Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Kể Chuyện "Quyền Công Dân" Ở Các Sứ Quán VN Ở Nước Ngoài

KỂ CHUYỆN "QUYỀN CÔNG DÂN VN " Ở CÁC SQVN TẠI NƯỚC NGOÀI.
 
(Ảnh minh họa)

"Đọc bài phân tích của HTK (Quyền Công Dân và Cái Hộ Chiếu), tôi chợt nhớ đến tình trạng HTTL của VN (CMA lẫn tư gia), những người "lãnh tụ tôn giáo" tất cả đều có "vấn đề đạo đức nghiêm trọng", nói 1 cách chân thật là PHI NGHĨA, thì làm sao có thể bảo vệ con chiên của mình khi bị bầy sói cướp đi, hay là đã từng dâng bầy chiên của mình cho sói (RĐ)? (Thí dụ như đưa các danh sách các "tín đồ con chiên của mình cho CAVN theo dõi, bắt bớ) mà các vị "MS Mục nát" trong VEF đã làm trước đây?..."
________

(Xin chú thích: Chuyện thật 100% mà tác giả chứng kiến).

1/- SQVN tại Sanfrancisco:

Ngày nọ, tôi phải đưa người chị lên SQVN tại Sanfrancisco-California để xin gia hạn lại hộ chiếu VN đã hết hạn.
Dù đúng giờ làm việc nhưng vẫn chưa thấy "quan chức SQVN" nào ra đón khách. Trong phòng cũng chừng 10 người, ai cũng đang ngồi chờ với nét mặt nôn nóng.
Chắc là chị tôi may mắn nên chừng 10 phút sau có "bà lãnh sự" xuất hiện, bà ta nói giọng "Bắc kỳ", đập đập tay xuống quầy kính và nói như ra lệnh:
-Này, ai muốn "nàm" gì về hộ chiếu thì xếp hàng trước, "nàm" visa thì đợi đấy.
Với 1 giọng hách dịch-hách xì xằng, bà ta ra lệnh như thế, và khi nói cũng chả nhìn mặt khách nào đang ở đấy, nói như nói trống không. Đúng là 1 thái độ trịch thượng, vậy mà cũng ĐẠI DIỆN CHO 1 DÂN TỘC 4 NGÀN NĂM VĂN HIẾN, “đánh đổ Đế quốc Mỹ vang danh thế giới”  mà thái độ "thiếu văn minh" như thế đấy!, may mà trong phòng chẳng có 1 ông Mỹ nào mắt xanh tóc vàng, chứ mà ông ấy thấy, nghe và hiểu tiếng VN, chắc là tôi mắc cỡ về dân tộc mình quá đi mất!.
Chị tôi đến nộp giấy tờ và chờ đến phiên mình, khi xem hồ sơ, bà ta quát: Thế cái bản chính CMND ở đâu mà đưa bản copy thế "lày"?

- Dạ, bản chính của CMND của em đã nằm ở VN, lúc đi xuất cảnh thì đã được địa phương thu giữ lại.
- Thế thì phải bổ sung mới được.

Chị tôi nghĩ ở Mỹ đi đứng khó khăn, việc làm mà nghỉ lâu quá không được, hơn nữa, cái CMND đó cũng phải có mới được cấp hộ chiếu chứ, mà bây giờ đi qua Mỹ đã mấy năm, tìm đâu ra cái anh Công An KV mà đòi chứ? Đi lại thế này cũng là khó khăn rồi, cũng vì sợ gửi qua bưu điện lạc mất cái "hộ chiếu" nên phải đích thân đi lên đây, mà trong hướng dẫn kê khai giấy tờ thì không nêu rõ là cần bản chính CMND, nhưng hổng lẽ bây giờ "Con kiến đi cãi lại củ khoai"? Phận mình "thấp cổ bé miệng, châu chấu sao dám đá xe"?, Thế là chị tôi năn nỉ:

- Cô thông cảm dùm, em ở tiểu bang khác xa xôi lắm, cái CMND của em chỉ còn bản copy, có cách nào cô giúp em được không? Dù sao, giấy tờ của em cũng đã rõ ràng, em cam kết là đúng CMND đó. Giúp dùm em cám ơn cô. Em BIẾT ƠN CÔ NHIỀU. (Chị tôi vừa nói vừa nháy mắt ra dấu làm ám hiệu gì đó, mà chỉ có 2 người mới hiểu, sau này tôi mới biết là họ muốn chị tôi phải làm THỦ TỤC "ĐẦU TIÊN", nghĩa là 'TIỀN ĐÂU" ấy mà!)

- Ngồi đợi đấy đi.

Sau đó, bà ta cầm giấy tờ của chị tôi biến mất vào trong, chỉ có các cô Nhân viên khác ra tiếp khách, lật đật đến trưa giờ ăn, SQ phải nghỉ mà cũng chẳng thấy bà ta xuất hiện, hỏi thăm thì nói chút đầu giờ quay lại, chúng tôi đành ra ngoài SQ ngồi chờ, đến giờ quay lại.

Lại đợi mất 30 phút bà ta xuất hiện. Lần này bà ta lại nói:

- Không đủ giấy tờ đấy nhé, nhưng tôi đã trình với Thủ trưởng rồi, cứ coi như là du di đấy, nhưng chị phải nộp phạt cơ. (Câu này bà ta nói nhỏ lắm). Chị tôi hiểu ý, và mừng vì không phải đi lại nữa, nhưng khi hỏi nộp phạt bao nhiêu thì bà ta nói "Tùy"!. Chị tôi vội vã nhét vào trong "hộ chiếu" $50, cũng chỉ mong cho qua chuyện, tôi thấy bất bình, định cản chị lại, nhưng chị ra dấu bảo tôi cứ yên đấy, vì nếu chú và chị còn không "nộp phạt" ở lại 1 ngày là "đau khổ" thêm 1 ngày, có khi còn chẳng xong việc. Và 1 giờ sau thì hộ chiếu của chị tôi đã được làm xong (dĩ nhiên là cũng phải đóng lệ phí công khai như quy định, còn cái khoản "phạt ngoài luồng" kia, chả biết nó “đi về đâu hỡi em?".)

SQVN cho dù là ở Mỹ mà cũng như vậy, cũng chẳng có tư cách, cũng vẫn còn cái "hống hách" của kẻ cầm quyền, ngay cả công dân VN của mình còn không tôn trọng, lấy gì người NN khác tôn trọng công dân VN chứ? Những người làm việc trong SQ là đại diện cho 1 Quốc gia, thái độ làm việc nói lên Quốc Thể của quốc gia đó, may là đang làm việc ở 1 xứ tự do, mà còn như vậy, huống gì trong nước, nhân dân sẽ khốn đốn trước "bạo quyền CSVN" đến mức nào? Chẳng bù với người có quốc tịch khác, cần gì là SQ ở nước đó yểm trợ ngay, thậm chí là bị cướp, bị mất giấy tờ, không có tiền mua vé máy bay,  hay tai nạn hoặc tỵ nạn, đều được tận tình giúp đỡ mà không cần phải "nộp phạt" như bà chị của tôi, chẳng trách gì nhiều bạn thắc mắc và rất giận khi đi vô SQ Mỹ phỏng vấn để xin visa, bị người VN trong đó coi thường còn hơn là ngươi Mỹ phỏng vấn coi thường nữa, bởi 1 lẽ rất đơn giản,CHÍNH QUYỀN CỦA BẠN CÒN KHÔNG TÔN TRỌNG BẠN, BẢO VỆ BẠN, LẤY QUYỀN GÌ ĐỂ CHÚNG TÔI TÔN TRỌNG LẠI BẠN? Đã có 1 người bạn Mỹ giải thích cho tôi, tại sao người VN bị từ chối visa và "miễn bình luận" gì với SQ, ông ấy nói: "Chỉ vì VN là CS và không có NHÂN QUYỀN" (ý là mới là NHÂN QUYỀN chứ chưa nói là DÂN QUYỀN).

2/- Câu chuyện thứ 2, khi tôi đến Seoul năm 1999, gặp gỡ 1 số công dân VN đang lao động tại Hàn Quốc, họ than thở rằng nhiều trường hợp họ gặp bất công, kêu cứu với SQVN tại đây nhưng không hề được hồi đáp hay hỏi han, họ phải tự giải quyết và tự bảo vệ mình, đừng mơ tưởng đến chuyện nhờ SQVN ở đây can thiệp, tôi nghe họ nói giống như "Mang con bỏ chợ", khi đi thì hứa hẹn đủ điều (để thu tiền mà), đến khi công dân của mình cần sự giúp đỡ chẳng ai quan tâm. Thậm chí gọi phone cũng chẳng nhấc máy, đến SQ hay Lãnh sự cũng chẳng VỊ NÀO CÓ THẨM QUYỀN ĐỂ GIẢI QUYẾT (Chỉ nhận được câu trả lời là đi công tác hết rồi!).

3/- Câu chuyện hiện tại: Tại sao người MANG HỘ CHIẾU VN thường bị coi rẻ? Câu trả lời ngay trước mắt: 1 CHÍNH QUYỀN KHÔNG CÓ CHÍNH NGHĨA ĐỂ BẢO VỆ ĐƯỢC CÔNG DÂN CỦA MÌNH, 1 NƯỚC CS KHÔNG CÓ NHÂN QUYỀN, THÌ LÀM SAO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU VN CÓ DÂN QUYỀN CHỨ? Thậm chí hiện nay tôi đang làm việc với 1 số đối tác NN, họ cũng muốn vào VN làm ăn, đầu tư vì họ cũng muốn lợi nhuận, và cũng muốn giúp cho dân VN (bởi vì họ cũng biết tôi là 1 người Mỹ gốc VN, là người mà họ rất thân thiết tôn trọng trong công việc), họ nói với tôi thẳng thắn "CHÚNG TÔI KHÔNG TIN CHÍNH PHỦ VN, SỞ DĨ TÔI TIN BẠN VÌ BẠN LÀ NGƯỜI MỸ, thế lực tài chính của chúng tôi có thể giao dịch thẳng với CPVN, nhưng chúng tôi không tin vào những lời nói của họ, bạn bè chúng tôi cũng thế, 1 Chính Phủ  mà không có nhân quyền, không có uy tín trên chính trường, không bảo vệ được quyền CÔNG DÂN, lấy gì bảo đảm cho chúng tôi khi đầu tư vào đó?". Tôi biết trả lời thế nào với những nhận xét quá thích đáng như vậy?

Đọc bài phân tích của HTK (Quyền Công Dân và Cái Hộ Chiếu), tôi chợt nhớ đến tình trạng HTTL của VN (CMA lẫn tư gia), những người "lãnh tụ tôn giáo" tất cả đều có "vấn đề đạo đức nghiêm trọng", nói 1 cách chân thật là PHI NGHĨA, thì làm sao có thể bảo vệ con chiên của mình khi bị bầy sói cướp đi, hay là đã từng dâng bầy chiên của mình cho sói (RĐ)? (Thí dụ như đưa các danh sách các "tín đồ con chiên của mình cho CAVN theo dõi, bắt bớ) mà các vị "MS Mục nát" trong VEF đã làm trước đây?

MS.TM cố bảo vệ IEM và tín đồ nên bị hãm hại, TT.HTK cố bảo vệ LHS nên bị Đồng chí X ra tay hãm hại, MS.NHQ cố bảo vệ con chiên của mình và tài sản Hội Thánh nên bị tù đày, Nguyễn Phương Uyên/Điếu Cày...và những người khác nữa, tất cả họ chỉ cố bảo vệ CHÍNH NGHĨA mà họ đang theo để rồi nhận những BẢN ÁN thích đáng, cùng với đám DÂN OAN nằm trong DANH SÁCH ĐEN phải tẩy xóa của RĐ.

Chúa bảo vệ con chiên của Ngài, không muốn 1 con nào lạc mất, cho dù 1 con, Chúa cũng đi tìm, 1 quốc gia không có CHÍNH NGHĨA, KHÔNG CÓ CHÂN LÝ thì không thể bảo vệ được dân của mình!.

Nhiều người kể với tôi, ra phi trường, cầm cái Hộ Chiếu VN , mà cứ lật mặt chính vào trong vì mắc cỡ!. Thử hỏi lại, những ai đang ở VEF, có tự hào gì khi xưng mình là Tín đồ trong tổ chức đó không?

Đến bao giờ chúng ta mới dám nói thẳng thắn với mọi người trên thế giới rằng chúng ta là người VN và không hổ thẹn vì điều đó? Như Kinh thánh đã từng tuyên bố mạnh mẽ:

"Roma 1:16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin"

Chúng ta mỗi người ai cũng có 1 ước mơ, hãy giữ ước mơ đó và hãy theo đuổi nó, cho dù là mơ trở thành 1 Tổng Thống hay mơ là 1 Mục Sư hay mơ làm 1 Bác Sĩ, 1 Giáo viên... cũng hơn là không mơ gì hết. Nếu là công dân VN sao chúng ta không mơ: Đến bao giờ VN mới có được những QUYỀN ĐƯỢC BẢO TRỢ, ĐƯỢC BẢO HIỂM, ĐƯỢC BẢO VỆ? AI SẼ LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐỂ BIẾN GIẤC MƠ ĐÓ THÀNH HIỆN THỰC? (Lãnh đạo mà không dám lãnh đạn thì đừng mơ nghen!).

Nếu muốn có điều đó, tôi chỉ lấy đơn giản 1 hình ảnh, sở dĩ nước Mỹ được như hôm nay là vì các Lãnh đạo, các Tổng Thống ĐỀU BẮT ĐẦU NHẬM CHỨC KHI ĐẶT TAY MÌNH TRÊN KINH THÁNH MÀ HỨA NGUYỆN,và đó là QUYỀN LỰC DUY NHẤT ĐỂ CHÚNG TA BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH SỰ THẬT.

1 QUỐC GIA KHÔNG TIN KÍNH CHÚA thì không có SỰ CHÚC PHƯỚC-Gieremi 17:7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.- nước Mỹ luôn tin kính Chúa (IN GOD WE TRUST) nên lúc nào cũng có SỰ CHÚC PHƯỚC KÈM THEO (GOD BLESS IN AMERICA-Sáng thế ký 12:3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước").

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TÔN GIÁO CỦA CHÚNG TA CÓ BAO GIỜ NHỚ VÀ LÀM THEO:

"Thi thien 28:1 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài" hay không? hay là chỉ SỢ MẤT HỘ CHIẾU, SỢ MẤT CHỨC, SỢ MẤT TÀI SẢN? "Mathio 6:21 Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó".

Đã đến lúc Tín đồ chúng ta cần phải xác định ước mơ của mình, và theo đuổi nó. Sao không dùng QUYỀN BÍNH CHÚA ĐÃ TRAO MÀ MẠNH DẠN BẢO VỆ, BẢO TRỢ CHO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH CŨNG NHƯ CHO NGƯỜI LÂN CẬN MÌNH? hay vẫn còn yếu đức tin và yêu thế gian? Hãy sử dụng TÍN QUYỀN (Quyền của 1 Con dân Chúa trong Đức tin) và NHÂN QUYỀN (quyền của 1 con người mà Chúa tạo dựng nên) sẽ có được DÂN QUYỀN mà làm VINH DANH CHÚA (Chứ không phải VINH THÂN MÌNH), chúng ta ĐANG CÓ QUYỀN RẤT LỚN, SAO KHÔNG MẠNH MẼ ĐỂ DÙNG NÓ?

Đó là 1 câu hỏi mà tôi phải nhờ LỜI CHÚA giảng dạy thông qua các tấm gương như MS.TM, MS.NHQ, TT.HTK và  các MS chính nghĩa khác dẫn dắt thêm nữa!.

Quang Nghiem.

0 nhận xét: