Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Khi Hội Thánh Bước Đi Dưới Quyền Lực 666


Khi Hội Thánh Bước Đi Dưới Quyền Lực 666

(Số con thú)

“Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú… số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” (Khải huyền 13: 18)

“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải huyền 3: 20)
***

Có ba thứ quyền lực lớn trên thế gian này: Quyền lực Chính trị, quyền lực Đồng tiền và quyền lực của Tổ chức.
Số 6 là số của Sa-tan, vì số 7 là "số trọn vẹn", "số của Đức Chúa Trời". Sa-tan chỉ "kém Đức Cháu Trời" một bậc...
Kinh thánh cho biết: 666 là "số của con thú".

 
“Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú… số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” (Khải huyền 13: 18)

***

Ngày hôm nay Hội thánh đa số bước đi dưới quyền lực của “ba số 6” – tức 666. Tức Hội thánh đang chịu ảnh hưởng và kiểm soát bởi quyền lực chính trị, ma-môn và tổ chức giáo hội mà không có chỗ cho Thánh Linh thì con cái Chúa phải làm gì?
Con chiên thì bước đi theo người chăn, Hội thánh thì chịu ảnh hưởng của người lãnh đạo. Nhưng người lãnh đạo thì bị kiểm soát bởi “quyền lực 666” thì làm sao con chiên, con cái Chúa có thể “bước đi theo Thánh Linh”? Có thật là những người lãnh đạo HTTLVN.MN bị kiểm soát hoàn toàn bởi “quyền lực 666”? Để trả lời cho câu hỏi này hãy nhìn vào Hội đồng 46 vừa qua, không một ai có thể làm gì khác hơn, mà tất cả đều thụ động để cho một “quyền lực đen lẫn đỏ” vô hình nào đó, đang điều khiển phía sau để đưa tới một kết quả Hội đồng theo đúng mục đích kế hoạch “theo như đã định” trước đó. Ông Phan Vĩnh C vào chức danh Hội trưởng và kể cả ông TPT “gài số dea”, lui lại vị trí “phó 1” là kết quả theo chỉ đạo của “quyền lực chính trị” mà đa số người ta đã dự đoán từ khi ông TPT - “tôi tớ của Rồng đỏ” sắp mãn nhiệm kỳ. Vì ông PVC có người cha là một người tham gia chính trị và có “thế lực chính trị”. Các tôi tớ Chúa còn lại hoàn toàn mất quyền tự chủ trên giáo hội vì bị chi phối bởi hai quyền lực còn lại “Ma-môn và Tổ chức”. Người ta không cho phép giáo hội có quyền tự do và tự chủ hay tự do - dân chủ theo như “truyền thống giáo hội”. Trong bối cảnh giáo hội bị thao túng đó, những kẻ xác thịt, bè đảng trong giáo hội, những thành phần cơ hội muốn “trèo lên chốn cao hơn” trong nấc thang giáo hội vì danh, lợi, quyền… những kẻ đó sẽ sẵn sàng thỏa hiệp với “quyền lực số 6” của Rồng đỏ để “trèo lên chốn cao hơn” – Ông TPT nguyên hội trưởng HTTLVN.MN là một bằng chứng. Những tôi tớ còn lại thì “ngồi yên đó chờ tới phiên mình” hoặc ít ra không bị “tẩy chay, hất ra khỏi giáo hội” (hoặc đã bị đe dọa một cách ngấm ngầm rằng nếu chống lại, hoặc làm đão lộn, hoặc gây rối loạn trong Hội đồng… coi chừng… bị loại khỏi giáo hội). Giáo hội CMA - HTTLVN.MN hiện nay hoàn toàn bị kiểm soát bởi “quyền lực 666”. Điều này không mới mẻ gì, vì Kinh thánh đã nói tiên tri rồi.

(Những "tôi tớ" bị kiểm soát bởi "quyền lực 666")

“Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú… số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.” (Khải huyền 13: 18)

Chúa sai sứ đồ Giăng viết cho Hội thánh Ê-phê-sô:
Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.” (Khải huyền 2: 4-6)
Chúa bảo Hội thánh phải ăn năn mà Hội thánh không ăn năn thì Ngài “cất chơn đèn” khỏi chỗ nó. Khi Hội thánh bị cất chơn đèn thì “không còn ánh sáng” mà thay vào đó là “bóng tối ập vào”.
Giáo hội CMA Chúa kêu gọi ăn năn từ lâu nhưng họ nào có quan tâm. Ngày nay bóng tối của “quyền lực 666” đang tràn ngập và kiểm soát giáo hội. Những gì các “tôi tớ Chúa” trong HTTLVN.MN giảng dạy hiện nay trên tòa giảng chỉ là trò hề cho ma quỷ và thế gian mà thôi. Không ai nể, không ai phục. Họ mở miệng ra là có điều gì đó cho người khác chê cười. Thật như lời Chúa có phán:
Chúng nó sẽ không đến gần ta đặng làm trọn các công việc thầy tế lễ trước mặt ta. Chúng nó sẽ không đến gần vật thánh nào của ta, hoặc vật rất thánh; song sẽ mang sự NHUỐC NHA và những sự GỚM GHIẾC mình đã phạm. (Ê-xê-chi-ên 44: 13)
Trong hoàn cảnh như vậy thì con cái Chúa phải làm sao? Sự thông công thuộc linh cá nhân với Chúa vẫn là điều luôn có hiệu quả trong mọi hoàn cảnh, như Lời Chúa phán:
Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” (Khải huyền 3: 20)
Tóm lại: Sẽ có một ngày không còn xa, khi An-ti Christ thống lĩnh và kiểm soát thế giới bằng “quyền lực 666”, tức quyền lực “Chính Trị Toàn Cầu”, quyền lực “Tổ Chức Liên Minh Tôn Giáo Toàn Cầu” và quyền lực Ma-môn “Đồng Tiền Chung Toàn Cầu”… lúc đó liệu các tôi tớ Chúa ở 155 THĐ có đủ đức tin để trả giá “ra khỏi chúng nó và đừng đá động đến đồ ô uế” không?
Cầu xin Chúa thương xót mỗi chúng ta trong thời kỳ sau rốt này.

Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Tiên tri – Lời Hằng Sống
29/11/2013

7 nhận xét:

thaiphuoc.truong@gmail.com nói...

Tin Lành Việt Nam Thống Nhất Sẽ Bước Đi Dưới Quyền Lực Nào?
Dỉ nhiên là dưới quyền lực 'ba SÁU' rồi.
Đề tài này chưa hề được nghe giảng do, bởi các 'chủ chăn' đã bán CV & LH mình dưới 'năng lực - quyền thế' mà Khải huyền đã nói đến 'ba SÁU' đó đa.
Đi buôn có lời thì các 'chủ chăn' sẵn sàng buôn thần bán thánh.
Còn điều gì quá bất lời, bất lợi thì các 'chủ chăn' cố mà né mà tránh.
Đây, là một sứ điệp thời đại vạch mặt 'chủ chăn' thuê và quân trộm cướp.
Đặt câu hỏi Tin Lành Việt Nam Thống Nhất Sẽ Bước Đi Dưới Quyền Lực Nào? Ms Cự Ms Mạc hảy trả lời đi. Cộng đồng dân Chúa muốn biết một sự thật từ vua phương Bắc và phương Nam.
¤ thaiphuoc.truong@gmail.com.

Nặc danh nói...

Bài Muc Sư Khải viết trên đây sao giống những gì đang xãy ra tai HT nguyen tri phuong mà mụt sư ng ngọc Dũng dang wuan nhiệm quá?????????????????????? quyền luc con người................

Nặc danh nói...

Chủ Tịch HĐGP giảng trật bản lề !

Ngày 29/11/2013 Lễ Tang Cụ Mục Sư TS Đặng Văn Lục được cữ hành tại Thánh Đường An Phú cần Thơ cách trọng thể. Cụ MS Lục sinh năm 1917, về nước Chúa 2013 thọ 96 tuổi. Cụ đã bước vào chức vụ hầu việc Chúa năm 1942 , qua 71 năm chức vụ cụ đã mỡ nhiều Hội Thánh ở Miền Nam, Cụ đã từng giữ những Chức vụ quan trọng trong Giáo Hội, Nghị viên TLH, P.Chủ nhiệm Địa hạt, Trưởng Đòan Truyền Giáo lưu hành...v..v nhều năm. Cụ đã chịu nhiều gian kkhổ trong chức vụ hầu việc Chúa qua nhiều giai đọan lịch sữ của đất nước và Hội Thánh . Cụ đã được các con bảo lảnh sang định cư ở Hoa Kỳ năm 1985, qua đó cụ vẫn tiếp tục hấu việc Chúa với người việt ở hải ngọai. Năm 2009, vì tuổi già, sức yều cụ trỡ về Việt Nam. từ đó đến nay Cụ vẫn cậy ơn Chúa thăm các Hội Thánh và chia sẻ, nâng đỡ, khích lệ các đầy tớ Chúa cho đến lúc Cụ không còn đi được nữa !

Ngày lễ tang Mục sư Lê Hòang Long, chủ tịch HĐGP ban phát sứ điệp căn cứ II Ti 4:6-8, với chủ đề :"HÒAN TẤT CUỘC CHẠY ". Bảy mươi một năm chức vụ của Cụ MS Đặng Văn Lục là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Cụ đã :" Đánh trận tốt lành " đã " Xong sự chạy " đã " Giữ được đức tin " trong 71 năm vì Chúa vì Hội Thánh. Thế mà Mục sư Chủ Tịch HĐGP chỉ giảng về cuộc đời của Phao Lô đã hòan tất cuộc chạy mà không đề cập gì đến cuộc chạy 71 năm của Mục Sư Đặng văn Lục !!! Sau cùng ông kết luận, Phao Lô đã xong cuộc chạy và Mão Triều Thiên Vinh hiển Chúa đã dành cho Phao Lô thì Ngài cũng ban cho kẻ noi gương Phao Lô, Cụ MS Lục chắc sẽ nhận được phần thưởng đó ! Hãy noi gương Phao Lô !

Người ngồi nghe cứ tưởng đây là Lễ Tang của Sứ Đồ Phao Lô, quan tài kia Phao Lô nằm trong đó chứ không phải Cụ Lục ! Chủ tich Hội Đồng Giáo Phẩm mà giảng như vậy thì thật là pótay.com luôn! Nếu Cụ Huyên là Thầy của môn TUYÊN ĐẠO PHÁP còn sống nghe như vậy chắc là MS Long được điểm Zéro !

Thạch Hùynh,An Phú

Đặng lê Minh Long mỹ HẬU GIANG nói...

Gởi TTV Huỳnh Văn Thạch An phú Cần thơ ...
Dạo ấy Ms Nguyễn lập Mà về Long mỹ Hậu giang có cho mình là Phao lô Nguyễn lập Mà, vì Ms Nguyễn lập Mà bị Ms Lê văn Tôi tớ bắt bớ bị trụt xuất ra khỏi trụ sở Địa hạt Hậu giang.
Nay Ms Đặng vạn Lục nằm đó nên Ms Lê hoàng Lông trên muốn nói Phao lô Đặng vạn Lục như thế chẳng qua cụ thiếu tá có tập kết ra Bắc cải đạo (lính Túy ngụy). Nhưng, giảng vì việt kiều nhà tang nhóc luôn vậy mà.
Tín đồ Long mỹ Hậu giang.
Đặng Lê Minh (người nhà Đặng văn Thơ TLH).

Nặc danh nói...

Theo tôi nghe thuật lại thì thấy thì Ms LH Long giản như thế là rất đúng khoa giải kinh. Còn ý kiến của ms Thạch Huỳnh thì đó là lối giảng bồi linh.
MsT Huỳnh không nên phán xét MsLHL về nội dung sứ điệp nếu chiếu theo khoa giải kinh. Xin hãy học lại khoa giảng giải kinh.

Nặc danh nói...

Trả lời Comment 18:51, ngày 30/11/2013.

Mục Sư Long giảng giải kinh đúng ! Nhưng còn CƠ HỘI thì sao ?? Trật lất !! Điều quan trọng là :" GIẢNG GIẢI KINH ĐÚNG NHƯNG PHẢI ÁP DỤNG ĐÚNG CƠ HỘI, ĐÚNG NHU CẦU THUỘC LINH CỦA HỘI CHÚNG " nữa chứ . Nếu giảng đúng KINH mà không áp dụng đúng NGƯỜI thì giống như chập chỏa vang tiếng mà thôi. Thợ nấu giỏi còn phải biết khẩu vị của thực khách nữa chứ.

Giảng như MS Long là kiểu thợ nấu, tôi căn cứ sách vỡ , tài liệu món nào cũng phải có ớt cho cay, nhưng thực khách lại là người không ăn cay được thì sao ? hay món nào cũng mặn, mà thực khách tòan là người có vấn đề huyết áp thì làm sao mà ăn ? món nào cũng ngọt theo sách vỡ, nhưng thực khách tòan là đái tháu đường thì cũng chào thua luôn !!

Học từ Cụ Huyên là GIẢNG PHẢI BIẾT CƠ HỘI để áp dụng cho đúng. Giáng Sinh mà giảng chủ đề THƯƠNG KHÓ hay Phục sinh mà giảng chủ đề Giáng sinh, Lễ cưới mà giảng chủ đề SỰ CHẾT !!! Còn và còn nhiều lắm !!
Ông vô danh viết Comment hay xem lại nhé.

Thạch Hùynh An Phú, Cần Thơ

Nặc danh nói...

Muốn hạ bệ 1 người, cách dễ nhất là wăng vào mặt người ta 1 đống tiền phải ko? Mà đc "1 đống" cũng đỡ, đằng này.... Nhưng, trước hết, cho tôi nói 1 câu: những kẻ tưởng và thường dùng tiền nhằm hạ uy tín một ai đó thì trước tiên chính tụi nó mới là những kẻ dễ bị tiền làm lu mờ nhân cách nhất.



Tôi viết note này vì muốn chia sẻ với một người bạn của mình. Bởi trước đây tôi, theo 1 cách nào đó, cũng từng bị người ta dúi tiền vào mặt nhằm hạ uy tín, nhân cách tôi. Tôi với bạn ấy giống ở nhiều điểm:



Thứ nhất, người vu oan, người hạ nhân cách tôi và bạn đều là những chấp sự tại NTP; thứ 2, cả 2 chấp sự này đều là trưởng ban ngành; thứ 3, đều chơi chiêu bài tiền; thứ 4, đều mách lẻo cho mục sư quản nhiệm Nguyễn Ngọc Dũng; và cuối cùng, tôi và bạn đều thân cô thế cô!



Anh Nick Vujicic có nỗi cảm thông với Daniel Martinez ntn thì tôi cũng mang trong người nỗi cảm thông của mình dành cho bạn ấy như vậy.



----

Ngày đó, trưởng ban phiên dịch, chấp sự Đỗ Thu Thảo và tôi có những ý kiến ngược nhau về chuyện của ban trong những lần họp nội bộ. Khá là gay gắt! Một ban ngành khi họp lại, mỗi ng đều có quyền fát biểu ý kiến. Ý kiến thống nhất rồi mới đưa lên trình wản nhiệm. Đc sự đồng ý của wản nhiệm thì làm. Trong trường hợp ko thống nhất đc ý kiến thì mới cần sự can thiệp của quản nhiệm. MỘT LÃNH ĐẠO FẢI DƯ HIỂU ĐIỀU NÀY.



Thế nhưng trong 1 một lần cao hứng, cô mail trả lễ, cc cho ông ms Dũng như 1 bonus, và nói "con nên xem lại bản thân mình. Tiền quỹ của ban fiên dịch nếu để riêng ra thì làm sao đến lúc cần lại thiếu". Ở đây, ta thấy có mấy vần đề. Thứ nhất, cô chèn chuyện tiền bạc vào ko ăn nhậu gì với chuyện chúng tôi đang bàn; thứ 2, chúng tôi đang trao đổi ý kiến, mắc gì lại mail cho ms! Mà cb biết thiếu là thiếu bao nhiêu ko? 40k!! Mà tôi đâu fải thứ dễ bắt nạt, tôi đáp lại ngay "con nghĩ đây là chuyện nội bộ, chuyện riêng của ban, con ko nghĩ cô lại cc cho ms. Với lại, cô đừng đem chuyện tiền bạc ra hạ uy tín con. Hôm đó con mang dư tiền chứ ko thiếu. Con hỏi chị San Mỹ Hà có tiền thối lại con ko, chỉ nói con cầm đi, bữa sau đưa chỉ cũng đc vì nhiêu đây đủ dùng rồi."

----



Đó là chuyện của tôi. Còn chuyện của bạn tôi? Trong 1 cuộc họp BTS, trưởng ban âm thanh, chấp sự Nguyễn Quang Tấn dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người: anh HỒNG MINH TRUNG VÔ TRÁCH NHIỆM, MỖI LẦN HỘI THÁNH CÓ CHƯƠNG TRÌNH LỚN LÀ ĐÒI THÊM TIỀN.



Với tư cách là 1 người bạn, tôi bác ngay lập tức cái gọi là "đòi thêm tiền" mà ko buồn fải viện dẫn lí do. Why? Tôi tin! Hết! Đã tin thì ko cần fải chứng minh với ai tại sao tôi tin bạn mình. Còn về cái "vô trách nhiệm"? Tôi để lại cho cả hội thánh chứ ko fải chỉ cho ban thanh niên nhận xét. Trong tất cả các ctrình lớn nhỏ của hội thánh, còn ai trực âm thanh nhiều cho = 2 anh em Minh Trung, Minh Sĩ? Bạn điểm mặt chỉ tên xem?



Ms wản nhiệm chỉ nghe sự việc 1 chiều từ chấp sự Nguyễn Quang Tấn đã "cám ơn con va cho con tạm ngưng Thường Trực Ban Âm Thanh" với Minh Trung, và sau khi nghe Trung trình bày sự việc, ông vẫn "tạm cho con ngưng" và "ms sẽ ghi nhận", theo tôi là một quyết định ko công = với Trung và thiếu sáng suốt với ms. Cứ để xem sự việc này ms sẽ giải quyết ra sao. If sự thật ko fải như chấp sự Tấn nói thì phục chức lại cho Minh Trung chưa fải là cách giải quyết thỏa đáng. Trung fải nhận đc lời xin lỗi và chấp sự Tấn xứng đáng nhận hình thức kỉ luật.



Vài lời với Trung:

Ông buồn thì cứ buồn d. Tui hồi đó vừa buồn vừa tức. Tui sau chuyện cô Thảo đã ra đi, đến nay ko biết nhiêu 5 rồi (ai mà nhớ :D). Có điều, tui d khỏi ban fiên dịch nhưng tui d dịch wá chừng chừng. Chúa chính là Đấng tạo cơ hội cho chúng ta hv Ngài, cũng là Đấng KÊU, BẮT, ÉP chúng ta hv Ngài chứ ko fải 1 ai khác. Cứ ngửa trông và mang đến cho Ngài những điều mà ngta khiến ông buồn. Chúa sẽ bảo vệ ai trình duyên cớ của mình ra trước mặt Ngài.