lao thì họ phải theo lao”… Một khi đã lỡ bán tài sản, bỏ ra một số tiền lớn để “mua sản phẩm”- một hình thức trở thành thành viên của công ty, có mã số thành viên… thì họ “bị buộc phải nói LÁO”… Vì nếu không kết nạp được thành viên mới (cấp bậc “con cháu” của thành viên đã có mã số) thì đồng nghĩa họ không có cơ hội để “thu hồi vốn” và trở thành “thành viên cao cấp” trong hệ thống… để có lương cao! Cho dẫu sản phẩm cũng bình thường hoặc “tốt vừa” thì họ vẫn tìm cách “thuyết phục người khác tham gia” bằng mọi cách để… gỡ gạt số tiền mà mình đã bỏ ra. Cái mà họ cũng đem ra “phỉnh dụ” người khác là một “tương lai sáng lạng” khi trở thành thành viên trung hoặc cao cấp của công ty (hệ thống). Ai đã lỡ gia nhập, trở thành thành viên của công ty rồi thì dù muốn hay không muốn cũng… “trở thành NGƯỜI NÓI LÁO” (sản phẩm cũng bình thường hoặc tốt vừa, nhưng phải cố thuyết phục người khác tham gia, mặc dù họ biết chính mình cũng vừa là nạn nhân, vừa là kẻ đi “quảng cáo cho cái bẫy”) Vì nếu không có người tham gia vào hệ thống thì mình không có cơ hội… “gỡ gạt”! Thế là công ty N đã tạo ra một “hệ thống NÓI LÁO dây chuyền”! Nhiều người là nạn nhân, đổi đời đâu không thấy, chỉ thấy nợ nần, gia đình đổ vỡ mà cũng phải đành ngậm ngùi… “không biết nói cùng ai”!
Bán hàng đa cấp đã tàn hại Hội thánh Chúa như thế nào?
Cô tín đồ gần nhà, trước đây tôi làm chứng tin Chúa, gần đây đi nhóm về nói “có hai ông bà mục sư (miễn nói tên) lúc này đến Hội thánh không giảng Lời Chúa, mà chỉ quảng cáo sản phẩm đa cấp… không hà”! (ông bà mục sư này mới được tấn phong, trực thuộc giáo hội Giám lý của mục sư Tô Văn Út)
Trước đây một số anh em than phiền “mục sư Khải lên tiếng giùm về tình trạng bán hàng đa cấp trong Hội thánh ngày nay… vì nhiều anh em tín hữu, mục sư trong sắc tộc bị lừa gạt rất nhiều về việc này, hiện nay họ khốn đốn, họ bán bò, bán rẫy, vay mượn để tham gia vào “hệ thống hàng đa cấp”… Hội thánh tiêu tan vì tình trạng hàng đa cấp mà không ai lên tiếng…”… (một trong những người than phiền, nhờ lên tiếng là mục sư H, trực thuộc “NGỤY Liên đoàn Truyền Giáo” của “tướng cướp mục sư Lê Minh Đ”…)
Trích: “Giai đoạn đầu: Hàng ngũ lãnh đạo này tham gia và kêu gọi các mục sư trong các hạt sử dụng thử sản phẩm “tuyệt trần”, tác dụng bá bệnh. Một trong những vị mục sư lãnh đạo cấp cao, đưa ra một số tiền lớn cho mượn để các mục sư, và các sinh viên học đạo. Mỗi người ít nhất 5 - 10 triệu, đến nhiều hơn để gia nhập chính thức vào cộng đồng người “cao cấp bán hàng đa cấp.”
Thời điểm này Phúc-âm không còn tác dụng trên đời sống của giáo dân nữa, mà là hàng đa cấp. Thậm chí trên Fecbook họ cũng ca ngợi rầm rầm như sét nổ. Một cách phổ biến nhanh như một chiến dịch và khâu tổ chức rất chặc chẻ.” (Trích bài “Mục Sư Và Sứ Điệp… Hàng Đa Cấp!”)
Các công ty kinh doanh đa cấp thường cũng biết chọn “đối tượng để tấn công”… Họ tấn công vào nhũng người có uy tín và “có mối quan hệ rộng”… Một mục sư có tài ăn nói hoặc có “uy tín” chẳng hạn… Mục sư này sẽ thuyết phục nhiều mục sư, nhân sự cấp dưới tham gia… thế là “dính bẩy cả hệ thống”… Cả giáo hội, mục sư không giảng Lời Chúa mà “giảng về sản phẩm hàng đa cấp”! Kết cuộc đổi đời đâu không thấy, chỉ thấy “mắc vào hệ thống NÓI LÁO mà không sao thoát ra được”… Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, nợ nần chồng chất, không còn hầu việc Chúa được nữa!
Có một mục sư “rất được ơn” trước đây (miễn nói tên), sau một thời gian tham gia bán hàng đa cấp, bề ngoài thấy cũng có phần “đổi đời”… (xe cộ, quần áo đổi sắc). Mục sư này đi tới đâu, thay vì nói Lời Chúa để gây dựng đức tin anh em thì mục sư này chuyên thuyết trình hàng đa cấp… Một lần mục sư này đến với một gia đình người bạn cũ… Sau một hồi “giảng về hàng đa cấp” xong, chủ nhà là vợ của anh bạn cũ của mục sư nói với mục sư: “Anh QT à! Trước đây anh đến nhà chơi nói về Lời Chúa tụi em rất quý, nay anh đến chỉ nói về hàng đa cấp…! Em đề nghị anh lần sau nếu có nói Lời Chúa thì đến, còn như nói hàng đa cấp thì xin lỗi anh, làm ơn đừng đến nữa nhé! Tụi em không muốn nghe hàng đa cấp… nhiều người BỊ lắm rồi!”
Nhiều mục sư dính vào “bẫy- hàng đa cấp”- NÓI LÁO có hệ thống mà không sao thoát ra được!
Kinh doanh đa cấp, về lý thuyết thì “hợp lý” và “hợp pháp”… Nhưng trong thực tế - hầu như 99% nó là những “tổ chức lừa đảo có hệ thống”, gom vốn từ hàng trăm người để làm giàu cho một vài người, mà thực chất không tạo ra sản phảm gì thực sự có ích cho xã hội cả!
Một trong những “đòn hiểm của Sa-tan” là đánh vào “lòng tham tiền bạc” của những người hầu việc Chúa. Sa-tan đánh vào Hội thánh bằng “cái bẫy tiền bạc”… Một trong những cái bẫy hiểm ác đó - được che đậy dưới một hình thức mới- là “bán hàng đa cấp”, đang xâm nhập và “có hiệu quả tàn phá” trong một số Hội thánh tại VN!
Tt- Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/5/2015
5 nhận xét:
Mình cũng bị một MS có tiếng gọi điện liên tục rủ rê gia nhập với chiêu bài quảng cáo là nhanh giàu lắm... Nghe thì mình hiểu ngay , nhưng không nói thẳng, mà cứ lẩn tránh. Cuối cùng ms nầy hết liên lạc nữa, mình mừng vì được thoát nạn bị dụ dỗ. Nên mình thấy bài viết nầy là đúng hoàn toàn. Nhưng mình cũng nghĩ nên nêu tên mấy ms nầy ra cho mọi người biết...
Ai biết thì cứ việc nêu tên các vị đó lên comment cho mọi người cùng biết!
Cảm ơn!
mấy ông Mụt sư đó đâu có hầu việc Chúa, họ hầu việc cái bụng của họ. ai biết xin chỉ đích danh để loại trừ
.. cây nho mà không có trái thì phải cắt, tỉa, đốn nó chứ sao??
- sinh viên thần học, truyền đạo, msnc, ms tt, rồi làm sao phải kết quả...
kết quả là gì?
1. trưởng ban đại diện. để ít nhất phải 5-10 mục sư dưới quyền cúi lạy.
2. Ngoi đầu lên những HT lớn hay cụ thể Hồ Chí Minh..để có cơ hội chui vào Tổng Liên Hội hay thường trực TLH.
3. Khi vào UV TLH..thì phải nằm mơ để phá đổ cái ghế Hội Trưởng..
.. một đời sống như vậy mới là kết quả, còn những thằng mục sư nằm chờ chúa trở lại ở vùng quê hẻo lánh..thì có việc sớm muộn phải chặt. bõ...hahaha...
..MỘT ĐỜI SỐNG KẾT QUẢ LÀ PHẢI NHÌN VÀO THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG BỌN..PHẢI CÓ TÀI SẢN KHỔNG LỒ, CÓ ĐỊA VỊ, QUYỀN LỰC, RA ĐƯỜNG THÌ PHẢI CHẠY XE BẠC TỶ..CÓ NHƯ VẬY MỚI LÀ ĐỜI SỐNG KẾT QUẢ..DÂN Y SO RAEN..NGÀY NAY LÀ PHẢI NHƯ THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG BỌN..NHỮNG AI BỊ BÕ RA NGOÀI THÌ LÀ DÂN NGOẠI, BỊ LOẠI TRỪ, CHỈ CÓ THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG ĐẢN CỦA NÓ MỚI LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KẾT QUẢ TRONG ĐỜI SỐNG....HÃY NHÌN THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG BỌN MÀ HỌC THEO..NẾU KHÔNG GIỐNG THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG BỌN THÌ PHẢI BỊ LOẠI THÀNH MA QUỈ..KAKAKA
Gữi Nặc Danh !
Comment Ông ( Bà ) viết lúc 10h18' hôm nay nhận xét về KẾT QUẢ THEO QUAN ĐIỂM CỦA THÁI PHƯỚC TRƯỜNG là hoàn toàn ĐÚNG ! Thái Phước Trường có lưu manh hay khộng để công đồng dân Chúa nhận xét và kết luận . Chính tai tôi nghe Thái Phước Trường tuyên bố :" Hầu việc Chúa được làm lảnh đạo thì ĐÚNG HAY SAI ( Kinh Thánh và cả Hiến Chư6ơng ) không quan trọng, điều quan trọng là ĐƯỢC CHO MÌNH !". Với tâm địa tàn ác để ĐƯỢC thì Thái phải:
-Qùy mọp trước thế lực rồng.
-Thủ đoạn trảm sạch những ai dám xía vào mâm của Thái !
-Kế hoạch phải CẠO cho sạch lông đàn chiên của Chúa để đan áo ấm cho mình.
-Chiên nào hết lông thì xẻ thịt.
Vì thế nên Thái Đại Ca mới có được những sự dành cho lửa hôm nay !
Thôi mặc kệ nó, Nặc Danh có nói, Tiên Tri có dạy nó chẳng thèm nghe mà lại còn XÚC PHẠM, gọi anh em là CHÓ !
nguoitrongcuoc đã nghĩ.
Đăng nhận xét