Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Đất Nước, Hội Thánh Và Dân Tộc Sẽ Đi Về Hướng Nào?

Đất Nước, Hội Thánh Và Dân Tộc Sẽ Đi Về Hướng Nào?
"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Rô-ma 12: 2)
"Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình." (Giê-rê-mi 29: 11)
***

Ý muốn của Đức Chúa Trời là ý muốn “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn”.
Ý tưởng của Đức Chúa Trời đối với Dân Ngài là ý tưởng “bình an, không phải tai họa”, là ý tưởng đem lại “hy vọng trong lúc cuối cùng”. – Không phải tuyệt vọng.
CHÚA phán: ‘Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng’” (BDM)
Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình” – Đừng “khuôn rập” theo đời, nhưng hãy “uyển chuyển” tùy theo sự thay đổi của tâm trí nhờ sự tác động của Lời quyền năng, Lời sự sống của Chúa. Tâm trí chúng ta được thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn - đổi mới nhờ sự tác động của Lời Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta thay đổi cách thức hành động, lối sống, lối suy nghĩ, cách làm việc… đó là người đang “bước đi trên Lời và trên Linh của sự sống”. Ngược lại, nếu tâm trí chúng ta không còn được tác động, nuôi dưỡng bởi Lời Sự Sống, Lời Hằng Sống của Chúa nữa, chúng ta không còn bước đi theo Thánh Linh của Ngài nữa… thì chúng ta buộc phải “làm theo đời này”, “khuôn rập theo những nguyên tắc của đời này”, mặc dù chúng ta vẫn xưng mình là “tôi tớ”, là “con cái Chúa”.
THỬcho biết ý muốn Chúa”: Ý muốn Chúa được biết trên “lý thuyết” là “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn”, nhưng chúng ta phải “THỬ”. Không thử không biết được, không kinh nghiệm được nó “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” như thế nào. Hành động để “Thử” cho biết ý muốn Chúa đó là chúng ta phải “THAY ĐỔI TÂM TRÍ MÌNH” cho phù hợp với đường lối, ý muốn Chúa. Chúng ta cứ sống theo “ý mình”, theo cách suy nghĩ, toan tính của mình… rồi bảo Chúa phải thực hiện ý muốn “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” của Chúa cho chúng ta là điều “không phù hợp”, là “sai nguyên tắc”.
Tôi lấy thí dụ: Chúa có chương trình và ý muốn tốt lành của Chúa cho ông Thái Phước Trường, nhưng ông cứ một mực “đi theo đường lối, kế hoạch mình đã định”, và ông nói “chó sủa mặc chó” kể cả những người Chúa sai dùng để nhắc nhở, khuyến cáo ông… thì làm sao ý muốn “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” của Chúa có thể được thực hiện trên đời sống ông? Và như vậy TAI HỌA XẢY RA CUỐI ĐƯỜNG  là do ông chứ không phải do Chúa.
Chúng ta phải thay đổi tâm trí tùy theo sự tác động của Lời Chúa và Thánh Linh của Chúa thì ý muốn “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” của Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện, thành “hiệu nghiệm” trên đời sống của chúng ta.
Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của đất nước cũng như các giáo hội (Hội thánh nói chung) chúng ta cảm thấy mất hy vọng. Dường như không có gì cứu vãn được bởi tình trạng chai lì, vô đạo, vô liêm sỉ của “giai cấp tăng lữ”! Lãnh đạo giáo hội còn hư nát hơn cả lãnh đạo xã hội. – Chính trị xã hội cũng như chính trị trong các giáo hội đều không có một chút chính nghĩa nào, tất cả chỉ dựa trên “lý thuyết chính trị” của riêng mình mà không dựa trên chính nghĩa, lẽ phải, lòng con cái Chúa không phục, nhưng lãnh đạo vẫn cứ tìm đủ mọi lý do, phương cách để “tồn tại trong ghế quyền lực”... Trong tình hình ấy, thiết tưởng, cho dù thể chế chính trị xã hội có thay đổi thì tình hình các giáo hội chắc sẽ còn thê thảm hơn, bởi lúc đó người ta sẽ còn “loạn lạc” hơn, khi mà các giáo sĩ càng được tự do hơn để “đi ra đi vào”, du nhập vào VN đủ thứ các loại “hệ phái, giáo phái, chánh giáo, tà giáo” và đủ thứ các loại thần học “hùm-bà-lằng-xắng-cấu”… kèm theo đó là sự “hổ trợ đô-la” để phát triển giáo phái, mở rộng tà thuyết… thì thử hỏi tình hình Cơ-đốc-giáo VN lúc đó sẽ ra sao? Lẽ tất nhiên là Chúa tể trị mọi sự nhưng lịch sử chứng minh cho thấy có những thay đổi tốt hơn, mà cũng có những thay đổi TỒI TỆ HƠN!
Chúng ta muốn có sự thay đổi TỐT HƠN hay sự thay đổi TỒI TỆ HƠN?
Sự thay đổi của đất nước này, dân tộc này sẽ TỐT HƠN hay TỒI TỆ hơn là tùy thuộc vào sự thay đổi TÂM TRÍ của những người lãnh đạo Hội thánh chứ không tùy thuộc vào “chương trình ĐỔI MỚI” của “Bộ chính trị” hay sự lên cầm quyền của một Đảng phái chính trị nào cả! Nếu tâm trí của những người lãnh đạo Hội thánh thay đổi theo ý muốn “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” của Đức Chúa Trời thì đất nước này sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, vinh hiển danh Chúa. Nếu ngược lại, tâm trí họ cứ “làm theo đời này”, vẫn bắt chước kiểu “chính trị cục bộ”, “chính trị lưu manh”… thì xã hội cũng có thay đổi, nhưng là thay đổi theo chiều hướng “tồi tệ hơn”.
Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời CẬY Hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền” (Ê-phê-sô 3: 10)
“Mục đích của Ngài là qua Hội thánh, các bậc cầm quyền và các thế lực trên trời sẽ hiểu được sự khôn ngoan của Thượng Đế, một sự khôn ngoan đa dạng” (Bản dịch PT)
Hội thánh là “Bánh lái” của “Con tàu Xã hội”:
Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái.” (Gia-cơ 3: 4)
·         Lưỡi là một quan thể nhỏ trong cơ thể con người nhưng nó “quyết định số phận đời người” – “Sống chết do nơi QUYỀN của lưỡi” (Châm ngôn 18: 231)
·         Bánh lái là một bộ phận nhỏ của con tàu, nhưng nó quyết định “hướng đi” của con tàu. (Gia-cơ 3: 4)
·         Dân Y-sơ-ra-ên (Do thái) là một “dân tộc nhỏ” nhưng nó là “trọng tâm của những diễn biến lịch sử thế giới” -  muôn dân sẽ nhờ ngươi mà được phước”, “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế ký 12: 3)
·         Hội thánh “là nhỏ” trong cộng đồng quốc gia xã hội, như những “hạt muối” trong đất, là những “đốm sáng” (sự sáng) trong thế gian, nhưng Hội thánh là nơi mà Đức Chúa Trời CẬY để “bày tỏ sự khôn ngoan muôn mối của Ngài” ra cho các bậc CẦM QUYỀN trong thế gian, cũng như cho những thế lực CẤM QUYỀN tối tăm trong các từng trời, tức Sa-tan và các thiên binh, thiên sứ sa ngã. (Ê-phê-sô 3: 10)
Một vài hình ảnh ví dụ:

Khi Lời Hằng Sống (blog) lên tiếng về “hệ thống giáo dục dạy ĐẠO LÀM KHỈ thay vì đạo làm NGƯỜI, đạo làm con đối với cha mẹ…” (Trong bài Quyền Công Dân và Cái Hộ Chiếu đăng, xuất bản 09: 47 ngày 19/8/2013) thì ngay sau đó báo Xã hội liên tục có hai bài, Bài 1: Chấn hưng giáo dục: Gia đình sao nhãng dạy trẻ "làm người"? (cập nhật 10:46, 19/08/2013) Bài 2: “Chấn hưng giáo dục: "Đạo đức" học đường đang bị xem nhẹ” (đăng ngày 20/8/2013)

Trong bài 2 “Chấn hưng giáo dục: "Đạo đức" học đường đang bị xem nhẹngười ta có đề cập “Nội dung chương trình hiện hành còn NẶNG giáo dục CHÍNH TRỊ, nhẹ giáo dục kỹ năng sống, chưa gắn liền với thực tế.”
Như vậy phải chăng có một điều gì đó “tương quan mầu nhiệm” giữa Hội thánh và Xã hội? Khi Hội thánh lên tiếng về tình trạng “giáo dục kiểu Sa-tan” (dạy con người làm khỉ, thay vì làm người) thì “báo chí thế gian”, xã hội cũng mạnh dạng lên tiếng về tình trạng “giáo dục kiểu nhồi sọ chính trị”, “chính trị hóa toàn xã hội” để rồi khi nhìn lại xã hội chúng ta đang sống, con người đối xử với nhau bằng những “thủ đoạn chính trị” mà “không có đạo đức”, “không có tình người”? Một xã hội “đỏ chẹt” chính trị mà chẳng thấy đạo đức, tình người đâu cả, rồi đổ tội cho “bệnh vô cảm”: “Công an vô cảm, cán bộ hành chính vô cảm, bác sĩ vô cảm, thầy cô giáo vô cảm…” rồi đến mục sư, nhà sư, linh mục trong nhà thờ… cũng vô cảm luôn!!
Chính trị: Trong khi Hội thánh lên tiếng về “tình trạng chính trị hạ cấp” trong các giáo hội thì xã hội cũng xảy ra những “diễn biến chính trị” rất ngoạn mục: PU, một cô bé 21 tuổi đã “ị vào mặt” một “tập đoàn cai trị có tuổi đời 83 năm, 6 tháng 13 ngày” tính từ ngày “ra đời” cho đến ngày xử cô bé này… Khi PU trả lời: Tôi không làm gì sai. Họ cho rằng tôi làm sai họ xử tôi, vậy họ làm sai ai xử họ? Cuối cùng thì “phiên tòa bỉ ổi” phải thả PU với bản án “giam lỏng”.
Nhân vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú,
Mà lập nên năng lực Ngài,
Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng
.” (Thi thiên 8: 2)
PU, một cô bé 21 tuổi đã “ị vào mặt một chế độ” đầy quyền lực, nhưng cũng “cực kỳ vô liêm sỉ”!
Đất nước, xã hội thay đổi như thế nào là tùy thuộc vào sự “thay đổi tâm trí” của những nhà lãnh đạo các Hội thánh.
Nếu chúng ta thay đổi tâm trí theo “ý muốn tốt lành của Chúa” thì Hội thánh và xã hội sẽ kinh nghiệm sự “tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn” của Đức Chúa Trời. Trái lại thì “mọi nổ lực xác thịt” của chúng ta trong những “cải cách” chính trị, giáo dục, đường lối… là VÔ ÍCH!
"Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình." (Giê-rê-mi 29: 11)
CHÚA phán: ‘Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng’” (BDM)
Ước mong rằng các nhà lãnh đạo Hội thánh sẽ thấy được tương lai, tiền đồ của dân tộc mà hạ mình ăn năn trước mặt Chúa, thay đổi tâm trí mình để Hội thánh và dân tộc chúng ta được tìm thấy sự “TỐT LÀNH, ĐẸP LÒNG VÀ TRỌN VẸN” trong ý muốn của Đức Chúa Trời.    
Muốn thật hết lòng!

Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống 22/8/2013

4 nhận xét:

Điều Tra Án Tham Nhũng Khối PÂLH - CMA nói...

Vụ Án Tham Nhũng Tại Văn Phòng 2 Số 633 Nguyễn tri Phương.
Sau khi nghiên cứ hồ sơ cho thuê 50 năm cơ sở 633 VP2 TLH.TPT (chưa xây) với giá tiền đồng vietnamese 47 tỉ. Tham nhũng bước một.
Kế tiếp Ông Phan quang Thiệu chủ đầu tư đứng ra xây dựng như hiện nay. Tham nhũng bước hai.
Nhân vật 'giấu mặt' ông cố hội trưởng TPT tham nhũng dài dài từ xây VTK.TH đến xây VP2. Tham nhũng có trình độ tiến sỉ DD là bước ba.
Nhưng để cho yên chuyện từ TT cho tới UV.TLH thì PQT và TPT đút cho 'BỌN DƯỚI' một mớ gọi là 'tiền ẩn danh' bồi dưỡng cho BTS.TLH mình. Tham nhũng bước bốn.
Xin hỏi: Nếu Đức Chúa Trời 'xin mời các vị bước lên cân' quý vị dám cân không?
Điều tra viên về án tham nhũng khối PÂLH C&MA.

Trung Tâm An Ninh Tôn Giáo Khối CMA nói...

Một Mục Sư Cấp Cao Khai Man Lý Lịch !!
Họ và tên Thái phước Trường.
Địa chỉ thường trú số 30 đường Hồ hảo Hớn Q.1 thành phố Hồ chí Minh.
Nghề nghiệp mục sư tin lành.
Nơi làm việc số 155 Trần hưng Đạo Q.1 thành phố Hồ chí Minh.
Quá trình của bản thân. Sinh năm 1953 đến nay 2013 chi tiết kê khai lý lịch chức sắc đạo tin lành với quá trình bản thân xin xét cấp bằng tiến sỉ mục vụ tại Viện Thần học Liên hiệp Nyack (Hiệp chủng quốc Hoa kỳ USA) là trái khuấy.
Vấn đề ở đây là một mục sư cấp cao khai man lý lịch chưa được xử lý sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất.
Trung tâm an ninh tôn giáo khối C&MA truy cứu và điều tra.

Một Mục Sư Tại Newzeland nói...

Tin Lành CMA Bắc với Nam Răng Cắn Lưỡi !!
Thỉnh thoảng tôi có vào blog xem có gì mới về tin lành tại Việt nam không.

Việc quan tâm của tôi trong thời gian qua là thống nhất miền Bắc với miền Nam như thế nào và khi nào đến.

Nhưng, bây giờ thì đường chia hai lối vẫn là hai lối, nhưng đáng tiếc là sự việc không tốt đẹp vì việc gì đến chắc phải đến tin lành CMA Bắc với Nam răng cắn trúng lưỡi rồi!

Chắc chắn phải là kết cuộc như vậy mà thôi.
Không ai thiếu hiểu biết về Mục sư Thái phước Trường, tính quá tính, nhưng không qua ý Chúa an bài.

Đây là bài học xương máu cho hậu sanh.

Một Mục sư tại Newzeland.

Nặc danh nói...

Tư Ếch Kính mời quí dị gần xa hãy ghé thăm HT Nguyễn tri phương của chúng tôi. quí dị hãy chiêm ngưỡng hàng loạt bài cầu nguyện khai lể Sư Dũng chẳng có một chút gì cảm hóa từ nơi Thánh Linh, sao vì thế nó chỉ là một bài cầu nguyện thuộc lòng thọi mà, con người khô khan, hạn hẹp, tiểu nhân, nên lam sao cầu nguyện????????????? ông đã từng phá banh HT Tân THỚI Hoa. bây giờ tới NTP rồi đó a. hãy cảnh giác,,,,,,,,