Được Tưởng Thưởng Đúng Kỳ Và Xứng Đáng…
“Vua
nói: Vì công sự ấy,
Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua
đáp rằng: Người chẳng được chi hết.” (Ê-xơ-tê 6: 3)
***
Mạc-đô-chê là người có công phát hiện hai tên gian tà có âm
mưu giết vua cướp ngôi (cướp chính quyền). Mạc-đô-chê là người có công, nhưng
không được thưởng. Việc ông tìm cách thông tin cho vua biết có kẻ định sát hại
vua… việc này rất nguy hiểm cho bản thân Mạc-đô-chê… Nếu điều tra không đúng sự
thật thì ông phải tội: gạt vua… Nếu người nhà hoặc bè đảng của hai tên gian thần
kia biết được, họ sẽ trả thù Mạc-đô-chê… Cả hai trường hợp Mạc-đô-chê đều gặp
nguy hiểm… Báo cho vua biết thì cứu mạng được một người (vua) nhưng đồng thời
việc đó Mạc-đô-chê đã gián tiếp “giết hai người” (hai tên gian thần)
Kế hoạch giết vua của hai tên gian thần cũng có thể nằm
trong một “âm mưu chính trị”… Mạc-đô-chê tiết lộ âm mưu giết vua là ông đang đứng
về “một phe chính trị đương quyền” (vua) và âm thầm triệt phá phe muốn giết vua
(âm mưu chính trị, cướp quyền…) Việc làm của Mạc-đô-chê là một “hành động chính
trị” mặc dù ông không tham gia chính trị, không có chức tước gì trong chính quyền
(triều đại của vua A-suê-ru)
Việc làm rất đáng được thưởng công của Mạc-đô-chê đã bị quên
lãng… có lẽ vì ông không phải là “cán bộ nhà nước” (công bộc, quan chức của triều
đình). Ông chỉ là một người dân bình thường, thậm chí là “dân nô lệ”, nhưng ông
lại là “người của Đức Chúa Trời”.
Người của Đức Chúa Trời có tham gia vào chính trị không?
Câu trả lời: Không mà có, có mà không.
Không tham gia chính trị vì nó là “việc đời này” (Cơ-đốc-nhân
lo việc “trên trời”).
Có tham gia chính trị: là ủng hộ điều phải, âm thầm phá đổ
điều trái, gian ác… (Mạc-đô-chê âm thầm tiết lộ kế hoạch gian ác của hai tên
gian thần để cứu vua, cứu “chính thể”…) Mạc-đô-chê cứu vua không nhằm một “mưu
đồ, mục đích chính trị” nào cả! Cũng không làm điều đó để mong được tưởng thưởng…
Công trạng của Mạc-đô-chê chỉ được ghi vào “sử ký” mà không
được phần thưởng gì cả… Nói theo cách đời nay là “có tiếng mà chẳng được… miếng
gì”!
Thời gian trôi qua… Cho đến một đêm kia vua không ngủ được
và truyền lệnh đọc “sử ký” cho vua nghe… Vua hỏi: “Vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được sự vinh hiển và
tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: Người chẳng được chi hết.”
(Ê-xơ-tê 6: 3) Và cũng từ giờ phút đó, Mạc-đô-chê được tưởng thưởng xứng đáng,
đúng thời điểm, lúc Ha-ma lên kế hoạch “treo cổ Mạc-đô-chê”…!
Sau những biến cố đó (Ha-ma bị treo cổ trên cây mộc hình mà
hắn chuẩn bị cho Mạc-đô-chê) Mạc-đô-chê được vua cất nhắc lên làm quan tể tướng
(thủ tướng)- một người có chức vị và quyền lực sau vua…
Đôi khi chúng ta làm những công việc mà trong con mắt người
đời (hoặc cả trong anh em mình) người ta cho đó là “ngu dại”! Bởi nó chẳng đem
lại lợi ích gì cho mình hoặc cho Hội thánh, mà có khi còn nguy hiểm (có quan điểm,
quan tâm chính trị) Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng biết rõ tấm lòng và công
việc… sẽ tưởng thưởng cho mỗi người “đúng kỳ và xứng đáng”!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 27/2/2017
1 nhận xét:
xấu hay tốt.
ai cũng có mặt tốt và không tốt, nhược điểm, ưu điểm và khuyết điểm...vv
tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
Ex: thay vì che đậy để không diễn ra...nhưng trường cự và đồng bọn cùng chung nhau cho tội lỗi diển ra..thành ung nhọt...
Nếu Ms khải không nói thì thật ra tất cả BÈ PHÁI CŨNG BIẾT HẾT RỒI..chỉ tội cho tín đồ thấp kém một phần không biết gì..nên câm họng..
*** việc mỗi tín hữu dâng 20k cho TLH.. nếu giảng về chủ đề Dâng hiếng thì thằng Ms/tđ nào cũng giảng được...và ai cũng biết là CHÚA NHÌN VÀO TẤM LÒNG NGƯỜI DÂNG??
EX: nhưng thử hỏi CN 26/02/2017 phan quang thiệu( mắc đái) kêu gọi trên bục PHẢI DÂNG 20K VÀ KÊU NHỮNG EM THIẾU NHI CŨNG PHẢI DÂNG, DÂNG MỘT CÁCH LIÊN TỤC!!!
Nhìn vào Video VTK TH..thật ra tôi không cảm động..NHƯNG TÔI NHÌN Ở ĐÓ LÀ THÁP BABEN MÀ GIÁO HỘI CMA ĐANG XÂY CHO MÌNH...THẰNG CON NGHÈO, THẰNG CHA KÊU CON PHẢI ĐƯA TIỀN XÂY NHÀ CHO NÓ( THẰNG CHA)..??? NHẰM RẠNG DANH THẰNG CHA????
Ai cũng biết Chúa, ai cũng có Kinh thánh. nhưng ngày nay tay sai cho ma quỉ.
Quá đông??
Đăng nhận xét