Thêm một dấu hiệu
“Sài gòn hồi sinh”…
“Trước đại lễ 30/4, trên các diễn đàn về Sài Gòn, giới trẻ đồng loạt chia sẻ hình ảnh xưa về đường xá, con người... của thành phố mang tên…” (Trích “Giới trẻ rộ mốt chia sẻ ảnh xưa về Sài Gòn - Cộng đồng mạng”)
(Chợ Bến thành trước năm 1975- Báo Tiền phong)
***
Nếu search trên Google cụm
từ “Sài gòn xưa” trong thời điểm này, sẽ có rất nhiều kết quả về hình ảnh, bài
viết nói về “Sài gòn xưa”… Đặc biệt, một chủ đề thời sự mới, được tìm thấy dễ
dàng, đó là “Giới
trẻ rộ mốt chia sẻ ảnh xưa về Sài Gòn - Cộng đồng mạng”. Câu mở đầu cho bài
viết như trích dẫn ở trên: “Trước đại lễ 30/4, trên các diễn đàn về Sài Gòn, giới trẻ
đồng loạt chia sẻ hình ảnh xưa về đường xá, con người... của thành phố mang tên…”
(Giới
trẻ rộ mốt chia sẻ ảnh xưa về Sài Gòn - Cộng đồng mạng)Có lẽ chưa bao giờ như lúc này kể từ sau 30/4/1975 cho tới nay (40 năm), trên các diễn đàn, những bài viết, hình ảnh về 30/4 nhiều như lúc này. Những sự thật của quá khứ và hiện tại được phơi bày không cần một lời chứng minh, biện hộ về cái gọi là “ngày giải phóng”…! Đặc biệt là giới trẻ rộ lên phong trào chia xẻ hình ảnh về Sài gòn xưa, tức thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và cuộc sống yên lành, văn minh của người dân Sài gòn nói riêng và miền Nam VN nói chung… trước năm 1975. Điều này cho thấy những gì đẹp đẻ của VNCH một thời, vẫn còn “sức thu hút” giới trẻ, dù được sinh ra và lớn lên dưới “nền văn hóa và giáo dục của XHCN”!
Cái gì người ta thích thì trước sau gì người ta cũng “xài” nó!
Cái gì người ta ngưỡng mộ thì trước sau gì người ta cũng “tôn thờ” hoặc hãnh diện… (Một nhóm thanh niên mặc quân phục VNCH “diễu hành” trên hồ Gươm- Hà nội, người Việt hải ngoại vẫn ngưỡng mộ “cờ vàng”…)
Còn nhớ:
Sau năm 1975, sách vở của miền Nam bị gom đốt, ai còn cất giấu trong nhà sẽ bị cho là “tàng trử văn hóa tàn dư của Mỹ- ngụy”… (Ba tôi phải đốt bớt một số sách thuộc tủ sách “Học làm người” mà ông đã mất nhiều năm sưu tập, của các tác giả Hoàng Xuân Việt, Nguyễn Duy Cần, Dịch giả Nguyễn Hiến Lê…) Và gần đây, cũng chính những cuốn sách đó được nhà nước cho tái bản… (??)
Vào khoảng năm 1978 có “lễ rước đuốc Bác Hồ” từ Hà nội vào Nam… Tất cả mọi người từ người dân, học sinh, thầy cô giáo… đều phải tham gia “rước đuốc”… Ăn mặc phải giản dị không được sang trọng, dù là thầy giáo. Nếu là đi dép “Bác Hồ” (dép cao su làm từ võ xe hư) thì càng tốt. Có một thầy giáo viên tuổi chừng 30, đi dép “Sampo” (loại dép da cao gót, mốt sang trọng thời đó) mặc áo “lai cua” bỏ ra ngoài… (thời đó cán bộ cũng mặc áo bỏ ra ngoài, chưa bỏ áo trong quần như sau này) thầy giáo đó bị đuổi về không cho tham dự “lễ rước đuốc Bác Hồ” từ Bắc vô Nam. Lý do vì không mang “dép Bác Hồ” mà mang dép “Sampo”… đi rước đuốc! Sau đó một thời gian thì ai ai cũng thích đi dép “Sampo”, rồi từ từ tiến lên đi giày da như bây giờ… Ngày nay có mấy ai còn đi “dép Bác Hồ”, kể cả đi vào lăng ngoài Hà nội để gọi là “viếng Bác” nữa đâu?
Cái gì người ta chuộng thì trước sau gì người ta cũng xài!
Nhớ thời đó, ở quê tôi có ông chú đi “học tập cải tạo” ba tháng (ông đi lính cảnh sát giả chiến thời VNCH). Khi được cán bộ đọc quyết định cho về, ông mừng quá kêu lên “Ô-kê” (Ok!) Thế là ông bị cán bộ gạch tên, bắt ở lại “học tập” thêm một tháng nữa vì “còn tư tưởng của Mỹ-ngụy”! Thế nhưng vài năm sau đó thì nhà trường lại cho và bắt học tiếng Anh trở lại và bây giờ (hiện nay) thì đi đâu cũng nghe người ta sử dụng Anh ngữ “phổ thông” như “Ok”, “thank you”, “sory”… mà có thấy ai bị đi “học tập cải tạo” vì sử dụng “ngôn ngữ của Mỹ-ngụy” đâu?
Hồi đó cũng có cán bộ nói “ai còn cất giấu tiền đô-la trong nhà, nếu phát hiện được sẽ đi học tập cải tạo”… vì tiền đô là “tiền của Mỹ-ngụy”…! Thế nhưng bây giờ, ngày nay thì nhà nước đi vay “tiền đô” để về “xây dựng đất nước”!
Cái gì người ta thích thì trước sau gì người ta cũng sẽ “xài”, dù đó là “tiếng Anh”, “Đô-la”… Cái gì người ta ngưỡng mộ thì trước sau gì người ta cũng tôn cao hoặc tôn thờ (quân phục của “Mỹ-ngụy” hay “cờ vàng”…)
Gần đây trong lễ duyệt binh 30/4 người ta thấy thấp thoáng có quân phục “na ná quân phục VNCH”- Mũ nồi đỏ của lính dù VNCH… hoặc súng tiểu liên “M 18” rất giống với “súng của Mỹ-ngụy” trước 1975…
Gần đây người ta cũng thấy chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự một hội nghị quốc tế, trong đó người ta “dựng cờ vàng ba sọc đỏ” bên cạnh cờ đỏ sao vàng… và chủ tịch TTS cũng “vui vẻ đứng dự”, mặc dù trước đây không ít lần nhà nước VN lên tiếng phản đối một số quốc gia trên thế giới “chấp nhận cờ vàng của VNCH”!

(Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự hội nghị quốc tế ở Indonesia)
Lẽ ra chủ tịch nước TTS phải phản đối ban tổ chức hội nghị là “phải cất cờ vàng” thì tôi mới dự và chụp hình… vì tôi không biết lá cờ vàng ba sọc đỏ là “cờ của nước nào”! Thế nhưng chủ tịch Sang vẫn dự! Không biết rằng đây là tinh thần “hòa hợp hòa giải dân tộc” hay là… “thời thế, thế thời nó phải thế” như câu nói của Ngô Thời Nhiệm: “Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế”…!?
Giới trẻ ngày nay bổng nhiên rộ lên phong trào chia sẻ hình ảnh, bài viết, kỷ niệm về “Sài gòn xưa”… Đặc biệt là thời điểm “Trước đại lễ 30/4” như một bài báo viết “Trước đại lễ 30/4, trên các diễn đàn về Sài Gòn, giới trẻ đồng loạt chia sẻ hình ảnh xưa về đường xá, con người... của thành phố mang tên…” (Giới trẻ rộ mốt chia sẻ ảnh xưa về Sài Gòn - Cộng đồng mạng). Điều này phải chăng là dấu hiệu, “điềm báo” về “Sài gòn sẽ hồi sinh” sau 40 năm…
Nếu không xây dựng được XHCN như “giấc mơ của Bác”, thì có lẽ người ta sẽ xây dựng lại những giá trị của “Sài gòn xưa”… Vì trong lịch sử dân tộc, có lẽ chưa có nơi đâu, thời kỳ nào đẹp đẻ và đáng tự hào như “Sài gòn dưới thời VNCH”, vùng đất đã đi vào lịch sử dân tộc với tên gọi: “Hòn Ngọc Viễn Đông”!
…
Thế sự xoay vần, đó là chuyện “Trời làm”… con người không ai muốn mà được.
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.” (Giê-rê-mi
10: 23)
“Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhứt định;
Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?” (Châm ngôn 20: 24)
Vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được?” (Châm ngôn 20: 24)
Sài Gòn Xưa & Nay | Facebook
Phụ nữ Sài Gòn còn mặc sành điệu như ngày xưa ấy?
…
Tt-Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 1/5/2015
2 nhận xét:
HỘI THÁNH PHỤC HỒI
Hội thánh ban đầu đã đi qua, nhìn lại ngày hôm nay, với ước mong Hội thánh Chúa được như ban đầu.
THU.
Bài viết xuất sắc, nhưng ẩn uất quá.
Đăng nhận xét