Hội Đồng 46
– Tôi Tớ Chúa Tiếp Tục “Đi Chàng Hảng”?
***
1. Chủ đề Hội đồng: “Vươn tới Mục đích Thiên Thượng”.
Câu gốc: “…Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng
sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà
chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa
Jêsus Christ.” (Phi-líp 3: 14)
Nếu nói Mục
đích Thiên thượng, với câu Phi-líp 3: 14 thì nội dung đã rõ ràng: “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng
trước, …nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi
trên trời” và phần kế tiếp không kém phần quan trọng: “của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Vì sao phần
kế tiếp “của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa
Jêsus Christ” là không kém phần quan trọng? Vì nếu nói “ở trên trời” thì các
từng trời chốn không trung cũng là “ở trên trời”, nhưng ở đó ma quỉ và các thế
lực tối tăm đang cầm quyền chốn không trung, cũng đưa ra lắm lời mời gọi… Vì thế
Phao-lô đưa ra ý nhấn mạnh nhằm phân biệt “sự kêu gọi trên trời CỦA Đức Chúa Trời TRONG Đức Chúa Jêsus
Christ” để phân biệt “sự kêu gọi ở trên trời thuộc chốn không trung của ma
quỷ”.
“Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác
mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng
phục vua cầm quyền chốn không trung, tức
là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch…” (Ê-phê-sô 2:
1-2)
“Học đòi thói quen đời này”: Là tôi tớ
Chúa chúng ta phải tránh “theo thói quen đời này” là “lấy vải thưa che mắt
thánh”, là “lấy nước mắt che lấp bàn thờ”
– ăn năn giả dối, là nhân danh “mục đích thiên thượng” để làm những điều “giống
y chang thiên hạ” (thế gian: các đại hội của “quốc hội mị dân”, bầu cử “trò hề
dân chủ”…)
“Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung”:
Sa-tan kẻ đang “cầm quyền chốn không trung” cũng đưa ra lắm lời mời gọi “danh-lợi-quyền”
để làm mê lòng các tôi tớ Chúa. Vì vậy Phao-lô đưa ra lời phân biệt “sự kêu gọi
trên trời”, nhưng mà là “của Đức Chúa Trời
và TRONG Đức Chúa Jesus Christ” chứ không phải của vua cầm quyền chốn không
trung. Cái này mấy ông Tổng Liên hội phải “chú
ý cho chắc về sự Chúa kêu gọi…” nhé, đừng làm theo sự kêu gọi của Sa-tan –
tôn thờ danh-lợi-quyền - rồi lừa mị con cái Chúa, nói rằng chúng tôi đang hướng
tới “mục đích thiên thượng” là các ông đang “bắt chước thiên hạ” đấy! (Thiên hạ
cũng đưa ra mục đích cao vời, “định hướng Xã-Nghĩa”… nhưng chỉ để phục vụ lợi
ích phe đảng của họ mà thôi! Dân tình điêu đứng họ đâu cần quan tâm)
“Thần đương hành động trong con cái bội nghịch”:
Khi con cái bội nghịch thì Sa-tan có cơ hội hành động, con cái hay vâng lời thì
ma quỷ không thể làm gì được… (Gia-cơ 4: 7) Các ông mục sư lãnh đạo trong Tổng
liên hội thời gian qua đã thể hiện là “con cái vâng lời” hay là lũ “con cái,
tôi tớ bội nghịch”? Trong Y-sơ-ra-ên cũng như trong Hội thánh, Chúa phân biệt
hai loại con cái: “con cái hay vâng lời” và “con cái bội nghịch”. Đầy tớ cũng vậy:
“đầy tớ hay vâng lời” và “đầy tớ gian ác, bội nghịch” (phản bội Lời Đức Chúa Trời
– chạy theo danh-lợi-quyền nhưng vẫn bô bô “tôi là tôi tớ Chúa”). Các mục sư
trong Tổng liên hội hiện nay là “tôi tớ trung tín hay vâng lời” hay là lũ “đầy
tớ gian ác, bội nghịch”? Sa-tan - “Thần
đương hành động trong con cái bội nghịch”.
Với chủ đề: Vươn tới Mục đích Thiên Thượng, chắc chắn
các ông sẽ tìm cách “quên lửng sự đằng sau” đó là những sự như “sổ sách thu chi
tèm hem trong Tổng liên hội”, “bán cơ sở 3/2 cho Hàn quốc”, “cống nạp Chẩn y
viên Phú lâm”, “tự cung lương khủng cho thành phần Tổng liên hội, mà khắt khe với
các mục sư vùng sâu, vùng xa; bỏ bê, bạc bẻo với mục sư trí sự mà cùng nhau đục
khoét ngân quỷ Tổng liên, để tranh thủ làm giàu trước khi về vườn như ngài cựu
Hội trưởng quá đát vẫn ngồi lì hưởng trội”… và nhiều vấn đề quan trọng khác. Các
ông sẽ tìm cách “quên lửng những chuyện này”, mà bươn tới “mục đích thiên thượng”,
nhưng là thiên thượng “ở từng trời chốn không trung”, đó là “danh, lợi và quyền”
mà Sa-tan - kẻ cầm quyền chốn không trung đang đưa ra, nhiều hấp dẫn!
2. Nếu các ông thật sự muốn “Vươn tới
Mục đích Thiên Thượng”:
Thì:
“Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là
thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải
là làm sự công bình, ưa sự nhân từ
và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6: 8)
Nếu các ông
thật sự muốn “Vươn tới Mục đích Thiên Thượng”: Cái điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi
nơi các ông là “làm sự công bình” chứ không chỉ nói. Trong kỳ hội đồng này các
ông phải giải quyết rốt ráo mọi bê bối mà lâu nay con cái Chúa than phiền. Các
ông phải chấm dứt từ đây những trò “lấy vải thưa che mắt thánh”. Đừng ăn năn giả
dối “lấy nước mắt che lấp bàn thờ”, đừng
khoe khoang thành tích mà các ông đã “làm cho Sa-tan vui lòng” rồi bảo rằng đây
là công việc Chúa.
Muốn “Vươn tới
Mục đích Thiên Thượng” các ông phải “giải quyết những tồn đọng ở nơi thiên hạ”.
Không thể Hội đồng khóa trước “đục khoét ngân quỹ, làm tầy huầy giáo hội” rồi
khóa sau các ông bảo “hãy quên lửng sự đằng sau” mà hướng tới “mục đích thiên
thượng”. Nếu vậy thì cái “thiên thượng mà các ông đang hướng tới” chính là “tầng
trời chốn không trung”, nơi mà “chúa tối tăm của các ông đang ngồi đợi ở đó” để
cùng với các ông đi xuống tận đáy của địa ngục!
3. Nội dung:
“Nội dung của Hội đồng 46 gồm: Bồi linh, khai
trình công việc Chúa, thảo luận các vấn đề Hội thánh chung, bầu cử Tân Ban trị
sự TLH nhiệm kỳ IV…”
Thiết nghĩ,
trong hai nhiệm kỳ qua, “công việc nào là công việc Chúa”? Tất cả là việc của
các ông chứ việc nào là của Chúa?
4. Vấn đề Thảo luận: “Các
chi hội có đề nghị cần thảo luận trong Đại hội đồng, xin gửi về VP/TLH trước
ngày 15/10/2013, có kiến thị của Quản nhiệm Hội thánh.”
Các vấn đề cần
thảo luận trong Hội đồng, các chi hội cần gửi về văn phòng TLH trước và phải có
“kiến thị của mục sư Quản nhiệm”. Điều này đúng, có “trật tự và phải phép” đấy!
Thế nhưng, nếu có những vấn đề “tế nhị”, “nhạy cảm” liên quan đến những “tiêu cực”,
“bê bối” của BTS-TLH và Hội trưởng trong nhiệm kỳ vừa qua thì liệu:
a/ Ông quản
nhiệm có “chiếu cố đặc biệt” người đưa kiến nghị không?
b/ Kiến nghị
đưa lên có chữ ký của mục sư quản nhiệm, vậy sau đó mục sư Quản nhiệm có bị TLH
“chiếu cố đặc biệt và xếp vào danh sách mục sư phản động” – chống lại TLH không?
Trong khoảng
ba tháng qua (trước hội đồng) các ông đã tranh thủ những buổi “bồi linh, huấn
luyện…” để làm công tác tư tưởng với các mục sư quản nhiệm hết rồi, vậy liệu có
ông quản nhiệm nào dám đưa “kiến nghị
đã qua kiến thị nhưng là vấn đề tế nhị của Ban… Trự sị - Trị sự” của mấy ông không?
Nếu các ông
thông qua cách làm “trật tự và phải phép” này, để gây áp lực cho Quản nhiệm nhằm
loại bỏ những “vấn đề tế nhị” - “ý kiến liên quan những vấn đề tế nhị của Hội
trưởng và TLH” - trong hai nhiệm kỳ qua của con cái Chúa cần được thảo luận
trong Hội đồng, thì các ông có thật sự “Hướng Tới mục đích Thiên thượng” không,
hay đó là “bắt chước con cái đời này” trong những trò “Đại hội mị dân - dân chủ
bịp bợm”??
Các ông vừa “học đòi thói quen đời này” trong cách tổ
chức đại hội, bầu cử, ý kiến thảo luận, “góp ý hiến chương, dự thảo”… (lừa bịp,
mị dân) vừa hô to “Hướng tới mục đích
Thiên thượng” thì chẳng phải là các ông đang “ĐI CHÀNG HẢNG” đó sao? (Vừa
làm theo đời này, vừa hô to mục đích thiên thượng) Bởi vì với Chúa, Ngài ghét
nhất là sự bịp bợm, dối trá… - “Thà hãy làm cho sự CHÁNH
TRỰC chảy xuống như nước, và sự CÔNG BÌNH như sông lớn cuồn cuộn…” thì Chúa
sẽ thương xót các ông. (A-mốt 5: 24)
Tôi đề nghị
TLH, Đại Hội đồng 46 này các ông nên chọn câu gốc A-mốt 5: 24 trên đây và chủ đề
sẽ là “Hướng Tới Sự Ăn Năn”.
Hy vọng
trong Đại hội đồng 46 này, con cái Chúa trong nước và hải ngoại sẽ không còn
nghe thấy những trò “đáng ghớm ghiếc” tiếp tục xảy ra nơi “những tôi tớ ĐI CHÀNG
HẢNG” ở 155 THĐ nữa!
Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống 5/10/2013
(Tái đăng ngày 14/11/2013)
5 nhận xét:
Thường Trực Thượng Viện Bốn Sáu !?
Sau một đêm và một ngày đại hội Bốn sáu 'lưu nhiệm' 7 thành viên trong các thành viên TLH.45 (không ai mới xuyên qua hàng rào B.40).
- Phan vĩnh Cự,
- Thái phước Trường,
- Nguyễn hửu Bình,
- Phan quang Thiệu,
- Nguyễn ngọc Thuận,
- Phan văn Cử,
- Nguyễn văn Ngọc.
Thế là phe ta '45' thành hình khối Thường Trực Thượng Viện Bốn Sáu do các đại biểu 46 đó đa.
Nhận định. Cuộc chạy đua vào hạ viện hai buổi còn lại vào (UV.TLH) rất quyết liệt dở khóc dở cười hấp dẩn đây (!?¡).
Chúc mừng nhà giảng Cà mau và Vĩnh phước Nha trang sẽ có Tân quản nhiệm.
Thành kính phân ưu cùng phu nhân Nguyễn văn Ngọc thất thu khi rời Thành phố Cà mau.
Còn nhiều vấn đề từ từ sẽ bàn tiếp. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cao Thần Minh Sài gòn.
Chạy đua vào hạ viện .
Tây Nam Bộ MS Ngọc vào Thường Trực coi như BẬC ĐÀN ANH không còn ai ngòai Mục Sư Lớn Đại Ngãi. Vả lại Hội Thánh Tây nam Bộ, đặc biệt là tỉnh Sóc Trăng còn muôn vàn khó khăn. Nếu MS Lớn đuợc đắc cữ vào UV/TLH ông sẽ làm được nhiều việc lớn cho Chúa, đặc biệt là giải quyết rốt ráo mọi nan đề của Tỉnh Sóc Trăng tồn đọng nhiều năm qua ! Chỉ có` Mục Sư Lớn mới dám nói những lời mà không một Mục Sư nào dám nói, làm những việc mà không một Mục Sư nào dám làm, bỡi đó mà ông TRỤ TẠI Đại Ngãi gần 40 năm với HT ! Sáng mai 15/11/2013 tiếp tục bầu UV xin Đại Biểu dồn hết phiếu cho Mục Sư Lớn , rất cảm ơn.
TTV/TLH tại Sóc Trăng.
Mục Sư Ngô văn Bửu thoát nạn !!
Chuyện nửa đêm.,
Nghe vẻ nghe vè, Ms Ngô văn Bửu hỏi bà cụ năm nay bao nhiêu niên kỷ?
Thưa Mục sư Phó hội trưởng tôi được 'BẢY BA'.
Mục sư Ngô văn Bửu ôn tồn bảo tôi tuổi như chị 'BẢY BA', tôi có 'Vi-Sa' số Sáu rồi, muốn đi lúc nào chả được?
Số là, Mục Sư Ngô văn Bửu thoát nạn 'tiêm thuốc độc' rồi đó. Qua đại hội Bốn sáu Cờ MA con cháu Cụ Bửu nên mần heo ăn mừng.
Lời ít hiểu nhiều vì Mục Sư Ngô văn Bửu thoát nạn, Ms Phan vĩnh Cu đã thế mạng:
"Lạy Chúa, có phải tôi không?" thần khẩu hại xác phàm nếu TPT ra tay đó đa.
Người thật việc thật !!
Tam Dủ Thanh Thành TRƯỜNG Sinh.
Mục sư Lớn làm việc lớn ??????????????
Qua 40 năm Mục Sư Lớn khóai làm việc lớn nên nhà thờ Đọi Ngỡi hỡi ôi !!!! Với đời thì ông có CÔNG TO, vì tích cực tham gia Thu Thuế Hợp tác Xã mua bán có đứa nào dám thiếu đâu, nghe thiên hạ sầm xì sau năm 1975 ông còn có khẩu súng ngắn nữa !!!! Nhà thờ nào trong tỉnh phát triễn thì ông chuyên ngành TỐ CÁO với rồng , bản thân ông thì không làm chứng cho một người tin Chúa, nhưng ngược lại chuyêng nghề Ă CƯỚP chiên các bầy khác !! Số tín đồ hiện tại còn nhónm Đọi Ngỡi là do ông ra tay cướp của các HT phụ cận, đến các nhà thờ thì khoe tui là UV-UBMTTQVN tỉnh - Tui có thành tích, có Huân Chương !!!???? 40 năm ở Đọi Ngỡi số tín hữu hiện tại nhóm chưa được 30 người hằng tuần !!??? Nếu đắc cữ UVTLH ông sẽ lấy Uy quyền Rồng đóng nốt cửa các nhà thờ còn lại trong tỉnh !!! Để tăng thành tích và nhận thêm HUÂN CHƯƠNG thăng lên hạng 2, hạng 3 gì gì đó ! Ối giời ! thành tích và công việc lớn của ông Lớn là thế đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khách Cà Phê Hoa Sứ Cồn Cát cần Thơ.
Mục sư Phan vĩnh Cự Tân hội trưởng TÂM TÌNH !!
Chào buổi sáng.,
Mang cái chức hội trưởng tổng liên hội Phan vĩnh Cự lo nhiều hơn là mừng, vì không biết 'đứt bóng đèn' lúc nào đây dỉ nhiên là 'Ý Chúa hay ý Trường' một khi dám bước qua 'cái xác' của kẻ bán trời không mời thiên lôi (TPT) !?
Chiều nay Mục sư Phan vĩnh Cự Tân hội trưởng TÂM TÌNH ông cởi mở cái gì đây khi cùng tạo ra cái đống rác 45 rồi cũng chính mình dọn cái đống rác hổn độn đấy?
Dù rằn cũng như dù sọc Phan vĩnh Cự trước đã tâm đầu ý hợp với Trường thì phải biết nhường dưới mới có thể thọ suốt 4 năm dài như 4 thế kỷ đó ngài tân hội trưởng 46.
Mục sư Phan vĩnh Cự Tân hội trưởng TÂM TÌNH chiều nay phải chứng tỏ mình là người 'THÀ CHẾT ĐỨNG CÒN HƠN SỐNG QUỲ' thì là nhục lắm.
Chúc Tân hội trưởng sẽ cháy hết mình vì Chúa và Hội thánh của Ngài.
Đại Biểu Tây Nguyên Đắc Lắc Lâm Đồng.
Đăng nhận xét