Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bàn Cờ: Ông Thái Phước Trường Giảng Cho Ai?


Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bàn Cờ: Ông Thái Phước Trường Giảng Cho Ai?
- Mục sư Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng thứ 1 HTTLVN (MN) giảng Lời Chúa với chủ đề: “Chu Toàn Trách Nhiệm” nương theo Lời Chúa trong Cô-lô-se 4:17b "Hãy cẩn thận về chức vụ ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn". Mục sư Nguyễn Thế Hiển thay lời cầu nguyện đáp ứng. (Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bàn Cờ – TP. HCM)

Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.” (II Cô-rinh-tô 7: 10)

***
Người đời có câu:
Chân mình những lấm bê bê,
Lại đi cầm đuốc mà rê chân người”…
Nghĩa là chân mình thì lấm bùn, mà đi cầm đuốc soi chân người khác bảo rằng “chân anh sao bùn lấm thế kia”! Xét về nghĩa bóng (trong trường hợp ông TPT) “bản thân mình thì TỘI LỖI ĐẦY ĐẦU, lại đi lên lớp giảng dạy cho người khác”!
Nhìn bét mặt ông TPT qua bức ảnh, người ta có thể thấy ông đã bị “Chúa sửa phạt” và phải mang nhiều nỗi khổ nội tâm to lớn! Có lẽ ông cũng tự thấy xấu hổ và dằn vặt lương tâm trong những ngày… cuối cuộc đời!
Với chủ đề: “Chu Toàn Trách Nhiệm” nương theo Lời Chúa trong Cô-lô-se 4:17b "Hãy cẩn thận về chức vụ ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn"… ông TPT đã giảng cho tân mục sư quản nhiệm cũng như nhiều người có mặt… là những người mang danh là “đầy tớ Chúa”… Nhưng bản thân ông thì sao? Có phải chính ông là người đã gây ra bao nhiều tội lỗi, tai tiếng trong giáo hội…? Gian lận bầu cử, tự tiện cho Hàn quốc thuê giáo sở của giáo hội để có tiền “lại quả”… Bổ nhiệm những mục sư phạm tội “gian tham tiền, tà, tình”… còn những mục sư nào “có năng lực cạnh tranh” thì ông triệt hạ, loại bỏ, gài bẫy để có cớ kỷ luật cách chức, hòng loại người ta vĩnh viễn ra khỏi giáo hội (để không còn đối thủ cạnh tranh chiếc ghế Hội trưởng cũng như “cơ hội trả thù” lại ông về sau)…
Suy cho cùng, những việc làm của ông TPT chính là “chà đạp lên chức vụ thánh”, “coi sự tin kính như nguồn lợi”, “vì lợi ích bản thân phe nhóm mà làm tan nát, mất uy tín giáo hội”, không coi ơn gọi làm mục sư, chăn bầy của Chúa giao cho ra cái gì cả… và còn bao nhiêu điều tội lỗi khác. Ấy thế, bản thân ông không biết xấu hổ (lẽ ra ông nên từ chức về vườn, nghỉ hưu sớm để giữ lấy chút lòng tự trọng, danh dự của một con người, mục sư…) lại còn lên lớp dạy cho người khác rằng là hãy “Chu Toàn Trách Nhiệm” "Hãy cẩn thận về chức vụ ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh …"
Có lẽ Lời Chúa ngày nay đã không còn tác dụng gì đối với hàng ngũ mục sư Tin lành CMA nói chung và bản thân ông TPT nói riêng, nên ông cứ việc đem ra “giảng cho người khác” còn bản thân ông thì … đã được “tiêm thuốc miễn dịch mạnh”, nên Lời Chúa mà ông đang giảng, lẽ ra nó được giảng cho chính ông và hàng ngũ mục sư Tin lành CMA ngày nay thì ông chỉ giảng cho… tân mục sư và người khác!
Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.” (II Cô-rinh-tô 7: 10)
Trong thư II Cô-rinh-tô chương 7, sứ đồ Phao-lô nói: bức thư của ông có làm cho nhiều người buồn rầu. Tuy nhiên, ông cũng nói “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn”. (những gì LHS nói có thể làm nhiều mục sư CMA “buồn rầu”)
Cũng trong thư này Phao-lô nói “về sự đó người ta chẳng hề ăn năn”…
Từ ngày những tội lỗi của ông TPT (và cả Ban trị sự TLH) đã được phơi bày cho cả công luận thế giới biết cho tới nay… hầu như cả ông TPT và Ban Trị sự TLH HTTLVN.MN chưa hề tỏ ra một chút gì ăn năn hoặc ít ra ông TPT và BTS-TLH cũng nên công khai bày tỏ lời xin lỗi cộng đồng con cái Chúa (hoặc ít ra cũng công khai giải thích những vi phạm của các ông mà người ta “đồn đoán”…) Trái lại vẫn ngang nhiên “tiếm quyền” và tha hồ lộng hành, thao túng giáo hội cho mục đích tham lam, tư dục của một bè lũ, bè nhóm lợi ích đã “giành được chính quyền” trong giáo hội! – Rõ ràng như Kinh thánh nói “về sự đó người ta chẳng hề ăn năn”…
Hội thánh ngày nay có lẽ đang sống trong thời kỳ mà hàng giáo phẩm- mục sư lãnh đạo thì “phạm tội không biết chán”, nhưng họ cũng có “thừa quyền để giảng dạy những điều mà chính họ đã chà đạp”- bằng chứng là ông TPT- Phó hội trưởng I và nhóm lãnh đạo (TLH) của HTTLVN.NM.
Nhìn nét mặt và ánh mắt của ông TPT hiện nay, có lẽ trong nội tâm ông cũng “khốn khổ lắm”! Rõ ràng “Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu”! Ấy vậy nhưng “cái ghế” trên TLH thì không dễ dàng gì ông từ bỏ!
Với những gì ông TPT “kiếm được trong mấy năm làm Hội trưởng”, ông nên từ chức về vườn để sống ẩn dật những ngày tuổi già và “ở riêng, ăn năn tìm kiếm Chúa” hầu “linh hồn được cứu”! Vì số tiền mà ông kiếm được đó đủ để ông sống hết đời, mà “không cần Chúa” hay ai tiếp trợ! Dầu vậy thì ông cứ “bám lấy chức vụ” để còn “hưởng lương” và thỉnh thoảng đi giảng để nhận thêm… “phong bì”! Hình như ông vẫn coi cái lợi đời này lớn hơn sự cứu rỗi linh hồn mình!
Cuộc đời của ông TPT hiện nay rõ ràng như Kinh thánh nói:
Đó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa;
Lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó
.” (Châm ngôn 1: 19)

LHS- 17/7/2015

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thái Phước Trường giảng .....!

Côlôse 4:17 :" Hãy cẩn thận về chức vụ NGƯƠI ĐÃ NHÂN DANH CHÚA NHẬN LÃNH , để làm cho thật trọn vẹn ".
-Câu nầy Ông Thái Phước Trường giảng cho ai ? Cho Tân Mục Sư HT Bàn Cờ, nếu ông Tân Mục sư HT Bàn Cờ thật sự được Chúa kêu gọi và ông đã nhân danh Chúa nhận lãnh chức vụ thì ông phải làm CHO THẬT TRỌN VẸN theo lời Chúa chứ không theo gương ông Thái Phước trường !
-Chúa cũng đã từng phán :" Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi nhưng đừng bắt chước việc họ làm "( TPT ) ( Ma 23:3). Thái Phước Trường là người Pha Ri si chính hiệu, họ là kẻ đạo đức giả lường gạt tín hữu để " vinh thân phì gia ".
-Thái Phước Trường giảng cho MS nhân danh Chúa nhận chức vụ . Còn bản thân ông Thái Phước Trường thì NHÂN DANH SA TAN nhận chức nên ông cũng phải làm cho trọn NHỮNG GÌ MÀ SA TAN SAI KHIẾN ÔNG ! Việc tàn hại HT và đầy tớ Chúa trong những năm qua là Thái Phước Trường đã làm trọn việc của Sa Tan rồi ! Ông dung túng những kẻ TÀ, TÌNH,THAM, DÂM, GIAN trong bè lũ thì quả là mưu chước của Satan rồi !
-Cái mặt khắc khổ của ông trên tòa giảng là biểu hiện của sự thống khổ bản thân và là hậu quả của kẻ nộp mình cho ma qủy ! Đây là kẻ buồn rầu theo thế gian !
-Nếu ông Trường là ĐẦY TỚ CHÚA THẬT thìđâu khắc khổ như vậy ! Phao Lô- Si la ở trong tù vẫn ca Ngợi chúa và cầu nguyện. Đaniên trong hang sư tử cũng chẳng ưu phiền, Ba bạn Hêbơrơ trong lò lửa hực cũng không chút sợ hãi, Giô Sép ở trong nhiều hoạn nạn vẫn giữ tấm lòng tin kính và khuôn mặt xinh tươi. Vì họ thật sự có Chúa ở cùng. Còn Ông Thái Phước Trường vì biết bị Chúa bỏ và Satan đang chủ trị ông nên lúc nào ông cũng tỏ ra sầu não !!
-Chúa nhơn từ và thương xót đang chờ ông Trường ăn năn như người con trai hoang đàng trong Lu ca 15. Mong ông mau tỉnh ngộ !

nguoitrongcuoc đã nghỉ.

Hồ Non Bộ Vĩnh Long - Trà Vinh nói...

Ông Trường Và Sự Kiện Giảng Cho Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bàn Cờ.
Ngày nay, các kỳ lễ trọng trong tổ chức httlvn.org như:
- Cung hiến,
- Cảm tạ,
- Công nhận hội nhánh,
- Công nhận chi hội.
- ..v...v.
Đã trở thành 'sự kiện' mà thôi. Nhưng vấn đề là:
- Sự kiện gì, Ở đâu, Ai thực hiện - theo G/p số mấy ngày tháng năm nào ai (ký tên) và tổ chức nào (đóng dấu).
Vấn đề muốn nói ở đây là: Ông Trường Và Sự Kiện Giảng Cho Lễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bàn Cờ. Thì Tiên tri mục su Huỳnh Thúc Khải cũng đã 'MỔ XẺ' hết cả rồi.
Thưa các quý Ông bà ACE.,
Trước ngày lễ 12/07/2015 diễn ra. Ông Trường (Bà Mỹ) là người bà con với ông Ms tân quản nhiệm VMT (từ VL lên - NV).
Thành ra, song le để cho êm chuyện trong cổ máy Tổng liên hội C&MA. Mọi người tránh sự 'tranh luận' (AI GIẢNG - NV).
Thế là Ông Trường, leo lên rồi tuột xuống để 'tụng bài' với chủ đề: “Chu Toàn Trách Nhiệm” nương theo Lời Chúa trong Cô-lô-se 4:17b "Hãy cẩn thận về chức vụ ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn".
Thật tình mà nói: ông Trường bị lột lữơi rồi. Nói như vẹt như nhồng cưỡng sáo đã lột lưỡi thôi (bài nầy “Chu Toàn Trách Nhiệm” - NV") ông Trường nhà ta không biết giảng và nhận cát sê khoảng ngàn lẻ một "ĐÊM' í lộn "LẦN".
Nói như "Bửu Già" (MsTs NVB). Ông trường nói mãn đời nó cũng vậy thôi. Kệ mẹ nó giảng gì thì mọi người cứ để nó nói còn nghe hay không thì còn tuỳ.
* Hồ Non Bộ Vĩnh Long - Trà Vinh.

Dương Quang Thiên Quốc nói...

Nếu Nghĩ Không Lầm Thì Ngày Nay Mục Sư Giảng Với Dạy Cái Gì?
Tín đồ ngồi dưới nầy chỉ để nghe toàn là nghe họ nói trỏng không, khi xưa thì Ông Lót bị các con rễ cho rằng Lót nói chơi.
Ngày nay thì sao? Thật bùn cho tín đồ, tới Nhà thờ nghe Lời Chúa thì lại bị nghe mấy ông mục sư trên trển nói trỏng không àh.
Mục sư có chứt càng cao, thì càng kinh nghiệm hay nghệ thuật nói trỏng càng cao (tín đồ có học Kinh thánh sao không biết).
Các tín đồ không lẽ cứ cày 'bán mặt cho đất - bán lưng cho trời' có tiền (DÂNG CHÚA) nhưng thực tế 100%, ấy là để nuôi bọn mục sư ăn cho mập (mập sư) để sống và chỉ biết nói trỏng?
* Dương Quang Thiên Quốc (Cali US).

Nặc danh nói...

.. nếu đặc câu hỏi:
thái lưu manh có phải đầy tớ ĐCT không? nhìn vào gương mặt thái lưu manh, có ai khẳn định là một ms không hay là một tên lưu manh tin lành.
chắc chắn ai cũng sẽ nói một câu: " tôi không biết, việc đó là việc của Chúa, tới ngày chúa trở lại lúa mì và cỏ lùn mới được loại ra".
- nếu câu trã lời TRONG LÒNG mỗi người là như vậy thì:
THÁI LƯU MANH VẪN LÀ THẰNG LƯU MANH..
Chúa thì cứu người còn ai mà bị thái lưu manh giết..đố sống lại được.

Dủ Trường Sinh Phòng Nhì Tổng Liên Hội CMA nói...

Nếu Nhận Xét Về Thái Phước Trường Thì Là ...
Có tính chất điển hình thôi,. cho ai? cho các tôi tớ Chúa đừng theo gương Ông ấy mà xuống địa ngục.
1.- Một là, làm mục sư mà ông Trường chỉ thích được làm giàu. Vì vậy ông có đủ 'mánh khóe' (CỜ GIAN - BẠC LẬN) như sách cụ Ngô An Cư Cà mau đã viết (nghe đâu lúc đấy trường ta mượn -- rồi cuỗm luôn). Việc nầy con cháu cụ Ngô An Cư hiện sinh sống tại Cà mau - và Canada biết rất rõ.
2.- Hai là, làm mục sư mà ông Trường chỉ thích thù vặt, điển hình (MS: Huỳnh thiên Bửu, Lê văn Hoà, Nguyễn kim Thạch giờ là Nguyễn thái Bình ..vv và vân vân). Nên triệt họ bằng cách: GÀY BẨY. Cái nầy phải nói ông trường là chuyên gia GÀY BẨY...
3.- Ba là, làm mục sư chỉ để giảng nhưng sống theo lời Chúa thì không thể. Điển hình là những gì ông ấy giảng và sống thì ví như: Sáng tối - Trắng đen - ...
4.- Bốn là, như mọi người đều biết ông Trường đã dễ ngươi "SỰ SỬA PHẠT CỦA CHÚA" việc Bà Đinh thị Thanh Mỹ ra đi vĩnh viễn, đễ lại chồng goá con côi. Ông Trường vốn biết cái sự nầy, nhưng không si nhê gì hết. Giả như Chúa thêm một hai "ROI" nữa, như cất mạng sống hai thằng con (tpq - tpl). thử hỏi ông Trường còn: DỂ NGƯƠI SỰ SỬA PHẠT - ĐOÁN PHẠT CỦA CHÚA CHĂNG?
Câu trả lời --- Từ Ông Ta (tpt) vậy.
* Dủ Trường Sinh Phòng Nhì Tổng Liên Hội C&MA.

Nặc danh nói...

Ông Trường là chuyên gia gài bẩy !

Dủ Trường Sinh nói ông Trường THÙ VẶT - GÀI BẨY ! để giết hại bạn đồng lao. Ông là loại đầy tớ gì ? Chúa đã phán trước : " Trường là một đầy tớ XẤU , nó nghĩ rằng chủ ta đến chậm ( Còn lâu Chúa mới tái lâm ), bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu ( Cái nầy Thái Phước Trường có nhé,ông không say rượu nước mà say rượu cái, tức là ăn cơm rượu ở Nhà hàng DÌN KÝ Q1, mặt đỏ gay như gất ) tì chủ nó sẽ đến trongngàynó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương nó và định phần nó với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng " ( Mathiơ 24: 48-51 ).
Còn việc gài bẩy thì : MS Ngô Thái Bình bị sập, MS Nguyễn Quốc Dũng, MS Nguyễn Thanh Tùng vì quá tin miếng mồi đường mật của họ Thái ! Hiện Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự đang giăng nhiều bẩy tại Phạm Thế Hiển và Sóc Trăng,nhưng tôi tin rằng cuối cùng chúng sẽ sa vào lưới nó giăng và bị sập bẩy nó gài ! Hãy đợi đấy, thời gian sẽ trả lời qúy độc giả không lâu !

Mục sư Già TP.HCM