Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Tiên Tri “Công Bố, Trao Quyền Và Xức Dầu” Cho “Chính Phủ Lâm Thời”…!


Tiên Tri “Công Bố, Trao Quyền Và Xức Dầu” Cho “Chính Phủ Lâm Thời”…!

“Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: …ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên…” (I Các vua 19: 16)

Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Giê-hu là con trai của Giô-sa-phát, cháu Nim-si, Ở ĐÂU; đoạn ngươi sẽ vào, khiến người chỗi dậy khỏi anh em mình, và dẫn người vào trong một phòng kín. Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Đoạn, hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huỡn đãi…” (II Các vua 9: 2-3)
Kết quả hình ảnh cho kinh thánh
***
1. Vì sao Chúa bảo Ê-li đi xức dầu cho Giê-hu làm vua…?
“Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: …ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên…” (I Các vua 19: 16)
Đức Chúa Trời chỉ định Giê-hu làm vua trên Y-sơ-ra-ên, đương lúc A-háp đang làm vua...
Ê-li không biết, A-háp không biết và cả Giê-hu cũng không biết… nhưng Chúa biết “Giê-hu sẽ làm vua” sau thời kỳ cai trị của A-háp. Khi Chúa sai Ê-li đi xức dầu cho Giê-hu, tức là Ngài chỉ định Giê-hu làm vua. Chính Ê-li không hề biết và cũng không hề nghĩ ra điều đó! - “Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Giê-hu là con trai của Giô-sa-phát, cháu Nim-si, Ở ĐÂU… Bấy giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta xức dầu cho ngươi làm vua trên Y-sơ-ra-ên…” (II Các vua 9: 2-3)
Khi Chúa cảm động tiên tri “ủng hộ một chính phủ lâm thời” nào… thì chính phủ đó trước sau cũng sẽ lên cầm quyền…! Đó là sự “xức dầu”, là sự “chỉ định của Chúa Hằng Hữu” cho một Chính phủ trong tương lai!
Giê-hu chưa hẳn là tốt hơn A-háp hoặc có khi ông cũng gian ác như hoặc hơn một số vua trước… nhưng Chúa chỉ định ông làm vua không phải vì Chúa thấy ông tốt hơn, nhưng Chúa cần một “phương tiện chính trị- quyền lực mới”, để trừng phạt “phương tiện chính trị - quyền lực cũ”: Giê-hu sẽ là một công cụ để Chúa thi hành sự phán xét: trừng phạt chế độ- triều đại gian ác của nhà A-háp.
“…Đặng báo thù các nước,
Hành phạt các dân;
Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng,
Và đóng trăng các tước vị chúng nó;
Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép
.” (Thi thiên 149: 7-9)
2. Cờ xí:
Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa,
Đặng vì lẽ thật mà xổ nó ra
.” (Thi thiên 60: 4)
Chúa giương cờ tập họp người tin kính,…” (Một bản dịch khác)
Phước cho dân tộc nào ĐƯỢC Đức Chúa Trời cai trị… (Thi thiên 33: 12)
Đức Chúa Trời tể trị trên mọi quốc gia, dân tộc… nhưng Ngài sẽ “cai trị” và BAN PHƯỚC trên một quốc gia thông qua một chính phủ (vua, triều đại)… khi Chính phủ ấy được sự “bao phủ thuộc linh” bởi một tiên tri hoặc thầy tế lễ hoặc một nhóm người tin kính của Chúa. - “Chúa giương cờ tập họp người tin kính,…” (Thi thiên 60: 4 - Một bản dịch khác)

3. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa bao phủ thuộc linh trên triều đại Giô-ách và lập giao ước với dân sự:
Giê-hô-gia-đa (thầy tế lễ) lập giao ước tại giữa Đức Giê-hô-va, vua và dân sự, hầu cho dân Y-sơ-ra-ên làm dân sự của Đức Giê-hô-va. Người cũng lập một giao ước giữa vua và dân sự… Giô-ách bèn ngồi trên ngôi vua. Cả dân sự trong xứ đều vui mừng, và thành được bình tịnh.” (II Các vua 11: 17-20)
Giê-hô-gia-đa là thầy tế lễ đã giấu Thái tử Giô-ách trong lúc bà A-tha-li “nổi loạn CƯỚP CHÍNH QUYỀN”… Khi Giô-ách được bảy tuổi thì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lập người lên làm vua, lật đổ chính quyền của bà A-tha-li… Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đứng ra lập giao ước giữa “vua, dân sự và Đức Giê-hô-va”… - Nói cách khác: Triều đại của Giô-ách được sự “bao phủ thuộc linh” của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa - “Giô-ách bèn ngồi trên ngôi vua. Cả dân sự trong xứ đều vui mừng, và thành được bình tịnh.” (II Các vua 11: 17-20)
Ngày nay, thiết tưởng nếu các con cái và tôi tớ Chúa là những người tin kính, chọn cho mình một “lá cờ chính nghĩa” và cầu nguyện, ủng hộ, bao phủ thuộc linh trên “lá cờ” đó… thì Đức Chúa Trời sẽ làm thành ý nguyện. Một quốc gia được Đức Chúa Trời ban phước, là một quốc gia có chính phủ được sự “bao phủ thuộc linh” bởi những người tin kính Đức Chúa Trời: tôi tớ, con cái, tiên tri, thầy tế lễ (mục sư)…!
Một quốc gia mà con cái, tôi tớ Chúa phó mặc “việc chính trị cho con cái đời này, hoặc con cái của ma quỷ” thì cũng đừng trách tại sao quốc gia, dân tộc đó bị rủa sả!
Các đời tổng thống Hoa kỳ trước đây thường có một số mục sư tin kính làm người “cố vấn thuộc linh”. Hoặc nói cách khác họ được “bao phủ thuộc linh” bởi một số mục sư tin kính! (Thậm chí, nghe nói Tổng thống G.W Bush còn rước cả “tiên tri Trần Dần” làm “cố vấn tối cao”…)
Khi những người tin kính Chúa không “bao phủ thuộc linh” trên Chính phủ hoặc trên các nhà lãnh đạo quốc gia… thì “thầy bói, đồng cốt, thuật sĩ… là những tôi tớ ma quỷ”… sẽ “bao phủ thuộc linh”… đằng sau các chính phủ…! (Đa-ni-ên 2: 2)
Đức Chúa Trời tể trị trên mọi quốc gia, dân tộc… nhưng Ngài sẽ “cai trị” và BAN PHƯỚC trên một quốc gia thông qua một chính phủ (vua, triều đại)… khi Chính phủ ấy được sự “bao phủ thuộc linh” bởi một tiên tri hoặc thầy tế lễ hoặc một nhóm người tin kính của Chúa. - “Chúa giương cờ tập họp người tin kính,…” (Thi thiên 60: 4)

LHS- Chúa nhật 12/7/2015

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ủng hộ quan điểm của tiên tri ... sẽ thành lập nhóm người tin kính bao phủ thuộc linh cho chính phủ QGVNLT của ...

Nặc danh nói...

.. XỨC DẦU!!!
- Ai xức dầu?
- Xức dầu cho ai?
- Ai biết mình được Xức dầu?
. Bản thân thằng Thái lưu manh. nó còn chưa biết nó được xức dầu hay chưa chứ nói gì những thằng khác.
. Bản thân thái lưu manh còn ngẫm nghĩ. thằng nào muốn là Ms thì chỉ có ta (thái lưu manh) ban cho. thằng nào ta ghét thì cho nó làm TĐ suốt. cho nó nhìn những thằng cùi mía là Ms nó là TĐ cho nó tức. nhìn những thằng bị thái lưu manh Đỳ hay TT TLH Đỳ nhìn mà mắc cười.
. thái lưu manh là thằng Xức dầu. những thằng đồng đảng được thái lưu manh xức dầu, bản thân thằng thái lưu manh còn chưa biết nó được xức dầu hay chưa, nó( thái lưu manh) cứ xức và xức..mà không biết xức dầu gì..??/
. cái loại dầu này chỉ có thái lưu manh biết và những người được thái lưu manh xức BIẾT...chứ tín đồ thì suốt đời không hể biết!! vì phải vào viện thần kinh, xong mới được XỨC!! hahaha
... HAHAHA!!!