Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Hội Thánh Làm Gì Trước ‘Họa Diệt Vong’ Của Dân Tộc…?


Hội Thánh Làm Gì Trước ‘Họa Diệt Vong’ Của Dân Tộc…?
Vì tôi và dân tộc tôi đã BỊ BÁN ĐỂ HỦY DIỆT, giết chết,làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được.” (Ê-xơ-tê 7: 4)
Nầy, các ngươi bị bán, là tại tội lỗi mình…” (Ê-sai 50: 1)
Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi đã bị bán nhưng không; cũng sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc.” (Ê-sai 52: 3)

 Kết quả hình ảnh cho bàn tay cầu nguyện
***
Kính thưa quý đầy tớ cùng quý con cái Chúa.
Hiện nay, tình hình người láng giềng TQ đầu độc và giết dần dân VN chúng ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc… là có thật. Thực trạng đó đã diễn ra không biết bao nhiêu là bằng chứng. Gần đây nhất là vụ nhà máy Formosa thải độc ra biển, hủy diệt môi trường, hủy hoại cuộc sống, bệnh hoạn, chết chóc cho hàng triệu người dọc bốn tỉnh miền Trung… Tác hại của nó không chỉ trước mắt đối với bốn tỉnh mà còn ảnh hưởng lâu dài trên diện rộng cả nước… (Người VN sẽ bị nhiễm độc từ từ qua mắm, muối, thức ăn…)
Trách nhiệm của nhà cầm quyền như thế nào trong việc này thì có lẽ người dân cũng đã biết. Họ đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời, với dân và với lịch sử…!
Về phần chúng ta là những Cơ-đốc-nhân, là công dân Thiên quốc mà cũng là công dân của nước VN trên đất nước này. Nếu thảm họa về sự diệt vong, tiêu diệt dần người VN bằng nhiều thủ đoạn đầu độc, thâm độc thì bản thân và con cháu chúng ta không phải là không trực tiếp hoặc gián tiếp chịu ảnh hưởng… Do đó, nói như Mạc-đô-chê đã nói với Ê-xơ-tê: “Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác; vì nếu ngươi LÀM THINH TRONG LÚC NẦY đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy…?” (Ê-xơ-tê 4: 13-14)
Chúng ta không thể làm ngơ và vô trách nhiệm với sự sống còn của dân tộc. Vì vậy, giải pháp của chúng ta là gì?
Chúng ta không nhất thiết phải xuống đường đấu tranh, biểu tình, phản đối hay kêu gọi nhà cầm quyền phải hành động, ra tay… Việc này cũng đã có nhiều tầng lớp trong xã hội làm rồi… Với tình trạng này, dân tộc VN có thể sẽ bị tiêu diệt giống như “con ếch bị luộc dần trong nồi nước từ lạnh đến sôi”… Nó không bị chết liền tức khắc, nhưng “chết dần”…! (dân chết, nước mất, nhà tan, tên nước VN bị xóa trên bản đồ thế giới…) Chính phủ, nhà cầm quyền không phải là họ không biết, nhưng họ cũng có “cái khó” của họ… Thậm chí là rất khó. Chúng ta trong trách nhiệm của người dân trước họa xâm lăng, diệt chủng cả dân tộc… chúng ta phải làm gì đây?
Ngoài việc chúng ta lên tiếng, kêu gọi người dân ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng… mỗi người phải làm một việc gì đó để tự cứu lấy bản thân, gia đình, xã hội… Việc của Cơ-đốc-nhân CẦN LÀM và PHẢI LÀM là gì?
Tôi tin rằng vũ khí hữu hiệu nhất mà mỗi Cơ-đốc-nhân đang sở hữu, không phải là gì khác mà đó chính là sự CẦU NGUYỆN.
Và nhược bằng DÂN SỰ TA, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, CẦU NGUYỆN, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì TA Ở TRÊN TRỜI SẼ NGHE, tha thứ tội chúng nó, và CỨU XỨ HỌ KHỎI TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)
Tôi thiết nghĩ rằng lâu nay chúng ta, các Hội thánh trên đất nước cầu nguyện cũng đã nhiều… Nhưng chủ đề và mục tiêu cầu nguyện của chúng ta cũng rộng và nhiều… Hôm nay chúng ta cần chú ý, tập trung một chủ đề chính cho sự cầu nguyện, đó là CẦU NGUYỆN CHO DÂN TỘC THOÁT KHỎI HỌA DIỆT VONG.
Mỗi Hội thánh, nếu được nên định ra một ngày hoặc một buổi, hoặc một giờ nào đó thuận tiện, chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho chủ đề này. Mỗi buổi sinh hoạt các ban ngành, chúng ta nên để một ít thì giờ đầu giờ sinh hoạt để cầu nguyện cho chủ đề đặc biệt này… Kinh thánh chép: “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (Gia-cơ 5: 16)
Nếu toàn thể Hội thánh Chúa ở VN cũng như hải ngoại, không kể nhà thờ chánh thống hay tư gia… chúng ta phát động một chương trình cầu nguyện đặc biệt này trong suốt một thời gian dài… Chắc chắn sẽ có hiệu quả. Chắc chắn như Chúa có phán: “…thì TA Ở TRÊN TRỜI SẼ NGHE, tha thứ tội chúng nó, và CỨU XỨ HỌ KHỎI TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)
Đây là điều chúng ta CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC và CHẮC CHẮN HIỆU QUẢ.
Vì vậy tôi kêu gọi toàn thể Hội thánh, cá nhân, gia đình, đoàn thể… hãy vì đất nước và dân tộc mình mà thực hiện chương trình cầu nguyện đặc biệt này.
Ước mong chúng ta sẽ không vô cảm với số phận của đồng bào dân tộc mình, trong đó có bản thân, gia đình, dòng họ, con cháu của chúng ta.
Cũng xin được nói thêm: Những cuộc xuống đường của người dân, sự lên tiếng của một số chức sắc tôn giáo trong thời gian qua về tình trạng HỦY DIỆT MÔI TRƯỜNG, tuy trước mắt ngó như không kết quả gì… Nhưng, sự thật là RẤT CÓ KẾT QUẢ. Vì nếu không có những cuộc xuống đường “đẩm máu” đó thì chưa chắc gì công ty Formosa NHẬN LỖI và XIN LỖI.
Nếu chúng ta nghiêm túc và sốt sắng thực hiện việc CẦU NGUYỆN này thì tôi tin: LỊCH SỬ SẼ THAY ĐỔI và thay đổi một cách… ĐỘT NGỘT, lạ lùng… như đã từng xảy ra trong lịch sử dân Chúa! (sách Ê-xơ-tê)
Vì tôi và dân tộc tôi đã BỊ BÁN ĐỂ HỦY DIỆT, giết chết,làm cho hư mất đi...” (Ê-xơ-tê 7: 4)
Nầy, các ngươi bị bán, là tại tội lỗi mình…” (Ê-sai 50: 1)
Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: CÁC NGƯƠI ĐÃ BỊ BÁN nhưng không; cũng sẽ được chuộc lại CHẲNG BẰNG TIỀN BẠC.” (Ê-sai 52: 3)
Và nhược bằng DÂN SỰ TA, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, CẦU NGUYỆN, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì TA Ở TRÊN TRỜI SẼ NGHE, tha thứ tội chúng nó, và CỨU XỨ HỌ KHỎI TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)

Muốn thật hết lòng.

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 10/7/2016

6 nhận xét:

nhận xét ngắn từ nhà giảng CMA nói...

Ngày Nay Hội Thánh Phải Biết Thực Trạng Của Mình Như Thế Nào
Rồi sau đó mới CẦU XIN CHÚA PHÁN DẠY CON ĐIỀU CON PHẢI LÀM ...!
Cảm ơn Tiên tri được Chúa soi sáng với một
SỨ ĐIỆP CÓ LỬA LINH CỦA CHÚA
Há đốt cháy TÂM CAN TÔI CON CHÚA chăng.
người viết ngắn trong nhà thờ ngày thánh nhật

Nặc danh nói...

Cam ta Chua that nhieu ve bai viet keu goi su cau nguyen cua MS. Dieu rat can thiet va that su co ket qua chac chan. Toi tin dieu nay. Nguyen Chua doai thuong dan toc Vietnam. Amen.

BTV GIANG MINH HẢI Cà Mau - Bạc Liêu nói...

Trước ‘Họa Diệt Vong’ Của Dân Tộc Ai Là Người Đem Lửa Phấn Hưng Cho Hội Thánh ?
Khi đặt sự việc phấn hưng cho hội thánh ắc phải hỏi Ai là sứ giả đem lửa phấn hưng đốt cháy tâm can tôi tớ Chúa Con cái Chúa trước và nhiều đồng bào trở về ăn năn tội làm hòa cùng Chúa ?
Xin hỏi các quý mục sư hội trưởng - chủ tịch - tổng quản nhiệm - trưởng lão .. trong ê kíp quý vị hãy cử ra vài sứ giả đem lửa phục hưng đi ?!
Đây là một nan đề lớn mà quý vị KHÔNG CUNG ỨNG được cho sự phấn hưng hội thánh.
Như vậy thì nếu : Hội Thánh Làm Gì Trước ‘Họa Diệt Vong’ Của Dân Tộc…? Câu trả lời chỉ cần một sứ giả đem lửa phục hưng cho hội thánh trước cái đã
- HÃY TRẢ LỜI ĐI CHỨ ĐỪNG NHÌN NHAU MÀ HỎI TRONG VÒNG MÌNH AI LÀM LỚN TRONG NƯỚC CHÚA ...!
* BTV Giang Minh Hải Cà Mau - Bạc Liêu

khách quen Coffee Thềm Xưa và Loihangsong nói...

Ai là sứ giả phục hưng đây ...
Trích ( ... HÃY TRẢ LỜI ĐI CHỨ ĐỪNG NHÌN NHAU MÀ HỎI TRONG VÒNG MÌNH AI LÀM LỚN TRONG NƯỚC CHÚA ...! Giang Minh Hải Cà Mau - Bạc Liêu
Trả lời : sao mà nói trúng quá. Ngày nay tìm đâu ra "sứ giả phục hưng" hàng nội đây (mục sư Việt nam chánh cóng).
Ngày trước còn chưa có... Nhớ lại những năm 1930 bác sỉ Tống Thượng Tiết sứ giả phấn hưng đến Việt nam đem lửa phấn hưng phùm phụt rồi tắt ... ngúm cho đến bây giờ. Bác sỉ để lại Đông tây hư không Nam bắc hư không. Chỉ linh công còn hoài.
Thế là ma quỷ nó biết mục sư thích xe 4 bánh thích nhà bạc tỉ thích chức hội trưởng tổng quản nhiệm và rất thích TIỀN và đi ăn NHÀ HÀNG ĂN BIA (CMA). Thế là nó cho không.
Các mục sư phạm tội vẫn còn sống nhăng răng. Giảng rất là hăng trên tòa giảng phóng cặp mắt qua làn kính tín đồ phạm tội nên nghèo nên bệnh ăn năn tội đi .... nhưng thật sự giảng không có lửa vì ma quỷ cho tín đồ biết ÔNG ẤY PHẠM TỘI đó các người ơi ...
Nói gì thì nói cũng được. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy..... Hãy chỉ cho hội thánh ai ai xứng tầm SỨ GIẢ PHỤC HƯNG cho đất nước Việt Nam.
Người Việt Nam Xài Hàng Việt Nam
Thôi đi chuyện chờ sứ giả nước ngoại quốc ....! Biết MỚI ĐAU !
khách coffee sáng Thềm Xưa và Lời hằng sống

Thái hải Đăng Bạch Đằng Trà men Sóc Trăng nói...

Ngày Nay Các Mục Sư Rất Tránh Về Đức Thánh Linh
Bất quá hằng năm đến ngày Kỷ niệm về Đức Thánh Linh giáng lâm thì nói hay đọc bài soạn sẵn từ trên đưa xuống. Tại sao vậy ?
Sau khi khảo sát trong vòng các thầy giảng trong nhà giảng thì họ cho rằng :
- Nói về Đức Thánh Linh khô lắm tín đồ ngủ ráo trọi thì còn ai nghe.
- Tiếp đến trong vòng các mục sư thì họ cho rằng. Giảng về phấn hưng hay Sự thăm viếng của Chúa trên hội thánh đụng chạm tới lòng tín đồ thì họ không thể. Lý do thì hơi nhạy cãm. Người nào cũng biết cái ruột của người kia có mấy khúc.
Tuy nhiên., ngày nay tầm cở hội trưởng viện trưởng chủ tịch tổng quản nhiệm dính ráo trọi nếu không nói cái miệng bị ngậm cái gì đó làm sao nói được.
Ngày nay nhu cầu cấp thiết và khẩn cấp nhất của hội thánh là Chúa Thánh Linh thăm viếng. Nhưng khổ nổi diển giả thì né làm sao đây.
Thôi thì MACKENO Chúa đến Ai đi thì phước. Kẻ nào bị bỏ lại thì Loihangsong cũng đã lên danh sách và kể ra hết rời.
Tuy nhiên., Đồng bào ta thì đề nghị con dân Chúa có đời sống theo Lời Chúa rồi người ta thấy giảng mà trở về cùng Chúa vậy thôi.
Thực trạng tin lành tại Việt nam rất đáng buồn ngay từ những thành phần họ là các sứ giả mất lửa ...
* Thái hải Đăng Bạch đằng trà men thành phố SÓC TRĂNG

Nặc danh nói...

Amen...rat la thiet thuc voi nhung nguoi trong dao va ke ca nhung nguoi con ngoai dao...amen.

Tin hưu song tai Hoa ky