Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Viện Thánh Kinh Thần Học: Dấu Hiệu Của Sự Kêu Gọi Là… TIỀN?


Viện Thánh Kinh Thần Học: Dấu Hiệu Của Sự Kêu Gọi Là… TIỀN?
  
“…Số sinh viên đóng tiền học thì 90% đã đóng hết còn một số ít đóng 1/2 trên năm. (đóng nửa năm) Còn khoản 5 người đóng bằng ‘đức tin’ (chưa đóng được)… Thế là tên (mục sư) Lê Văn Thiện (con Ms Lê văn Từ) nói… ‘dấu hiệu của sự kêu gọi là phải có tiền, nếu không có tiền coi lại mình có được sự kêu gọi không’... Tiếp theo (Ms) Lê Cao Quí phụ họa… ‘các thầy vào đây đã hứa đóng tất cả học phí và phạn phí... ai không có tiền… cuốn gói mà về’…
… Có một sinh viên cá biệt vì hoàn cảnh nghèo (con cháu mục sư) nên lén lút phải chạy xe ôm để kiếm tiền thêm đi học… sau khi BĐH Viện biết được… kêu lên giải trình và cuối cùng ĐUỔI HỌC CHO RÃNH NỢ…” (Trích comment 16:04 Ngày 08 tháng 07 năm 2016)
Kết quả hình ảnh cho mục sư lê văn thiện
(Mục sư Lê Văn Thiện)

***
Dấu hiệu của sự kêu gọi là… TIỀN?
Mục sư Lê Văn Thiện (LVT) nói với sinh viên thần học viện "dấu hiệu của sự kêu gọi là phải có tiền, nếu không có tiền coi lại mình có được sự kêu gọi không”...
Câu nói này xét trên một phương diện nó không đến nổi sai. Vì hễ người nào được Chúa kêu gọi thì chính Chúa sẽ lo liệu, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Nhu cầu chính yếu ở đây là “tiền học phí” đóng cho trường của sinh viên… “nếu không có tiền coi lại mình có được sự kêu gọi không”… nghe cũng có vẻ hợp lý… (hơi chua chát một chút). Tuy nhiên …
Trường hợp của “Hoàng tử Phi châu- Samuel Morris” thì sao? (Sách Tin lành xuất bản trước 1975) Một người không có một xu trong túi, không một mãnh bằng trong tay… nhưng đã được một trường đại học tại Mỹ đúc tượng giữa sân trường và xem đó là một gương mẫu cho sinh viên thần học các thế hệ noi theo… (HÃY TIN CHÚA JESUS: SAMUEL MORRIS - HOÀNG TỬ PHI CHÂU)
Chúa Jesus từng phán với những người Pha-ri-si “Phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu nầy: Ta muốn lòng nhân từ, không muốn của tế lễ…” (Ma-thi-ơ 12: 7)
Làm người ai mà không có những lúc khó khăn! Dẫu là vua Đa-vít còn có lúc phải vào đền thờ “xin bánh” ăn cho đỡ lòng… Chúa Jesus và đoàn môn đệ của Ngài cũng có lúc “đói” phải bứt tạm bông lúa mì bên đường vò ăn cho đỡ xót ruột… (Ma-thi-ơ 12)
Chính sứ đồ Phi-e-rơ còn nói với người què nơi cửa Đẹp: “ta không có vàng, bạc chi hết, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi…” (Công vụ. 3: 6)
Trường hợp những người quá khó khăn nhưng họ vẫn quyết tâm ôm sách đến trường để học… những trường hợp đó chúng ta phải thương họ nhiều hơn. Nhà trường, ngành giáo dục của xã hội thế gian này họ còn biết tạo ra những chương trình học bổng, tạo điều kiện giúp đỡ cho những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học… Tại sao cái giáo hội Tin lành có tiếng là “văn minh, nhơn từ” (giáo hội CMA) mà đến giờ này, nó KHỐN NẠN đến thế!
Được biết mục sư Lê Quý H (LQH - em chú bác với Ms LVT, người gọi Ms Lê Văn Từ là bác ruột) hiện nay đang làm mục sư chăn dắt một nhóm người tàn tật (đui mù, què quặt thân thể)… Trước đây khi “Viện thần kinh bác nháo học” (Viện Thánh kinh thần học của CMA) vừa mới mở khóa đầu… Anh LQH có nộp đơn xin học. Nhưng vì học phí quá cao và anh xin đóng nhiều đợt nhưng trường không cho… Cuối cùng anh không thể theo học trường của CMA… Hiện nay anh là mục sư chăn dắt một Hội thánh người khuyết tật… Như vậy, theo Ms LVT thì Ms LQH (em chú bác với Ms LVT) “không có sự kêu gọi” sao? Một người gọi là “con nòi cháu giống” của gia đình, dòng họ mấy đời theo Tin lành (CMA) mà các ông còn đối xử như thế… rồi các ông mở miệng ra bảo là “nhớ ơn tiền nhân”… các ông nghĩ sao? Các ông cho những hạng người đó là “không có sự kêu gọi”… mà nay người ta cũng “có bầy để chăn”, cũng hầu việc Chúa cách này cách khác… Các ông nghĩ sao? Các ông cho rằng “tiền bạc là dấu hiệu của sự kêu gọi”? Rõ ràng là trình độ thần học của các ông không đầy lá mít! Bằng tiến sĩ của ông (Ms) LVT nên vò vứt sọt rác là vừa… (ngày nay người ta đã sử dụng giấy vệ sinh, nên cái bằng đó nó không tiện dùng) Phải chăng vì ông (Ms LVT) đối xử với người ta như thế nên ngày nay ông cũng bị quả báo? (bị phe của Thái Phước Tr “hất ra khỏi mâm”…)  
Kẻ tung người hứng: Sau khi Ms LVT tuyên bố như thế thì Ms Lê Cao Quí phụ họa, “bồi” thêm… "các thầy vào đây đã hứa đóng tất cả học phí và phạn phí... ai không có tiền… cuốn gói mà về"…
Thử đặt mình vào tâm trạng của những sinh viên bị đuổi học cách như vậy, chúng ta nghĩ sao? Có lẽ có những giọt nước mắt “chảy ngược vào lòng họ” khi họ ôm hành lý rời khỏi trường! Nhưng thôi, cái gọi là “viện” đó, một ngày kia nó sẽ biến thành nơi người ta “phóng uế lần thứ 2” như Thần học viện Nha trang, nơi sản sinh những kẻ như Lê Văn Thiện, Thái Phước Trường, Trần Mai, Đinh Thiên Tứ…

Kết quả hình ảnh cho mục sư lê văn thiện
(Ms Lê Văn Thiện)

Kết quả hình ảnh cho mục sư thái phước trường
(Ms Thái Phước Trường)

Kết quả hình ảnh cho mục sư trần mai
(Ms Trần Mai)

Kết quả hình ảnh cho mục sư đinh thiên tứ
(Ms Đinh Thiên Tứ)
Kết quả hình ảnh cho mục sư nguyễn văn Đại
(Ms Nguyễn Văn Đại- cựu quản nhiệm HT Tân phú)
“… Có một sinh viên cá biệt vì hoàn cảnh nghèo (con cháu mục sư) nên lén lút phải chạy xe ôm để kiếm tiền thêm đi học… sau khi BĐH Viện biết được… kêu lên giải trình và cuối cùng ĐUỔI HỌC CHO RÃNH NỢ…” (Trích comment 16:04 Ngày 08 tháng 07 năm 2016)
- Chạy xe ôm kiếm tiền ăn học thì có tội gì? Phao-lô còn có lúc may trại nuôi thân để hầu việc Chúa, Chúa Jesus còn phải làm thợ mộc để nuôi gia đình… thì có tội gì? Một sinh viên như thế đáng lẽ mình phải thương hơn… Tại sao lại đối xử một cách tàn nhẫn với những sinh viên nghèo như vậy?
Ms LVT đã cấu kết với Ms Nguyễn Văn Đ. (cựu quản nhiệm chi hội Tân Phú) “dàn xếp tỷ số” (gian lận bầu cử năm 2001) để đưa Thái Phước Trường “lên ngai” (Tổng thư ký)… Sau khi yên vị trên ngai rồi, TPT hất LVT và NVĐ ra “khỏi mâm”… NVĐ sau đó xách gói chạy ra nước ngoài… LVT được TPT cho đi “cải tạo vô thời hạn” (kỷ luật) rồi sau đó phục chức cho “ngồi chơi xơi nước” và cái ghế viện trưởng thì được TPT chiếm lĩnh với quyền hội trưởng và cái “bằng xin” “Tiến sĩ danh dự”…
Nếu ai gọi cái “Viện Thánh kinh Thần học” kia là “công việc Chúa” thì nguyện nhà nó bị nguyền rủa…
Ai nổ lực xây cái “viện” này, nguyện nó và gia đình nó bị rủa sả thay vì được ban phước!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 9/7/2016

9 nhận xét:

BTV Giang Minh Hải Cà Mau Bạc Liêu nói...

Năm Hai Nghìn Lẻ Một httlvn.org Mua Môn Bài Cho Tổ Chức Tin Lành miền nam.
Sau khi có Tư Cách Pháp Nhân (25 vị Vận Động) kể như tin lành miền nam có "môn bài" làm ăn hiệp pháp.
Từ năm 2001 có đại hội 43 cho đến 2016 là đại hội 46 rồi., việc nầy ai cũng biết.
Tuy nhiên chuyện làm ăn rất là khấm khá ai mà không biết.
- Thường trực tổng liên hội ngay cả ủy viên đi nước ngoài như ở Việt Nam đi chợ "chồm hỗm" vậy đó. Bị nói quá chúng mới trình bày chúng tôi đi "HẦU VIỆC CHÚA" nhưng Chúa biết chúng hầu việc cho "Cái Bụng Bự Chà Bá Lửa" của mình bằng xin tiền tổ chức hoặc tín đồ ...
- Cái viện thần kinh nhiều tệ trạng lắm rồi. Thầy hầu việc Chúa làm sao thì trò y chang làm vậy. Vì con cua bò ngang thì làm sao "CUA CON" bò thẳng quy luật nó làm vậy mà.
- Nếu Chúa chưa tái lâm cam đoan với bà con theo đạo tin lành. Hằng năm ngoài Chúa nhật thứ hai của tháng bảy là NGÀY NẰM VIỆN THẦN KINH. Thì chuyện dâng tiền xây "Tháp Ba Bên" (VTK TH = viện thần kinh - thượng hạng) tiếp tục XÂY XÂY XÂY CAO TẬN TRỜI.
Chắc chắn Chúa sẽ cứu dân Ngài bị lợi dụng xây cái tháp Ba Bên nầy bằng cách làm cho chúng nó lộn xộn.
Vào Bài : Đừng Bao Giờ Lợi Dụng Việc Chúa Làm Rồi Bắt Con Dân Chúa Mang CÁI KHỔ VÀO CỔ - Chết Còn Sướng Hơn ...!
* Biên Tập GIANG MINH HẢI Cà Mau Bạc Liêu MINH HẢI

Nặc danh nói...

.. Chúng nó tranh nhau.. Giành.. "Phước"??

- Giacop vẫn Giành được Phước của Esau.
- Esau không những mất phước mà còn bị rủa sả.

Kinh Thánh là thế...
..và đời cũng vậy???
Thằng nào ngu mới không giành??

Nặc danh nói...

Các Sinh Viên Đào Tạo Từ Khóa 1 Tới Giờ... CÓ LÀM NÊN TRÒ CÁI TRỐNG GÌ...???

Lê Văn Thiện, Lê Cao Quý (le Cáo Quỷ) lần lược bị QUẢ BÁO hết rồi!
Thái Phước Trường cũng đang sống trong đau khổ vì bị NGƯỜI ĐỜI NGUYỀN RỦA...!
Phước gì đâu??
...

Thật Sự Sinh Tồn Tại Haloi North Vietnam nói...

Câu Chuyện Cuối Tuần
Chưa có một diển biến gì cho tin lành Việt Nam được phấn hưng hội thánh và đồng bào nhiều người tin nhận Chúa.
Tại sao ?
Hỏi tức là trả lời ., mục sư tin lành đánh lưới kim tiền vật chất chứ có "TOÀN TÂM - TOÀN Ý" để cái mà đánh lưới người đâu.
Chúa kêu gọi các ngươi hãy theo Ta thì họ có theo Chúa đó nhưng mà khổ nỗi không :
Đủ Sức Chống Chọi Với Sự Thu Hút Của VẬT CHẤT - KIM TIỀN.
Câu chuyện cuối tuần xin được kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
* Thật Sự Sinh Tồn Tại Tại Haloi North Việt Nam.

Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường nguyentrai Cho Lon nói...

Nếu Lê Cao Quý Và Lê Văn Thiện Hô Khẩu Hiệu :
Viện Thánh Kinh Thần Học: Dấu Hiệu Của Sự Kêu Gọi Là… TIỀN.
Vì dám tuyên bố cơ trời tuyệt mật của nội bộ :
- ban trị sự tổng liên hội
- ban điều hành của viện
Nên hai ông sư nầy bị "bỏ phiếu kín" đuổi việc là phải rồi.
Cách đuổi cổ ra khỏi tổ chức cũng rất là hay
Ms Lê cao Quý làm đơn xin hưu chấp nhận trợ cấp 1 triệu 800 ngàn / 1 tháng (Bà Ms TS đi trước) còn 1 triệu 200 ngàn thôi. Nhưng nhờ vụ Kinh thánh Thánh ca Trùm thánh nầy hốt bộn đi buôn không bị lỗ.
Còn Lê văn Thiện sau khi bị đuổi việc chiu nhục "Lòn trôn" trở lại chỉ được cái ghế phó hội "Gíao phản" một nhiệm kỳ.
Tin lành đấu đá nhau tranh giành bả vinh hoa mùi phú quý. Cha nào yếu thế đại hội kỳ 47 năm 2017 đi hay ở mọi người biết liền à.
Mách nước để tồn tại : thực hành theo lời Chúa giảng cho tín đồ là : KHÔNG TỒN TẠI. Nhìn kỷ những gì ba ông hội Cự Trường Bình rồi a men răm rắp tuân hành thì : HỌA MAI TAI QUA NẠN KHỎI.
Cự - Trường - Bình bề trong cũng xác thịt cũng dao gâm cũng TÂM XÀ mà chờ cơ hội tung hứng !!!
* Dủ Thiên Thanh phúc âm đường Nguyentrai Cholon

Nặc danh nói...

...VUI!!
trường, cự, bình, cử, ngọc, thiệu, thuận..

bây giờ chúng bắt tay nhau, anh anh, em em, dạ dạ, vâng vâng...
giả sử một mai trường bị "LOẠI" khỏi nhóm, giống như thiện và quí..

Lúc bấy giờ cự, bình, cử, ngọc, thiệu, thuận...KHÔNG THÈM NHÌN MẶT TRƯỜNG, NHÌN TRƯỜNG NHƯ RÁC RƯỞI..ĐỒ VỨT ĐI..( NẾU CÒN Ở VN) Chứ qua Mỹ... hết phim..

khả năng thái lưu manh khó Die... vì nếu có die cửa TLH thì cái cửa VTK TH..cũng khó có ai thay.... vì thái lưu manh có bằng tiền sỉ dd ( cùi bắp) tiền sỉ xin!!!

NHÌN MẤY CHA TLH CHÁN THẬT!!

khách coffee Thềm Xưa và Lời hằng sống nói...

Khi Tổng Liên Hội Cũng Là Ban Điều Hòa Kinh ...
Của Viện Thành Kinh Thánh Mà Không Thánh Hội Mà Rã Bèn Từa Lưa Ta La ....
Lên tiếng hôm nay 10/07/2016 quyên góp tiền bạc vân vân.
Thay mật viện trưởng ban điều hành và các thầy cô giáo. Ngài phó viện trưởng tiến sỉ mục vụ phan quang thiệu tuyên bố cùng các em học sinh của trường như sau :
- Đi ăn mày cho Chúa là không có tội !!!
Câu nầy xuất phát từ khi nào ?
Ngài tiến sỉ phan quang thiệu copy y chang câu nói của các chấp sự nhà giảng khi quyên góp về sửa nhà giảng (thời bao cấp) bị xuống cấp chưa có tiền xây mới vì miền nam vừa được "giải phóng" đó mà.
Chuyện ăn mày ngoài xã hội vốn biến tướng để lợi dụng xin tiền lẻ.
Chuyện trong tin lành ngày nay "dâng Chúa" họ cho là "ăn mày cho Chúa" lại là không biết mắc cở.
CÓ THẬT ĐÁNG BUỒN KHÔNG CHO TIN LÀNH BIẾN TƯỚNG. Trời ơi ngó xuống mà coi ...!
Khách coffee Thềm xưa và Loihangsong

Nặc danh nói...


Đời cũng TIỂN mà Đạo Cũng Tiền!!!!

Không tiền thì Chúng Nó chà đạp.
Khi bị Chà Đạp. chúng nó nói: Chúng ta hãy YÊU THƯƠNG NHAU..
... VÌ CHÚA ĐÃ YÊU CHÚNG TA TRƯỚC..

XÀM NHẤT ĐÚNG LÀ MUCSU CMA>.

giảng cái gì cũng được sau giảng về sự yêu thương..

là nhớ tới mấy cha TLH

người viết ngắn nhưng chính chắn nói...

Chúng Nó CMA Là
CẠP tiền MÌNH ANH nên dự án nào cũng tỉ tỉ tỉ
Chờ ngày Chúa đến SOÁT SỔ là tiêu cuộc đời !!!
viết ngắn nhưng đắng lắm