VN: Những
Điều PHẢI Làm, Và… ĐÃ Làm!
Trong buổi gặp mặt cộng đồng người Việt tại Little Saigon,
Quận Cam California Hoa Kỳ vào hôm Chủ Nhật 12/07, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nói về điều ông gọi là “cần chớp lấy cơ hội để Việt Nam và Hoa Kỳ gần
nhau hơn” - (BBC Vietnamese)
(Tiễn một nhà ngoại giao mà "nhìn đồng hồ" là có ý gì?)
Trong buổi tiếp xúc với người Việt
hải ngoại, ông đại sứ Ted Osius đã phát biểu rằng: VN đang thay đổi. Điều đặc
biệt ông nhấn mạnh là “VN PHẢI làm, và họ
(lãnh đạo VN) ĐÃ làm”!
Ông Osius nói: “Tại Việt Nam
không có sự ủng hộ lớn cho việc xích lại gần với Trung Quốc trong khi có 92%
người tại Việt Nam muốn có quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ và giới lãnh đạo cần
phải thực hiện điều đó. Giới lãnh đạo PHẢI làm
và họ ĐÃ làm và đó là vì sao người Việt
Nam …” (BBC Vietnamese)
Việc xích lại gần hơn với Hoa kỳ
là điều mà giới lãnh đạo cấp cao VN không muốn, hoặc ít ra là nghi ngại như ông
đại sứ đã nói. Tuy nhiên, họ phải làm điều mà họ không muốn theo như ông đại sứ
Hoa kỳ nói là họ “PHẢI và ĐÃ… làm”!
Điều gì khiến cho giới lãnh đạo
VN “PHẢI và ĐÃ làm” như vậy là một câu chuyện dài… Nhưng một khi những người có
quyền lực “PHẢI và ĐÃ chọn điều mà mình không muốn” hoặc nghi ngại thì rõ ràng
là một sự thất bại cho chính họ!
Cố thủ tướng Singapore- ông Lý
Quang Diệu từng nói “Chỉ có KẺ NGU mới chống
Mỹ”!
Kinh thánh thì nói “Kẻ NGU DẠI nói trong lòng rằng không có Đức
Chúa Trời, chúng nó làm những điều đáng gớm ghiếc…” (Thi thiên 14: 1)
Theo Kinh thánh và cố thủ tướng
LQD thì “Kẻ chống Mỹ và chống Đức Chúa Trời… là MỘT”- đều là kẻ NGU DẠI!
Cố nhạc sĩ tài hoa của VN - Trịnh
Công Sơn thì viết “Đi đâu loanh quanh cho
đời mõi mệt”!
Gần một thế kỷ “chống Mỹ, đánh Mỹ,
chửi Mỹ”… tốn bao nhiêu xương máu của đồng bào, đồng minh, đồng chí… rồi bây giờ
xách gói qua Mỹ để “cầu cạnh, xin xỏ, ngoại giao”… Được người ta tiếp ở phòng Bầu
Dục thì về “mừng són vãi”…! Đúng như câu nói của cố thủ tướng Singapore- ông Lý
Quang Diệu: “Chỉ có KẺ NGU mới chống Mỹ”!
Và câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh “Đi đâu
loanh quanh cho đời mõi mệt”… một lần nữa nhắc nhở cho người ta nhiều điều!
- 40 năm người Việt bỏ xứ ra đi
(sau biến cố 30/4), nay sau 40 năm, những người “chống Mỹ, chiến thắng đế quốc
Mỹ”… nay đã “xách gói sang Mỹ” để “thiết lập ngoại giao” và xem Mỹ là “đối tác
chiến lược, toàn diện”… Phải chăng điều này cũng giống như dân Do thái (Y-sơ-ra-ên)
mất 40 năm “lang thang trong sa mạc” vì tội “không nghe Lời Đức Chúa Trời” và
nay, phải chăng sau “40 năm lang thang sa mạc” đã đến lúc người VN “Hồi hương để
xây dựng lại cố quốc”!?
Giới lãnh đạo VN ngày nay họ “PHẢI
và ĐÃ làm” những điều mà họ “nghi ngại” hoặc không muốn! Liệu điều này chỉ dừng
lại tại đây, hay còn “PHẢI và SẼ làm” nhiều điều mà họ không muốn… khác nữa?
(Người Việt hải ngoại biều tình chống Tbt NPT trong chuyến thăm của ông...)
Ông đại sứ Hoa kỳ nói: “Có 92% người tại Việt Nam muốn có quan hệ gần
gũi hơn với Hoa Kỳ và giới lãnh đạo VN… PHẢI làm và họ ĐÃ làm…” – Điều
này phải chăng đến một lúc nào đó, khi đại đa số người dân VN muốn giới lãnh đạo
“vì lợi ích cốt lõi ở Biển đông của người BẠN Mỹ” và vì “Hoàng - Trường sa là của
VN”… lãnh đạo VN cần phải “quăng cờ Phúc Kiến của TQ vào sọc rác” và “dựng lại
Cờ Vàng của dân tộc”… (Như lúc Hai Bà Trưng ra trận “Đầu voi phất phới ngọn Cờ Vàng”…!) - “Bàn giao Chính phủ cho những
người hợp pháp và có tư cách hơn”… thì lúc đó câu nói của ông đại sứ Mỹ “Giới lãnh đạo VN PHẢI
làm và họ ĐÃ làm” một lần nữa
cũng sẽ được nhắc đến (lập lại) trong một tương lai gần?
Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều:
- “Gẫm hay muôn sự tại Trời…”
Mới đây trong buổi tiếp xúc với
Tbt Nguyễn Phú Trọng- Phó Tổng thống Hoa kỳ ông Bilden có “lẫy Kiều”, ông nói với
ông NPT bằng hai câu thơ Kiều:
- “Trời còn để có hôm nay.
Tan sương đầu ngỏ vén mây giữa trời”… (Phó
tổng thống Mỹ đọc Kiều khi tiếp Tổng bí thư - VnExpress)
Lẽ ra ông Bilden nên nói với ông
NPT rằng:
- “Có Trời mà cũng tại ta,
Tu là cội phúc, tình là dây oan”! (Thơ Kiều – Nguyễn Du)
- “Có Trời” là niềm tin phổ quát của quần chúng- con người trên hành
tinh tin rằng có Đức Chúa Trời – Thượng đế… (Chỉ có đảng CS và ý thức hệ của họ
là không tin “Có Trời”)
- “Tại ta”: Tại ta đã chọn con đường “chống Mỹ”, đi theo con đường
XHCN… nên hôm nay phải sau gần thế kỷ thì mới chịu “xích lại gần với đế quốc Mỹ”
để “thoát Trung”…! Chứ nếu ta biết sớm “cần phải chơi với đế quốc Mỹ” như VNCH (miền
Nam VN) và một số nước trong khu vực… thì đâu khổ dân gần một thế kỷ?
- “Tu là cội phúc”: Ở đời phải biết “tu”. Tu trước hết là “niềm tin có
Trời” (Đức Chúa Trời, Thượng đế…). Không tin có Trời thì chuyện ác gì cũng làm
và cuối cùng là “thiện hữu, thiện báo- Ác hữu, ác báo”. Gieo gió thì gặt bão…
gieo ác thì gặt họa…! (lãnh đạo các quốc gia độc tài: Pol Pót, Gadaphi, Sadam
Hutsen… đều không thoát khỏi sự quả báo của “Lưới Trời”!)
- “Tình là dây oan”: Phải chăng là “mối tình với người anh em 4 tốt,
16 chữ vàng TQ” mà nay VN đã “mạnh miệng” gọi là “quân xâm lược”! Rõ ràng “mối
tình” này là sợi dây “oan nghiệt” đã cột trói dân tộc VN trong vòng “nô lệ tinh
vi” gần một thế kỷ, mà nay đã có dấu hiệu “Thoát Trung” sau chuyến thăm Hoa kỳ
của Tbt NPT? Lẽ ra ông Bilden nên nói với ông NPT rằng:
- “Có Trời mà cũng tại ta,
Tu là cội phúc, tình là dây oan”! (Thơ Kiều – Nguyễn Du)
“Tu” (một cách bình dân) là thế
nào và “tình” (với TQ) là thế nào thì ông NPT chắc biết rõ!
…
Kinh thánh chép: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài
người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.” (Giê-rê-mi 10: 23) – [“Thưa Chúa Hằng Hữu, con biết loài người không thể nào tự ý vạch đường
đi cho cuộc đời mình, cũng không sao nắm vững tương lai mình.” – Bản dịch HĐ]
- Ở đời thường có những việc dầu
ta không muốn, nhưng đến một lúc nào đó thì ta cũng “PHẢI chấp nhận”… (như việc
lãnh đạo VN phải bang giao với Mỹ) - Có những việc dù ta có đem “cả ý chí của cả
một hệ thống chính trị, với cả guồng máy, súng đạn, nhà tù của công an- quân đội”
để thực hiện… (như Chủ nghĩa XH mà ông NPT có lần nói “…đến cuối thế kỷ nay không biết có thành không”…) thì cuối cùng nó
cũng chẳng ra cái gì…! Điều đó phải chăng để công nhận rằng “Có Trời mà cũng tại ta…” như Nguyễn Du
đã nói!?
Tương lai dân tộc VN đi về đâu
là bởi “Ý muốn của Đức Chúa Trời”!
Có những việc dù ta không muốn,
nhưng đến lúc thì cũng “PHẢI… và ĐÃ… làm”!
Và còn nhiều việc khác nữa trong
tương lai, giới lãnh đạo VN hiện nay chắc chắn cũng “PHẢI… và SẼ… làm”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/7/2015
2 nhận xét:
Mọi Người Hãy Tin Rằng Là ...
Có một Đức Chúa Trời hằng sống đang tể trị và điều khiển theo ý Ngài muốn.
Có nghĩa là: Những Điều PHẢI Làm, Và… ĐÃ Làm! trong sự điều hướng của Đấng tạo hoá, chắc chắn không sai chạy đâu hết.
Vấn đề Việt nam, hay Thế giới nói chung. Chắc chắn mọi việc sẽ dành cho lửa huỷ diệt (thiên 1.6) Chúa tự hửu - hằng hửu biết đường người Công Chính, song đường "kẻ ác" rồi bị diệt vong.
Nhơn đây người viết cũng xin được nhắc nhở các đầy tớ mang danh (mục sư - NV) chỉ có tiếng mà thôi, cũng chỉ háo danh mà thôi, trước mặt Thiên Chúa chỉ là con số không to tướng.
Hảy kíp ăn năn may ra quý vị được cứu (dường như qua lửa - NV) cũng tốt lắm rồi, hơn là cuối cùngđi chung một đường:
--- Song Đường Kẻ Ác Rồi Bị Diệt Vong.
Đó là Lời Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em, và ở cùng anh chị em, và ở cùng tất cả và hết thảy mọi người ... a.. men.
* Giáo hửu cơ đốc hải ngoại.
Tống Liên Hồi Cờ MA Và Keo Dính Chuột ...
Nghe đâu, Ông bự Phan vĩnh Cự thích làm những chuyện - To - Bự - Lớn - Đại, đễ bằng anh bằng chị với Thái PT.
- Nghe rằng: Hồ nguyên Kha, chức vụ mục sư tại nhà giảng Kế sách Sóc trăng, được 'ông bự' Phan vĩnh Cự hứa rót 10 tỉ (vnđ) để mở mang vương quốc 'đời nầy' tại thành phố Sóc trăng.
Chuyện thì dài dòng, nhưng cũng không mới. Số là trước đây khi Nguyễn văn Lớn cơm không lành - canh không ngọt với bà con tín đồ theo đạo tin lành tại Đại ngãi Sóc trăng. Thì TP trường cũng có hứa rót cho ông sư NV Lớn 10 tỉ (vnđ) để mua mặt bằng mới tại TP sóc trăng, rồi cất "nhà để giảng" (không phải NT - NV).
Song le, việc đó không thực hiện được vì nhà nước và nhân dân (tín đồ - NV) không nhất trí.
Tại sao lại có chuyện: Tống Liên Hồi Cờ MA Và Keo Dính Chuột?
Phép Vua, thua lệ làng nên 'mỏ tôi' Nghe đâu, Ông bự Phan vĩnh Cự thích làm những chuyện - To - Bự - Lớn - Đại, đễ bằng anh bằng chị với Thái PT. Hơi bị khó.
Không biết, Hồ nguyên Kha bị đuổi cổ khỏi Kế sách, y chang như Nguyễn văn Lợn buộc phải ra khỏi Đại ngãi. Ông trộm sư hồ nguyên Kha nầy sẽ trôi về đâu!!
* Chuyên gia mạng khối PÂLH Cờ MA miền nam từ Haloi North Vietnamese.
Đăng nhận xét